1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Hoàng Tử Bé...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ElLula, 14/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi tớ là 1 trong 3 người chơi 1 thể loại game hay nhất Việt Nam đấy . Hê hê, từ năm ngoài đến năm nay mới vào diễn đàn này ... đi làm gần 2 tháng rồi :D. Lương có hơn 1 triệu, nhưng thấy cuộc sống ý nghĩ hơn nhiều . Cứ cái đà này thì từ giờ đến cuối năm là có thể trở về nhà gánh vác việc công ty rồi. hí hí
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    a 23t và a chuẩn bị có đc 1 tg lai cho riêng mình...theo ý mình vậy a cồn mong muốn j nữa? E 21t đang chìm trong bóng tối của tg lai ko biết sẽ ra sao trong khi song song vs nó là 1 tg lai mà mình nhìn thấy nó tươi sáng nhưng ko thể làm đc theo ý mình. Tự khóa chân mình ở 1 trg QT ắp sụp đổ...
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Đếm ngược cho ngày lên đường...
    [​IMG]
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Gặp lại...
    [​IMG]
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chốt ngày lên đường...
    [​IMG]
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Nó cảm thấy tự tách mình ra khỏi thế giới Hồng Ngọc - công ty nó.
    Nó bật lại lời quản lí,nó bật lại những nhân viên nhiều tuổi hơn nó,,,chả phải lí do nào cả,đơn giản nó ghét phải chịu sự sắp đặt,chịu sự sai khiến,chịu những điều mà theo nó là chả sáng suốt tí nào cả...
    Sếp nhắc khéo nó là hình như mọi người chán không thèm buồn góp ýh với nó nữa.Ủa.?Nó đâu cần góp ýh.?Nó sống thế nào là quyền của nó,mặc xác nó đi,ở cái công ty này,có ai ưa ai đâu.?Toàn bằng mặt chứ đâu bằng lòng?
    Lạy hồn.cả cái công ty có mười mấy mạng người,mà hết người này nói xấu người kia,người kia ton hót với sếp trên,thật là bó tay,có người dặn mình là Chết vì cái mồm,kệ chứ,chết cũng phải là người thẳng thắn,dám ăn dám nói,dám nghĩ dám làm,chướng tai gai mắt là phải nói...Thế mới là người...Không làm chỗ này thì ta làm chỗ khác,nếu không phải vì vài vấn đề cực kì 3 chấm(...),thì cũng ba chấm rồi(...)
    Dẫu sao,thì cũng mặc kệ,làm đây cũng được,lương thấp thật đấy nhưng cũng thoải mái,kệ,cứ 1 tháng ta phải đi ít nhất 1 chuyến,mặc kệ đời,mặc kệ những kẻ chuyên dèm pha lại sau lưng,ta cứ đi nhặt lại mình trong từng mảnh trăng rơi đã... :))
    Và giờ thì đi ngủ,để ngày mai còn có việc dậy sớm - 1 cực hình

  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em lãng mạn quá... Anh phục em! Con trai 23 tuổi thường là đầu óc đã chất đầy toan tính và dục vọng...
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    :)) mới sớm ra đi ra đường,quên không khoác thêm cái áo,lạnh toá... =.= phóng ra chỗ cửa hàng mua cái bánh mì rồi phóng về,vừa đi vừa ngáp,đi qua mấy anh công an giao thông thì tự dưng thấy chột da,sao đầu cứ thấy man mát.??Sờ lên thì mới biết là ko đội mũ bảo hiểm... :x thế mà các anh ýh ko bắt...Hoá ra công an cũng có những lúc chê tiền.?hay nó chê mình là của mở hàng này nhìn tệ.?
    Ngu thấu chời đất luôn...
    Cũng có thể đó sẽ là khởi đầu cho 1 ngày may mắn chăng .???
    .........
    .......
    ....
    ..

  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Dạ,,, là người thì cũng phải có đôi lúc làm bộ đến mức " bỗng thấy mình,chẳng nhớ nổi một con đường "...Sống thế mới vui anh ạh...
    Thực dụng và toanh tính.? hình như là chưa có nhiều lắm trong đầu óc của nó,quả đúng là Nho vẫn mãi còn xanh lắm...
    .........
    Không biết khi nào mình mới hết Ngu.?

  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Cứ đến cái mùa này,cổ họng lại trở chứng,ho rít lên từng cơn một...
    Mệt mỏi không tưởng khi mà mãi bị đè nén dưới áp lực của người khác,ko cho thể hiện,ko cho tự do,ko cho làm gì cả...Như bị giam hãm...bực mình quá...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này