1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hậu cung của quốc vương W@, mại dô, từ trang 2, đọc ngay kẻo hết!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi pickou, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jabiluka

    Jabiluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    BEIKHA , Ngày 25/ 1/ 3008 .
    CUỘC NỔI LOẠN MÙA XUÂN ( NĂM ẤT HỢI) .
    9h30 phút sáng : phi tử đẹp người đẹp nết Jabiluka đang đàm đạo cùng quốc vương ở vườn thượng uyển Mimikha thì bỗng có tin cấp báo : phản thần Shogun ,cùng 2 tên ăn theo Saladin - Pajero đang cùng 5 vạn quân cưỡi chổi tiến vào thành .
    10h00 : quốc vương hơi bị choáng ,nên .....xỉu . Phi tử liền ra chỉ thị cho tư lệnh Chec canh giữ cổng thành cẩn thận . Và cận thần thân tín nhất : công công Fool bảo vệ quốc vương.
    11h00 : vẫn chưa thấy động tĩnh gì , thì nghe tin mật thám truyền về bảo rằng gian thần Shogun bị ngộ độc do ăn quá nhiều gà nướng nên đang bay thì bị té chổi rớt đất . Nghe đâu phải băng bột vài tháng, nhưng may mắn là tên Sal có thủ sẵn thuốc tăng lực Con Muỗi (thứ cần thiết nhất của hắn) nên Shogun vẫn có thể leo lên chổi bay tiếp.
    12h00 : bọn nổi loạn đã rầm rầm tiến đến sát cổng thành . Vũ khí mới nhập của chúng là lông chổi có chứa điện . Shogun liên tục bứt lông chổi ném vào cổng thành , mặt đằng đằng sát khí. Cũng có tác dụng, cổng thành bị phá sập , toàn bộ quân lính bị tiêu diệt. Tư lệnh Chec chạy vào trong bẩm báo . Jabiluka nháy mắt với Fool .
    1h00 : Fool công công đường hoàng cầm quả bom nguyên tử vừa được quốc vương Iraq tài trợ ,bom này được cải tiến hoàn toàn , hoàn toàn có thể điều chỉnh được phạm vi công phá . Fool dùng hết sức lực ném vào quân phản loạn , ......ẦM ẦM.....
    1h30 : Khói đã tan đi phần nào , trước cổng thành lênh láng thây của bọn phản loạn , đương nhiên có cả 3 tên cầm đầu : Shogun , Sal, Pajero. Bọn phản loạn phải trả 1 cái giá quá đắt.
    Vương quốc trở lại cuộc sống yên bình , ấm no, hạnh phúc.
    (trích sử ký vương quốc Beikha).
    Gigi
  2. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Dành cho anh Chec (nếu anh còn phân vân): hãy hát theo em :
    AI THEO VUA HỒI NÀO ĐẠI CA BIỂU PHẢN
    PHẢN LÀM GÌ CÁI THỨ NHƯ VUA
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tình báo cuộc tử chiến mùa xuân năm Ất Hợi.
    Dựa vào thông tin từ vệ tinh, máy bay do thám, hải quân các nước và lực lượng chỉ điểm tại cảng nước ngoài, tình báo Beikha đã phát hiện một số tình tiết khá quan trọng trong cuộc nổi loạn mùa xuân . Theo các quan chức Beikha, đây là ?omột trò chơi mèo vờn chuột? vì Sho, Sal, và Pajero bị tình nghi ?othay đổi dạng? liên tục (hay nói một cách đơn giản là giả bộ chết) . Trong một lần tình cờ đi ?ongắm trăng?, một chức trách Beikha, Chec đã phát hiện 3 người này đang ngồi ăn cá viên chiên kế bên. Sự việc này lẽ ra không được tiết lộ, nếu 3 người đó cho Chec ăn ké (Chec: lêu lêu ). Sự việc vẫn đang tiếp tục làm rõ.
    1 tình tiết đang được đề cập đến là cú té thế kỉ của Sho. Được chỉ đạo của các quan chức Beikha, lực lượng tuần duyên và hải quân Beikha vẫn đang liên tục theo dõi và tìm manh mối cây chổi ?oNumbus 4000?. Đây là loại chổi do Kinhteo và Secô (phiên âm: xách xô ) hợp tác sản xuất, ?oLướt cùng nét tinh tế đầy lãng mạn? Romantic chổi ? với động cơ 4 thì có thể lướt vèo vèo như gà bay, cán chổi được thiết kế đặc biệt cho 2 người ngồi, đảm bảo leo lên là rớt.
    11h: Shogun với khí thế bừng bừng của một tướng lĩnh, dắt theo một đoàn kị binh hăm hở tiến sát đến tử thành, thì ?vấp vỏ chuối (do Sal lén lút ăn vụng mà không bỏ thùng rác, phạt vi cảnh mới được, Sal nộp phạt 100k nhe ). Nghi vấn lại tiếp tục được đặt ra, chổi bay thì làm sao vấp vỏ chuối?. Các chức trách Beikha đã nhanh chóng gửi người sang Kinhteo và Secô làm rõ sự việc. Cây chổi ?oNumbus 4000? đang được thử nghiệm, và Sho với trọng lượng khiêm tốn của mình đã biến chổi bay thành chổi 2 cẳng (Sắc màu đột phá, sắc màu cá tính ? Sho, thật phi thường ).
    Tình báo Beikha vẫn đang nổ lực tìm kiếm, ai có thông tin xin cấp báo, sẽ được trọng thưởng (liên hệ Sal nhận 1 nải chuối)
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  4. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương cho ác hậu và lũ gian thần. Sợ quá đêm nằm thấy ác mộng hay sao mà ăn nói lảm nhảm.
    Đại quân ta đang hạ trại cách kinh thành 10 dặm. Hiện đang kêu gọi anh hùng hào kiệt trở về chính nghĩa vì dân vì nước lật đổ mụ ác hậu giải thoát cho lão Whis già.
    Theo thám tử hồi báo, vị tư lệnh tài ba Chec chẳng may sa ngã trước 'Mỹ nhân kế" của ác hậu khi đồng ý cùng mụ ta luyện "hun công tâm pháp" ngay trước mặt lão Whis. Ngày mai, khi mặt trời lặn, tư lệnh Chec sẽ bị lão Whis bắt cung hình làm thái giám.
    Các tướng nghe lệnh truyền :
    Lệnh cho hổ tướng Kapapoo đem 200 quân cảm tử thiện chiến bí mật vào thành cứu tư lệnh Chec. Nếu ko may Chec huynh đệ bị xử rồi thì phải cố cứu cả người lẫn tang vật về đây ta sẽ đưa Chec qua Thailanxy chữa trị vết thương
    Tiên phong Pajero đem 5 nghìn quân bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại của ác hậu cứu quận chúa Baby star về đây. Mấy hôm nay do bị mụ ác hậu sử dụng ma công "Nhiếp hồn đại pháp" khống chế khiến quận chúa Baby ăn nói lảm nhảm, vớ vẩn.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



    Được shogun tuongquan sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 11/02/2003
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.....rõ khổ rõ khổ ...... chỉ vì ta mà các người náo loạn ra thế này ư......????? Thật đáng trách thật đáng trách cho quốc vương xứ BK này, đầu thì có mà mắt thì hỡi ôi đã giao cho ác quỷ Jabiluka@ nắm giữ chức quyền , còn ra lệnh cho các thuộc hạ làm điều sằng bậy. Mặt khác phản tặc Shogun làm càng làm quấy gây nhiễu loạn dân chúng, làm lòng dân hoang mang tột độ còn muốn chiêu dụ thêm binh lính tính cày nát cái quốc gia nhỏ bé như cái lỗ...... đen vũ trụ này sao .
    Ta đến đây chỉ muốn hoà bình nhân ái cho mọi người, cho thần dân (đặc biệt cho các thiếu nữ khả ố.....ủa lộn, khả ái, nhân hậu), nào ngờ các người viện cớ gây rối trật tự . Được rồi, chờ đây, (mở điện thoại cầm chân lên và bấm) tít - tít - tè - Alô, 113 đó hả? tập trung ngay lực lượng toàn Thành đến khu vực BKSG dẹp loạn ngay, hiện tại đang có 2 lữ đoàn + 1 sư đoàn lính nhiều chuyện và có cả 1 tiểu đoàn đang hô hào tính nổi loạn.

    Nothing's Impossible !!!
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Ác phi Jabi đúng là nằm mơ thật rồi. Tuyên bố không hùa theo phe Ác Phi nhưng mà cũng không phe phản nghịch Shogun, Sal. Tui phe trung lập hehe.
    Bảy Điều Sàm Tấu​
    Bổn phận của quái vương là ngày đêm lo việc quốc thái dân an, cưới vợ gả chồng kén dâu hiền ...nhằm phát huy đất nước. Làm vua một nước phải lấy củ sắn lùi làm gốc, chim oanh vũ làm trụ thì mới mong thiên hạ thái bình. Thế nhưng Quái vương lại ưu ái dân Nhân Vờ Ăn, trọng dụng công công, ngày ngày đi nghỉ mát cùng ác phi chẳng lo việc triều chính. Hành động ấy là trái với lòng dân, nghịch với đạo trời. Nay thần vì bổn phận của một trung thần dâng lên quái vương 7 điều sàm tấu như sau:
    1. Cắt chức ác phi của jabi, nhốt vào lãnh cung cho biết thế nào " Đời là bể khổ"
    2. Nhốt tên công công Fool dzô một cái phòng cùng 01 mỹ nữ đẹp nhất kinh thành trong 1001 đêm cho hắn biết thế nào là "Lực bất tòng tâm"
    3. Ra chiếu chỉ chiêu hàng hai đại công thần Sho và Sal. (Thần xin nhận nhiệm vụ truyền chỉ nếu cấp cho thần hai thùng tiger beer )
    4. Cấp cho Sho và Sal mỗi người 100 củ sắn lùi mới thu hoạch vụ mùa vừa qua. Đặc biệt khuyến mãi thêm bông hoa miền duyên hải Starry cho đại lão công thần Sho để dzụ hắn an lòng..thôi không làm phản.
    5. Gán nợ Sea công chúa, Baby cách cách, Maianh đại tiểu thơ....hết thảy cho dũng tướng Sal để hắn một lòng tận trung với quái vương.
    6. Bắt tát cả bè đảng của Ác Phi jabi là pickou, NangSG...chém đầu để làm gương.
    7. Mở tiệc ăn mừng toàn beikha. Chi phí sẽ do nhà vua chi trả.

    7 điều trên là những điều thần tâm huyết thốt lên tự đáy lòng, mong quái vương chuẩn tấu. Nếu quốc vương không chuẩn tấu thần xin từ quan..ăn chơi vơi bọn phản nghịch Sho luôn.
    >> Tin giờ chót: Sau khi dâng lên quốc vương 7 điều tấu ...tui tạm thời từ chức tư lệnh ... lui về ở ẩn...chờ quốc vương chuẩn tấu. Hiện nay tui không ở trong kinh thành mà đang lang thang ăn nhậu ở miền duyên hải Kinter.
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 11/02/2003
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trích ?oNhật báo Beikha?
    Tìm của lạc
    Trong cuộc nội chiến chúng tôi lỡ đánh rơi 3 đôi dép lúc bỏ chạy . Ai nhặt được xin vui lòng trả lại cho Sho, Sal và Pajero, phố Washington City Beikha. Xin đa tạ (liên hệ Sal nhận 1 nải chuối).
    Quảng cáo Quảng cáo
    ?oFool muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, mà sao thấy khó ghê ?vì không được an toàn??
    ?oĐừng lo, đã có Numbus thế hệ mới?

    Khám phá mới
    Numbus chổi 4000
    The future of broom.
    Kĩ thuật cao bảo đảm an toàn trong một cây chổi không đủ diễn tả niềm say mê của các nhà thiết kế và kĩ sư của chúng tôi. Niềm say mê còn thể hiện sinh động hơn trong kiểu dáng của chổi. Nhìn tổng quát, cây chổi ?oNumbus 4000? thế hệ mới có một kiểu dáng cực kì cân đối và hài hòa, với những sợi tơ được chiết xuất đặc biệt từ ?bún (Sho ăn bỏ mứa nhe). Về chi tiết, đuôi chổi lại có nét độc đáo và ấn tượng đặc trưng của chổi lông gà nhưng lại mang phong cách rất riêng của dòng chổi chà.
    Và niềm say mê của chúng tôi sẽ mãi còn tiếp diễn?
    Hãy liên hệ với các phòng trưng bày và đại lý được ủy quyền của công ty ?oNumbus chổi? để cùng chia sẻ niềm say mê?
    ?oLúc đầu khi Sho cưỡi cây chổi lông gà của mẹ, nó cứ thế nào ấy. Hôm bữa thấy Sal và Pajero lót tót cầm chổi mới khoe, tức lắm, bắt chước đi mua liền?
    ?oTừ ngày dùng Numbus chổi 4000, thấy đỡ ê hẳn, Sho thích nhất là cứ để nó phóng bay bay trong gió.?
    ?oStarry bảo phóng bay bay thế nào cũng gụng gãy găng, hí hí, biết đâu mai mốt ẻm cũng dùng
    .?
    Đặc biệt khuyến mãi, mua 1 chổi Numbus được tặng 1 hàm răng giả Vinateeth.
    Mại dzô Mại dzô
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    He he, lấy máy GPS gõ lóc cóc, wơ có rùi, đây là tọa độ hậu cung A Phòng của nàng Tây Thi, he he, ta phải lấy xe dê mò vào phòng ác hậu kíu em Baby mới được.Bớ ác hậu, nhà ngươi phải khẩn cấp rải heo quay rượu thịt trên lối mòn dẫn đến phòng nhà ngươi kẻo ta vào lầm chỗ các cung phi khác thì nguy ( tại vì ta hổng muốn dzzìa nữa đó mừ )
    Bẩm tâu Shogun minh chúa ,nếu đến 5 h 00 sáng mai mà vẫn chưa thấy tướng tiên phuông Pajero về thì xin minh chúa hãy nhắn với cha mẹ thần mang theo lễ trầu cau đến hỏi cưới Ác hậu cho hạ thần ạ - xin ngài đừng trách hạ thần vì hạ thần là người trần mắt thịt ,cũng khoái tòm tem của lạ chứ ạ, he he
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chec kia, sao lại dùng cực hình đó với tui dzậy? Cả đời trung thần như tui mà lại bị đày đoạ về thể xác lẫn tinh thần như dzậy à?
    >> sư muội Baby: quảng cáo gì kỳ dzậy cưng? Oai phong như anh đây mà lại bắt đi típ thị mí sản phẩm ắy à?
    . Fool bước đi âm thầm .
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Á trùi ui , sao lại khổ thế nhỉ? thui tui về lại đất nước tình ui của tui đây , đi làm dâu xứ người khổ quá , ta bị đem đi thế mà người ta chẳng nói chi cả hci hic , ta ghét người hởi ông xả đáng yêu , ta ghét ngươi cái vương quốc làm cho ta khổ( tí xíu thui vì trước nay ta vỉn được cưng chìu ở quê hương mà)
    ,,,,,
    À trời mình về mà không ai giử lại sao cà?

Chia sẻ trang này