1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện học trò!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chuyện học trò!

    Vị giáo sư triết học nọ đứng trên giảng đường và bắt đầu bài giảng của mình bằng cách đổ đầy đá cuội to vào một chiếc bình. Ông hỏi sinh viên: "Theo các anh chị, chiếc bình này đã đầy chưa?". Tất cả đều đồng ý rằng bình đã đầy.

    Tiếp đó, giáo sư lại đổ thêm sỏi vào bình và lắc nhẹ cho sỏi chèn vào các khoảng trống giữa những viên đá cuội rồi hỏi lặp lại câu hỏi. Các sinh viên một lần nữa lại khẳng định rằng bình đã đầy.

    Giáo sư lấy ra một bao cát nhỏ và tiếp tục cho thêm vào vào bình, lắc nhẹ cho cát chui vào các khe hở rồi lại hỏi bình đã đầy chưa. Như lần trước, cả lớp lại đồng thanh: "Đầy rồi!".

    Vị giáo sư bắt đầu triết lý:

    - Bây giờ, tôi muốn các anh chị dùng chiếc bình chứa đầy các loại vật chất khác nhau này như một cách nhìn nhận cuộc đời mình. Những hòn đá cuội tượng trưng cho những thứ quan trọng nhất trong đời như gia đình, người yêu và sức khỏe... Những viên sỏi tượng trưng cho những thứ như tiền tài, công việc hoặc chỗ ở - những thứ cũng quan trọng nhưng có thể thay thế được. Những hạt cát tượng trưng cho những thứ lặt vặt trong cuộc sống như trang phục, chỗ để vui chơi, ăn uống...

    Giáo sư đi vào phần chính:

    - Các anh chị sẽ thấy, nếu đổ cát vào đầy bình trước thì ta sẽ không có chỗ để chứa sỏi và đá nữa. Điều tương tự cũng xảy ra trong đời. Nếu ta dùng quá nhiều thời gian và năng lượng vào những chuyện nhỏ nhoi, ta sẽ thiếu tập trung vào những thứ thực sự quan trọng. Vì thế, hãy lưu tâm tới hạnh phúc của mình, hãy hò hẹn với người yêu, chơi với con cái và dành thời gian đi khám bệnh khi cần. Hãy lập thứ tự ưu tiên! Cần quan tâm tới những hòn đá trước, sau đó mới để cho sỏi và cát tràn đầy chiếc bình của mình...

    Cả giảng đường rộ lên tiếng vỗ tay khi vị giáo sư kết thúc bài giảng. Đột nhiên, tiếng vỗ tay ngừng bặt khi một sinh viên đeo balô tiến lên bục giảng. Anh ta lấy ra một lon bia, bật nắp và rót vào chiếc bình của giáo sư rồi hỏi:

    - Thưa giáo sư, như thế này có thể nói rằng chiếc bình đã đầy rồi chứ?

    Bị bất ngờ, giáo sư không thốt lên được câu nào. Anh chàng sinh viên quay xuống phía lớp học và tự trả lời câu hỏi của mình:

    - Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận, rằng dù cuộc sống của các bạn có đầy đủ đến đâu đi nữa, bạn vẫn luôn có chỗ cho bia.
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chiếc áo được từ tữ cỡi ra khõi vai nơi tấm thân ngọc ngà cũa một phụ nữ đang tám dưới ao; rùi từ từ xuống tới lưng; rùi từ từ chĩ còn lại có cái iếm trên phần trên cũa bã; Trong cái bụi cây gần đó có tiếng Cuteo nhà ta la "Á chời chời!" rồi lại có tiếng cũa chú Ngheo "Chaaaaaaaa .... meeeeee...eeee .... ơiiiiiiii..." ... Hehehehe! Chác là hai thàng mác dzịch này đang rình đàn bà tám á! Hahhaha! ...
    Ỡ dưới ao, con nhõ kia vẫn vô tư cỡi từ từ từng miếng vãi trên người trong khi hai thàng mác dzịch đó một thàng thì run càm cạp, còn một thàng thì há hóc miệng! ... Haahaha! Thiệt tình! ...
    Cuối cùng thì chiếc quần cũa nhõ đó cũng từ từ được tuột xuống ... Ddang fê fê thì Cuteo nhà ta thấy chú Ngheo lục đục phóng ra khõi bụi cây rùi chạy ... chạy, nhưng không phải chạy xuống ao đâu nghen bà con, mà là chạy ngược lên núi á! Hahahahaha!
    Cuteo tưỡng là có người bát gặp lên cũng dzọt lẹ theo chú Ngheọ Sau khi bát kịp chú Ngheo, Cuteo nhà ta mới hõi:
    - Ddang fê tại sao mày chạy như gạp ma đuỗi dzậỷ Bộ có người bát gạp mình hã?
    - Không! Tại tao sợ biết thành tượng đá!
    - Tại sao dzậỷ
    - Tao nghe mẹ tao nói là thàng nào nhìn con gái tám sẽ bị biến thành đá nên tao sợ!
    - Trời, dzậy mày đã bị biến thành đá chưả
    - Lúc con nhõ đó tuột quần xuống, cái phần dưới cũa tao nó đã bị biến thành đá rùi nè! Chác là cã người tao cũng sẽ bị biến thành đá thui à.
    - Hehehehe! ... Tao cũng bị giống mày ... Hahahahahaha! ... Biến thành tượng đá! ... Hohohooho!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Có một ngày nọ cuteo và AT dẫn hai thàng con vào quán bàSáu nhậụ Trong khi hai thàng già chén chú chén anh thì hai thàng nhõ cutí và ATcon rượt nhau chạy quanh nhà. Ddược một lúc thì hai thàng con thấm đói nên chúng loai hoai mỡ giõ lấy sữa ra bú. Nhìn chai sữa cũa ATcon vàng khè và có chút xí, cutí mới tội nghiệp hõi:
    - Bộ ông già mày bõ đi nhậu wuài hông lo cho má mày sao tao thấy chai sữa cũa mày được có chút xí và vàng khè dzậy màỷ
    - Bữa nay được dzậy là nhiều lém rùi đó mày, ATcon trã lời và nói thêm, có khi ông già tao bõ nhà đi với mấy bà nhõ cã tháng đễ má tao nạn wuài hông ra tí sữa nào á. Bộ ông già mày hông giống ông già tao hã? Tao thấy hai ỗng dzẫn nhau đi nhậu tối ngày mà!
    - Cutí: Ông già tao thì khác à; lúc nào xĩn là tao thấy ỗng mò dzô phòng má tao đó màỵ Tao nghi ỗng còn dzành sữa với tao nữa đó mày! Thiệt mấy thàng cha già dzịch! Hahahaha!
    - ATcon: Thiệt saỏ Tao thấy mấy ỗng chĩ fái beer chớ đâu có uống sữa đâu màỷ
    - Cutí: Tao cũng không biết nhưng mà lâu lâu tao bú sữa cũa má tao tao nghe toàn mùi thuốc lá cũa ỗng không à! Níu ỗng hông bú thì làm sao có mùi đó được chớ! Hehehe ... Chác mấy thàng nhõ này nói sạo đó phải hông bà con? Hohohoho! ?
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Hai đứa trẻ sơ sinh nói chuyện với nhau :
    "-Lớn lên cậu sẽ làm gì ?
    -Lớn lên tớ sẽ làm thợ điện
    -Sao vậy ?
    -Vì trong bụng mẹ tớ tối quá tớ sẽ làm thợ điện để thắp sáng những nơi tối tăm như trong bụng mẹ tớ vậy . Còn cậu lớn lên cậu sẽ làm nghề gì ?
    -Tớ hả lớn lên tớ sẽ đi học võ để làm võ sư.
    -Sao vậy ?
    - Đáng lẽ tớ ko ra đây sớm như vậy đâu . Tớ đang ở yên trong bụng mẹ tự nhiên có thằng nào lạ hoắc đầu nó trọc lóc à nó chui vô đánh tớ . Đánh xong nó còn phun nước miếng vô mặt tớ nữa có tức ko chứ. phen này tớ ra đây học võ để trả thù .
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Một cậu bé phải trông em cho bố mẹ đi xuống phốmua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu dằndỗi với mẹ:
    - Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mấtcông, chả được con cá nào!
    - Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sauem sẽ quen, thôi không khóc nữa.
    - Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu củacon.
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Một cậu học sinh nhỏ tuổi
    Ngày hai buổi đến trường đều dặn
    Học được bao nhiêu chữ hay
    Bỗng một hôm đi học về liền chạy vào ấm ức nói với mẹ:
    thưa mẹ: Ở trường Cô giáo dạy bảng chữ cái con đã thuộc hết rồi mà không thấy cô dạy đến bảng chữ...ĐỰC a.
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chú bé lần đầu tiên được tới nhà hát opera, chú ghé sát tai ông nội hỏi:
    - Ông ơi, cái ông đứng quay lưng vào khán giả là ai thế?
    - Nhạc trưởng.
    - Tại sao ông ấy lại lấy cái que chỉ vào mặt bà mặc váy dài để đe doạ?
    - Đâu nào, ông ấy có doạ ai đâu nào?
    - Lạ nhỉ, thế tại sao bà ấy lại hét tướng lên thế kia?
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Giáo sư chuyên nghiên cứu về công nghệ thực phẩm tuyên bố hùng hồn trong buổi thuyết trình: "20 năm nữa, hệ thống máy tự động sẽ cực kỳ hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra".
    - Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? - một sinh viên hỏi.
    - Anh bao nhiêu tuổi?
    - Dạ, 19.
    - 20 năm trước có một cái máy như vậy.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Một bác phi công già đã về hưu luôn tỏ ra chán đời vì chứng bệnh ngoại tình của vợ. Một hôm, ông trở về nhà trong tình trạng say bét nhè. Trước khi chui vào giường với vợ, anh ta hỏi.
    - Alô, Boeing 737 số 22 xin phép hạ cánh. Sân bay nghe rõ trả lời.
    Cô vợ còn rất trẻ và đang làm việc ở phòng điều phối các chuyến bay trả lời một cách rõ ràng: Sân bay nghe rõ. Boeing 737 số 22 sẽ hạ cánh sau khi Airbus 300 số 21 cất cánh an toàn! Hết
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Về nhà khuya, người chồng biết thân biết phận lên giường với vợ nhưng khi nhìn xuống cuối giường lại thấy 6 cái chân. Anh tức giận hỏi: "Mọi khi tôi với cô chỉ có 4 chân, sao hôm nay lại là 6?".
    - Nốc cho lắm rượu vào. Anh thử xuống tận cuối giường đếm từng cái xem!
    Chồng nghe lời đi xuống cuối giường đếm từng cái một và công nhận:
    - Đúng là chỉ có 4 cái chân, như mọi khi.

Chia sẻ trang này