1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể NGÀY và ĐÊM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    Thêm phát này nữa Bạn Dom thân mến. Trong 3 cái mẫu post ở trên, tớ thấy cái đầu được nhất. Có hoa văn, có hình khối. Màu cũng cool. Nói chung là hài hòa, nhẹ nhõm nhưng vẫn tạo được độ nhấn. Đẹp. Cái thứ 2 thì phần lát buồng tắm chỉ là đen và shades của màu đen, không phải mất nhiều công. Còn cái cuối tớ e không phải. Chỉ là trang trí thường thôi. Tớ làm cái mẫu hoa bông sen Dom post ở trên đấy. Khi nào xong sẽ lại khoe tiếp, chỉ sợ mọi người bảo lắm chuyện thôi
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ấy , nghe breaking_news nhắc đến mới nhớ ra, chẳng biết chị Giang dạo này thế nào ? còn nhớ lần cuối ngồi uống cà phê cùng chị lúc ấy đang bầu bì nhưng vẫn xinh chán, các cụ thường bảo lúc mang bầu nếu mẹ mà xinh thì con sẽ xấu ỉn , thế nhưng cả con lẫn mẹ vẫn tròn vẫn vuông không chê vào đâu được, e chị em box Mỹ thuật phải liên hệ hỏi bí quyết thôi .
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ấy , nghe breaking_news nhắc đến mới nhớ ra, chẳng biết chị Giang dạo này thế nào ? còn nhớ lần cuối ngồi uống cà phê cùng chị lúc ấy đang bầu bì nhưng vẫn xinh chán, các cụ thường bảo lúc mang bầu nếu mẹ mà xinh thì con sẽ xấu ỉn , thế nhưng cả con lẫn mẹ vẫn tròn vẫn vuông không chê vào đâu được, e chị em box Mỹ thuật phải liên hệ hỏi bí quyết thôi .
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, hôm nay mới tình cờ đọc được bài này , Hss cảm động quá , thành thật cám ơn nhé ! Cũng như hôm vào box Cuộc sống , bất ngờ thật đấy , ngoài ra còn nhận được rất nhiều pm của một số thành viên trong box Mỹ thuật nhà mình nhưng không có time để pm lại, rất mong cả nhà thông cảm và đừng giận Hss nhé !
    Tham gia box Cuộc sống chưa bằng một phần mười thời gian ở đây, thế nhưng cũng như Martin-Luther-King tâm sự, đôi khi chỉ vài dòng tán gẫu qua lại mà vẫn để trong lòng nhau những ấn tượng thật tốt đẹp và ấm lòng !
    Tiếc hôm ra Hà nội không liên lạc cùng cả nhà Mỹ thuật để offline một bữa có dịp tham gia offline cùng box Cuộc sống ,nhưng ngồi ngoài vòng bí mật thôi, nhìn thấy mọi người nhưng không ai nhìn thấy mình ,thật thú vị khi người mình cần gặp lại nhận ra mình !.
    Một lần nữa Hss cám ơn tất cả !

  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, hôm nay mới tình cờ đọc được bài này , Hss cảm động quá , thành thật cám ơn nhé ! Cũng như hôm vào box Cuộc sống , bất ngờ thật đấy , ngoài ra còn nhận được rất nhiều pm của một số thành viên trong box Mỹ thuật nhà mình nhưng không có time để pm lại, rất mong cả nhà thông cảm và đừng giận Hss nhé !
    Tham gia box Cuộc sống chưa bằng một phần mười thời gian ở đây, thế nhưng cũng như Martin-Luther-King tâm sự, đôi khi chỉ vài dòng tán gẫu qua lại mà vẫn để trong lòng nhau những ấn tượng thật tốt đẹp và ấm lòng !
    Tiếc hôm ra Hà nội không liên lạc cùng cả nhà Mỹ thuật để offline một bữa có dịp tham gia offline cùng box Cuộc sống ,nhưng ngồi ngoài vòng bí mật thôi, nhìn thấy mọi người nhưng không ai nhìn thấy mình ,thật thú vị khi người mình cần gặp lại nhận ra mình !.
    Một lần nữa Hss cám ơn tất cả !

  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị Hoasosac, chị lại vào đây bay lượn là mọi người đều vui rồi. Sorry chị đã post tin riêng của chị lên mà không hỏi ý kiến Nhưng chị mất tăm một dạo, chẳng biết làm thế nào cả. Chị update thông tin cho mọi người biết nhé.
    Chuyện chị Giang hay nhở chị nhở. Con chị ý thì chắc là đáng yêu lắm vì được cả bố lẫn mẹ như thế cơ mà
    Bác Butsat chán nhở. Mọi người về lại đông thế này mà không thấy bác đâu Ai cũng nhắc đến bác. Chẹp chẹp, quả này là mũi bác phải chảy nước 24/24 và mắt thì giật như ai cầm dây giật cả ngày lẫn đêm
    Bạn Dom đâu rồi, chưa quyết định vụ tấn công chú Emxinh à? Bỏ phí một cơ hội ngon lành thế à?
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị Hoasosac, chị lại vào đây bay lượn là mọi người đều vui rồi. Sorry chị đã post tin riêng của chị lên mà không hỏi ý kiến Nhưng chị mất tăm một dạo, chẳng biết làm thế nào cả. Chị update thông tin cho mọi người biết nhé.
    Chuyện chị Giang hay nhở chị nhở. Con chị ý thì chắc là đáng yêu lắm vì được cả bố lẫn mẹ như thế cơ mà
    Bác Butsat chán nhở. Mọi người về lại đông thế này mà không thấy bác đâu Ai cũng nhắc đến bác. Chẹp chẹp, quả này là mũi bác phải chảy nước 24/24 và mắt thì giật như ai cầm dây giật cả ngày lẫn đêm
    Bạn Dom đâu rồi, chưa quyết định vụ tấn công chú Emxinh à? Bỏ phí một cơ hội ngon lành thế à?
  8. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    trong này có 2 em dom, chị bảo em dom nào đang tấn công đấy ạ?
    mà sao vụ này bây h em mới biết nhỉ
  9. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    trong này có 2 em dom, chị bảo em dom nào đang tấn công đấy ạ?
    mà sao vụ này bây h em mới biết nhỉ
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    eo ôi, thích bỏ xừ còn giả vờ, em Dom nhờ , nhờ ừ với chị phát nào

Chia sẻ trang này