1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hậu cung của quốc vương W@, mại dô, từ trang 2, đọc ngay kẻo hết!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi pickou, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Công chúa biến rồi, thái tử còn chưa chịu làm phản nữa...
    >>Thương thay cho những kẻ suốt đời cúi đầu làm thuộc hạ cho tên vua già, vợ con bị hắn gả bán khắp nơi...
    Jeno
  2. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, sau 1 tuần âm thầm điều tra, tại hạ đã phát hiện được điểm yếu của Fool công công. Một hôm tình cờ thấy Fool đi tới BV nhi đồng, tui tò mò theo vô nhưng mà giữa chừng mất dấu. Tính quay về bỗng nghe 1 tiếng "ba ơi" hông biết của ai, kế đó là tiếng của Fool trả lời. Giật mình quay lại chẳng thấy ai, nhưng mà tiếng nói đó chắc chắn là của Fool không sai.
    Quyết tâm điều tra sự thật, tui đã cho người xác minh thêm. Nếu đây là sự thật thì quả là đáng tiếc phải thông báo: Fool bây giờ là cá trên thớt gùi, lộn xộn là đứa con nối dõi tông đường lên dĩa đó nghen.
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đây....................
    Đại Mãnh Thú Quái Thú Quái Vật Sói Biển (The Great Evil Monster Wild Animal Sea-Wolf)
    Bảo bối này do tiên vương trước đây thu phục, nhốt trong cũi 20 năm nay, nên hiện rất đói bụng, đặc bịt khoái ăn xịt người! Hết sức nghe lời Fool nguyên soái!
    Sói Biển iu quí, hãy làm dziệc cái lũ loạn đảng ấy ( chỉ tay về fía Shogun)cho ta! Ha ha ha ha...

    . Fool bước đi âm thầm .
  4. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    chu cha mẹt ơi,....ta đây mới chu du có 2 tuần ăn tết....tính lên núi tu luyện luôn thì thấy tại kinh thành Beikha có một luồng iu khí bốc lên nghi ngút....bấm ngón tay nhẩm tính thì biết là vận số của Wí phơ đã tận,,.....có một minh chúa mới ra đời....tên là Shogun....hehe.....đáng thưong cho tên Fool....mặc dù mang tiếng là tôi trung nhưng mà làm sao cải lại ý trời...đă có tên trên bảng phong thần......thật đáng tiếc....thật đáng tiếc....
    bớ Ác hậu: hãy mau chịu trói....hay chờ ta đại khai sát giới đây.......Canh ba đêm nay ta sẽ tới dưới chân thành tiêu diệt nhà ngươi trừ hậu hoạ cho chúng sanh....Ta mình cao 1 trượng , cưỡi ngựa xích thố đỏ với lá kỳ đỏ sao vàng thêu sáu chữ:
    Phá Ác Hậu...Lập Shogun
    hãy nhớ canh 3 đêm nay.........
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà rùi mà vỉn nghe tiếng leng keng đao búa đánh nhau ghê wá , mà hay thiệt hen quan quân phản loạn đánh nheo ví lại công công chứ có thấy Vương thượng Wí pơ đâu cả , Vương thương seo mà trốn kỉ thía , ra đánh nheo coi nào? tội cho fool khan cả cổ họng , mỏi cả tay chân( gui bài nhìu) mà cuối cùng rùi củng teo ??? tụi nghịp wá chời luôn hci hic
    Mà hổng bít thái tử của ta giờ ni đng ở mô hỉ?boo7ớ thai tử???
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hỡi Kapapoo, Khonglaai và cả Pjero nữa, những người khác nữa!
    Hãy lắng nghe lời gọi của Tổ Quốc, làm theo tiếng nói của trái, đi theo giá trị của chân lý
    Đời người ai không 1 lần lầm lẫn, nhắm mắt sa chân. Huống chi, tuổi trẻ sốc nổi, háo thắng hám danh mê tủ sắt, í wên tửu sắc! Đã vậy, tên Shogun lại giảo huyệt, liên tục dùng mỹ nhân kế, kích thích sự tò mò, háo hức của mấy you. Khiến mấy you lầm đường lạc lối!
    Các ông là nhân tài, fải được đem ra cống hiến, fục vụ nước non, để còn lưu danh hậu thế. Lẽ nào lại fải thao đám phản quốc kia? Cho mai sau phải chịu nhìu tai tiếng! Đúng hông?
    Nay, thế trận đang nghiên hẳn về fía quân đội chính qui. Đặc biệt là khi chúng tui tung đại quái vật Sói Biển vào trận chiến. Thắng lợi của triều đình chỉ còn là vấn đề time mà thui.
    Con kiến cũng còn thương tiếc mạng sống của mình, huống hồ chi là con người chúng ta chứ hả. Các đồng chí hãy rửa sạch quá khứ, lập công chuộc tội. Triều đình luôn trân trọng nhân tài như các ông. Hãy quay về đi, quay về với chính nghĩa. Đừng chạy trốn Kỷ niệm nữa mà. Thà hãy trở về, thà như thế, thà rằng như thế........................
    . Fool bước đi âm thầm .
  7. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    hihi, ta đã có cách đối phó với Sea_woft từ lâu rồi, chỉ cần cho ẻm coi phim Hãy đợi đấy là ẻm run tay run chân liền, hết dám hó hé, hé hé...
    ờ mà quốc vương trốn mất tiêu thiệt ta. không có quốc vương lấy ai cho ta lật đổ.
  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Triều đình đang cơn nguy biến, quốc vương thì đang mang trọng bệnh, các gian thần và ác hậu lăm le muốn cướp ngôi vua. Vậy Thái tử ta phải tạm thời thay mặt Phụ vương để giải quyết việc triều chính. Các khanh nghe lệnh của thái tử đây:
    -Bắt giam ác hậu vào ngục chờ ngày xét xử.
    -Bắt giam các quan nào nghe theo lời xúi giục của Ác hậu làm điều xằng bậy.Riêng công công Fool-again có công lo việc triều chính nhưng còn phải điều tra sự liên quan với Ác hậu.Vậy tạm thời cách chức Fool công công chờ ngày Thái tử điều tra xong sẽ xử sau.
    -Cử sứ giả đến thương lượng với quân cách mạng để đàm phán việc đình chiến. Các quan đại thần sẽ được phục hồi chức như cũ.
    -Chuẩn bị xe để ta đến vương quốc tình yêu để rước Thái tử phi về.
    Hì hì, Thái tử giải quyết như thế có vị nào không phục không.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    hehe...rối ren quá...cứ như làng chài kinter chúng tôi chỉ lo múa hát , ăn uống lo gì thế sự chứ......ham đánh nhau làm chi cho khổ thế này hả giời....
    nói thế chứ kinter chúng tôi đồng ý cho bên nào vay tiền để mua vũ khí dánh nhau đấy, bên nào cũng được ( chính quốc hay phản quốc ) lãi suất rẻ thôi (50%, khỏi trả giá), khuyến mãi 2 con cá khô...À, phe nào thắng cũng nhớ chia chác nha.

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  10. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    È è, BK toàn xài vũ khí tự tạo, vừa tiết kiệm vừa thể hiện phong cách riêng, không chơi đồ mua đâu.

Chia sẻ trang này