1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hơi dài, chỉ mong nhận được lời tư vấn thật lòng của các bác nhiệt tình và thông cảm với hoàn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hipptea, 18/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenbank

    huyenbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn nên tìm mọi cách lựa lời nói với các cụ , rồi các cụ cũng sẽ đồng ý thôi . đâu thì cũng vì các cụ lo cho bạn mà thôi, bố mẹ nào chẳng thương con .
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Mình thích con trai như thế này, hơi nhút nhát tí nhưng thực thà, chân thành. Mỗi tội tán gái, với tán phụ huynh hơi kém. Mấy thằng lịch sự, ăn nói có duyên, tâm lý thằng nào thằng nấy tâm địa xấu xa, chỉ chực ăn sống con người ta rồi té. Đời đôi khi khuyết điểm của người này lại là mơ ước của người kia.
  3. hipptea

    hipptea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, nhiều người cũng nói về mình như thế.
    Chân thành nhưng ngốc nghếch, thật lòng nhưng vụng về
    Nhưng hiện tại mình muốn một chút , chỉ một chút thôi sự khéo léo để vừa lòng các cụ đã.
    Các bác chỉ cho em tâm lý các cụ với tình huống của em để em lựa với , em không khéo món này lắm huhu
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống 1 nhân vật nam trong câu chuyện của 1 bé cũng nhờ tư vấn trên này ( trong mấy hum trước )
    Nói tóm lại là ông bà già thik có cái nhà Hà Nội !
    Mình chả bít khuyên bạn thế nào , chỉ chia sẻ và up bài nên đầu box thui
    Còn như mình là tự ái :" trả dép bố về "
    Nói thật là quan trọng nhất vẫn là tình yêu cua 2 bạn thui ! tình yêu thực sự thì vượt qua tất cả !!!!!!!!
    ( hum nay nói hay thía )
    chuc bạn sớm báo tin vui . OK?
  5. hipptea

    hipptea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều, vẫn mong nhận đc những ý kiến chỉ bảo, đóng góp của các bạn, các anh chị !
  6. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ lúc này, cái quan trọng nhất là 1 nửa của bạn.
    Làm công tác tư tưởng với phụ huynh hộ bạn và làm nội gián cho bạn.
    Oánh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong thía kiểu gì chả thắng

  7. Superhackerboy

    Superhackerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói với người yêu: em yêu anh không? Có thì tin anh, anh sẽ lo được cho em hạnh phúc.
    Kệ các cụ.
    Học hành hay làm việc đàng hoàng, ổn định thì cưới, các cụ dám từ chối sao?
    Mạnh mẽ lên, chuyện yêu là của riêng 2 người.
  8. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối nhỉ...
    Thực lòng mình cũng ko hiểu là bạn "giao tiếp kém" đến mức nào mà bạn có vẻ rất tự ti về điều đó. Mình ko nghĩ chỉ vì thế mà các cụ phản đối bạn đâu. Thử xem mình có khuyết điểm nào làm mếch lòng các cụ nữa ko.
    Lễ phép, nhiệt tình với gia đình nàng, tỏ ra là người đàng hoàng chín chắn thì ổn ngay thôi. Đi thưa về gửi, làm j cũng để ý đến bố mẹ nàng trước, nhà nàng có việc j đó cần giúp (như là hỏng xe, sửa điện, hay mẹ nàng muốn đi đâu đó, (ví dụ thôi) thì bạn hãy nhiệt tình đề xuất xin đc giúp)
    Với lại mình cũng ở HN nên hiểu tâm lý bố mẹ ko muốn con gái lấy chồng ngoại tỉnh bạn ạ. Nói ra bạn đừng tự ái, ngay cả khi cả 2 cùng ở HN, nhưng riêng việc về quê giỗ Tết hàng năm là bố mẹ đủ xanh mặt rồi.
    ---> Phân tích là thế, còn thực tế thì bố mẹ cũng "chịu thua" nhiều rồi. Dù sao thì bây giờ cả 2 người vẫn chưa bị ép lập gia đình ngay, nên cơ hội cho bạn còn nhiều. Chỉ cần lúc nào cũng tỏ ra "chúng con rất hạnh phúc nếu đc sống cùng nhau và cùng bố mẹ", rồi "con dám lấy danh dự ra đảm bảo tương lai cho... vợ con" thì chắc các cụ cũng ko nỡ ép đâu.
    Đừng có lấy j ra để "doạ" các cụ, ngay cả việc "hạnh phúc là của con, bố mẹ ko đc xen vào" cũng chỉ chứng tỏ mình là người cùn, và hèn nhát. Nếu bạn ăn nói ít khéo léo, thì hãy hành động. Khi các cụ thấy bản lĩnh và ý chí của bạn (ít ra là trong vấn đề này) thì các cụ cũng phải thay đổi cách nhìn về bạn nhiều rồi.
    Lòng người ko phải là ko thể thay đổi. Cố lên nhé Chúc may mắn
  9. hipptea

    hipptea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bạn, mình sẽ thử cố gắng theo những gì bạn viết, các bạn cho mình xin những ý kiến khác nhé!
  10. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Làm liều cưới đi, xem các cụ kệ được bao lâu.

Chia sẻ trang này