1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN HÔM QUA... VÀ VI TIỂU BẢO MẤT BUGI...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi shogun82vn, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN HÔM QUA... VÀ VI TIỂU BẢO MẤT BUGI...

    Hôm qua 24.4.2002 trong một bữa nhậu nhẹt cùng các anh em và các chị em hội 82 , mọi người đã phát hiện ra một sự thật đau lòng . Bác VTB nhà ta tuy trông to béo nhưng mà thật đau lòng làm sao híc ...híc ... híc... hứt... hứt... hứt... (... em thương cho số con ruồi của bác...) BUGI của hắn đã từ rất lâu nay không còn đánh điện được nữa .
    Súng còn nguyên đạn nhưng mà không bao giờ bắn được nữa dẫn đến tình trạng mà em nghe nói là "cái gì mà không dùng thì lâu lâu nó rụng mất" nên hiện nay cứ đến tối là hắn lại chuồn khỏi nhà để chốn khỏi mấy bà vợ yêu quí của mình.
    Có lẽ căn bệnh đau răng của VTB là do chuyện này gây nên , theo thiển ý của em thì có lẽ là do cố sức bắn nhưng súng hóc đạn ==> tức quá nghiến răng ken két ==> hỏng hết cả răng.
    Vi Tiểu Bảo đã tạo nên một tiền lệ đáng sợ cho anh em ta đó chính là tình trạng hôm qua hắn cứ phải ngồi quấn nem cho bà vợ yêu Princess thưởng thức ==> Bà ăn nem nhưng mà ông thì không thể nào ăn được chả ....
    Vì vậy trước tình hình này , để bảo toàn thể diện cho con trai 82 ( không thể có con sâu làm rầu nồi canh ), nó bị liệt anh em mình cũng mang tiếng. Em xin đề nghị mấy yêu cầu sau đây :
    Thứ nhất : Đề nghị các bác không phân biệt già trẻ trai gái mỗi bác hảo tâm đóng một chút tiền để VTB có thể đi mua được một cái BUGI khác , của Tầu cũng được các bác ạ , cho nó rẻ , chứ chờ đủ tiền mua cái xịn thì VTB nhà ta chết mất.
    Thứ hai : VTB nhà ta có tận 7 vợ nên em tình nguyện nuôi dưỡng hộ VTB nhà ta một hoặc hai bà , tuỳ khả năng , chứ để nó nuôi cả 7 bà thì hay hỏng BUGI lắm .Vậy nên bác nào có khả năng thì cứ giúp VTB chứ trông nó tội nghiệp lắm.

    Devil never cry.
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tui ở tuốt trong này cũng có nghe đồn, hình như bạn tui cũng có đọc trên trang 8 báo Công An.
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Há há.... Bác Shogun chưa tường thuật đầy đủ và chi tiết rùi.....Để Chiqui kể tiếp cho bà con xa gần cùng bít nha...
    Hôm qua, hội ta có một vụ tụ họp đông vui tại nhà Chiqui..khoảng 18,19 bác gì đó.... Vui lắm.......Đầu tiên, mọi người nói chuyện linh tinh về chuyến đi chơi, về box 82.........thôi rồi là đủ thứ chuyện.......Bất chợt, Bumcop phát biểu 1 câu xanh rờn về bác Vịt Béo nhà ta: Mất Bugi, tem bảo hành của cái Bugi ý cũng đã bị bóc từ lâu rùi nên bây giờ ko có gì thay thế nữa( số là lớp Bumcop có nhiều em xinh tươi, bác VTB cứ hay mò mẫm sang ngắm, nên có bí mật gì đều bị bật mí hết ). Lúc đó mọi người mới biết được bí mật kinh hoàng của bác VTB...hic hic....Thôi rồi, bây giờ mọi người mới biết tại sao lão họ Vi cứ nằng nặc đòi lấy nhiều vợ, nào là vợ đấm lưng, vợ quét sân, vợ rửa bát....đấy đấy.. mọi người có thấy ai lấy vợ kiểu lão họ Vi này ko??He he, thế mới biết "thùng rỗng kêu to",lão họ Vi phải lo lấy nhiều vợ, kẻo sợ bị mang tiếng..he he .. Thương thay, thương thay...., chẹp chẹp ..
    Khi Pricess uống say quá mức - nàng công chúa xinh đẹp của hụi ta, cũng là bà vợ đấm bóp của lão họ Vi - chả hiểu sao bác Shogun ngồi bên cạnh làm thế nào, hay có cái gì lôi cuốn mà Pricess cứ ngả người vào vai bác Shogun. Trong khi đó lão họ Vi ngồi một bên cứ kêu... đau răng..he he, hi hi...Thật là khó hiểu quá thôi???.........
    "Ai dám lôi chuyện này lên mạng thì ko xong với tui đâu nha, chuyện cơ mật đấy, mới cả cái gì hỏng cũng có thể thay thế được cơ mà?? Đừng có mà vui sớm thế các bà ơi.. " là những lời doạ dẫm của lão họ Vi dành cho chị em đang cười ngất ngư.. tiếp theo lại là" Bumcop kia, mai đến lớp bà bít tay tui"..he he, Bumcop trả lời tỉnh queo" mất bugi lại còn to còi đòi vượt ". Ui chao, thật đáng thương thay, sao cái số kiếp lão họ Vi này thảm hại thế??Bị Bumcop phát biểu như thế mà chỉ có mỗi nước trợn mắt giơ tay ..doạ..hic hic, con nít nó nhìn thấy còn chả sợ nữa là...
    Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, một số kéo nhau đi nhậu tiếp.. lão họ Vi hân hạnh ngồi sau tay lái lụa Shogun ( nhưng khi đó đã hơi phê )Lão ta kêu la oai oái là chưa muốn chết đâu, lão còn muốn được dùng thử cái bugi Tàu nữa cơ..he he..Thế đấy, hoá ra hắn vẫn còn tham sống sợ chết.... đúng là ước muốn đau khổ của 1 kẻ cùng đường sau khi bị phanh phui vụi mất bugi....
    Thôi thì mọi người ai có lòng hảo tâm, góp nhặt tý chút lòng thừa giúp đỡ cho bác Vịt Tiềm Béo cái nhỉ?? Nhất là các bác cún giai, hãy giải quyết vụ này nhanh đi chứ, ko là làm ảnh hưởng đến uy tín cun giai của hụi 82 đấy
    Còn tiếp, nhưng mà buồn ngủ quá rùi, để lúc khác em kể tiếp kỳ 2 hầu chuyện các bác nha
    Chiquichita
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Điên...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha ha..............
    Thật không ngờ chàng VTB nhà ta lúc trẻ lẫy lừng là vậy thế mà về già lại .... vậy. Thật là tội nghiệp.
    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  6. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    đáng đời anh nắm.
    THÀ YÊU RỒI MẤT CÒN HƠN KHÔNG BIẾT YÊU! [/size=8]
  7. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, câu chuyện kinh thiên động điện này được phát giác tứ khoang 7h tối hôm qua, iem định tường thuật trực tiếp luôn nhưng mà lão hị Vi kia ( cái lão đại gian đại ác đó, đã mất bugi rồi lại còn to còi ) đang tâm tắt phụt cái computer yêu quý mà iem đã post được gần xong rùi, hứt hứt................ Thế nên shogun được giao trách nhiệm cao cả và nặng nề là phai phanh phui ra, phải cảnh tỉnh các chị em của 1982 club nói riêng và TTVN nói chung cái sự thật đau lòng này hứt hứt hứt..............
    Tiện đây thông báo cho các chị em chúng ta được rõ, hãy cảnh giác với VTB và một số người khác iem hông tiện nói tên ra, giờ hàng thật hàng giả lẫn lộn, chúng ta nên đề cao cảnh giác với mọi âm mưu của kẻ thù. Bình tĩnh sáng suốt lựa chọn, không vớ nhầm phải hàng giả thì nguy to.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  8. casausinhdep

    casausinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC...hôm qua em cũng có mặt ở hiện trường...trông thấy mà đau lòng các bác ạ. EM có hỏi bác ý là tại sao lại đẻ xảy ra cơ sự đau lòng này....bác ý chỉ biết ôm cái mẹt béo mà huhu...Em xin 1 lần nữa chia buồn với bác ạ...Rõ khổ...lần sau bác chừa nhé.
    casaubaby
  9. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Á à! Chuyện ông VTB thì đã đành rồi nhưng còn mấy bà vợ thì sao nhỉ??? Bác VTB cho ý kiến đi! Đừng có "cố đấm ăn xôi".

    Squall
  10. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân VTB quá! hic hic, sao lại để xảy ra nông nỗi này cơ chứ, bị quây ác thế. Mọi người cũng phải thông cảm cho VTB chứ, lại cứ bôi xấu thế thì làm sao mà có mặt mũi nào để có thêm vợ cơ chứ, nhất là các girl trong Box 82 này mà biết chuyện thì chắc là VTB đành phải leo lên 80, 81 hay tụt xuống 83, 84 thì có lẽ là nhiều người tiếc đấy, VTB nhỉ?

    Cecillia

Chia sẻ trang này