1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hồi nhỏ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi BoyChanDoi78, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hồi nhỏ...

    Boy tạo chủ đề mới này để bà con mình vào đây kể chuyện hồi nhỏ của mình, là một cách để chúng ta biết thêm về nhau, và cũng là cách để chúng ta đánh bóng lại trí nhớ của mình, khi mà những kỉ niệm đẹp, những kí ức vui buồn tuổi thơ đang có nguy cơ bị nhấn chìm trong vòng xoáy của cuộc sống hiện đại...
    PS: Chủ đề được mở theo yêu cầu của HoaPhan (thèng ni lười như chuột).
  2. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có rất nhiều chuyện để mà kể, thưở trốn học đi chơi, những cảm xúc của thời đã qua......Nhưng bới anh HoaPhan ới ời sao không mau vào mà mở hàng mục này đi, em chắc sẽ có rất nhiều chuyện để mà anh tâm sự ra đây, biết đâu bà con sẽ thấy được một Hoaphan của thưở đi tắm mưa( không như trẻ con bây giờ mau biết mắc cỡ). Và sẽ còn rất nhiều chuyện hay, những kỉ niệm, bởi ai cũng phải trải qua tuổi thơ, tuổi thơ của mỗi người.
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ , hồi học lớp 5, học sinh của Đại An phải lên tận Phú Định để học vì thiếu phòng . Con đường đến trường hơi xanhưng ôi thôi là đẹp ....ngày nào cũng đi dọc bờ tơ-ly ( kênh Thạch Nham ). Một bữa cao hứng,trời trưa nắng , hôm đó người ta xả nước kênh , nước cao gần tới mặt đường , mấy con ốc bám đầy trên thành kênh ( xây bằng đá và xi măng )Cả bọn đua thò tay gỡ từng con ốc bám hai bên bờ đá, bỗng một đứa rớt ùm xuống nước , thế là lần lượt mấy đứa kia kéo bạn lên nhưng cũng bị lôi tuột xuống luôn. Hic...một đám con gái không đứa nào biết bơi lặn ngụp dưới nước cao gần đến đầu. May lúc đó có mấy người đi chợ về lôi lên. Trời nắng chang chang vậy mà phải đứng giữa đường giũ quần áo cho khô mới dám về nhà vì về mà ướt sũng thì bị Mẹ đánh đòn...Hôm đó gần 12h trưa mới về đến nhà. Mẹ hỏi thì lại nói thầy cho làm kiểm tra nên về muộn. Vẫn nhớ như in lần nói dối đó.
    Sau lần té kênh đó, sáng sớm đi tập thể dục xong , theo thằng em và mấy đứa hàng xóm ra kênh tập bơi. Nó kêu ôm lấy bờ cỏ rồi đập chân ...vậy mà cũng bị nước cuốn đi, uống no nước kênh rồi về bỏ luôn cái mộng tập bơi . Hi...hi...đến giờ vẫn chưa biết bơi .
  4. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi nhỏ, theo tụi chăn bò ngồi lên lưng trâu qua bên kia sông Trà Khúc chơi, gần tới bờ thị bị tụi nó giỡn nhận nước tưởng gần chết luôn. Lên bờ nằm liệt, lúc lại sức rồi thì nổi sùng lên uýnh tụi nó te tua. Nghĩ cũng tội tụi nó, bình thường một mình tui uýnh hổng lại thằng yếu nhứt, vậy mà hôm đó một chấp bốn, uýnh te tua mà tụi nó hổng dám uýnh lại. He he... anh giống bé TTG, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, bi giờ vẫn chưa biết bơi!
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    HỒi nhỏ , thường được Ba Mẹ dẫn đi xem chiếu bóng ( phim màng ảnh rộng ) ở sân vận động xã . Ba thì bận thuyết minh phim , Mẹ thì bán thuốc lá, bánh kẹo , những người quen đi ngang qua thấy con Bé chơi một mình ở đó nên họ bế đi chơi đến lúc hết phim vẫn chưa mang trả lại , thế là Ba lên loa gọi kiếm con gái về. Mà hầu như lần chiếu chim nào Ba cũng gọi kiếm như vậy riết thành quen.
  6. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , tình cờ vô mục này mới nhớ ra chuyện hồi nhỏ Hồi nhỏ, muội và con bạn thân thường đi hái trứng ca'' lúc 12h00 , hai'' thì ít mà giành nhau thì nhiều ,,,,,,,,,,,,,thế là cai~ nhau .........Hồi nhỏ ,đi học bị bạn bè bắt nạt , không biết gọi ai , nên một mình chạy ra sông ngồi buồn nhưng không khóc..............Hồi nhỏ , đi tắm sông , suýt bị chết đuối.............về nhà bị uynh'' một trận đã đời................Hồi nhỏ , thấy ai cho kẹo là làm bạn nên thay bạn như thay áo.....Hôm nay , đa~ lớn ngẫm lại thấy hồi nhỏ thật là trẻ con.................
     
    TÔI YÊU...n... VÀ TÔI CHỈ MUỐN YÊU n...TỪ LÚC ÁNH MẮT ĐÓ CHẠM VÀO TRÁI TIM TÔI........................................................
  7. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
     Trưa hè nắng chói chang, ăn cơm xong chưa được bao lâu, cả nhóm con gái tụ tập lại rủ nhau ra sông, hồi đó chưa có mở đường nên sông đẹp lắm nước chỗ nông chỗ sâu, lội thiệt sướng, và không bị ô nhiễm như bây giờ.Cả nhóm lại chí choé nhau, bởi cả nhóm con gái mà chỉ có mỗi một cái lò đất bé tẹo, rồi một cái nồi đất cũng có xíu, một cái khuôn đổ bánh xèo để đổ trứng, đây cũng là món ăn duy nhất để ăn với cơm. Có khi lại mua bột người ta bán để đổ bánh xèoGió sông thổi ***g lộng, cái lò đất bé tẹo, hì hục nhau quạt than, bụi rồi khói bay cay xè mắt, vậy mà cả nhóm trêu nhau rồi lại cười có đứa cười trong nước mắt. Chẳng khi nào cơm chín tới cả, vậy mà cả nhóm dành nhau ăn, rồi lại vét sạch nồi chẳng còn sót được hột cơm nào trong niêu. Cả bọn lại cùng nhau chơi trò, nhưng đâu dám la lớn bởi sông ở gần nhà, đứa nào cũng trốn ngủ trưa ra chơi cả, rồi lại giải tán, hẹn nhau trưa hôm sau. Lại chí chéo và cãi nhau.....Thời bây giờ khó mà tìm ra được những kỉ niệm xưa, đồ chơi bây giờ được làm toàn bằng nhựa, thứ gì cũng có không thiếu.Tìm mỏi mắt cả chợ, cũng không có được cái lò đất,nồi đất bé tẹo xinh xinh của ngày xưa. Ngày xưa ấy giờ đã qua rồi.
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, ghiền đọc sách, đọc mọi lúc mọi nơi. Ba không cho đọc sách nhiều quá, vậy là cứ trốn vào... chùa củi và wc mà đọc.
    Hồi nhỏ, ghét phải ngủ trưa, cứ trốn nhà đi chơi. Có một ông hàng xóm mách bảo, đi chơi về để không bị đòn thì lấy nắm muối bỏ vào bếp. Vậy là không bị đòn thiệt, nhưng khi Me nhóm bếp lên thì lại bị đòn vì tội..... phá phách.
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Đất sét....
    Hồi nhỏ , hay cùng mấy đứa ở xóm chạy theo xe thồ đất sét để lấy đất sét về nặng tượng ,cả bọn canh đúng giờ mấy chú thồ đất sét đi ngang qua là chạy theo lấy đất sét, một đứa kéo xe lại (vì các chú ấy đi rất nhanh )đứa kia thật nhanh tay cạy cục đất trong cái trạc sắt trên dàn thồ mặt cho các chú ấy la( vì đây là ăn trộm mà, miệng thì xin nhưng họ chưa đồng ý mà vẫn cứ lấy ) . Nhớ có lần , do đông đứa trì mạnh trạc đất quá nên chiếc xe thồ ngã nhào ra, cả bọn chạy mất trốn hết , sau đó không bao giờ dám lấy đất sét của xe chú ấy nữa. Thường thì nhìn mặt chú nào hiền hiền thì mới dám chạy theo lấy.
    Hôm nào có môn thủ công nặng tượng thì lấy đất về nặn tượng phơi khô nộp cho cô giáo ,màu xanh từ lá cây , màu vàng lấy từ củ nghệ , màu đỏ từ những viên gạch vụn ,màu tím của mực...Buổi trưa trốn ngủ đi nặng tượng rồi ngồi giữa nắng canh tượng khô. Hồi đó vẫn nhớ là nặn trái đu đủ là đẹp nhất, trên cuốn tô màu vàng , ở dưới đít tô màu xanh ....và thích nhất là nặn tượng con trai vì "cái để phân biệt "con trai với con gái rất dễ nặn nên nhìn vào là biết ngay tượng này là thằng bé...
    Trẻ con bây giờ có có đất sét công nghiệp để nặn tượng , sạch sẽ hơn , có rất nhiều màu , cả mùi thơm nữa . Chắc chúng không bao giờ biết miếng đất sét nguyên thủy là như thế nào ,mà nặn tượng xong phải bôi màu vào đấy...Một miền ký ức đẹp .
    Được trinhtragiang sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 09/06/2006
  10. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đọc bài của trinhtragiang vui thật, làm thuxaqn nhớ lại lúc nhỏ. Cũng thích chơi đất sét, nhưng không trộm như trinhtragiang. Tụi mình muốn chơi đất sét phải men theo mé sông, hai bên bờ là những vách đất cao 5-7 m. Phải men đến chổ đoạn bờ nào có phần đất sét lộ ra, bóc đêm về nhào cho đều rồi nặn mọi thứ mình thích rồi phơi khô trước khi sử dụng. Thích nhất là nặn những chiếc xe Jếp, xe tải. Phơi khô rồi kéo đi chơi. Chỉ tiếc là không được chơi dưới trời mưa, vì gặp mưa thì nó lại trở về đất sét như cũ. Những đứa có nhà làm lò gạch, tụi nó có thể nhờ bố mẹ nung cho chín các chiếc xe. Chúc có màu đỏ thật đẹp, và có thể chơi cả khi trời mưa!
    Về mặt giá trị, thì những đồ chơi đất sét hồi đó hoàn toàn giống những đồ chơi bằng nhựa đắt tiền bây giờ, chúng điều là những đồ chơi giá trị nhất với tụi trẻ. Tuy nhiên tự mình làm được những đồ chơi cho mình thật thú vị.

Chia sẻ trang này