1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Huế ít người để ý!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuyện Huế ít người để ý!

    Huế ơi! Ta tự hào là người con xứ Huế mộng mơ. Người ta thường nói, con người Huế rất văn hoá, mến khách, nhưng than ôi, không hiểu những người sau đây có phải là Huế không nhỉ:

    Dạo này đi uống cafe có một nét văn hoá mới rất Huế mà hình như chưa thấy ở đâu. Vào quán cafe mới thấy li cafe chưa kịp đụng thì " anh ơi cho em xin tiền" Trời! Có kiểu khủng bố này nữa sao.
    Vào shop xem hàng, đang xem thì bổng nghe môtj câu nói vang lên từ đâu đó :"Này có mua không mà xem thế" Hết hiểu. Bác sĩ bó tay.
    Còn nữa..
    Không hiểu thành phố mang tiếng là festival mà với cái kiểu mến khách như thế này thì....không hiểu là khái niệm festival ở đây được hiểu như thế nào nhỉ


    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chời còn cái vụ lên ngân hàng nữa. Tài khoản ở Đà Nẵng vô Đà nẵng mà xem, hic, còn hách dịch dễ sợ. Chắc thấy cái mặt tui non quá. Còn ngáp nữa, mất lịch sự quá trời, thấy xấu hổ vì mấy người đó mang trên mình áo dài tím Huế quá
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tự mỗ xẻ mới đi lên được,khá lắm mấy bác,các bác đừng khó chịu vì lời nói của tui,tính tui zậy đó nhưng ko có bụng dạ xấu xa gì,mong các bác bỏ qua


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Niemtinchocatbui ơi, chuyện này xưa như diễm rồi bác ạ ! Có lẽ tuần tới về Huế tôi sẽ chứng minh cho bác thấy !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  5. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0

    • Cái này thì cũng tuỳ người,có người thích có người ko!Ví dụ như vào quán Lạc Thảo Viên thì nó đòi kiểu thế nhưng mà thoải mái đấy chứ...trả tiền xong thì nó ko ra đòi gì mình nữa cả...thích làm gì thì làm,chả ai quấy rối!
      [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Xưa rồi nhưng mà nó vẫn còn , bởi vậy tui mới nói là chuyện ít người để ý.
    * Anh ơi đừng làm thế, quán này không được làm thế.
    Trời đi uống cafe cóc cho nó sướng cho rui. Vừa rẻ và làm gì cũng được

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  7. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    He he ... Chả bít mấy ông nói chuyện thật hay đùa há ! Nếu nhân viên cmà như vậy Tui nghĩ chủ cửa hàng đá đít cho bay xa tít mù tắp luôn á May không gặp khứa khó tính không thì biết thế nào là ........... chợ búa
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiếm tiền online
    YêuEmDạiKhờ.NET
  8. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Á ... tí quên, Huế có một món rất giống HN, đó là trên đồi Thiên An, cũng có những Em bé chạy đến cạnh các đôi trang lứa đang nhỏ to tâm sự và xoè tay ra .... với câu nói khó quên Cho cháu xin đồng tiền mua gạo.
    Còn cái hay nữa : Tối khi ngồi bên bở Hương Giang nhỏ to tâm sự thì những tốp đi qua cố đi vào nơi bóng tối để dòm ngó chuyện tình củm của người khác Không những thế, có lũ trẻ còn chạy đến cạnh dòm ngó lung tung làm mất cả tự nhiên, tiếp đến là một chú choai choai đến nỉ nê "cho cháu hai nghìn cháu đuổi tụi nó đi cho". Một lũ ruồi bâu quanh xe định lượm đồ nữa chứ ... Mà lạ thay tụi trẻ con sao chạy nhanh thiệt, mình bật tôm định tóm lấy 1 đứa trị tội mà chúng đã vọt mất tiêu.
    Chuyện thiệt 100% kể ra cho bà con cùng lên tiếng để Huế Mộng, Huế Mơ sớm về với dáng xưa, để Huế luôn đẹp như 1 bài thơ in đậm trong tim , trong tâm hồn mỗi người con cháu tiên rồng dân tộc VN.
    Nhà chức trách không hiểu khi nào mởi loại bỏ được mấy cái này cho bà con nhờ.
    Tôi Yêu Huế vì Huế có Em Tôi iu​
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiếm tiền online
    YêuEmDạiKhờ.NET
  9. Chuyện EMS: tới bưu điện, sau một hồi gọi khô cả họng. " Gởi bây giờ thì mai mới tới, con lên bưu điện trung tâm gởi cho nhanh" Trời! không biết đang suy tư gì mà để người ta đợi cả buổi rồi trả lời câu quá hay

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  10. Tôi yêu con người Huế, tôi tự hào vì mình là người Huế, tôi yêu tất cả những gì là Huế, nhưng có một thứ mà của con người Huế mà tôi không thể nào chịu nổi, đó là tính bảo thủ của người Huế...Nếu không có tính đó thì tốt biết bao

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??

Chia sẻ trang này