1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện "hậu yêu đương"

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi numpad0, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ thế thôi,chứ chẳng đọc sách vở gì cả.
    Hơn nữa,thực sự em không muốn bị gò bó,em thích được độc lập,sống một mình,có thể vui đùa với bất cứ ai,ê đừng có nghĩ là em linh tinh à nha,em chỉ muốn vô tư với mọi người,đi chơi,rủ nhau đi ăn chè hay cái gì đó tương tự mà không phải giải thích,không phải lo sợ một ai sẽ giận dỗi.Và không phải quan tâm lo lắng đến ai cả,bởi em cũng ....không có thói quen quan tâm đến ai cả ngoài mình ra he he he..hơi ích kỉ phải không ạ?
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    thế thì đừng vào nữa
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    To: Queen Of Love: em sẽ vui chứ, khi không còn ai quan tâm đến em?
    to:hippopotamus: uh đúng là hơi sến thật, hí hí.................nhưng sến cũng có cái hay của nó chứ bộ..............
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  4. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là không rồi chị!
    Nhưng em không muốn người ta quan tâm đến mình quá,bình thường như những người bạn là được rồi.Em biết phải làm gì để lo cho cuộc sống của mình,em biết cách quan tâm đến mình hơn bất cứ một người nào,đặc biệt là người khác giới.Em hiểu em hơn bất cứ ai,em biết mình cần gì ,muốn gì và làm thế nào để thực hiện được điều đó.
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  5. numpad0

    numpad0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    now ! Everybody ... let take some wine !
    Ha ha ha ha ...wine is No 1
    Vì sao chẳng chia tay ? Vì sao lại trở về ?
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    uh thế em chỉ muốn làm bạn chứ gì? thế sao em còn nhận lời yêu người ta, em còn nói yêu người ta thế này thế kia? đúng rồi, bởi em quá quan tâm đến mình nên em không cần biết em đã gây ra những gì cho người khác, fải vậy không? cách sống của em là do chính em quyết định, tuy nhiên nếu em tiếp tục thế này thì sẽ có lúc fải trả giá thôi. em có biết câu: U GET WHAT U GIVE không? đời là vậy đó em ạ, thời gian sẽ trả lời tất cả.
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    chị định nói tới chuyện của master phải không?
    Chị có bao giờ đặt ra câu hỏi tại sao em nói chia tay với anh ấy không?có lí do đó,mà cái lí do đó nó to đùng đùng nữa kìa,nhưng mà tế nhị,em không tiện nói ra.cho nên mọi người cứ nghĩ là em đá anh ấy,nhầm to.
    Em là một con người có trái tim nóng,em biết yêu thương,biết ghét bỏ,biết kinh tởm,biết sợ sệt,....em không phải là một người xấu,em biết đắm say,biết hiến dâng cho tình yêu,nhưng tự do trong khuân khổ,em không thể bắt con tim mình nói thích với những điều mà nó và cả em nữa cảm thấy không thể chấp nhận,không thể bắt con tim em làm điều mà nó không muốn,điều mà làm nó chết lặng đi,điều làm nó rỉ máu,điều làm nó phải chết ngất mỗi khi nghĩ lại.Em biết quay lại đúng lúc,và làm thế nào để có thể quay lại,và một khi đã quay lại thì không hối hận,không nuối tiếc.Chị chưa hiểu em đâu,chưa hiểu chút nào cả,mà em đã bảo mà chẳng ai hiểu được em hết,cho nên chị đừng nghĩ rằng em thế nọ thế kia,em không đáng để chị nói em như thế.Em biết em đang làm gì chứ,em biết em làm thế thì sẽ sao chứ,nhưng trong cái xấu có cái tốt,em biết làm thế thì tốt nhiều hơn hay là xấu nhiều hơn.Em có một cái đầu không đến nỗi đần độn để không thể phân biệt được việc gì nên làm và việc gì không nên làm.Cái đầu của em cũng biết cách để làm giảm bớt nỗi đau đến cho người khác,vì con tim em không cho phép em làm đau một ai cả.Ngay cả khi chị đọc xong bài này chị cũng chưa hiểu được em đâu,cho nên chị đừng có suy xét những việc mà chị không hề biết nguyên do,cốt lõi vấn đề.thế nhé,chúc chị mọi điều tốt đẹp nhất
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thôi, chị thấy sợ em quá, sến ngoài sức tưởng tượng,ặc ặc ặc.......thôi nhá, coi như chị thua!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  9. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi,nhiều lúc phải sến thế người ta mới chịu thua chứ
    Why do you learn to live,knowing all things must die?

Chia sẻ trang này