1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện học trò!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Huynhquochien chạy về nhà khoe với mẹ.
    - Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
    - Việc gì thế con?
    - Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
    - oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.
    Ngày hôm sau
    - Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt
    - Việc gì thế con?
    - Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
    - Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
    - Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Giờ ra chơi alovanday muốn mời cô giáo của mình ăn kẹo ! alovanday nói :
    - Cô ơi, cô có thích ăn kẹo không?
    - Cám ơn em, cô rất thích
    Cô giáo nói xong và cầm lấy viên kẹo của AH mời và cho vào miệng.
    - Ồ ! nó rất tuyệt đấy ! Cảm ơn em một lần nữa !
    - Em cũng nghĩ như vậy ! Nhưng em không hiểu tại sao cả con chó và con mèo ở nhà em đều nhổ ra !!!!

  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Hồi mới yêu nhau...nuhiepvotinh và hoainiem_2004 một lần ngồi chơi trong phòng riêng của hoainiem_2004 . Câu chuyện đang đến hồi lãng mạn , cảm động , hoainiem_2004 rụt rè nói với nuhiepvotinh:
    -Anh rất muốn làm một chuyện ....
    nuhiepvotinh hồi hộp :
    -Anh cứ nói đi !
    - Nhưng ... nhưng ... anh sợ em sẽ chê anh thiếu kinh nghiệm
    -Không sao đâu , em hiểu mà .nuhiepvotinhsốt ruột khuyến khích
    - Ừ , thế anh làm luôn nhé !
    hoainiem_2004 với tay lấy cây đàn guita , bẽn lẽn _ Anh mê classic lắm nhưng mới tập nên chưa hay đâu , em đừng cười anh đấy
  4. THAI_TRAN

    THAI_TRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chắc cậu này không cảm nhận được nên mới k cười chắc tại hồi nhỏ cậu thích bà nội cầm ... cho đái nên mới k hiểu để cười.
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cậu con trai cứ đi vòng tròn quanh mẹ và ngắm nghía từ mọi phía. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
    - Con làm sao mà cứ nhìn mẹ chăm chú vậy?
    - Con chỉ muốn xem lời bố nói có đúng không thôi. Bố thường bảo với cô giúp việc là: ?oChúng ta phải hết sức kín đáo vì vợ tôi có mắt ở sau gáy đấy!?.
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    - Ba ơi! Bao giờ con mới thành người lớn đến mức có thể đi bất cứ đâu, về nhà bất kỳ giờ nào mà không phải xin phép mẹ?
    - Này con của ba! Thế thì chính ba cũng chưa thành người lớn đến mức đó đâu!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ba cậu bé ở trong sân trường đang khoe khoang với nhau về ông bố của chúng. Cậu bé thứ nhất có bố là tiền đạo bóng đá nói: ?oBố tớ nhanh nhất. Ông sút bóng về phía khung thành nhà nhưng vẫn kịp chạy về cản phá?.
    Cậu thứ hai bĩu môi: ?oThế thì thường thôi. Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn?.
    Cậu bé thứ ba không giấu giếm sự khinh thường: ?oBố tớ mới là người nhanh nhất. Khi bị bắn một mũi tên, bố tớ từ trần gian vút thẳng lên thiên đàng, chỉ trong nháy mắt?.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    M và H quyết định cách duy nhất để tranh thủ "vui vẻ" lúc chiều chủ nhật là đẩy đứa con trai ra ban công và yêu cầu nó báo cáo lại tất cả những hoạt động diễn ra xung quanh.
    Cậu con trai Giao_Hoang bắt đầu bài tường thuật của mình khi cha mẹ cậu vội vàng thực thi kế hoạch. "Có một chiếc xe đang bị cẩu lên ở bãi đỗ xe", cậu bé nói. "Một chiếc xe cứu thương vừa phóng qua". Vài giây trôi qua.
    "Hình như nhà hoainiem_2004 đang có tiệc. huynhquochien đang đi một cái xe mới và ông bà HD đang ********".
    H và M liền dựng dậy trên giường. "Làm sao mày biết?", H hoảng hốt hỏi.
    "Thằng con của họ cũng đang đứng ngoài ban công mà", Giao_Hoang trả lời.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Nửa đêm,một cô gái khỏa thân mở của chui vào xe taxi,anh tài xế há mồm nhìn chằm chằm.
    Cô nàng gắt:
    - Sao,chưa thấy đàn bà khỏa thân bao giờ à?
    - Ồ không,nhưng tôi đang tự hỏi,trong hai chúng ta ai sẽ là người phải trả tiền?
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Có một gia đình nọ ,có hai thằng con trai :môt đứa 8 tuổi và một đứa 10 tuổi .
    Một hôm nọ hai vợ chồng đang ân ái với nhau thì ông chồng phát hiện thằng con út nằm bên giường bên kia cứ ngồi nhìn .
    ( chỉ dẫn thêm là nhà ỏ quê không có phòng riêng mà chỉ ngăn cách bằng một bức bình phong mà thôi ( tấm rèm ).
    ông chồng tụt cả hứng và rất tức giận liền mặc quần áo và chạy lại tát cho thằng con út một cái và quát nó :
    "mày còn trẻ con mà mày dám xem những chuyện đó à........."
    Thằng anh đang nằm ngủ ngóc cổ dậy nói với bố :
    "Bố cứ đánh nữa đi cho nó chừa , con đã bảo nó cứ nằm yên mà xem cũng đươc, việc gì nó phải ngồi dậy cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!"

Chia sẻ trang này