1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể bên tách cà phê...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hoacuctay, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể bên tách cà phê...

    Hay sự thật về tên sát thủ mặt cườI shinichi
    He he nếu bạn đã từng nghĩ rằng ngườI ta cườI nhiều vì ngườI ta có hàm răng trắng close up và một tâm hồn vị tha nhất mực thì tôi sẽ chứng minh điều đó là sai bét và rằng một tên độc ác nham hiểm hạI ngườI hiền lành vớI bộ răng?( hi hi có nên tả thực ko nhẻI???) cũng có thể luôn luôn nhe răng ra được? ha ha ha
    Hơ hơ mọI chuyện bắt đầu từ chiều hôm CN 2/3, sau trận đấu ,,,tự dưng thấy bác kủI khô di động H. giun và bác nhăn nhở conan lớ phớ sang chỗ ngồI tụI em ?em hí hửng tưởng các bác ý sang chia dzui?ui cha nhầm to nhầm bé là chuyện tiền nong mọI ngườI ạ?thì cũng chẳng có gì vì lúc nào em chẳng thấy bác xinichi này cườI tươi hơn hớn khoe bộ răng vàng óng ả?. nên iem nghĩ cũng chẳng có gì to tát anh em vớI nhau cả mừ ?iem đã đi đến một quyết định rạI rột là đuà bác ý một fát cho nó zui?thế là mấy câu qua lạI em bốp cho bác ý một câu :?anh nói chầy bửa bỏ xừ?..(à ko hình như mình dùng từ kù dzây hay sao ý he he) ..iem cũng chẳng bít rõ nghĩa của từ này nhưng thấy nó hay hay ,,,,mấy câu nữa mình lạI tấn công một fát hay ho hơn nhìu ..?Anh cứ lầm bầm lèo bèo như bà già?? Oh la la ?iem tưởng bác ý lúc nào cũng cườI chứ lỵ?ốI cha nhưng lúc ý bác ý lạI chả cườI?mặt bác ý sa sầm lạI, hai con sâu dóm đậu trên trán bò sát lạI dính vào nhau, đúng hơn là 2 đám mây đang tích điện rầm rầm trên cái mẹt vừa đen vừa đỏ .úi ?
    RồI đột nhiên bác ý đứng fắt dậy tẩu lun về phía quán cuả MUFC ?tiếng lầm rầm từ đằng xa vọng lại...bí hờ iem mớI biết trò đùa của mình hic hic ..và em lệt bệt đi theo..
    Và đúng như dự đoán nhưng trên cả mong đợI của em ,,,những con mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống (úi cha iem kòi cọc thế nầy dính răng các bác chít) ..,em còn nghe được cả ?oMẹ ?sang đập chết tụI nó đi?..Một tên hất hàm ?oCon này hử??? hi hi kon này ở đây là iem đấy ạ?khiến iem bủn rủn cả chân tay ..hu hu
    ?nhưng rồI mọI chuyện cũng ổn các bác nhỉ??Nhưng tớI bây giờ em vẫn chưa hết thắc mắc làm sao bác xi có tiếng là vui tươi nhí nhảnh lun cườI cườI và kườI tươi lạI như vậy nhỉ???Hay đấy mớI chính là bộ mẹt thật của bác ý rất chi là xấu xa và chấp nhặt ha ha ha ha lạI còn độc ác nói xấu ngườI khác và ..ờ ..ờ thui ko nói nữa ha ha ha



    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  2. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em đùa ác quá cơ ....làm anh bây giờ mang tiếng bất lịch sự..(tại em bây giờ mới biết đó....chứ hình như mọi người biết lâu rùi).Đừng nhìn thấy người ta cười mà tưởng người ta hiền chứ em,biết đâu ngta bị làm sao..nên lúc nào cũng nhe răng ra em lại cho là cười....thì chết đó em à....Em thấy ko,tội em cực lớn đó. ,chỉ vì em đùa tí xíu mà bao nhiều người mang tiếng....em nói mình anh thôi chả sao,lại còn nói cả bọn đội bóng nữa chứ.........hì hì.....MU đâu có xấu đến thế đâu .....Em ko xem MU là đội bóng đá đẹp nhất ....thắng oanh liệt nhất giải vừa rồi sao.....dù đội bạn có thua nhưng vẫn công nhận mà ....vì MU đâu có đá xấu đâu,toàn đá đẹp thôi mà,lại lịch sự có thừa.......Chỉ có mỗi bọn em thắng nhưng hình như không thấy ai phục thì phải....toàn rùa nổi .....he...he....Dù sao cũng xin lỗi em (thật lòng) (nếu lúc đó biết đùa thì anh cũng sorry em rồi ........)....lần sau để đến 1-4 hãy đùa nha em .....
    Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh....
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    hê hê , chú Shinichi lúc sau đi họp cũng đã thấy là mình không đúng rồi , cũng than thở với anh mãi HoaCucTây ạ . Cũng chẳng có gì to tát đâu , nó hơi bị hiểu nhầm thôi .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, chuyện nhỏ cứ thích xé ra to. Mà cái cô hoacuctay ấy cũng chẳng phải vừa, làm ngay 1 bài post lên đây, mục đích đả kích cá nhân shinichih thì ít mà mục đích đả kích tập thể anh em MUFC thì nhiều, người như thế cũng quá nhỏ mọn, có zề phải ngại. Người ta nói cái câu gì ấy nhỉ, à, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, với em này có cần thiết phải mặc áo cà sa cho bẩn không nhỉ
  5. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Cũng không nên nói như bác Heocon, không phải tự nhiên mà thằng bạn hiền như cục bột của tôi tự dưng nổi máu .............hê hê không nói nữa. Dù sao hai bên cũng không phải, bắt tay nhau làm hoà là hơn.
    Ví như bọn tôi bên này đá bóng chẳng hạn, chẳng may chặt chém mấy thằng đen ngã sõng soài, nhưng vẫn bắt tay làm hoà để trận đấu lại được tiếp tục. Chứ nói thật , nếu đánh nhau chỉ có mình là thiệt thôi, vì chúng nó to như con tịnh như thế. Đừng nói 2 thằng VN nhé, mà cả 5 thằng chưa chắc đă đánh nổi 1 thằng đen đâu, còn chưa kể chẳng may bị nó táng cho 1 cú thì chỉ có cách là nhập viện thôi à.
    Hy vọng các bác nhanh chóng giải quyết chuyện nhỏ nhặt này để thằng Shinichi vẫn được tiếng thơm ( không biét có thơm thật hay không, nhưng đá bóng cùng nó là em cứ phải đứng cho xa , vì...........hê hê )
    Les Diables Rouges
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hehhe
    cái iem cúc tây này thì đây là chuyên gia nghành nghề của em í rồi hehhe
    jambon: dùng song phi cước mà chiến lại :D
    hihi
    hahha
    [​IMG]
  7. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chị Thảo ơi!chị bớt giận đi,anh Shinichi đã xin lỗi rồi mà
    Khi nào mùa quýt chín?...
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, ai bảo chú động chạm vào ổ kiến lửa, cho chết
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Sao bác biết rõ thía hả???? Hay bác cũng lại như bà chị Missuta biết rõ ông Shinichih20 này "chuối lắm" ????

    Không có gì là không thể !

    Đức Mạnh
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ..he he,,,,rùa nổi là thế nào???lão ko bít chứ trước trận đầu tiên hằng đêm tui cầu suốt cho lão đuwọc trở lại sân nhưng mừ thần linh bẩu rằng :"bệnh ngoài da thịt có thể chữa đuwọc nhưng bệnh trong tim thì khó lém..cho nó chừa cái tật ra đường cứ mắt la mày lém liếc trộm các chị đi" thế đấy ....
    hì hì có giận gì ai đâu ....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này