1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hơi dài, chỉ mong nhận được lời tư vấn thật lòng của các bác nhiệt tình và thông cảm với hoàn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hipptea, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hipptea

    hipptea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hơi dài, chỉ mong nhận được lời tư vấn thật lòng của các bác nhiệt tình và thông cảm với hoàn cảnh của em

    Chẳng là thế này, em vốn là một đứa nhút nhát, thiếu tự tin, giao tiếp kém từ hồi bé rồi, đến năm thứ 4 ĐH vẫn thế. Em và ng iu em chơi với nhau từ năm thứ 3 đến năm thứ 4 ĐH. Dạo đấy em hay đến nhà ng iu em chơi, với tư cách bạn bè thôi, và bố mẹ ng iu em cũng không có ý kiến gì về việc đó, và đối xử rất tốt với em ( vì với tư cách bạn bè mà ).

    Thế rồi bọn em đi làm, hai đứa chính thức yêu nhau và em về nhà nói chuyện với bố mẹ em ấy để xin phép chính thức chuyện của 2 đứa, thế là bố mẹ em ấy nói với em là em nên tìm một em ít tuổi hơn mình để yêu vì như thế thì em sẽ đứng đắn hơn với em ấy ( em và ng iu em bằng tuổi mà ) và từ đó chính thức phản đối chuyện 2 đứa.

    Lý do các cụ đưa ra phản đối là
    - Em không khéo, giao tiếp kém ( mặc dù bây giờ cũng khá rồi ) nhưng các cụ đã khá ấn tượng với hình ảnh em rụt rè, nhút nhát thời sinh viên ( em đến nhà các cụ chơi nhiều mà )
    - Em ngoại tỉnh, không có nhà Hà Nội nên các cụ lo con các cụ sẽ phải cưới chồng xa.

    Và bây giờ các cụ thường xuyên nói với ng iu em ( khi em không có mặt ở đấy ) là :

    - Anh này anh kia khéo thế , nếu con yêu anh đấy thì mẹ cũng không phản đối
    - Con mà yêu nó và lấy nó thì bố mẹ sẽ về quê kệ 2 đứa đấy.

    Em rối bời, em buồn và bế tắc. ( vì thực sự thì em vẫn là đúa giao tiếp kém , ko khéo)

    Em vẫn biết, cứ chờ rồi sẽ đến lúc các cụ phải cho cưới, hoặc dùng chiêu "Bác sĩ bảo cưới" nhưng thật sự em vẫn muốn các cụ chấp nhận một cách vui vẻ.

    Em thật lòng muốn xin một lời khuyên và 1 kế hoạch để lấy lòng của các cụ với ah, bọn em yêu nhau và cũng đã xác định có thể lập gia đình rồi.

    Mong các cao thủ đã và đang trải qua giai đoạn này giúp em với ah!
  2. mashimaro2109

    mashimaro2109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn hãy cố lên, phải chứng minh cho ba mẹ cô ấy thấy rằng bạn còn rất nhiều ưu điểm khác. Bạn hãy cố gắng đi làm kiếm tiền và tậu 1 căn nhà (nhỏ thôi, hay chung cư) cũng được. Nếu như 2 bạn muốn sống ở quê của bạn thì hãy hứa với ba mẹ cô ấy là 2 người sẽ thường xuyên về thăm. Bạn cũng hãy cố gắng cải thiện khả năng giao tiếp của mình nhá, tui nghĩ là người iu của bạn sẽ giúp bạn hết lòng mà. 2 người còn nhiều thời gian, đợi chờ thêm 1 chút nữa sẽ làm 2 người hạnh phúc hơn ^^
    Tui và người iu cũng bằng tuổi nè, ba mẹ tui cũng kiu tui chọn người lớn tuổi hơn để được cưng, tui nói rằng cứ từ từ. Tui nói vậy để người iu tui có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho tương lai, để ba mẹ tui không còn lý do ngăn cản nữa, bạn cũng nói người iu bạn làm vậy coi sao
    Tui ủng hộ 2 người, hãy coi đây là thử thách và mạnh mẽ, cùng nhau vượt qua nhá. Chúc 2 người hạnh phúc
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ko nên. Không hề nên.
    Chỉ những đứa trẻ thiển cận và ích kỷ mới làm thế. Một đôi thanh niên trưởng thành muốn làm bố mẹ tương lại mà lại định có quyết định như thế được sao.
    Trong bài viết của bạn nam chủ topic, nói nhiều về khoản giao tiếp của bạn. Uhm thì cứ cho là bạn biết bản thân mình là thế đúng ko nào. Thế, còn tình cảm của hai bạn ra sao? bạn kể qua các khó khăn từ phía gđ bạn gái, còn bạn gái bạn cô ấy có động thái j ko? cô ấy thuộc tuýp ng ntn? hay vì ko liên quan j nên chả thấy bạn đả động đến cô ấy chút nào nhỉ.
    Nếu là cha là mẹ, chỉ cần tiếp xúc qua là có thể biết được anh chàng này hay cô gái này có hợp với con gái hay con trai mình ko? có khả năng hòa hợp hay mang lại cuộc sống gđ tốt cho con mình ko.
    Muốn lấy lòng, cần tự tin và có được sự tin tưởng của bố mẹ cô ấy, đối với bạn.
    Bạn sống và thể hiện điều đó được, thì bạn chả sợ j cả.
  4. hipptea

    hipptea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Uhm ,mình không đề cập đến ng iu mình trong bài viết này vì người yêu mình rất yêu mình và rất ủng hộ mình để mình có thể lấy được sự đồng ý của bố mẹ mà, vì thế mình chỉ cần biết mình phải làm gì thì cô ấy sẽ giúp đỡ mình ngay và rất nhiệt tình.
    Vấn đề là bây giờ mình không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, có ai có thể nói cho mình bây giờ việc đầu tiên mình phải làm là gì không ?
  5. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    NY mình đang trong hoàn cảnh tương tự bạn. Ba mẹ mình thì cấm lun. Nói là anh này k tôn trọng gia đình.Anh này thì xử sự cũng k khéo. NY mình cũng k có nhà ở Sài gòn. Có điều anh ấy và mình bàn nhau là sang năm anh ấy có đủ đk để mua nhà thì sẽ thưa chuyện với ba mẹ. Có điều ba mẹ mình không bao giờ chấp nhận. Dù có thế nào cũng không bao giờ chấp nhận. Ba mẹ sẽ từ mình nếu mình tiếp tục với anh ấy. Gìơ để thay đổi được cáh suy nghĩ của ng lớn rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Gìơ không thể nóng vội được. Bạn phải kiên nhẫn chứng tỏ cho ba mẹ cô ấy rằng bạn là người thật sự có ý chí cầu tiến, tự lực và là người có trách nhiệm, đáng tin cậy. Cố gắng dành dụm để có thể mua được nhà dù chỉ là nhỏ (cái này khó khắn lắm đó). Thời gian trôi qua ba mẹ cô ấy hiểu sẽ chấp nhận bạn thôi. Có điều cô ấy cũng phải tác động nhiều với ba mẹ. Và để cô ấy có thể tác động được thì bạn cũng phải có những hành động thiết thực chứng tỏ tình cảm và khả năng của bạn.Bạn và cô ấy chưa đến mức bi thảm như mình đâu. Mình bị ba mẹ ra tối hậu thư rằng nếu chọn ng đó thì coi như không có ba mẹ. Tự cưới và ba mẹ coi như không có mình. Còn nếu chọn ba mẹ thì phải từ bỏ ng đó.Bạn hãy cố gắng lên nhé.
    Chúc bạn và cô ấy vượt qua được khó khăn để đến được bên nhau.
  6. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1. Vậy chú nên xem lại mình, nên học cách giao tiếp (nhưng đừng có múa mép quá)
    2. Đến nhà nàng với tất cả lòng chân tình của mình, quan tâm nhiều tới nàng, tới những người xung quanh nàng (đừng lộ liễu quá)
    3. Hãy tạo cho nhà nàng, cũng như nàng một niềm tin mãnh liệt vào tương lai của chú.
    4. Hãy cùng những người bạn tốt về thăm, chơi nhà nàng
    5. và quan trọng nhất là nàng phải nói cho nhà nàng xuôi, chỉ có nàng làm được việc đó.....còn chuyện chú nghe nàng nói thế này kia....chưa chắc đã có (nhiều khi nàng nói thế để làm lý do xù chú thì sao. Điều này hiếm nhưng không phải không có)
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Gà cơ bản, thời gian và cái đầu sẽ cho thấy cưới xin thế nào.
  8. hipptea

    hipptea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, mình sẽ thử xem, nhưng bố mẹ cô ấy cũng đưa ra tối hậu thư là nếu 2 đứa cưới nhau thì sẽ từ và về quê, 2 đứa trên này tự lo mà cưới xin
  9. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vừa mới ra trường thì cứ làm cho tốt, dành dụm là được mà. còn mấy năm nữa.
  10. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bố mẹ ẻm về quê thì hai bác có cái nhà còn gì nữa
    Ờ mà cứ yêu và tin là chiến được ý mà, các cụ cũng muốn cho con cháu mình hạnh phúc thôi
    Cơ mà các cụ sống bằng ấy tuổi đầu rồi, kinh nghiệm sống nhiều rồi, những nhận xét của các cụ cũng nên được xem xét cẩn thận
    Cố gắng nhé, nhưng mà cưới thì cứ cưới thôi, chưa có nhà thì thuê, chứ nếu ngồi chờ mua được nhà thì lúc đó em yêu trông sẽ thế nào nhỉ

Chia sẻ trang này