1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể đêm Valentine (Những tâm sự từ đáy lòng)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi thaonguyensm, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Valentine ... vui bùn lẫn lộn
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lipit nó có chồng rồi mà Blue 0 nhìn thấy
    Tiny qua nhà dì lấy nồi nhá, 0 thì bảo thèng Nhợn nhà cháu qua mà lấy
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhieu điều cần nói phải không em ?....
    Có bao nhiêu điều cần nói phải không em?
    Mùa đông năm nay bao nhiêu là gió
    Nỗi nhớ ùa vào qua ô cửa nhỏ
    Ngọn đèn anh thức suốt đêm nay
    Có những câu thơ đọc lên sống mũi cứ cay cay
    Có ai ngờ yêu nhay nhiều đến thế
    Hình như chiếc bình yêu đã vỡ
    Mình gắn keo vào lại lóng lánh hơn lên
    Nửa tháng xa nhau, đăm đắm nỗi niềm
    Chẳng biết xuân sang có tràn nắng ấm
    Hay lại như mùa thu lạ lẫm
    Hoa phượng chưa tàn lá đã vội xác xơ
    Anh vẫn thường gặp em trong những cơn mơ
    (Chỉ có anh nói thôi còn em cười bí ẩn!
    Đôi lúc còn nhìn anh lạ lắm
    Như thể hồi đầu mình mới quen nhau)
    Nên đêm nay tự trong lòng thẳm sâu
    Anh đọc lại những bài thơ đã viết
    Thấy cồn lên một điều gì mãnh liệt!
    Có bao nhiêu điều cần nói phải không em!

    taicuc
    Tôi tạm hiểu một ngày như những vòm cây vừa chia đôi. Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hi vọng...
  4. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm ngoái mưa và rét, mình đã hát "Thà rằng chia tay" tự đáy lòng, chưa đến Valentine nhưng thời tiết ngày hôm nay, không khí ngày hôm nay làm mình nhớ đến những tháng ngày đó ! Có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, có biết bao nhiêu những điều ko thể lại trở thành có thể, và còn biết bao nhiêu cái "biết bao nhiêu nữa"" nhỉ ??? lạnh quá , cóng tay rồi ...mình ghét mình, mình là kẻ xấu !
    vnv
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Valentine, xét cho cùng cũng chỉ là 1 ngày con người tự đặt ra để tôn vinh tình iu, thế nên nếu mình nghĩ nó là ngày bt thì nó sẽ là ngày bt ...
    Gone with the wind ... far away ...
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chad là một thiếu niên lặng lẽ và hay mắc cỡ. Ngày kia, cậu về nói với mẹ rằng cậu muốn làm thiệp Ngày Tình Yêu cho các bạn trong lớp. Trái tim người mẹ như trùng xuống. Bà nghĩ: "Ước gì nó đừng làm điều đó!". Bởi vì bà đã nhìn thấy những đứa trẻ khi chúng từ trường trở về và bà thấy Chad của bà luôn đi sau chúng. Chúng bám lấy nhau cười vui vẻ nhưng không bao giờ có Chad trong đó! Vì thế bà quyết định theo dõi con. Bà mua giấy, hồ và bút chì vẽ. Trong ba tuần lễ, hết đêm này tới đêm khác Chad cần cù làm được 35 tấm thiệp.
    Ngày tình yêu đến, Chad loay hoay với vẻ xúc động. Cậu cẩn thận xếp những tấm thiệp vào một cái túi rồi lao ra khỏi cửa.
    Mẹ cậu làm những chiếc bánh mà cậu ưa thích, bà sửa soạn những cái bánh đẹp nhất nóng hổi và với một ly sữa lạnh cho cậu khi cậu đi học về. Bà biết chắc cậu bé sẽ thất vọng và có thể sẽ đau khổ. Bà đau đớn khi nghĩ rằng con bà sẽ không nhận được nhiều tấm thệp. Ngày tình yêu, có thể không nhận được một tấm thiệp nào.
    Chiều hôm đó bà sắp sẵn những chiếc bánh và sữa trên bàn, Khi nghe tiếng trẻ con ở ngoài, bà nhìn ra cửa sổ. Chắc chúng đã đến, chúng cười vui vẻ vì đó là lúc thú vị nhất và Chad ở đó, luôn đi sau cùng. Nó bước nhanh hơn thường lệ. Bà nôn nóng đợi chờ cậu bé đến nỗi khi cậu bé vừa bước vào nhà, đôi mắt bà rướm lệ. Bà thấy hai tay cậu trống không. Bà lau bội nước mắt và bảo Chad: " Mẹ đã làm bánh và sữa cho con".
    Nhưng cậu bé hầu như không nghe thấy tiếng bà. Cậu cứ tiếp tục bước, gương mặt rạng rỡ và chỉ thốt được câu:
    - Không sót bạn nào! Không sót bạn nào...!
    Trái tim bà chùng xuống.
    Rồi cậu bé nói thêm:
    - Con không quên bạn nào, không bạn nào cả , mẹ à !
    Gửi đến các bạn: Ngày Tình yêu, không chỉ là dành riêng cho tình nhân, mà cũng là ngày chúng ta gởi đến cho nhau lời chúc tốt đẹp nhất của tình yêu dến với nhân loại, đến với gia đình, vớI bạn bè. Xin gởi đến tất cả mọi người lời chúc chân thành ấy, như lời của cậu bé Chad: "Không sót một bạn nào...!"

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bít nó là một ngày bình thường và chỉ bình thường, giờ bên cạnh mình không còn là người của ngày nào nữa, chỉ có thể bít rằng, đây cũng là người mà mình rất thương yêu, 2 tình yêu khác biệt!

    Thân ái!
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lắm ha ha ha ha
    Cantona
  9. davemurray666

    davemurray666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trước Valentine 1 đống các em săn đuổi, trốn gần chết, Hết Valentine chẳng còn em nào bên cạnh sướng ghê
    Thích thì yêu, ko thì thôi, cần chó rì. Cuộc đời có bao nhiêu niềm vui đâu chỉ có tình yêu. Bàn luận chuyện này nhiều quá nó sến người đi đấy
    Đàn bà giống như một con chó
    Đuổi nó thì nó chạy mà chạy đi thì bị nó đuổi
    Còn đứng lại thì kiểu gì cũng bị nó cắn
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm nay qua lâu rồi còn viết cho năm sau thì còn quá sớm
    Cantona

Chia sẻ trang này