1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể của Cherry

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi cherry_blossome, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể của Cherry

    Tớ là một con nhóc lóc chóc. Avatar + nước mắt của Mặt Trời là tên của tớ => "những đám mây óng ánh "

    Chuyện ngày xưa của tớ. Hồi nhỏ, có nhiều chuyện vui lắm, kể một lèo ko hết được. Cứ mỗi lần đến trung thu là chúng tớ lại diễn kịch (mục đích là để được nhận quà nhiều hơn). Khỗ nỗi chỉ có mỗi vở "Sơn Tinh Thuỷ Tinh" năm nào cũng diễn đi diễn lại, vậy mà bọn trẻ chúng tớ nói chung, đứa nào cũng thích. Thích nhất tất nhiên là tớ (có vậy tớ mới kể), vì năm nào tớ cũng được làm công chúa, được anh chàng Sơn Tinh đẹp trai cưới (nói ra ko phải tớ ranh ma sớm mà vì tớ thấy mình cao giá lắm, hà hà , phải chiến đấu mới giành được tớ đấy nhé!)

    Vậy mà có 1 năm, tớ bị giao vai Thuỷ Tinh. Còn gì nhục nhã hơn chứ, tớ đã bị biến giới mà con bé nhà bên lại làm công chúa. Nhưng vì sự nghiệp chung của cả xóm, tớ đành lau nước mắt, nói cứng hơn là nuốt nước mắt vào trong, để hoàn thành tốt vai diễn. Nhưng mà cũng từ đó tớ ko thích làm công chúa kiều diễm, cao sang ấy nữa. Tớ thích hình ảnh TQT bóp nát quả cam, thích đọc những bài Hịch, BNĐC, đôi khi tớ cũng thích mình là cô Nguyệt trong MTCR, nhưng thích nhất vẫn là được như Mẫn trong "Mẫn và tôi" của Phan Tứ. Càng muốn là Mẫn, tớ lại cứ đặt ra tiêu chuẩn cho người iu của mình phải giống như anh Thiêm ấy, cứ tìm hoài mà chẳng thấy nên bây giờ tớ vẫn ế . hic hic...phải tìm bác Phan Tứ để hỏi địa chỉ mail của anh Thiêm mới được
  2. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể chuyện gần đây.
    Hôm nọ, tớ lên thư viện học bài, cũng chẳng có học gì nhiều, bài vở trên trường chỉ có mỗi Anh văn. Dịch xong bài tớ liền đi tìm cuốn sách đang đọc dở (chẳng biết đến bao giờ tớ mới đọc xong), cuốn "Almanach - những nền văn minh thế giới" dày ơi là dày, có rất nhiều điều thú vị và bổ ích. Đọc một lát thì tớ gục xuống bàn ( một phần nhỏ cũng do tớ buồn ngủ, nhưng phần lớn là vì tớ nhức đầu lắm, nếu như ko gục xuống thì tớ sẽ ngã bổ ngửa ra vậy). Lúc tỉnh dậy thì bên cạnh tớ là chai nước còn nóng ấm, ai đó đã đem đi pha bình nước nóng vào cho tớ, kèm theo tờ giấy " Uống nước nóng sẽ đỡ buồn ngủ hơn". Xấu hổ thật đấy , nhưng mà cảm động thì nhiều . Hay là anh Thiêm đang ở đâu đây rồi. Hì hì . Ko biết đó có phải là phương pháp mới hay ko, chỉ nhớ là sau khi uống thì tớ có gục thêm 2 lần nữa (tại tớ mệt thôi ). Tới chiều tớ ra về, kẻ giấu mặt vẫn chưa xuất đầu lộ diện để tớ chào lịch sự một cái.
  3. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể chuyện tiếp
    Ngày xưa có một cô bé xấu ơi là xấu , cô tủi thân lắm,đi đâu cũng trùm kín cả mặt . Cô ko dám giao thiệp với ai nên càng ngày cô càng trở nên lầm lũi, khó gần . Một ngày nọ, cô ghé vào một căn lều bên đường. Một bà lão xem bói cho cô xong liền phán rằng "đến năm 25 tuổi con sẽ ko còn phải đau khổ vì nhan sắc của mình nữa".
    Cô sung sướng lắm , chỉ muốn được tung bay lên bầu trời xanh mà hét to vì hạnh phúc. Còn 2 ngày nữa thôi là cô đã tròn 25 tuổi. Cô gặng hỏi bà lão tại sao lại như vậy thì bà lão nói: bởi vì lúc đó, con đã bắt đầu quen dần với sự xấu xí của mình rồi
    Xỉu!!!!
  4. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh Thiêm là anh nào vậy nhỉ? Kể sơ ra xem được ko? Có khi anh giống anh ta . Hic, mấy bài kia thi còn nhớ, còn bai` "Man~ va toi" ko nhớ đọc lần nào chưa.
  5. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ko biet anh Thiem thi tu doc di nhe ong anh congly.
    To ke tiep chuyen co gai.
    Co gai gian lam, lien rut ra 1000,000 USD. Mat ba lao sang han len. Ba lien thay doi cau tra loi:" boi vi ta se hoa phep cho con thanh mot nu hoang ngay bay gio". Noi xong ba lien dan co gai vao tham my vien Nu Hoang de thay doi sac dep cho co. Thi ra ba lao chinh la chu TMV Nu Hoang, nhung vi qua e khach nen phai ra day ngoi. Co gai chinh la vi cuu tinh cho ba. Ko biet ket qua se ra sao day. Cua hieu e thi chac ban cung biet trinh do tho o day ntn roi day hehe
  6. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mi vô đây kể chuyện nhảm nhí hả? Mấy hôm nay ta bận n/c cuốn MKT Irwin McGraw Hill trên tv đó. Mi đi đâu mấy bữa ni?
  7. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nè, sao ko chịu chat? tui gởi msg ko reply nhe? Mà sao chẳng phát biểu gì quà của tui rứa? có tính chất bất ngờ vậy mà..
    Thôi rồi, cuốn đó của mấy chú Berkowitz, Kerin, Hartley...chứ gì. Ai biết chị cũng quan tâm cuốn này đâu. Thôi tiện thể chị qua nc cuốn Ads bên cạnh luôn, Tết về chỉ em biết với..., em bận qua MNS lấy file nên chưa ghé đọc được. Còn cuốn MKT thì em ghi đầy đủ đây. Hình như ông Nhâm cũng lấy một số ý trong ni dạy cho chị em mình, cách trình bày y chang.
    Tưởng chị còn dư âm ngày SVVN, rồi sn nen lại đi kiếm giấy vụn viết nkí ở nhà chớ. Vô đây viết nkí đi, đỡ tốn giấy. Ko quậy nữa đâu. Đọc ké thôi

Chia sẻ trang này