1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể NGÀY và ĐÊM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    eo ôi, thích bỏ xừ còn giả vờ, em Dom nhờ , nhờ ừ với chị phát nào
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vụ này càng đi sâu càng thấy hay Có mặt chị Hoasosac ở đây, chú Emxinh không được giả bộ không quen biết Nói cho chú nghe, chú là mod box này, thế mà tình hình bài vở, với lại tình trạng thành viên ra sao chú không nắm rõ Đã thế, lại còn buôn chuyện nhanh hơn điện Đùa chứ, vào đọc hai cái topic mới kính coong của bác PhiVuong mà buồn cười đau ruột Gì mà hỏi cái tên thành Troy với Troa mà lập đến hai cái topic mới, xong rồi lại được hai bác mod Chito và Emxinh nhảy vào rất phấn khởi Biết thế, tớ đây cũng làm mấy cái threads, nhan đề: Chi...to hay Chị...mM...to hoặc Emxinh hay Em xin, hoặc đại loại thế Tha hồ mà câu khách, nhảy, chị Hoa nhảy
    Lại nói chuyện Dom. Domrocker với lại Missdomdom thì chỉ đều là một, có đúng thế không ạ Domrocker mất pass thì mới có Missdomdom. Tại vì chú Emxinh mod miếc gì mà xa dân đen quá nên kẻ bị hại phải chịu thiệt thòi Chú Emxinh, báo cho chú biết là Dom hơi bị xinh đấy nhé. Chú mà không sớm lên thì chị xui mấy chú bạn chị nhảy vào, đến lúc đó đừng trách Chú thi xong chưa, để chị còn biết đường mà nói chuyện với chú
    Bạn Dom đâu rồi. Tớ có mấy cái ảnh ọt này hay ho lắm. Hôm nào soạn ra rồi up lên nhé
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vụ này càng đi sâu càng thấy hay Có mặt chị Hoasosac ở đây, chú Emxinh không được giả bộ không quen biết Nói cho chú nghe, chú là mod box này, thế mà tình hình bài vở, với lại tình trạng thành viên ra sao chú không nắm rõ Đã thế, lại còn buôn chuyện nhanh hơn điện Đùa chứ, vào đọc hai cái topic mới kính coong của bác PhiVuong mà buồn cười đau ruột Gì mà hỏi cái tên thành Troy với Troa mà lập đến hai cái topic mới, xong rồi lại được hai bác mod Chito và Emxinh nhảy vào rất phấn khởi Biết thế, tớ đây cũng làm mấy cái threads, nhan đề: Chi...to hay Chị...mM...to hoặc Emxinh hay Em xin, hoặc đại loại thế Tha hồ mà câu khách, nhảy, chị Hoa nhảy
    Lại nói chuyện Dom. Domrocker với lại Missdomdom thì chỉ đều là một, có đúng thế không ạ Domrocker mất pass thì mới có Missdomdom. Tại vì chú Emxinh mod miếc gì mà xa dân đen quá nên kẻ bị hại phải chịu thiệt thòi Chú Emxinh, báo cho chú biết là Dom hơi bị xinh đấy nhé. Chú mà không sớm lên thì chị xui mấy chú bạn chị nhảy vào, đến lúc đó đừng trách Chú thi xong chưa, để chị còn biết đường mà nói chuyện với chú
    Bạn Dom đâu rồi. Tớ có mấy cái ảnh ọt này hay ho lắm. Hôm nào soạn ra rồi up lên nhé
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    em thi xong rồi. bây h lại quay ra đánh vật với cái final.
    đến chán ! !
    chuyện em dom thì đúng là em không biết (không nhớ) gì thật . . mấy chị nói em mới biết. mà em dom ý, em ấy nói chuyện ghê lắm. em cũng thấy hơi sợ . .
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    em thi xong rồi. bây h lại quay ra đánh vật với cái final.
    đến chán ! !
    chuyện em dom thì đúng là em không biết (không nhớ) gì thật . . mấy chị nói em mới biết. mà em dom ý, em ấy nói chuyện ghê lắm. em cũng thấy hơi sợ . .
  6. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    DOM có mặt đây ạ
    (Nói đoạn kéo ghế ngồi, hai tay khép nép khoanh trước bụng )
    Dạ, kính thưa bà con, Box Mỹ thuật từ trước đến nay tồn tại một và chỉ một Dom. Dom_rocker không may bị kẻ gian đột nhập lấy đi cái pass đáng giá nên Missdomdom mới xuất hiện
    ( Nói đoạn nuốt nước bọt cái ực)
    Dạ xin hết ạ.
    ( Nói đoạn cúi chào lủi thủi đi )
  7. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    DOM có mặt đây ạ
    (Nói đoạn kéo ghế ngồi, hai tay khép nép khoanh trước bụng )
    Dạ, kính thưa bà con, Box Mỹ thuật từ trước đến nay tồn tại một và chỉ một Dom. Dom_rocker không may bị kẻ gian đột nhập lấy đi cái pass đáng giá nên Missdomdom mới xuất hiện
    ( Nói đoạn nuốt nước bọt cái ực)
    Dạ xin hết ạ.
    ( Nói đoạn cúi chào lủi thủi đi )
  8. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói ai ghê đấy, hả...
  9. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói ai ghê đấy, hả...
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Dom không cho tớ buôn dưa ở topic "Có 1001... " nữa, tớ đành về ao nhà xả nỗi bức xúc vậy
    Tớ vừa đi một triển lãm, cực kỳ hoành tráng. Mang tên Collect. Đây là một cuộc biểu dương cho nghệ thuật đương đại, "International Art Fair for Contemporary objects". Có rất nhiều điều ghi nhận từ đây.
    Tớ chụp được có hơn trăm cái ảnh. Còn khoảng hơn nửa triển lãm là chỉ có tư liệu là những leaflet hoặc card giới thiệu, không minh hoạ được bằng ảnh. Cái máy ảnh của tớ bị điên. Tự nhiên đang lúc chụp mấy mẫu lọ, kỹ thuật thổi kính màu đẹp tuyệt vời thì chết đứ đừ.
    Bản thân tớ thì bị một cơn khó thở, tưởng là ngất lăn đùng ra đó. Tớ chưa bao giờ bị một cái gì tương tự, bình thường rất khỏe mạnh. Thế mà hôm qua tý hồn lìa khỏi xác Tớ biết là mình sắp ngã, mọi thứ nhoè nhoẹt đi lắm rồi. Từ sâu sâu thẳm trong tiềm thức cứ phải vận động bản thân là cố lên, cố lên. Buồn cười lắm, trong lúc đó còn nghĩ là đang mặc váy thế này mà lăn quay ra thì không được. Lý do rất nhảm nhí thế mà nhờ nó cũng cố không ngất được Tự mò ra cái ghế ngồi thở. Lúc tớ tỉnh lại rồi mới bảo với tay giữ gìn an ninh trật tự đứng ngay đấy là tao vừa bị một cơn chóng mặt, suýt nữa thì mày phải khiêng đi nó cũng khiếp vía, hỏi han rối rít
    Tớ đi ngó nghiêng thấy rút ra được nhiều nhận định hay lắm. Sẽ dần dần đề cập đến các mảng: Kính - Glass; Gốm, sứ, đồ đất nung - Porcelain, Ceramics, Earthware; Lacquer - Sơn mài; Đồ thủ công - Craft... và các vấn đề căn bản trong design như: Shape - Tạo dáng; Form - Hình khối, Function - Chức năng, Materials - Chất liệu, Aesthetic - Tính thẩm mỹ; Colour-Màu sắc; Ideas - Ý tưởng.... Mời cả nhà vào cho ý kiến.
    Hình ảnh khu triển lãm Collect tại Victoria and Albert Museum, London tháng 1.2005:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này