1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể trong nước mắt !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cu?a bạn hay lắm, du? biết không thật nhưng cufng la?m tôi xúc động vô cu?ng. Cuộc đơ?i thật lắm trái ngang va? trớ trêu, chă?ng lef con ngươ?i ta sinh ra la? đê? gặt hái khô? đau, va? nước mắt, đau khô? thi? nhiê?u ma? hạnh phúc thi? sao quá mong manh.
    Được duduxanh99 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 14/05/2004
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hay,....
  3. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rất hay nhưng tình tiết đưa đẩy người ta đến cao trào quá!
    Đọc chuyện này mà em khóc nhiều lắm, thấy mình còn quá vô trách nhiệm với gia đình.
    Có lẽ tác giả cũng thông qua đây gửi 1 lời nhắn đến cho tất cả mọi người, hãy quan tâm đến gia đình hơn và hãy biết thông cảm, tha thứ cho nhau.
    Anw, chuyện hay
  4. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có đọc chứ, đúng là ý tưởng lớn đụng nhau côm cốp, mình rất vui khi thấy có nhiều bạn luôn hướng về box HPGD
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/349988.ttvn
    Tuy nhiên, viết để người khác đọc, hiểu là một điều mà người viết luôn luôn mong muốn.
    To arome: lâu quá mới gặp lại, thấy bạn vẫn có trái tim nhân hậu như xưa, chào.. (vậy có gọi là spam không nhỉ )
  5. AVC1

    AVC1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xuất sắc! Tôi chỉ có thể nói thế thôi. Tôi không khóc nhưng khi đọc xong, tôi im lặng và ngẫm nhiều về cuộc sống.
    Cám ơn bạn
  6. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    bài này rất hay, kết cục khép lại, khiến cho độc gia có suy nghĩ nhiều về cuộc sống, những con người xung quanh mình, về bản thân.. mình thấy rất hay..
  7. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chỉ cần 2 nhân vật chính bỏ bớt cái tôi của mình, chỉ cần quan tâm đến nhau dù chỉ 1 ít thôi (bằng hành vi hoặc thông qua ánh mắt) thì kết cục không đau buồn đến thế này. Nhưng cũng có lối mở cho cả 2 nhân vật ở cuối truyện đúng không mọi người.
  8. meovabebeo

    meovabebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện buồn nhỉ nhưng rất hay phải kko tuy nhiên co một vài điều thắc mắc tóm lại là vì có con nên mới quay lại hả chứ đã kí vào giấy li hôn rồi mà chứ đâu phải tình yêu , mà tớ cũng chẳng thấy thế chẳng biết nữa chắc tại mới cãi nhau với người yêu
  9. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ử nhỉ, đúng là lâu lắm rôi tôi không lên mạng nên thành ra là không cập nhât. :)) Chẳng qua là hôm nọ đọc thấy chuyện này trên trang web của vnn hay quá nên muốn chia xẻ với các bạn thôi. Cám ơn bạn rất nhiều, vì qua link bạn gửi, tôi lại đọc thêm được mấy chuyện hay ( về Củ hành và Cà rốt ... ).
    Được arome sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 16/05/2004
  10. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao đọc xong lai cảm thấy khó chịu với nhân vật nữ chính. Cô ta la giảng viên dạy múa nên mình tiin cô ấy có một ngoại hình khá xinh đẹp,mà thường thường phụ nữ như vậy thì lại mang chút kiêu căng,sao minh ghét cái kiểu cô ấy đõi xử với mẹ chồng...chỉ cái chuyện nấu ăn sáng thôi,mình cũng sẽ tự nguyện nấu cho chồng và cho rằng đó là một điều hạnh phúc khi ngắm chồng mình ăn thật ngon lành ,và cả mẹ chồng nữa,cảm giác thật tuyệt vời khi để bà thấy mình yêu con trai bà thế nào và cũng kính trọng bà ra sao.
    Tóm lại,nếu là một người phụ nữ hiểu biết,không trẻ con và kiêu căng như vậy,sẽ không có cái kết cục quá bi đát như thế.
    Còn anh chồng,quả là một người tuyệt vời!

Chia sẻ trang này