1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hậu cung của quốc vương W@, mại dô, từ trang 2, đọc ngay kẻo hết!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi pickou, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chà, dzậy là chỉ có tướng Shogun với tướng Sal làm phản thui huh? Đợi xem tư lệnh Chec với thánh cô Chichchoe xem sao. Hông được chắc phải chuồn sớm.

    Saladin

  2. Jabiluka

    Jabiluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nghe thánh chỉ mới đây :
    Tư lệnh Chec : gác cổng ngoài , chờ tên Shogun thò đầu vào túm bắt sống ngay , lập tức tống giam , chờ 3 ngày sau ta và quốc vương xử.
    Fool công công : cầm súng đứng gác cổng cung điện, bảo vệ ta và quốc vương. Thật ko uổng công ta ngày xưa đã ưu ái nhà ngươi. Xong vụ này, ta nhất định sẽ cho ngươi thăng chức " trưởng hội đồng thái giám" .
    Thái tử phi con, con cứ lo việc đèn sách , luyện võ , mọi việc ta sẽ lo tất. Bên vương quốc láng giềng SEC có chàng thái tử Pickou nổi tiếng sắc nước hương trời , í í ta lộn, tài ba xuất chúng, văn võ song toàn , hào hoa phong nhã, năm sau ta và phụ vương sẽ sang ấy dạm hỏi cho con ,chứ còn đánh tiếng ngồi nhà chờ bên ấy sang hoài chắc con của ta ế mất.
    Gigi
  3. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chec ơi là Chec ! Ta cùng ngươi bao năm chiến đấu sa trường, nằm gai nếm mật, lúc đói chia sẻ với nhau từng miếng protit gâu gâu. Nay lỡ lòng nèo ngươi theo hồ ly tinh Jabiluka. Chỉ tiếc là lúc trước ta sai lầm chiến thuật đi ủng hộ ác phụ đả bại công nương xứ Kinter lên ngôi hoàng hậu. Thật đáng trách...
    Đấy đấy, mà ngươi đi theo ác hậu Ja có sướng gì đâu, đường đường một tư lệnh lại bị sai đi gác cổng. Nhục nào cho bằng chớ.
    Thôi, quay về cùng ta làm phản đi nèo !
    Fool công công, dù ngươi thăng đến chức "trưởng hội đồng thái giám" gì đi nữa thì cũng ... đến thế thôi. Nhìn, ngó và the end, chẳng làm ăn được kí gì
    Nhớ khi xưa ngươi là một đại tướng thống lĩnh một quân đoàn. Đáng tiếc chỉ vì một phút sa ngã trước một cú đá lông nheo chết người của ác hậu mà đến nỗi bị lão Whis bắt tự cung làm thái giám. Đau xót thay !
    Hãy biến nỗi đau thành thù hận đi !
    Theo ta làm phản ta sẽ khôi phục lại danh dự cho ngươi, đưa ngươi qua ThaLaxy "hàn gắn" lại nỗi đau hén.
    Thằng thái tử trời đánh con lão Whis nghe gì ko? Mụ dì ghẻ ác hậu Jabiluka đòi đem thái tử phi vợ ngươi gả bán cho tên trùm sở khanh Pickou. Hai cái sừng trên đầu ngươi đang mọc khá dài đó. Nói cho mà biết, lão Pickou này ko biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu, Vào tay lão là tan tác đời hoa.
    Khổ thân cho ngươi, vậy còn ko biết theo ta làm phản nữa hả?

    Đăng ký tham dự đại hội quần long để bàn kế sách tổng phản công anh em ơi, mau lên kẻo hết !
    Được shogun tuongquan sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 04/02/2003
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hic hic khổ thân làm dâu xứ người , thái tử người đâu rùi lấy lại công bằng cho thiếp đi , thiếp một lòng dzới cha mẹ chàng thế mà nở lòng nào đưa ta đến nơi khỉ ho cò kêu ( không lên tiếng )ấy nhưng mà mí lão gian thần đừng có mà kêu gọi vô ích chí ta là ta đã quyết đừng có dụ khị thái tử làm phản mà đác tội bấthiếu dzới cha bất trung dzới nưoớc nhé ,
    Thui thái tử thiếp và chàng bi bi từ đây nhé ( hci hic đi kiếm người mới thui hè hè)
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Tội ngịp cho Chec và Fool. một wá khứ huy hoàng bi giờ người đi gác cổng,kẻ bị cung hình. Hết làm ăn được rùi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Tên Shogun kia hãy nín ngay, chớ có xàm tấu. Các ngươi ăn bổng lộc triều đình, ơn vua nợ nước chưa trả, nay lại vì nữ sắc mà lộn đầu lộn đũa! Đảo loạn triều chính, thế mà còn dám to tiếng, ko bít thẹn à?
    Vua giỏi thì tôn thờ, vua sai thì cùng vua khắc phục sự cố, vậy mà lũ các ngươi kéo nhau làm phản, ta thề nhổ cỏ tận gốc, nhổ cho các ngươi ko còn cọng cỏ nào hít!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  7. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hổ tướng Pajero đâu?
    Lãnh ấn tiên phong thống lĩnh 5 vạn quân đánh thẳng vào sào huyệt của tên thái giám ngốc nghếch Fool. Cái ổ này từ lâu nghe nói chuyên cung cấp cần sa, thuốc lắc, gái cho lão Whis làm cho lão quốc vương già ngày càng mê muội bỏ bê triều chính. Diệt được tên nịnh thần Fool là diệt được mối hoạ khôn lường, tay chân của ác hậu Jabiluka.
    Nhớ bắt sống tên gian thần Fool về đây để ta cắt tiết làm tiết canh cho quân sĩ xả cơn giận.
    Nhận chỉ.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Khoan khoan, xí một chút! Chờ tui nhá. Chưa đánh được!
    Để ta chiêu mộ nhân tài cái đã!
    Beng beng beng...
    Loa loa loa...
    Alo alo....
    Triều chính rối ren
    Trung thần thì ít
    Phản thần thì nhìu
    whisper hạ chiếu
    Kén kẻ hùng anh
    Trung quân ái quốc
    Vì nghĩa quên thân
    Võ công cái thế
    Binh lược tinh thông
    Thống lĩnh ba quân
    Ra nơi chiến tuyến
    Tỏ sức hùm thiêng
    Dập lũ cáo ranh
    Shogun cẩu tặc
    Về phần giải thưởng
    A mốc (@) một con
    Trăm lượng vàng rồng
    Nhà cao cửa rộng
    Quyền cao chức trọng
    Vợ đẹp con ngoan:
    Seawolf công nương
    Gật gù quận chúa
    Nineteenth cách cách
    MaiAnh tiểu thư
    Tha hồ lựa chọn
    Anh em trong box
    Trí dũng hơn người
    Hãy vì đất nước
    Mạnh dạn đứng lên
    Đăng ký với Fool
    Chờ ngày ra trận
    Lập công giết giặc
    Thái bình cho dân
    Hưởng lộc vinh quang
    Tổ tông rạng rỡ
    Đề nghị đăng ký
    Nhanh chân nhanh chân...

    Loa loa loa loa....
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ái chả tên công công Fool mún làm phản hay sao mà dám đưa thái tử phi ta ra làm phần thưởng chiêu mộ thiên tai í quên tài hả? có mún đầu bay khỏi cổ không?con mún chiêu mỗ ai đo thì nói ta một tiếng ta săp3 sàng giúp đở ( có phí tổn nhé) tiểu thư ta nói một tiêng là thiên tài đầy nhà mà hì hì
    Chao CC fool nhé
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Theo như yêu cầu của công công Fool thì chỉ có một vị tướng lừng danh là... Saladin có đủ phẩm chất thui. Nhưng mà ta đây đang làm phản... Heheh!
    >> Triệu tập quần long đại hội dựng cờ khởi nghĩa lật đổ Which triều, an bang tế thế... Những khai quốc công thần sẽ được hậu thưởng. Anh em chiến sĩ nên vì dân vì nước theo quân khởi nghĩa đánh cho bọn công công mọi rợ biết mặt. Hiện tại triều đình hết sức bê bối, công công làm chủ triều chính, phi tử làm chủ hậu cung, thái tử công chúa gả bán náo loạn... Hãy vì nghĩa lớn, tiêu diệt gian tà.

    Saladin

Chia sẻ trang này