1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện học trò!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cậu bé lơp 3 đi học về, vừa sợ, vừa khóc:
    Bố ơi! bưa nay con bị 2 điem làm toán
    Ông Bố dzận dzử: Tại sao ?
    Cậu bé: dzạ, cô giáo hỏi con, 2 nhân 3 bằng mấy ?
    Bố: Mày trả lời làm sao ?
    Cậu bé: dzạ, bằng 6
    Bố: Đúng rồi! Vậy tại sao bị "con ngỗng" ?
    Cậu bé: dzạ, rồi cô giáo hỏi con, 3 nhân 2 băng mấy ?
    Bố: DM, thì giống nhau, hỏi gì kỳ vậy !!!
    Cậu bé: dzạ, thì còn củng trả lời giống bố .
    Bố: .... !#??!!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bữa cơm trưa đang diễn ra rôm rả. Bố ngồi uống rượu, mẹ và con vừa ăn, vừa nói chuyện học hành.
    Con khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi, hôm nay cô giáo chúng con dạy bài toán phân số khó ơi là khó, sợ ơi là sợ...
    Ông bố nghe đến đấy liền phùng má quát con:
    - Im ngay! Ðồ láo toét, học với chả hành, đang bữa cơm mà mày dám nói chuyện phân ra đây à. Tao lại đánh cho vọt *** ra đằng mồm bây giờ.
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tối nào mẹ cu tèo cũng phải cầm cu cho nó đái trước khi đi ngủ, hehe, vì nó có tật lười, nên là hay đái ra giường lém à! Hihihi! Một ngày nọ ông ngoại bị bệnh, mẹ nó phải về quê một tuần lễ nên đem nó tới gởi bà nộị Khi ra đi mẹ nó dạn kỹ bà nội là trước khi cho nó ngủ đêm, bà nhớ cầm cu cho nó đái rồi mới cho nó ngủ .
    Sau một tuần lễ mẹ nó trở về và cũng như thường lệ mẹ nó cầm cu bát nó đái trước khi đi ngủ ... Thàng cu tèo bỗng oà lên khóc.
    Mẹ: Rõ là cái thàng lớn rồi mà còn hư! Có phải mày lâu ngày nhớ tay mẹ nên giờ cảm động quá rồi khóc phải không ? Thật giống y như cái thàng ******* .
    Hêhêhê! ... Nhưng thàng cu tèo vẫn khóc thút thít!
    Mẹ: Ngoan, nín đi nào! Tại sao con lại khóc vậy? Bộ ở nhà bà nội bát nạt con hả?
    Tèo: Không phải, con thích bà nội hơn mẹ, con muốn bà nội đưa con đi đái cơ!
    Mẹ: Tại sao?
    cuteo: Tại vì tay bà nội bị dzunnnnnn dzunnnnn! ... Hahahahahahaha!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc.
    - Sao cháu khóc, ông ta hỏi.
    - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá...
    Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.
    - Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé.
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ.
    Ông nọ bèn khe khẽ hát: ?oTrăng tròn trăng sáng... Bé múa ngoan ngoan...? Nghe vậy thằng bé thét lên: ?oKhông phải bài ấy, bài ấy là để đi ị?.
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bé đi học về, khoe với bố:
    - Bố ơi, bố biết không, con là người khoẻ nhất lớp đấy bố ạ!
    - Tại sao con nghĩ thế?
    - Tại vì cô giáo bảo con rằng, một mình con kéo cả lớp tụt lại đằng sau.
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Hai má con cuTèo đến thăm ông bà ngoại, thấy thàng tèo lớn vậy mà còn ôm chai sữa bú nên ông ngoại mới trách:
    - Tèo à, lớn rồi mà còn ôm chai sữa là hư, nhất là đêm đến mà còn bú sữa thì còn hư hơn nữa!
    - Vậy bố con còn hư hơn con nữa đó ngoại!
    - Ủa, sao dzậy ?
    - Con thấy bố con hay bú sữa của má ban đêm lám đó ngoại!
    - Á chời!
  7. angel9002

    angel9002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    truyện của cậu cũng hay phết nhỉ post thêm cho anh em đọc nhé, ủng h65 cậu đấy
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bác đã ủng hộ cho tui!Tui sẽ post thêm nhiều bài nữa và rất mong các bác ủng hộ cho em hết mình!
  9. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Úi cha!Tụi nghiệp bác hero thời đại chưa nhỉ!Bị khoá rùi haheheehee........
  10. moyenmaxau

    moyenmaxau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!Mấy truyện này chẳng hay gì cả chỉ hơi bị mắc cười tí thui!

Chia sẻ trang này