1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hậu cung của quốc vương W@, mại dô, từ trang 2, đọc ngay kẻo hết!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi pickou, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hừm, tên nào đòi lật đổ thế, cho vào chuồng heo ở hết. Shogun và Saladin hả. Đúng là cậy công lao hồi xưa làm càn, cho vô chuồng heo khi nào hối cải mới cho ra. Cho Pajero thế chức tướng quân của Saladin, trấn thủ biên cương!!!!
    whisper@
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Quốc vương quên là tướng Saladin này đang thống lĩnh quân đoàn kị binh huh? Binh quyền trong tay sao mờ để ngài bắt nhốt cái một dzậy được....
    Shogun tướng quân đâu rồi, việc trước mắt bi giờ là ra tính coi nên chia phi tử của ngài quốc vương làm sao đây nè.

    Saladin

  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Loạn rùi, phản rùi. Tường sĩ mà phản thì chít rùi. Quốc vương Whis chắc phải lưu vong thôi. Kệ nó, ăn nhờ ở đậu box khác đi. để peace_do còn buôn vua bán chúa chứ. Bà con đánh nhau đi, ai thiếu súng thì ta sẽ bán súng, ai thiếu đạn thì ta khuyến mãi cho đạn.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  4. Jabiluka

    Jabiluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ủa.....nếu ta nhớ không lầm thì ta đã đưa tiền thưởng ăn Tết cho nhà ngươi rồi mà Shogun , làm gì mà ầm ĩ lên vậy hả? Bởi vậy mới nói ,cái triều đình này ko có ta thì loạn hết mà . Thôi nhé, mọi chuyện xem như giải quyết xong nhé, lo về nhà săn sóc, thủ thỉ với vợ con đi nhé. Cứ tối ngày lo chuyện bao đồng thì coi chừng bà nhà đi tìm niềm vui khác đấy, lúc ấy thì đừng có mà than khóc um sùm , hổ danh 1 danh tướng lẫy lừng lắm nhá.
    Thấy ông dù gì cũng có chút đỉnh công cán với vương quốc nên ta khuyên ông nên đừng có tối ngày nghĩ việc chỉnh đốn này , xây dựng nọ, lật đổ kia, tầm phào lắm. Lo cho mình đi , tề gia trước đi , rồi hẳn nghĩ đến trị quốc nhá. Tôi ko hiểu sao ông lại ko nhớ bài học từ cấp 1 này nhỉ, trong khi bài Hịch tướng sĩ của danh tướng Trần Quốc Tuấn thì ông thuộc nằm lòng ,rồi bóp méo nội dung làm rùm beng náo loạn cả triều đình, làm dân chúng hoang mang thế kia ???
    Ta ko xử phạt ông vì nghĩ dù sao ông cũng là 1 tướng hết lòng vì dân, nhưng đây là cơ hội lần chót đấy . Ông liệu mà xử sự cho hợp lẽ đấy.
    Ta dù sao cũng nổi tiếng là một phi nhân đức, nên lần này ta quyết định tha bổng cho tể tướng Sal , lo rèn luyện đèn sách đi nhé, đừng có tơ tưởng lung tung ,coi chừng bay đầu đấy.
    Còn tên lái buôn lo mà làm ăn chân chính đi , suốt ngày cầm gươm quơ qua múa lại , phát biểu linh tinh ,đừng làm ta nổi nóng ,ta mà tâu với quốc vương 1 tiếng là đời lái buôn xem như xong đấy.
    Công công Fool nè, ta cám ơn lời chúc Tết của công công nhé, có muốn thêm 1 cung nữ nữa ko? Ta ban cho liền .
    Gigi
    Được Jabiluka sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 01/02/2003
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Mẫu hậu bị quốc vương cho ở nhà đón tết nên bi giờ lên mạng giải khây. Nhớ quốc vương muốn chít nhưng mà quốcv vương bạn đi với cô nào rùi. Mẫu hậu đang cô đơn.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  6. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tụ nghĩa đường, cắt máu ăn thề cùng nhau diệt trừ ác ma
    Sang niên mới, vương quốc thanh bình Beikha sạch tan tà khí ​
    Trước những lời vu khống và mê muội của hồ ly tinh Jabiluka. Các anh hùnh hào kiệt vì nước vì dân vẫn kiên định quyết chí tập hợp quân sĩ chuẩn bị tiến thẳng vào kinh thành bắt sống ma nữ. Nay, phát thiệp mời các vị tướng quân tham dự quần long đại hội bàn kế sách chống lại âm mưu thâm độc của hồ ly tinh hòng thôn tín BeiKha xinh đẹp vào tay man di ngoại tộc Secxy.
    Đại hội sẽ thống nhất việc kỳ nào trong ngũ đại hành kỳ sẽ toàn quyền xử lý, hay nói nôm na là "muốn làm gì thì làm" đối với ma nữ Jabiluka.( chết ngươi rùi Ji ui, hehehe...Lão Whis là lụ khụ còn khuya mới kíu nổi hén ! )
    Hiện tại, Shogun tướng quân đang nắm giữ " Hoàng trung kỳ ". Các đại tướng còn lại đang nắm giữ Đông tây nam bắc mau đưa danh tánh để chuẩn bị tham dự đại hội quần long.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Tháitử phi kính ra mắt phụ vương cùng mẩu hậu
    Đi chu du thiên hạ một thời gian mà thấy triều đìng rối ren qué , tướng phản , công công thì loạn , anh em chia cắt , chỉ thấy nhà con là im hơi lặng tiếng nên con phải đứng ra giúp cho chàng giúp phụ vương và mẫu hậu chấn chỉnh triều chính và hậu cung , xin người hãy chỉ bảo tân tình cho chúng con để sau này còn thay người ( khi khuất bóng) giử dìn phép nước
    Chúng con xin ra mắt phụ Dương dà mẫu hậu
    con thái tử phi :mai anh
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bến Thượng Hải long bá tranh tài...
    Ình ịnh inhhhhhhhhh... ình inh ình......tằng tăng tăng tắng ...tắng tăng... tằng tắng tăng....
    Lòn panh....lọt lầu... mòn chẹt thau thấu ...bá fông quình bách dâu...

    Ê, mấy tên kia, tính làm loạn à? Ta thà chết tận trung với chúa chứ không tham công danh làm kẻ loạn thần. Một lòng quyết bảo vệ chúa công cùng phi tử. Các ngươi muốn lật đổ thì trước tiên phải bước qua xác ...mía của Fool again này!
    Xin hoàng thượng cùng mẫu hậu yên tâm, tui còn ở đây ngày nào thì quí dzị sẽ được Safe-guard ngày ấy!
    Mẫu hậu ui, bà muốn thưởng cho bà thưởng lun, nhờ khoa học tiến bộ, tui đã mua được một bộ "hàng" như ý, he he he. Tuy là đồ nhân tạo nhưng cực kỳ tốt, he he he....

    Sao? Những kẻ phản bội chủ kia! Còn chưa cởi áo qui hàng à?
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Anh Shogun ơi, có em làm tướng tiên phuông nè .Em vốn xuất thân là quan cửu phẩm,chuyên trông coi cửa hàng phân bón thuốc trừ sâu của vương quốc BK.Chẳng may vừa qua, em trót dại tình tang với 1 cô gái đẹp mĩ miều và đem ngân quỹ dắt ẻm đi chơi.Sau 2 tuần phủ phê du hí ở Đà Lạt và mua sắm áo quần,điện thoại di động, dắt nàng đi thẩm mỹ viện thì toàn bộ số tiền trong két cửa hàng cũng đội nón ra đi và người tình cũng bái bai em.Giận quá em mới:
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Tiền đem cho gái có đòi được không ??
    Ông trời mới trả lời rằng
    Tao còn bị mất huống chi là mày

    Trong khi đó đoàn thanh tra tài chính của Fool công công sắp về Em có hối lộ cho lão ấy,nhưng lão chê ít hổng nhận , đã thế thì em theo anh làm phản để chạy tội luôn.
    Khi đại sự thành công, chỉ cần anh cho em chức trưởng ban tìm kiếm và quản lý phi tử hậu cung là em mãn nguyện rùi
    À nữa, cho em toàn quyền xử lý Fool công công nhá, hè hè, em sẽ treo gã lên làm mồi câu cá sấu cho lão ấy biết tay em
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 03/02/2003
  10. baonhietdoi

    baonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mí bác ni hổn hỉ loạn cả lên , fool công công sao lại đ65 mẩu hậu ta tiều tuỵ thía này hả? có mún bị biêu đầu hông hả? còn mí người kia nửa dám phản hả? chà triều đình nay tiến bộ dữ ha , cứ loạn đi rùi bít tay ta ha ha ha đánh nhau đi rui cuối cùng củng thuộc dzìa ta cả thui hè hè

Chia sẻ trang này