1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hậu cung của quốc vương W@, mại dô, từ trang 2, đọc ngay kẻo hết!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi pickou, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, bên nào cũng chiêu hiền đãi sĩ hết, biết theo bên nào bi giờ nhỉ ???? A, có cách rùi: Bói cánh hoa, chờ 5 phút để em bứt cánh hoa mai vàng nha : phản,....kô phản,......phản,....kô phản,....phản..... Ke ke, có kết quả sau 5 phút .Mãnh tướng Pajero xin dập đầu ra mắt vị chúa công Shogun : ...bộp.. oé oé bể đầu rùi
    Xin chúa công chỉ giáo bề tôi sẽ mần gì ạ ???? đốt vương cung hay triệt đường quân lương bằng cách xúi mấy trẻ em đòi Mít-bơ tiền lì xì tới tấp hay dùng mỹ nam kế lôi kéo Jabiluka về phe ta hay bắt cóc thái tử đòi tiền chuộc hay sản xuất và phát hành tiền giả phá hoại nền KT hay tung tin đồn nhảm quốc vương bị dính HIV hay ....he he ,nhiều thứ lém ạ, xin minh vương hạ lệnh cho bầy tôi ....
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

  2. Jabiluka

    Jabiluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà.....ta mới đi nghỉ mát với quốc vương có 1 ngày mà triều đình đã náo loạn ì xèo rồi .
    Ta phân công gác cổng nhưng các ngươi cũng phải hiểu đó là công việc cao quý , nắm giữ mấy vạn quân , đứng bảo vệ quân vương và ta là 1 trọng trách không phải ai muốn là được . Đó là cách bày binh bố trận để bắt sống tên gian thần Shogun . Các ngươi nên lấy làm hãnh diện vì được tin tưởng mới phải đạo chứ.
    Thái tử phi con , ta thấy chồng con ham mê bóng sắc, bỏ bê con, mà thái tử Pích Ku bên vuơng quốc SEC thì quá hoàn hảo , ngày ngày cưỡi ngựa ra dòng kênh NhiuLô thổi sáo, ngâm thơ , tướng đi lại hiên ngang , lẫm liệt , nên ta mong muốn kết tóc se tơ cho con đó con à. Con thấy sao hả ?
    Fool công công , khá lắm ! Tiếp tục loan tin tức chiêu hiền đãi sĩ rộng khắp nhá.
    Sal ......
    Gigi
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, trong thời gian chờ đợi nhân tài đến đăng ký tòng quân, hãy để Fool again này nghênh chiến cùng các ngươi.
    Quân sĩ đâu?
    Yes?

    Chuẩn bị giáp trụ, ngựa Xích Thố, Hoạ Kích Thiên Phương, Kim Qui thần Nỏ! Gọi thêm 5 vạn lẻ 1 quân Hổ Báo Kỵ cho ta!
    Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng....
    (À, nhớ đem theo bông gòn, thuốc đỏ luôn nghen)
    Hey! Bớ phản tặc, có ta là Fool again đại soái tới khiêu chiến đê!!! Shogun có giỏi thì ra đây tiếp chiêu!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Xoẹt.... ...ke ke Fool công công đã im mồm túm quần bỏ chạy, mọi người có biết lý do vì sao kô ????
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cả quân đoàn hùng hậu thế mà cho tên công công làm chủ soái thì chẳng há ra dân bên đó không có một tên đàn ông chính hiệu... Đánh đấm nỗi gì nữa!

    Saladin

  6. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú Sal sai rồi, cái quan trọng là tài năng chứ, ngày xưa Lý Thường Kiệt cũng là công công mà đem quân đi đánh quân Tống trên đất Trung Hoa, sau phá quân Tống trên sông Như Nguyệt, ai bảo không là danh tướng của đất Việt nào.
    Chiếu chỉ : " Phong cho fool-again chức Chinh Đông Đại Nguyên Soái, thống lãnh mười vạn đại binh tiểu trừ phản loạn"
    Nói nhỏ cho chú Sal biết, trong đấy có 2 vạn hùng binh trường thương giáp sỹ, kỵ giơ cho đám kỵ binh của chú đấy, liệu hồn!!!
    whisper@
  7. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tin mật thám hồi báo, sau khi bài vè của tên thái giám Fool được cáo thị để chiêu nạp hiền tài. Nhân tài chẳng thấy đâu mà chỉ toàn mấy đứa nhóc, chíp hôi còn để 3 chỏm thấy vui vui nên đăng ký tham dự đánh trận giả. Do vậy các chư tướng khi ra trận nên nương tay một chút, chẳng may chúng nhìn thấy đại quân của ta sợ phát khiếp khóc nhè thì hãy tha cho chúng về nhà bú tí mẹ. Còn riêng tên công công Fool thì phải bắt sống đem về đây làm gỏi.
    Saladin chiêu mộ quân sĩ ở phía tây, lấy hiệu xưng danh Tây bá kỳ, tập hợp 10 vạn kị binh tinh nhuệ đang sẵn sàng chuẩn bị xuất kích.
    Shogun tuongquan chỉ huy 10 vạn đại quân đang bày "thiên môn trận" chuẩn bị nghinh tiếp đạo quân ô hợp của tên công công Fool. Ngoài ra, còn 2 vạn cung thủ cùng hỏa khí với khí thế ngút trời sẵn sàng đợi lệnh bày trận "mãn thiên hoa vũ" và sẵn sàng nướng chín 2 vạn trường thương của lão Whis già.
    Hỡi các trung thần của Beikha hãy cùng nhau tiêu diệt ác hậu và nịnh thần để cứu thần dân khỏi cảnh lầm than cơ cực.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chờ Chec vô đi...Chec đang rèn một thứ vũ khí chém sét như chém bùn...Chec vô chém hết gian thần
    Tic Tac Chec
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    He he, em đang nắm trong tay 2 trung đoàn cần cẩu để công phá thành đây ,tiết lộ thêm 1 chút, 1 sư đoàn ngựa lông sẵn sàng đánh vòng sau lưng địch,quậy phá hậu phương ,gây rối loạn các nông dân đang làm ruộng,chặt củi, đào vàng hay đập đá,ngăn đường buôn bán thương mại
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Huhu lâu nay ta đi đây đó lung tung, làm thơ, rèn kiếm, chơi cờ và bình loạn sự đời để tìm thuốc trường sinh bất tử cho dân chúng BeiKha ai ngờ...huhuhu ác hậu Jabi mê hoặc làm đảo điên triều đình ( hic hic cho ta làm cái chức gác cổng....huhuhu hú hú hú). Ta tận trung phò tá quốc vương từ thời chinh chiến cùng núp trong hang, ăn củ sắn lùi, cùng ở dơ cả tháng tắm 1 lần ... mà nay nên nỗi này...
    Thế còn làm phản?? Không đượcccc...?? Đượccccc....?? Ta một đời trung quân nay sao mang tiếng làm phản được?
    Phản ơi là phản
    Có bài thơ về cái phản nè:
    "Ngã lưng cho thế gian ngồi,
    Rồi mang cái tiếng con người bất trung"

    cắc... bùm ....cắc... bùm ....bùm.bùm...biết đi, biết đi đường nào?
    Taaaa cứ theo đường này, rồi ta rẽ qua tay mặt, thẳng đường lộ ta đi đến ngay thịt cầy...!!!!!cắc bùm ....cắc bùm ....bùm bùm...
    Tic Tac Chec

Chia sẻ trang này