1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể của một con gà...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fuu_2210, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fuu_2210

    Fuu_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể của một con gà...........

    Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, ngày ấy, gà không phải là gà công nghiệp nhưng cũng không phải gà chiến. Gà vui tính, vô tư, đối xử với ai cũng tốt, vì gà thích kết bạn. Xung quanh gà có rất nhiều cáo, cáo mới thành tinh, cáo chưa thành tinh, cáo già, đủ các loại cáo nhưng chẳng có cáo nào an thịt nổi gà. Gà vẫn vô tư, vẫn đi chăn cáo con và lúng liếng với cáo mới lớn chứ nhất quyết không chạm vào cáo già. Gà vô tư chat chit trong các room chat của vietchat, tổ chức offline, mà cứ offline thì cáo nào có nhu cầu thì gà đều đưa đón rất tử tế.
    Thế rồi một lần offline, gà gặp cáo. Lúc đó cáo như một con mèo, chứ không thể gọi là cáo.(Từ nay mạn phép gọi là mèo). Gà không ấn tượng mấy về mèo, hay nói đúng hơn là gà có nhiều cáo vây quanh và không để ý đến mèo.
    Trời xui đất khiến thế nào, đến một ngày mèo có hứng trốn học gà thì đang thảnh thơi ngồi chat nên sẵn sàng làm xe ôm đi chơi với mèo. Đưa mèo đi lang thang, nói chuyện vui vẻ, rồi từ đó gà gần gũi với mèo nhiều hơn. Càng gần gũi với mèo, gà càng phát hiện ra là mèo có rất nhiều điểm hấp dẫn. Và từ đó gà có 1 tình cảm gì đó với mèo, nhưng không phải là tình yêu. Mèo gần gũi với gà, đi chơi với gà, nhưng mèo vẫn chỉ là mèo, vẫn vô tư gieo vào trái tim gà một hạt mầm tình cảm (not tình yêu).
    Còn gà thì mặc dù thích mèo nhưng không nói, không thể hiện. Gà vẫn vô tư đi chơi với mèo, đi chơi với room chat (tất nhiên là đi cùng mèo). Mọi người đều tưởng là mèo và gà là một đôi, nhưng chỉ có mèo và gà hiểu rằng mèo và gà chưa là gì cả.
    Thế rồi mèo bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học. Gà thì vẫn vô tư dấn thân vào giới chatter và công việc học của gà. Gà và mèo dần dần ít gặp nhau, ít quan tâm và hỏi thăm đến nhau, nhưng trong tâm trí của gà thì lúc nào cũng nghĩ đến mèo. Nhưng mèo cũng có bạn, cũng có những mối quan hệ riêng của mèo, gà cũng vậy. Mèo chơi với bạn của mèo, gà chơi với bạn của gà. Việc gì đến thì nó phải đến, gà bị một con cáo khác ăn thịt(bà con vào chia buồn). Mèo biết nhưng mèo lúc đó chắc chỉ coi gà là một người bạn như những người bạn khác của mèo. Gà bị ăn thịt nhưng trong lòng gà lúc nào cũng có mèo, cũng có hình ảnh của mèo.
    Thế rồi mèo đi du học mà không nói với gà một câu, chỉ đến khi mèo sang phương trời khác thì gà mới được biết.
  2. Fuu_2210

    Fuu_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực ra lúc biết được mèo đang ở một chân trời mới, gà cũng buồn, cũng muốn thể hiện tình cảm của gà, nhưng có một cái gì đó chặn lại những điều gà muốn nói. Gà và mèo vẫn thỉnh thoảng chat với nhau, nhưng cũng chỉ như những người bạn bình thường. Rồi dần dần gà và mèo quên nhau.
    Mèo về nước, sau vài tháng đi học thì mèo về nước. Và mèo lại liên lạc với gà. Gà thì vẫn đang bị một con cáo quản thúc, nhưng gặp lại mèo, gà như vùng lên để thoát ra sự quản thúc của cáo. Gà đi chơi vời mèo nhiều hơn, nhắn tin, gọi điện với mèo nhiều hơn. Và tình cảm của gà đối với mèo lại trỗi dậy. Nhưng như lần trước, gà vẫn không nói với mèo. Không phải vì gà không muốn nói mà gà không nói được, bởi vì ngoài mèo ra thì gà còn đang có một con cáo. (Gà ơi là gà).
    Rồi mèo lại đi, hết thời gian nghỉ thì mèo phải đi. Tiễn mèo lên đường có cả gà. Mèo đi mà trong lòng gà vẫn vướng bận một điều là gà chưa nói được với mèo. Mèo đi, gà ngày ngày gọi điện sang cho mèo, ngày ngày lên mạng chat với mèo. Gà bỏ rơi cáo để có được thời gian nói chuyện với mèo nhiều hơn. Đã có những lúc gà rất muốn nói với mèo rằng gà nhớ mèo, nhưng gà không nói. Gà vẫn thể hiện rằng gà quan tâm, yêu thương mèo nhưng gà không nói. Gà sợ rằng gà nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến mèo, sẽ làm cho mèo rối trí, sợ rằng nói ra sẽ làm cho mèo xa cách gà.
    Rồi gà bắt đầu bước vào thời kỳ chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, và mèo cũng về VN để nghỉ tết................
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng mất thời gian, "yêu ai thì nói đại cho rồi" ( Nguyễn Ngọc Tư"
  4. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Gặp những thể loại này chắc người viết cũng đek muốn viết thêm.
  5. Fuu_2210

    Fuu_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mèo về nghỉ tết, gà lao đầu vào sách vở, đồ án. Thời gian ở bên mèo hầu như là không có, cả một quãng thời gian mèo về nghỉ tết, gà không gặp mèo quá 2 lần cho đền khi mèo đi. Mèo đi và để lại VN một sự tiếc nuối của gà.
    Gà tốt nghiệp, chờ đi du học. Trong thâm tâm của gà, gà rất muốn sang với mèo, nhưng..... Ở đời cái chữ NHƯNG nó to quá. Thời gian chờ đợi thật lâu, gà vẫn online, vẫn lao đầu vào công việc, vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy nick mèo sáng lên, nhưng gà không dám gọi gà, không dám chat với gà. Vì biết rằng mèo quên gà mất rồi. Và rồi dần dần gà không nghĩ đến mèo nữa, hay đúng hơn là gà thể hiện rằng gà không còn nghĩ đến mèo nữa.
    Gà lên đường, cuộc sống mới xa gia đình, học tập căng thẳng đã giúp gà quên đi hình bóng của mèo, không còn nghĩ nhiều đến mèo. Và ở một phương trời khác, mèo cũng có cuộc sống riêng của mèo, và gà cũng không còn là một hình ảnh kí ức của mèo nữa. Nhưng đâu đấy trong tâm trí gà vẫn ẩn hiện hình ảnh của mèo. Những lúc vô tình gặp mèo online đã làm gà rối loạn, những gì gà đã làm, những hành động của gà đối với mèo đã làm cho gà stress. Gà đã mong muốn quay ngược thời gian để có thể làm lại. Nhưng không thể.
    Gà chấp nhận điều đó như sự trả giá cho những gì gà đã gây ra. Nhưng gà vẫn muốn được gặp lại mèo, dù rằng gà hiểu điều đó là cực kỳ viển vông. Bóng mèo lại một lần nữa chôn trong tim, những nỗi đớn đau ru mềm, lòng sầu khó quên.
  6. prokids

    prokids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ cậu lại muốn mọi người khuyên một câu cũ rích: "Đau khổ vì yêu đơn phương nhưng còn đau khổ hơn nhiều nếu yêu mà không dám thổ lổ". Đi chơi với nhau mà cậu này không đoán được ý tứ của cô mão kia à? Nếu cảm thấy mão kia có chút cảm tình với con gà như cậu thì dại gì mà không ăn thịt mão, còn không thì cậu cứ an phận thủ thường là một con gà rụt cổ đi nhé. Kêu ca gì!
  7. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,sắp có đờn ca rồi
  8. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi, chuyện của bác hơi bị .......... lằng nhằng, nhưng mà theo em thì bác cứ nói thẳng với mèo đi thì hơn, như thế nhẹ bớt lòng mình, dù mèo có đồng ý hay từ chối thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rõ ràng gà iu mèo mà.
  9. Fuu_2210

    Fuu_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm học, gà về nước. Còn mèo thì vẫn ở một phương trời xa. Gà về nước nhưng chưa xin việc làm ngay. Thời gian học tập xa nhà cộng thêm những áp lực hằng ngày làm gà muốn thư giãn nghỉ ngơi trong một thời gian. Hằng ngày công việc của gà chỉ là ăn ngủ, chơi, xem phim, đi lang thang và ngồi chat.
    Trời xui đất khiến thế nào, gà gặp lại mèo, chỉ là chat thôi. Lần đầu tiên sau gần 2 năm mới gặp lại mèo, gà muốn cũng chẳng biết nói gì, chỉ là những câu chuyện vu vơ không ý nghĩa. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng mang đến cho gà một niềm vui nho nhỏ. Lúc đó có vẻ mèo đang vui nên nói chuyện với gà rất thoải mái. Và gà cũng cảm thấy vui lây với mèo.
    To be continued................
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hình như đồng chí này quên mất nhân vật con cáo ạ? Thi thoảng các "văn sĩ" hay cho một nhân vật xuất hiện rồi ... biến mất không lý do lắm nhá

Chia sẻ trang này