1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể của một con gà...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fuu_2210, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mang ra quay thôi, đói lắm rồi nhẻy
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Hix, có lẽ ga` với mèo bi giờ phải 30 tuổi rồi ấy nhỉ. Thế thì có lẽ ế rồi.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Việc của chú Gà bây giờ là thăm dò tung tích,ngó xem con mèo đấy đã bị thằng nào thịt hay chuẩn bị thịt chưa,rồi thì ko nói nhưng chưa thì chuẩn bị cho anh cái kế hoạch dài hạn để đủ sức cho em nó lên giường.
    Mà thực ra anh cũng ko hiểu lắm ý chú muốn gì
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    À, thì chú ấy vào đây lập mục : Chuyện tình tự kể - giống như ở trên báo thanh niên online hay tuổi trẻ online ấy mà.
  5. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì cứ để cho con gà này kể thêm rồi chúng ta bắt mạch cho nó nhẻy. Không thì cho nó vào nồi để có mồi thôi.
  6. Fuu_2210

    Fuu_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gà với mèo chat với nhau nhiều lắm, điện thoại cho nhau nhiều lắm. Chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc lại chuyện ngày xưa. Có chăng cũng chỉ là những ký ức về những buổi trốn học đi chơi, những hành động kỳ quặc đã làm chứ không nhắc lại chuyện tại sao mèo và gà không liên lạc với nhau một thời gian dài như thế. Sự đời có những cái không theo ý mình. Gà tuyệt nhiên không bao giờ muốn nói ra tâm trạng của gà khi không thể liên lạc với mèo, nhưng gà đã nói. Gà thu hết can đảm để nói với mèo. Mèo nói với gà rằng mèo không để tâm đến chuyện đó nhưng đối với gà thì đó là một sự ám ảnh. Một sự ám ảnh rằng nếu một ngày nào đó mèo đối xử lại với gà như thế thì cũng là lẽ đương nhiên.
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Gà lại có tình cảm với mèo. Tình cảm này không như xưa, cũng vẫn là tình yêu nhưng không còn là thứ tình yêu trẻ con như ngày xưa nữa. Gà cũng chín chắn hơn. Và mèo cũng vậy, mèo có những suy nghĩ khác trước nhiều. Gà cảm thấy mèo nghĩ đến tương lai nhiều hơn, nghĩ cho gia đình và bản thân nhiều hơn. Và gà quyết định.
    Một ngày đẹp trời (nóng gần chết nhưng gà vẫn thấy nó đẹp). Gà thu hết can đảm để nói với mèo rằng gà yêu mèo. Gà biết rằng nói như thế thì chỉ để nói ra thôi, còn thực tâm thì gà không mong mèo trả lời. Đôi lúc gà còn mong mèo đừng trả lời để mèo và gà lại có thể tiếp tục nói chuyện với nhau. Gà sợ rằng nếu mèo nói không với lời tỏ tình của gà thì mèo và gà sẽ không thể nói chuyện với nhau nữa. Và mèo không trả lời thật. Âu cũng là điều may mắn phải không mèo.
    Mèo cần thời gian cho bản thân mèo, mèo cần suy nghĩ. Và gà với mèo đã coi như gà chưa nói gì, gà và mèo lại tiếp tục công cuộc chat chit, buôn dưa lê, nghe nhạc cùng nhau và........ Gà thực sự cảm thấy hạnh phúc và cũng rất hồi hộp chờ đến lúc mèo có thể trả lời gà.
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    bác này như viết tiểu thuyết ấy nhể

Chia sẻ trang này