1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hậu cung của quốc vương W@, mại dô, từ trang 2, đọc ngay kẻo hết!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi pickou, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jabiluka

    Jabiluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chính xác 100% ! BK - bọn tạo phản toàn vũ khí xịn không đấy nhé , ví dụ như Chổi , Lông chổi tích điện. Lợi hại cực kỳ. Nhất là cái tên cầm đầu ấy , nhờ văng chổi nằm sìn vài lần nên giờ bay vèo vèo như tên lửa. Vô duyên cái tối nào cũng thấy xẹt qua xẹt lại cửa sổ phòng ta mấy lần , chả biết làm gì.
    Gigi
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    He he, tui thấy chẳng cần kiếm vũ khí đâu cho xa, xách mấy cuốn giáo trình như Digital System ,Database, SQL,... ra chọi là bảo đảm không u đầu cũng mẻ trán như chơi..
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều ngày bàn bạc, tối trằn trọc đêm thâu, quốc vương whisper cùng Viện Khu Mật cảm thấy chiến tranh để đánh giết người Beikha chúng ta chết cũng chỉ chết người Beikha, còn dân xứ Kinter bán vũ khí cho hai bên hưởng lợi, ở thế toạ sơn quan hổ đấu, không chừng chờ hai bên đánh nhau sức cùng lực kiệt bèn ra tay để chiếm đất Beikha xinh đẹp bèn quyết định giảng hoà, nhường ngôi vua cho phe kia. Quốc vương whisper bèn ra chiếu chỉ:
    ?oThuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết : Xứ Beikha chúng ta, chinh chiến hơn năm mươi năm về trước, đổ biết bao xương máu, để dành được chút cơm no áo ấm cho dân, nay vì trẫm hưởng chút tuổi trời, vui chút với phi tử yêu dấu của trẫm, lại làm cho chư tướng không yên, đánh nhau giành cái ghế quốc vương. Nay để tạo phúc cho lê dân, trẫm đây nhường ngôi lại cho triều thần quyết định, trẫm từ nay mặc áo vải, chỉ mong vui thú điền viên cùng phi tử của trẫm, còn các cung phi em-be, sea_wolf, NangSaiGon, nàng nào muốn theo trẫm thì theo, không thì ở lại làm phu nhân, suốt đời vinh hiển. Fool công công tấm lòng trung hậu, trẫm ban cho miễn tử bài, suốt đời bình an vô sự. Tổng quản nội cung chichchoe, xét công lao ngày đêm theo trẫm, thưởng vạn nén vàng ròng để đi lấy chồng. Còn lái buôn peace_do và caheo_ thì bắt giam, đày peace_do ra miền biên cương xa xôi phía Bắc cho đập đá cuốc đất, caheo_ thì bắt làm nô tì, đem theo cho có người hầu hạ.
    Nay cáo cho toàn dân được biết!?
    Lại nói về triều đình Beikha, sau khi giảng hoà, quốc vương whisper thoái vị, phe nổi loạn đánh nhau long trời lở đất giành ngôi vua, Tể tướng chec và Shogun tướng quân đang gầm ghè nhau chiếm người đẹp chichchoe cùng vạn lượng vàng ròng. Chẳng may mắc mưu gian Shogun tướng quân già cả, bị tướng trẻ Saladin lừa mất binh phù, bỏ chạy sang đất BảyÍchXìSèiGòn, thay tên đổi họ thành Elead, chiếm đất làm già làng xứ ấy. Chec tưởng phen này nắm vững chichchoe, không ngờ nàng này còn hận năm xưa tỏ ý cùng Shogun mà bị từ chối nên quyết sang đất BảyÍchXìSèiGòn dùng vàng bạc để cho Shogun thân bại danh liệt, phải quỳ gối năng nỉ ỉ ôi cho đã nư.
    Đất Beikha còn lại mỗi chiến tướng Saladin, các danh tướng khác như Trojan, Cowboyhat, Tao_lao mãi trấn giữ các biên thùy xa xôi, thái tử TieuBao bận đi kiếm thái tử phi nên Saladin dễ dàng chiếm cứ ngôi quốc vương, việc đầu tiên hắn làm là phong cho người tình bé nhỏ năm xưa babystar làm chức tổng quản nội cung để dể dàng ngày đêm gặp gỡ
    Muốn biết tân quốc vương Saladin bình trị vương quốc ra sao, cưới nàng nào làm hoàng hậu, xin xem hồi sau sẽ rõ.
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sau khi quốc vương hạ chiếu chỉ thì tình hình có nhiều thay đổi. Mặc dù kinh thành chỉ còn tướng Saladin đang nắm binh quyền nhưng suốt ngày ăn chơi quá độ làm lòng dân căm phẫn. Thấy mọi chuyện sắp tới ngày vỡ lở nên hắn quyết định gác kiếm lui về làm vườn, nguyện đem giang sơn dâng lại cho người nào nhanh tay chiếm được. Trước khi về hắn cũng truy thu luôn toàn bộ quốc khố nhằm an hưởng tuổi già bên mấy nàng thiếp bắt của quốc vương...
    Triều đình bắt đầu những ngày tháng tự trị! Tướng Shogun đang chuẩn bị đem quân chiếm lại triều đình...

    Saladin

  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Há há.....tui không thèm vương quốc này mà chỉ muốn chiếm đoạt các....cung nữ , nô tỳ hay chiếm cả chichchoe@ cũng được đấy hé hé

    Nothing's Impossible !!!

  6. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Whisper có tài viết truyện dữ vậy ta. Khâm phục, khâm phục!
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hoàng thượng vạn tuế, thần xin phụng mạnggggggggggggg!
    . Fool bước đi âm thầm .

Chia sẻ trang này