1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Harry Potter

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi LazyCasper, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    bác giỏi nhỉ em nhìn quyển này thôi đọc đã sái cả cổ rồi mà ngồi dịch chắc chết
  2. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Milou có thể post một đoạn đầu lên để anh em biết mà không dơn phải bản rởm không, ví dụ mấy dòng đầu thôi. Cảm ơn đồng chí trước nhé, vote liền cho 5 sao, hê hê! Merci!
    Je prendrais tout de ce monde
    Même les inter***s
    Je n'perdrais plus une seconde
    Jusqu'au bout de ma vie
    Je ferais tout pour que ce monde
    N'aie plus de secrets pour mes envies
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Không thèm ngó lên nóc nhà, chỗ dịch các mẩu chuyện,
    này thì phần đầu, nhưng mà để đấy, chưa tiếp được, đang bận đọc.
    Chương 1 - Dudley bị mất trí
    Sắp hết ngày nóng nhất mùa hè và một sự im lặng buồn ngủ trùm lên dãy nhà lớn hình vuông ở Privet Drive. Xe hơi thường thì bóng loáng, bây giờ thì dính đầy bụi đậu trên chỗ đậu và bãi cỏ, trước đây mang màu ngọc bích mà giờ đây lốn đốn ố vàng; vì hạn hán, không được dùng vòi nước. Không được rửa xe và thi nhau cắt cỏ, dân phố Privet Drive rút vào bóng mát trong nhà, mở toang cửa sổ với chút hy vọng được tí gió lùa nhưng chẳng có gió. Người duy nhất còn ở ngoài trời là 1 cậu thiếu niên đang nằm ngửa trên luống hoa ngoài cửa nhà số 4.
  4. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Bản rởm , hic hic , mất công quá ...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ui thanx bác Milou dịch nhé! hay quá đi mất! Vote cho bác Milou 5* vào nick từ lâu rồi nên vote cho bài dịch vậy, mọi người vào đây đọc này:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_47411/14a?0.1666631
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ui chuyện bịa thì có cả tá anh 010 ạ, ở nhà em cũng có 1 bản đây này. Ngày xưa EC cũng có 1 topic rồi đấy, anh vào cái thông kê chi tiết mà xem, topic đấy cũng được vote mấy * :D
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. GSG-9

    GSG-9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hehe, các bác kiếm đâu ra truyện nhanh thế? Bên này, em còn chưa thấy nó ra, mới chỉ đặt trước sách thôi, đúng là gần đây, có 1 bản của Harry Porter bị upload lên mạng, nhưng bị cấm ngay.

    Liverpool, you'll never walk alone

  8. qualtzat

    qualtzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi qua mấy hiệu sách thấy trẻ con bên này đứng xếp hàng vào mua Harry Porter đông dã man. Đến tối nay ,12pm khi đi qua nhà sách lần nữa đã thấy nó để biển giảm giá 30% rồi. Mai rỗi tôi sẽ ra xem giúp các bác liệu bản của bác Milou có phải là đồ giả không. Nếu là hàng chính hiệu thì thôi còn không sẽ mua về phục vụ các bác mặc dù từ xưa đến nay chưa đọc quá một trang Harry Porter nào cả.
    Today is tomorrow's yesterday
  9. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    uh,chỉ có bản tiếng anh của nó thôi.Bác naò ở vietnam chưa có sách thì chịu khó xem tạm được không?
    mai anh
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Hay là để bà Lý Lan dịch nốt? Sách cồng kềnh, nằm đọc thì dễ, 2 lần buồn ngủ quá không đọc được, nhưng cũng xong khoảng >2/3. Tin buồn là tập này kém tập 4.

Chia sẻ trang này