1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể Mùa thu

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_dui_Ngo

    Quan_dui_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Em ạ,
    Năm nay không có mùa thu
    Đông lặng lẽ rắc sầu lên ngõ nhớ
    Những hàng cây lá trụi
    Ép vào nhau lặng lẽ
    Gió vẫn xô vẫn đẩy
    Bóng tối ùa về
    Buốt những cánh tay đơn.


    Được quan_dui_ngo sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 02/11/2004
  2. Quan_dui_Ngo

    Quan_dui_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0


    Rồi thì em đi mất
    Mùa thu ngơ ngác vàng
    Chỗ ngồi em rêu phủ
    Hương tóc còn chưa tan
    Em đi chi mà vội
    Băng qua cả cõi người
    Bây giờ nơi cuối đất
    Tôi ôm đàn hát chơi

    Mùa thu! Chỉ cần đứng một mình nhìn trời đất thay màu, nghe gió ran rát lùa qua những ngón tay đã thấy trống vắng chơ vơ như đánh mất một điều gì không rõ...
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    " Anh đi giữa hoàng hôn, giữa nắng nhè nhẹ, giữa gió hiu hiu, tóc quyện tóc, mây quyện mây, chỉ hồn và xác là hai chốn, hai nơi chia lìa.
    Ngang qua con đường có lá me bay, ngang qua khúc phố aó trắng học trò. Người người tấp nập, nối nhau chảy dài theo cuộc sống. Chỉ có anh, kẻ lạc hồn, ơ hờ lặng bước bên giòng đời trôi.
    Ngang qua khúc quanh hò hẹn, ngang qua góc nhớ, góc đợi, góc chờ, ngang qua nẻo đường kỷ niệm - vẫn chỉ anh, ngu ngơ chân bước!
    Một năm, hai năm hay trăm năm có qua, con người vẫn sẽ sống, sẽ nhớ và sẽ hoài tiếc, hoài thương những tháng ngày đã mất.
    Em còn nhớ không những tháng ngày hẹn hò bên bờ hồ cùng những giọt cafe ngọt lịm. Cafe đắng, pha lời yêu em dỗ bổng trở thành ngọt lịm môi, ngất hồn...
    ...đã biết bao lần mình chuẩn bị cho cuộc sống ngày maỉ đã có bao lần cùng nhau chở những nỗi buồn lên đỉnh chơi vơi, và nơi đó, chỉ mình ấp ủ, chỉ mình vuốt ve để buốt gía thành ấm nồng tri kỷ...
    ...ngày tháng nào mình đã mất nhau? xa nhau? để thời gian thành vô nghĩa, cuộc sống trở nên rỗng tuếch không vị, môi cười trở nên đắng chát, ngượng, đau...
    ...sẽ có một ngày đất với trời hoà nhập, tay sẽ trong tay trở về ngày xưa... kỷ niệm...
    ... theo quy luật cuộc đời, quy luật vòng xoay trái đất. Em, Anh - ta sẽ gặp lại và lúc đó, ta sẽ tiếp tục chở những nỗi sầu lên đỉnh núi... Nhưng lần này ta sẽ vùi chôn xót xa, để nơi đó thành đỉnh bình yên chỉ riêng cho hai mình... em nhé!!!!!!!!... "
    .......... anh ơi...........
  4. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0

    allein ...
    fìa trước là? bĂ?u trơ?i
    ( bàn gư?i Thu Heidelberg )
    ban mai Heidelberg
    ( von M )
  5. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể mùa thu ...
    Hà Nội 25/9/2004
    Hôm trước chị và Silat dặn đúng 7h phải có mặt và đứa chuyên trễ hẹn - nhờ hôm đó được Ăn Mày tháp tùng - nên đã đúng giờ. Mồm ngậm cây kẹo mút, trông trông ngóng ngóng mãi khoảng 8h mới có một số bạn tới ( Nhà mình chết cũng ko chừa cái tật cao su ). Chiếc đèn ông sao lớn vẫn loe toe chưa dán xong. Tổ làm phông, tổ đèn, tổ lân, tổ văn nghệ ... đều còn nhiều công việc dang dở cần hoàn thành. Mấy ngày trước đi suốt nên hôm đó cũng bắt đầu mệt. Nhưng nhìn mọi người ai cũng vui vẻ, hăng hái .. Rõ ràng phần việc làm được chẳng thấm vào đâu so với các bạn. Cả ngày cứ phóng đi mua thứ này thứ nọ, lại tạt qua nhà một chút, rồi phóng về Công viên Tuổi Trẻ. Ở tổ hậu cần nên cứ bị ba chàng ngự lâm 3T " sai vặt " suốt. Đến chiều thì mọi thứ cũng tạm ổn. Phông đã căng lên, khu vực sân khấu dc quét dọn, đội lân đang tập hăng say, có cả tiếng hát của các em trong đội văn nghệ nữa. Đèn hoa sen, đèn ông sao nhỏ và hai chiếc đèn kéo quân cỡ bự .. thành quả lao động hơn một tháng trời của tổ làm đèn cũng đã được chở hết đến. Thật sự khâm phục các bạn. Khâm phục lòng nhiệt tình, sự yêu đời - yêu người và cả những bàn tay khéo léo nữa .. Nhớ giữa trời nắng chang chang mà mấy đứa phải đứng khâu chữ trên phông dán ko ăn vải nên bị bong ra. Người lùn một mẩu .. kiễng mãi, kiễng mãi .. mỏi hết cả tay cả cổ .. Nhưng lúc ấy chẳng nghĩ gì cả, chỉ thấy thương mấy bạn trai vừa quẹt mồ hôi vừa xâu kim thôi. Rồi bày mâm cỗ chính. Cả đám cười lăn lộn khi loay hoay mãi mà " Con gấu bưởi " trông vẫn chỉ một cục thù lù tròn xoe, chẳng ra hình dạng gì. Đến nỗi có bạn bảo : phải để tấm biển " Đây là gấu bưởi " cho mọi người và các em dễ hình dung .
    Bao nhiêu những khuôn mặt chưa quen, bao nhiêu cái tên chưa biết ... Ai cũng cố gắng hoàn thành công việc của mình để còn giúp đỡ người khác. Gần đến giờ thì thêm cả các bạn bên Kinh Tế và Bách Khoa đến nữa ... Mọi người đi đón các em ở Nguyễn Đình Chiểu, Bạch Mai, Làng Chài ... Hơn 150 cô bé cậu bé được chính các anh chị chở đến bằng xe đạp, xe máy. Tiếng cười nói râm ran ..
    Đèn đã thắp.
  6. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đèn thắp, các em đến đông đủ .. cũng là lúc Hậu cần được nghỉ ngơi đôi chút. Mọi người tranh thủ về qua nhà. Đen nói mượn xe về 30 phút nhưng tới hơn một tiếng sau mới quay lại vì bố mẹ bắt ăn cơm. Silat về thay áo dài. Hai chàng trai còn lại trong 3T cũng về. Trong lúc chờ Đen ... bị giao nhiệm vụ canh bóng. Bọn trẻ nghịch ơi là nghịch, chốc chốc lại trêu chị, làm chị giật bắn người vì tiếng bóng nổ ..
    Sân khấu trang hoàng lộng lẫy, 60 ( hay 100 nhỉ, ko nhớ lắm ) chiếc đèn ông sao nhỏ chăng xung quanh làm hàng rào, đèn ông sao bự với 6 bóng đèn phát sáng bên trong được treo trên cao ( Lúc nhìn mấy bạn nam trèo cao ngất ngưởng và hò hét nhau để treo cái đèn ... thấy yêu các bạn quá đỗi ) Mỗi thành viên, đại biểu, cộng tác viên, khách mời .. đi qua Ban Lễ Tân đều dc chính tay các cô gái TNT gắn một hình trái tim Tình Nguyện lên áo .
    Các anh múa lân .. rồi các em hát .. rồi Chú Cuội và Chị Hằng Nga xuất hiện ...
    Đen đề nghị về lấy máy ảnh. Ừ thì đi ... Ai bảo 3T cứ đòi chụp hình Vội vàng ra lấy xe. Đen phóng nhanh khủng khiếp, vượt xe tải cứ như ko ... nhiều khi phải che mặt ko dám nhìn. Khi quay lại thì đã phá cỗ xong ( công lao các chị sáng sớm lên chợ Long Biên để mua ). Mọi người chở các em về trong khi một số còn lại thì bắt đầu dọn dẹp. Chân tay mỏi rã rời. Chẳng ai muốn phá chiếc đèn ông sao lớn. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, cuối cùng chỉ vài ba tiếng rồi lại phải phá ra. 3T chính là những người tiếc nhất. Tiếc lắm ... bởi vì đó là mồ hôi, tâm huyết, tiền bạc của các bạn. Nhưng chỉ có thể giữ lại khung và bóng đèn thôi. Muốn chở đi đâu chắc phải thuê xe tải mất.
    Vậy là phải dỡ ...
  7. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    11h đêm .. Tháo phông, dỡ đèn, quét rác, tìm đồ. ( Cuối cùng vẫn mất con dao và vài thứ lặt vặt khác, chịu ko hiểu ở đâu ) Một cuộc điện thoại hỏi thăm
    1h sáng .. Dọn xong rồi. Mệt và buồn ngủ. Một cuộc điện thoại nhắc nhở Cũng chỉ còn 10 người, rồng rắn đến nhà chị cất đồ. Vội vàng ăn, vội vàng phóng xe về.
    2h sáng .. Mắt nhắm mắt mở xếp đồ vào balô. Gọi điện. Sau đấy nằm lăn trên giường, ko biết gì cả. Ngủ rất say.
    5h 15'' chuông reo. Dậy. Người mỏi nhừ và vẫn còn muốn ngủ nữa.
    6h kém. Ra khỏi nhà.
    Ngày hôm sau nữa thì ốm.
    Câu chuyện mùa thu của arale hết rồi. Sẽ rất nhớ Silat, 3T, Trẻ Con, Công Chúa Nhỏ, Shihan, Tễu .... và tất cả mọi người. Nhớ tiếng gọi " Mun ơi ". Nhớ lần xuống Làng Chài chơi với các em. Nhớ Thu và Thuý hay ghé tai muốn cùng nghe mỗi lần chị có điện thoại. Nhớ cô bé Hà láu lỉnh cứ " chị Giun, chị Giun ". Nhớ đĩa sắn luộc trên thuyền cô Lĩnh. Nhớ hôm trước khi bay mọi người đến và tặng một chiếc phong linh hình mặt trăng cùng lời dặn dò " Năm sau phải về làm Trung Thu nữa nhé ! " Nhớ lắm ...
    Ừ, năm sau sẽ lại về
  8. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hèn Nhìp ĐẶp Mù?a Thu lĂ?n 5
  9. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thu Sang . 24.09.2004
    Một ngày dài , hơi mong đêm xuống ... cả một ngày dài đi thăm những người quen và lo công việc cho xong trước 7h đêm .... 18h45 cuối cùng cũng có người đồng ý nhận tất cả hàng của mình .. chạy như bay về nhà ... tắm rửa ... gần 20h, cơm chưa vào bụng, hơi mệt nhưng đói qua thì sẽ ổn, phải đi đưa đồ cho người yêu thằng bạn nữa ... 20h30 đứng ở một góc tối ... chờ đợi đôi khi cũng có cái gì đó làm ta thú vị .... 21h20 phone cho bạn đã ... bạn đang ở chỗ khác .... đến nơi bạn đang bận ... rồi bạn cũng rãnh tay ... 22h05 ... đi đâu bây giờ nhỉ ...? uống nước à,? hình như chưa bao giờ mình đi dạo Hà Nội như thế này cả .. cùng một cô gái ... mình đâu có rành về quán xá Hà Nội, thôi bạn đi đâu mình đi đó vậy ... bạn rẽ vào 1 hàng kem ... hình như hồi trưa mình cũng tính vao hàng này mà, nhưng lại nghĩ khộng có thời gian nên thôi, nghĩ là khi nào có cơ hội sẽ ăn kem ở đây .. có trùng hợp không nhỉ ... 3 cốc kem ... mùi vị lạ lạ ... bạn cứ cười cười ... lúc ấy bạn cười nhiều thật sự mình cũng lúng túng hì hì ... bạn nghịch với kem, hỏi mình bạn đang làm hình gì hì hì .. thật sự lúc ấy đầu óc mình cũng " lung tung " lắm hì hì ... không nghĩ ra ... rồi mình đưa bạn về vì trời đã khuya ... bạn yếu lắm, bạn sợ xe chạy nhanh, và bạn sợ một điều nữa .. bạn hay mắc cỡ .. khúc gần bờ Hồ cách mình chỉnh kính chiếu hậu làm bạn mắc cỡ đúng không, cả lúc mình chạy lên hỏi một đôi tình nhân đang dạo phố cũng làm bạn ngại lắm đúng không ... hì hì ... mình chỉ buồn cười rằng anh chị ấy cứ nghĩ rằng mình không dám " tỏ tình " với bạn hì hi .. ta cũng cùng nhau đi trên con đường " Tình Yêu " về đấy chứ .. nhưng đó là "con đường của bạn" hì hì , đâu phải là của mình ..... đưa bạn về ngang qua chợ đêm .. chợ đêm trung thu ... hì hi bạn có thích món quà ấy không, bất ngờ mình thấy ... cảm thấy mủm mỉm như bạn ấy hì hì .... khi bạn vào nhà, hì hì , đi về nhà cảm thấy vui vui .. một đêm thu đáng nhớ .... Hà Nội tự nhiên đẹp thêm .. có lẽ vì lần đầu được đi dạo Hà Nội với một cô gái .. hì hì ... Sáng mai chưa kịp gặp bạn, thì bạn đã phải đi làm nhiều việc .. còn mình,. phải ra sân bay ... thôi, hẹn lại năm sau nhé Hà Nội .. với Kem Xoài ... với nước khoáng La Vie .. và biết đâu ta cũng được làm một đêm Trung Thu như vậy như ta làm trong Sài Gòn cho các bé con khu nhà của ta ở hì hì ...
  10. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ư?. Quên mất .. Một phâ?n cu?a Câu chuyện mu?a thu la? việc không thê? sắp xếp đê? đưa hai ngươ?i bạn - tư? Sa?i Go?n ra - đi chơi như mong muốn. Nói gi? nhi?? Hi vọng mọi ngươ?i thông ca?m cho arale. Nhất la? ngươ?i-chi?-được-ăn-ba-ly-kem ấy, bơ?i vi? hóa ra đaf bắt bạn chơ? tư? 8h30 đến hơn 10h va? hôm sau thi? không thê? cha?o bạn trước khi bạn bay va?o. Tối đó bạn cufng nhi?n thấy rồi, lúc tụi mi?nh va?o thi? các bạn cu?a arale vâfn co?n đang dán ngôi sao ( suốt tư? buô?i chiê?u ).
    He? sau. Biết đâu nhi??

Chia sẻ trang này