1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện học hành ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi best_in_QT, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. best_in_QT

    best_in_QT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chuyện học hành ở Hà Nội

    Chuyện học hành ở Thủ đô hiện này là một trong những vấn đề gay gắt nhất
    hà Nội là trung tâm giáo dục của cả nucớ tập trung những truờng ĐH,những truong cấp 1,2,3 danh tiếng
    Tuy vậy không phải lúc nào cũng tốt,nhiều lúc học ở Hà Nội người ta cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng
    Vậy các bác nghĩ thế nào về chuyện học hành bây giờ ở Hà Nội?And những kỷ niệm của các bác về những ngày tháng đi học ở đây
  2. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái chuyện học hành thì ở đâu mà chẳng thế, từ những đứa cấp I bé xíu cho tới ông anh bà chị mình vẫn ngày ngày cắp cặp đi học trong cái thời tiết rực lửa của Hà Nội. Như lũ bạn em vừa rồi thi tốt nghiệp THCS xong, lao vào ôn thi chuyên đủ loại (CVA, Ams, Tổng hợp, Chuyên ngữ ...) tưởng thi xong rồi thì thôi, ai dè giờ chúng nó lại cắm đầu cắm cổ ngồi học để thi vào lớp chọn các trường PTTH. Mà học những 5 môn (Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa) thì khác nào thi tốt nghiệp lần nữa. Híc, thế này thì còn gọi gì là hè nữa.
    Cũng may tuần sau thi đại học chúng nó được nghỉ hết.
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Dương anh thấy học sinh quá vất vả chẳng có tuổi thơ, học sinh cấp 3 cố gắng thi bằng được đại học năm nay không đỗ có gắng thi năm sau .... mà còn có rất nhiều con đường để cho mình lựa chọn.
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bọn trẻ con phải học nhiều quá, nhớ hồi trước mình xin học thêm ở nhà cô giáo, cô bảo là con không cần phải học đâu...nghỉ hè thì chơi xả láng, cứ hè là lên cân đều đều...đâu có như bi giờ phải thi vào lớp một, chỉ khổ cho phụ huynh lo lắng xanh xao mặt mày...Nghĩ lại thấy mình thật may mắn vì đã thoát nạn hết cả 3 cấp, may nhất là thoát được những tiêu cực đang ngày càng phát triển trong ngành giáo dục...
  5. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ôi! học ở Hà Nội à. Ở Hà Nội thì không biết, nhưng chỉ cần nói đến học là tôi dã đau đầu rồi. Phải xả ra một ít cho nó đỡ đau đầu.
    Hồi đang luyện thi đại học, chỉ mong đến lúc đi cho xong để rồi khỏi phải nghiền mấy môn toán, lý, hoá nữa. Thế nhưng rồi đến khi vào đại học lại phải học một loạt các môn đó, lại còn nâng cao nữa chứ, đúng là hết chịu nổi. Ờ thế mà rồi 5 năm cũng qua đi, đến lúc được ra trường, rồi đi làm. Không phải học toán, lý, hoá, chỉ đọc tài liệu kỹ thuật thôi. Thế là cảm thấy hạnh phúc quá, thoải mái quá. Một, hai năm nữa lại trôi qua, dở chứng thế nào lại thi cao học, thế là lại nghiền lại cái môn toán cao cấp. Cái một thực sự đáng gét đó nhiều lúc làm tôi bực lên, thế là lại chửi mấy cái nhà bác học gì đó. Tôi không biết là sau này mình có còn dám thi vào học cái gì nữa không, nhưng nếu mà lại phải học lại mấy cái môn ''cơ bản'' đó thì chắc là không.
    Sợ quá rồi!
  6. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Ah ha....! Chuyện học ở Hà Nội à???
    Cũng lắm chuyện đau đầu đấy nhỉ...., chả biết học sinh bây giờ có được nghỉ hè theo đúng nghĩa của nó không nhỉ?! Hồi trước mình đi học cứ mỗi khi hè đến là trong lòng thấy vui lắm, hân hoan dự định làm những gì mình muốn, mua sắm đủ thứ mà lúc năm học không nghĩ tới, đi chơi gần.... xa... khi mà bước vào kì học không có đủ thời gian..v.v. Nói chung là làm đủ thứ trên đời mình thích, thật là thoải mái và dễ chịu!...
    Thế mà bây giờ tụi học sinh, cứ mỗi khi hè sang, năm học chính khoá qua đi là hình như thấy bận bịu nhiều việc hơn. Nào là học thêm ở trường, học thêm ở nhà giáo viên, thuê gia sư về phụ đạo, đến đăng kí học thêm ở mấy trung tâm ngoại ngữ có danh tiếng, rồi lại còn ôn thi nâng cao các kiểu để thi tuyển vào trường chuyên lớp chọn........, ôi thôi..., mệt ơi là mệt mà chắc gì đã đi đến đâu. Còn lấy đâu ra thời giờ đi chơi thăm thú mọi nơi, mà có tranh thủ đi được thì cũng vội vàng đến khi về nhà cũng chả nhớ là mình đi đến những đâu? xem những gì? thấy những gì? Không còn ý nghĩa gì cho 1 lần đi chơi, mà cũng không được thoải mái thậm trí còn gây ra sự mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn........!
    Học sinh bây giờ là thế đấy. Còn các cô cậu sinh viên ở các trường ĐH, CĐ.... thì sao? Cũng vậy cả thôi.!
    Học đủ các trường, các trung tâm..., quyết lấy được 2-3 cái bằng cử nhân, kĩ sư... và mấy cái chứng chỉ ngoại ngữ, tin học... văn bằng 1 với cả văn bằng 2...??? Học được hết thế rồi thì học hàm vị cao hơn, thạc sỹ..., tiến sỹ.... Học cũng chả có thời gian mà nghỉ ngơi, có khi còn chả biết mình học nhiều thế để làm gì nữa?
    Tất nhiên học thì không ai dám nói là xấu mà còn coi đó là hành động tư tuởng tích cực. Đúng như vây. Nhưng hãy có và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nhất là trong kì nghỉ hè, có phải không! Chứ cứ như thế này thì không có cái khái niệm nghỉ hè mà chỉ có mùa hè thôi.....!!!
  7. best_in_QT

    best_in_QT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ các bác cứ thử đi qua mấy cái lò luyện thi ở HN mà xem,nhìn đúng là cai lò bát quái của Thái thuợng lão quân :ngột ngạt dã man lun
    Sĩ tử thì cắm đầu cắm cổ vào chép,thầy giảng,trò chép,cam đoan chỉ khoang 50% là lĩnh hội đc kiến thức,có những ng` từ nhà đến chỗ học thêm gần chục cây số thì sức đâu mà học nữa
    Đúng ;là vấn nạn

Chia sẻ trang này