1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Hoàng Tử Bé...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ElLula, 14/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    tất cả...như ngoài trời kia cơn mưa đang nhỏ dần...
    [​IMG]

    Được ElLula sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 25/03/2010
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai ta sẽ lại là cơn gió
    Lang thang với mây trời
    Ngày mai ta sẽ là cánh chim
    Bay trên những nước non
    Ngày ta đi Hà Nội trở mình đón rét
    Bỏ sau lưng ta đi tìm miền đầy nắng gió
    Ta sẽ đến Vĩ Dạ - quê người con gái mặt vuông chữ điền
    Sẽ đến với Hội An - ngày rực đỏ ***g đèn
    Sẽ tới với thành phố buồn để ngồi bên Than Thở
    Về Cần Thơ - chợ nổi cuộc sống đổ mồ hôi
    Về đất mũi...
    Đón bình minh hướng biển Đông tiễn mặt trời đàng bể Tây
    Ta đi
    Bởi ta cũng chỉ là người ngoài của một ai đó
    Bởi ta là con của tự do
    Bởi ta là Gió lang thang...
    loài hoa Gió
    [​IMG]

    Được ElLula sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 25/03/2010
  3. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt có một quán cafe Cung tơ chiều, bạn có đến thì ghé thử 1 lần. ban ngày không bán, chỉ mở cửa khoảng 7-8h tối, đến khuya. quán nằm trên đồi, cạnh dinh 3 bảo đại. cũng có khi cả tuần lễ lễ đóng cửa, nên không chắc đến sẽ gặp.
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Hội An một ngày mưa...
    Sáng sơm loanh quanh tại Hội An,cảnh đẹp nhưng dính phải những cơn mưa lất phất,trời ngả màu âm u...Lang thang và chụp,ăn uống và lang thang...
    chiều nay có dự định sẽ ở lại Hội An xem thắp đèn ***g,nhưng lòng cứ bồn chồn ko yên,Hội An đẹp,chắc chắn thế,nhưng chắc cũng sẽ buồn lắm...Chiều nay,mình sẽ lên xe đi Phú Yên,,,chinh phục cực Đông và sẽ thăm ghềnh ĐÁ Đĩa...
    ..........
    Chẳng thích viết nữa,giờ thì làm 1 tách cafe với cuốn sách bạn tặng,,,ngồi ngấu nghiến chờ giờ lên đường...
    .............

  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ngạc nhiên là từ Đà Nẵng đến Hội An,tôi luôn bị nhầm là 1 du khách nước ngoài... :)) Chẳng lẽ mình giống người nuớc ngoài thế.? :D
    ......
    Chiều nay đi vội tìm quán chè của ông già...Haiz,chán thật,tìm đến nơi thì mới biết ôg chỉ bán từ 6-10h sáng... Chán thế chứ,vậy thì đi tìm món khác,Cao Lầu nhé... Ăn như thế nào nhỉ.? Nói chung là được...
    ...
    Lang thang tí,sắp đến giờ đi rồi...
    Hội An tiễn mình trong cơn mưa

  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    muốn đi Hội An , mà chẳng có dịp....
    Đọc mấy dòng này , xem những bức hình này , cảm giác nhiều suy nghĩ quá......
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Đã chinh phục xong cực Đông của ''Tổ Quốc trong cơn mưa tầm tã của miền biển...
    Giờ chuẩn bị tung tẩy đi quanh thành phố biển Nha TRang... =.= bầu trời vẫn u ám,hệt như tất cả những lần nó đi... Nó có duyên với mưa thì phải =.=

  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lu loa thân mến !
    Chuyến đi của Lu thế nào ? Có mạnh khoẻ không ? Cái nắng, cái gió, cát bụi đường trần có làm hỏng đi làn da trắng không dùng Pond của Lu không ?
    Đang ở đâu trên đất nước rồi ? Sao chả có tý ảnh nào về thế ? Nha Trang nắng đẹp lắm đó....
  9. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    yeah ! Chúc mừng Lu nhá
    Về kề chuyện Đà Nẵng Hội An nào ,mình hụt ,tiếc ngẩn ngơ ...
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Nha Trang hôm nay nắng,đẹp tóa,đi thuê xe máy chạy lòng vòng quanh đường biển... vị mặn của biển ập vào mặt thật thú vị...Nhưng trong người vẫn còn dư vị của bữa ăn hôm qua... =.=
    híc,nghe quảng cáo vào Nha Trang mà ko ăn món lẩu mắt cá Ngừ thì ko phải vào Nha Trang... :)) làm mình hăng máu,gọi 3 mắt cá... :| 1 mềnh mềnh chiến đấu cùng 15 chai ken mới hết được nồi lẩu,cộng với vài món biển :)) thật là sa đọa :">
    .........
    Sáng nay,định đi tắm bùn,nhưng nghe kể phải tắm chung bồn với 6,7 người... :| nghe mà khiếp vía...nhỡ tắm với mấy bố béo bụng,ghẻ lở tung tóe thì chít :)) nên thôi vì cũng chả có tiền để tắm riêng một bồn cả... :))
    .......
    Đã thanh toán xong Nha Trang,chiều nay ta đi Đà Lạt :))
    ..........
    @ sao : :D ảnh thì có,nhưng phải đợi về HN rửa cơ... Cũng hy vọng chuyến này đi sẽ đen hơn... =.= mà hiện tại thì chưa thấy gì :D
    @ Vẹt : otê :)) tiếc ko gặp Vẹc ở Đà Nẵng được... :)) hẹn về HN kể cho mà,,,chết thèm :|
    Giờ thì lang thang tiếp nào :))

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này