1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể đêm Valentine (những tâm sự từ đáy....một số thứ ...rất khác)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thằng viết truyện rất hay mà thằng bốc phét truyện cũng rất hay.Được cái cả 2 thằng đều có khuyếu văn chương
    Cantona
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng thoi đưa, đời người như bóng câu qua cửa sổ, dòng thời gian chảy có đợi ai bao giờ. Kể từ khi Phuthuy lấy Cowla về làm chồng chốc đà 18 năm trời. Họ sống với nhau hạnh phúc, sinh con đàn cháu đống. Con trai đứa nào cũng khôi ngô, con gái đứa nào cũng xinh đẹp, trong số đó, nổi lên nàng con gái thứ 18 tên là Tinygoky.
    Vì hoàn cảnh ra đình đông con, bản tính lại ngỗ ngược, càng lớn, Tinygoky càng bất trị, và không ít lần làm phiền lòng cha mẹ, tuy vậy, nàng cũng may mắn có được tư chất khá thông minh. Tuy nhiên người ta bảo có tài mà không có đức thì ..., thế cho nên Tinygoky thưở nhỏ thì bắt nạt anh chị, cha mẹ, lớn lên thì trêu chọc bạn bè thầy cô. Có lẽ cần phải có một nhân tố tác động nào chăng?
    Vâng, đúng thế, cái cục nhân tố tác động đến nàng đang nằm ở vùng bên cạnh, Caugiaygilko, trong điền trang của nam tước Hoso de Sokhanh.
    Nam tước Hoso de Sokhanh la Caugiaygiko thừa hưởng của dòng họ một điền trang rộng lớn với những cánh rừng bát ngát gỗ quí, những thửa ruộng tràn ngập lúa vàng, trong nhà kẻ ăn người ở tấp nập. Tuy vậy, không như gia đình Cowla de Chickene, ông trời chỉ ban cho ngài Hoso de Sokhanh một mụn con trai duy nhất, ngài đặt tên là Longhosinh de Sokhanh.
    Longhosinh được cha mẹ rất mực cưng chiều, vì vậy nếu sánh về độ ngỗ ngược và ngang bướng thì chàng và Tinygoky đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân. Ngay từ khi còn bé, chàng đã kéo bè kéo bạn đánh chó đuổi mèo, phá làng phá xóm. Để chàng quay về lối chính đạo, chắc cũng cần một nhân tố bên ngoài.
    Năm Tinygoky tròn 18 tuổi, cha mẹ nàng tổ chức một bữa tiệc rất to, và mời quan khách khắp nơi tới tham dự. Tất nhiên, Longhosinh và băng đảng của hắn cũng không vắng mặt, chúng đến với ý đồ phá rối.
    Nhưng vừa bước chân vào ngưỡng cửa, Longhosinh đã ngất trên càng quất, rơi xuống đất ngất tiếp trước vẻ đẹp của Tinygoky. Bao nhiêu ý đồ đen tối phá rối biến mất hết, thay vào đó là những ý đồ đen tối khác (nhưng chắc là có phần lãng mạn hơn). Theo đó, đến khi hết tiệc, chàng sẽ lẻn vào khu vườn riêng của Tinygoky. Chàng đợi mãi, đợi mãi. Màn đêm lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, sương giăng giăng trên ngọn cây sồi, và có con cú kêu lên từng hồi ?oCú cú?. Chàng rợn lắm, nhưng vẫn kiên trung bám trụ. Được cái, Tinygoky cũng rất chịu khó dọn vườn, số lần dọn vườn của nàng tính đến nay cũng đã ngang với số lần con lười đi tắm trong suốt cuộc đời nó. Thế nên, trong màn đêm tĩnh lặng, khi mọi vật đều đã im lìm trong giấc ngủ thần thánh, thì thỉnh thoảng vẫn vang lên mấy tiếng ?oBốp, bốp? đập muỗi của Longhosinh.
    Chợt ánh đèn trong phòng Tinygoky bừng sáng, làm Longhosinh tỉnh cả ngủ. Chàng thốt lên
    - Kẻ chưa bao giờ xoè há sợ gì đua xe
    Ấy! khe khẽ chứ. Con gì vừa che mất ánh đèn ở cửa sổ kia? Đó! Úi chà! Nàng đó, Tinygoky, đã đứng kia, lù lù ngay cửa sổ. Ôi, người mà ta yêu dấu! ... Nàng đang nói ... Ồ không! Nàng đang ngáp! Đôi mắt nàng, ta nghĩ nếu nó không díp lại vì buồn ngủ thì chắc sẽ đẹp lắm đây!
    - Úi giời ơi!
    - Nàng vừa lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi!
    - Oaaaa! Mãi mã không ngủ được!
    - (nói một mình) Ta cứ đứng nghe nữa, hay nên lên tiếng nhỉ?
    - Ối giời ơi! Longhosinh! Chàng thật cao to! Chỉ cần chàng đẹp trai hơn tí nữa, cái mặt chàng không đần thộn ra như thế, thì ta sẽ yêu chàng ngay! Từ trong sâu thẳm trái tim em, em mong chàng hãy đi thẩm mỹ viện.
    - Đúng là miệng nàng nói thế đấy nhé. Chỉ cần được nàng gọi là người yêu, là ta sẽ đi thẩm mỹ viện ngay tức khắc. Nhà ta có 5000m vuông đất ở Láng Hoà Lạc, bố ta đi Land Cruiser, 4 căn biệt thự ở phố Hàng Gai, 3 toà nhà ở Hàng Bè, 2 quán café ở Tràng Tiền, thì xá gì mà không đi được!
    - Người là ai, mà nhờ đêm tối, chợt biết được điều em ấp ủ trong lòng vậy.
    - Đâu có! Nàng chả nói bô bô lên còn gì.
    - *****! Mày bảo bà nói bô bô à?
    - Hỡi nàng tiên kiều diễm! Ta lỡ lời! Ý ta nói, nàng chả vừa thỏ thẻ những lòi đó là gì!
    - Ừ! Thế còn nghe được. Chàng ơi! Phải chăng chàng là Longhosinh? Làm sao mà chàng đến được chốn này! Tường này cao, vượt qua thật khó. Và con chó to em nuôi trong vườn nữa, nó đâu rồi mà để chàng đứng đây yên thân?
    - Ừ, ta là Longhosinh. Bố khỉ, cái tường này làm ông mày rách toạc cả quần. Còn con cún đấy hả, xá gì, ta cho nó khúc mướp luộc là rụng hết răng rồi.
    - Á! Mày hại đời con chó của bà! Rồi bà cho mày xem ....
    - Nàng ơi! Nàng đừng nói thế! Rồi ta sẽ cho nàng biết thịt chó ngon như thế nào!
    - Thật sao! Em chưa bao giờ được ăn thịt chó! Chàng ơi! Em xin lỗi, ái tình đã làm em lú lẫn mất rồi. Em không thể giận chàng được. Mặc dù mày đã hại đời con chó của bà ... Hừ hừ ... Nguôi giận nào! Vâng! Chàng ơi! Có xá gì một con cún con.
    - Nàng vừa nói gì vậy?? Ái tình à! Phải, ái tình đã xui ta đến đây. Ta chẳng biết tính toán gì, nhưng nếu cần, ta sẵn sàng mang hết tiền ra để thả một con đề, nếu trúng, ta sẽ đưa nàng đi chơi bét nhè.
    - Nếu chẳng có màn đêm che phủ thì chàng đã thấy má em ửng đỏ vì những lời chàng vừa nói với em. Chàng có thật lòng không?
    - Mả bố đứa nào nói điêu! À! Ý ta là, ta xin thề có mảnh trăng thiêng liêng kia đương dát bạc trên những ngọn cây trĩu quả. Ta thề ta yêu nàng bằng tình yêu tha thiết của trái tim ta!
    - Ôi !Sự việc xảy ra nhanh chóng và bất ngờ quá! Ôi Chàng ơi! Xin chào chàng nhé, có thể lần sau, nụ ái tình lần này đã nở thành một đoá hoa lộng lẫy... Em chào chàng.
    - Ôi! Sao nàng lại ra đi! Nàng chẳng cho tôi được thoả nguyện sao???
    - Thoả, thoả cái gì!!! Bà buồn ngủ lắm rồi.
    - Hãy nói nàng yêu ta!
    - Oa!!! (Ngáp) Ờ! Yêu! Ta yêu chàng! Bái bai! Ta đi ngủ đây. Chàng cũng phắn đi, kẻo bảo vệ mà bắt được là mệt đấy.
    Thế đấy! Chuyện tình của đôi trẻ Longhosinh và Tingoky là như vậy! Đậm chất lãng mạn của vở kịch Sêcxpia. Hãy cứ để chúng yêu nhau trong tình yêu nồng thắm của tuổi trẻ. Nhờ đó mà đất nước Vinajok bớt được hai tên phá phách!
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Có khi phải lập ra 2 chủ đề: Một nghiêm túc, một đùa vui, hehe
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ai cho phép mày viết theo kiểu Romeo & Juliet hả
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đã viết tiểu thuyết là phải có không gian lợn giống.. í nhầm, rộng lớn, có các mối quan hệ chằng chịt, các nhât vật đông vui tíu tít thì ló mới ra phong cách Hàn Cuốc, chứ không lại giống phim lá cải Mế xì cô thì chán lém
    Sau đây là phần tiếp theo của câu chuyện về Nam Tước Tụt-quần-rất-nét Đờ Tút-đứt-cúc. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao Quý ông Toosonet de Mongsoto lại đổi tên họ kỳ quái như vậy... nhưng phải rơi vào hoàn cảnh bi đát buôn đồng nát như chàng thì mới thấm thía. Sau khi Phuthuy lên đường đi xuất khẩu lao động cùng anh chăng b...w..ò Cowla ne Chickene. Nam tước đã đau đớn và phẫn nộ đến mức cắt hết khuy quần định bụng...... nhằm chứng minh mối tình Trương Chi của mình với Phuthuy. May thay Hoàng tử Zô méo đại k đã kịp thời ngăn chặn hành động dại dột này nên dòng giống nhà Mongsoto mới còn lại đến ngày nay. May mắn hơn, sự kiện này đã làm cho Nam tước Tút đứt cúc trở nên nổi tiếng. Chàng bỗng lọt vào tầm ngắm của hàng chục tiểu thư xứ Flying Dragon. Của đáng tội, cái tên mới này lại nêu bật được những phẩm chất quý giá của Nam Tước, và qua ba mồm sáu tai của các tiểu thư chàng bỗng trở thành niềm khát khao của Hội Phụ Nữ, mục tiêu nguy hiểm của Uỷ Ban Kế Hoạch Hoá Gia Đình và thí sinh mơ ước của Trung Tâm Phục hồi Nhân Phẩm.
    Nhờ truyền thống buôn dưa lê xứ Flying Dragon, chẳng mấy chốc tên tuổi của Nam Tước đã bay qua thảo nguyên Fried Dragon đi khắp nước Rồng, đến tận vùng đất Sai-Gô-nê thần thoại.
    Điện hoa, thú và người nhồi bông, thư hâm mộ, thư tình, thư hỏi hàng và cả thư chào hàng từ khắp nơi ùn ùn đổ về lâu đài của Nam Tước như muốn chặn đứng cả dòng chảy hùng vĩ của dòng sông Tolicha. Ngành bưu điện phát tài, Ngành giao thông đạt siêu lợi nhuận và GPD xứ Rồng vọt đến tận mũi ngài Nam Tước trong thời gian đủ để chàng ăn hết bát fở.
    Nhưng hỡi ôi, càng được hâm mộ, Tút đứt cúc càng khổ sở. Éo le thay, chàng đã từng thề với sợi dây chun wần rằng cả đời này không iêu một cô gái nào khác ngoài nàng Phùthủyácnhưquỷ. Hàng đêm, chàng kinh hoàng giãy giụa trong những cơn ác mộng. Khi thì chàng biến thành ông già rụng răng ôm đĩa thịt bê non, khi thì chàng hoá thành cái mắc áo trong hồ tắm của các nàng tiên, ngột ngạt và mù tịt dưới lớp lớp xiêm y đè trên đầu Chàng quằn quại la hét, muốn rũ bỏ những Piere Cardin, Cartier, Adidas, Vera... nhưng chúng nhẹ hẫng như tơ nhện mà quấn chặt lấy đôi mắt chàng... chàng giơ bàn tay (lúc này như thanh thép vàng choé) cào cấu khắp mình mẩy, hòng lột bỏ lớp vỏ vàng của mắc áo để trở lại thành người... máu chàng chảy ra đầm đìa rồi Nam tước Tút đứt cúc hiên ngang đứng lên giữa các nàng tiên như một chiến binh dũng mãnh... nhưng các nàng dần dần lùi xa vào màn sương và chiếc chun wần thít vào bụng chàng đau nhói: "Người đã phản bội lời thề, người sẽ bị trừng phạt". Tụt-quần-rất-nét de Tút-đứt-cúc hãi hùng nhìn xuống thấy mình nhẵn nhụi như quả trứng luộc, đằng sau phất phơ một cái nơ đỏ chót dính bằng keo con voi
    Ngày tháng trôi qua đè nặng lên mái tóc Nam tước khiến nó xoăn tít như lông chim. Chàng tìm đến Hoàng Tử đại K Zô méo cầu xin ngài ra tay cứu giúp. Hoàng Tử đại K trầm ngâm hồi lâu rồi phán:
    -Ngươi mắc phải tâm bệnh. Ngươi bản tính tham lam, ăn ở bừa bãi, thề thốt lung tung nên cái mồm gây vạ cho thân. Nay lời thề như cái bu gà chụp lên đầu ngươi không có cách nào thoát ra nổi, chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm trong bu tìm cách tiêu diệt con quỷ đầu người thân dê trong tim ngươi mới khỏi tai họa. Nhà Phật gọi đó là Diệt dục.
    Nghe thấy hai chữ Diệt dục, Tút đứt cúc đã thấy... tê tái muốn rụng hết hơn 20 ngón. Giọng Hoàng tử đại K vẫn đều đều:
    -Muốn Diệt dục phải đi tu, nhưng xét căn nguyên của ngươi thì không nên gọt đầu làm hoà thượng, vừa tốn công mà khéo lại làm ô uế cả chốn thiền linh. Người nên tìm gặp Pam kiếm nương để cô ấy resize ngươi thành Công công là xong.
    Profile: Pam kiếm nương ẩn cư trên núi đã hai năm nay, nàng luyện công với các kiến trúc sư của Bộ Xây Dựng, các nhà quy hoạch hàng đầu của ĐH Kiến Trúc HN và các chú lùn chuyên gia đào mỏ. Tuyệt chiêu của nàng là đường kiếm hình Sin lả lướt lá vàng, xẻ núi lấp sông, biến cái có thể thành không thể. Hiện đang làm việc cho nhà hàng Ngẩu Pín Tự Nhiên của vợ chồng Fai-Fiu nổi tiếng khắp xứ Rồng.
    Nghe thế, Tút đứt cúc oà khóc thảm thiết:
    Ối cha mẹ ơi, con bất hiếu ăn chơi be bét, đến lúc cần tu tỉnh nấy vợ sinh kon thì không thể được nữa rùi Sau này lấy ai xây cất mồ mả tổ tiên nhà ta cho to hơn mả nhà hàng xóm, lấy ai trông coi 9000 mét ruộng rau và đàn chó thịt nghìn con, sau này con biết đặt tên thằng Cowla chăn bùo cho đứa nào mà réo chửi??? Con mà chết đi là Tiny nó quy hoạch ngay đất nhà mình thành chuồng nhợn... thế là hết, thế là tuyệt chủng họ Tút đứt cúc rùi các cụ ơi
    Hoàng Tử đại K nghe vậy động lòng:
    -Thôi nếu ngươi mún có kon cái nối dõi tông đường thì tìm người nào muốn có kon mà chẳng mún có chồng, rùi nhờ phương tiện kỹ thuật tiên tiến giúp đỡ là xong.
    Tút-đứt-cúc nghe vậy cũng phải liền lên lợn phi thẳng đến 125 Phùng Hưng, trèo lên cây cau hỏi thăm cô Thị Màu, nhưng phải bữa cô Thị Màu đi chợ đường xa, chàng đành ngồi vắt vẻo trên cây cau chờ đợi.
    Hồi lâu, cành lá rung xào xạc, dưới gốc cây nghe tiếng cào sồn sột, Nam tước thò cổ dòm ra thấy một cô nương môi đỏ má hồng, mắt to bên xanh da trời, bên xanh lá cây long lanh, tóc nhuộm tam thể, đuôi trắng phất phơ, móng dài nhọn hoắt đang bám vào cây cau trèo lên. Tút đứt cúc rút sợi tơ ngũ sắc, nhổ nước bọt vào tay lần rầm niệm chú đoạn nhằm cổ cô nương phi thòng lọng kéo tuột lên. Cô nương nọ bị tơ hồng quấn cổ, không biến hình được, chỉ thở khò khè, nói chẳng ra lời, khóc không ra tiếng. Tút đứt cúc thét lớn:
    -Ngươi là Hồ ly yêu quỷ nơi nào?
    Nữ yêu vẫy vẫy đuôi, rít lên:
    -Ta là Mẹo Thành Tinh.. ứ ử ư méo méo
    Oái oăm, Tút đứt cúc nghe Rock tạp quá liều nên tai nghễnh ngãng mãn tính, Mèo dại thành tinh kia lại bị chỉ ngũ sắc thít cổ nên phát biểu chẳng được tròn vành rõ chữ, mấy tiếng Mẹo Thành Tinh đến tai Tút đứt cúc lại hóa ra "Mẹ Đồng Trinh". Tút ta sướng quá nghĩ bụng "Đây đúng là người mình cần tìm rồi" Đoạn bế nàng lên lợn phóng thẳng đến Bệnh Viện Phụ sản Hà Lội.
    (còn típ )
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Con mụ Tiny này viết rất ác ý nhé. Đạp cho mấy phát giờ!!!
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ hơ
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.

Chia sẻ trang này