1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bạn Chi Vịt người yêu dấu ơi cậu viết bài về hoa đại và hoa sứ đi, cả hoa đá nữa, cái gì đó nó mạnh mẽ đại diện cho một nước hay một giáo phái thì hay hơn!
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bạn Chi Vịt người yêu dấu ơi cậu viết bài về hoa đại và hoa sứ đi, cả hoa đá nữa, cái gì đó nó mạnh mẽ đại diện cho một nước hay một giáo phái thì hay hơn!
  3. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh mà Rep minh hoạ ở trên không phải là hoa sài đất đâu ạ, hoa gì chiaki không rõ. Hoa sài đất chiaki không biết tên khoa học nên không kiếm đâu ra ảnh, nhưng mà nó trông gần giống bông hoa này này:
    [​IMG]
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh mà Rep minh hoạ ở trên không phải là hoa sài đất đâu ạ, hoa gì chiaki không rõ. Hoa sài đất chiaki không biết tên khoa học nên không kiếm đâu ra ảnh, nhưng mà nó trông gần giống bông hoa này này:
    [​IMG]
  5. Rose_knight

    Rose_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhiều bác post bài ở đây hay quá! Vườn hoa nhiều sắc mà sao vẫn thiếu chủ nhỉ? Các bác có thể bật mí một chút về chân dung các bác được ko? Bác Oshin, bác Falling Rain, bác Milou, bác Daisy, bimeocao, caneton0901,... em mù tịt chẳng biết là ai.
    Cho em thắc mắc tí ti, em hôn post bài bao giờ mà sao lại được nhắc tên Hiệp Sĩ Hoa Hồng vậy nhỉ?
  6. Rose_knight

    Rose_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhiều bác post bài ở đây hay quá! Vườn hoa nhiều sắc mà sao vẫn thiếu chủ nhỉ? Các bác có thể bật mí một chút về chân dung các bác được ko? Bác Oshin, bác Falling Rain, bác Milou, bác Daisy, bimeocao, caneton0901,... em mù tịt chẳng biết là ai.
    Cho em thắc mắc tí ti, em hôn post bài bao giờ mà sao lại được nhắc tên Hiệp Sĩ Hoa Hồng vậy nhỉ?
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Ah, Hiệp sĩ Hoa Hồng là chị gọi Marki, vì cái avatar ngày xưa của cậu ấy đó mà. Mình lúc này bận quá, nhờ em Vịt, Marki... chăm nom vườn hoa hộ nhé. Cám ơn mọi người, bác Cây Xanh, bác Mèo... đã trả lời giùm em mấy câu hỏi của các bạn.
    Bông hoa mà Chiaki post hình như là bồ công anh đấy, hoa sài đất cũng giống như vậy ha bạn, mình chưa được biết. Mình có đọc mấy bài cảm nhận âm nhạc Chiaki viết hay lắm. Chiaki viết về hoa đi nhé!
    Kính xin bác Milou chuyển giùm em topic này sang box Cuộc Sống ạ. Cám ơn bác nhiều nha! Hic, em lại phiền bác lần thứ hai dời nhà rồi.
    Tạm biệt Zimbabwe...
    Hoa cúc
    [​IMG]

    Hoa cúc vàng ...

    Cũng như trong thơ Xuân Quỳnh (vợ anh), hoa cúc vàng luôn là nỗi ám ảnh thường trực trong thơ Lưu Quang Vũ:
    ?oNhững cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng
    Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại?

    Và:
    ?oChẳng gặp em - chỉ màu hoa vàng rực
    Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi??

    Có lẽ, cùng với ?onhững đám mây xô dạt? và những ?ocây bàng lên búp nhỏ, xanh như là thương nhau??, những chùm hoa cúc vàng của mùa thu, Lưu Quang Vũ đã vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về Hà Nội. Một Hà Nội với mây trắng, những cành bàng và sắc vàng riêng có?mà chỉ có anh và những ai từng sống, từng yêu Hà Nội mới nhận ra, một Hà Nội với :
    ?oNơi ấy em về mưa sẽ tạnh
    Hoa cúc nở vàng trên cánh tay??

    THU THỦY

  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Ah, Hiệp sĩ Hoa Hồng là chị gọi Marki, vì cái avatar ngày xưa của cậu ấy đó mà. Mình lúc này bận quá, nhờ em Vịt, Marki... chăm nom vườn hoa hộ nhé. Cám ơn mọi người, bác Cây Xanh, bác Mèo... đã trả lời giùm em mấy câu hỏi của các bạn.
    Bông hoa mà Chiaki post hình như là bồ công anh đấy, hoa sài đất cũng giống như vậy ha bạn, mình chưa được biết. Mình có đọc mấy bài cảm nhận âm nhạc Chiaki viết hay lắm. Chiaki viết về hoa đi nhé!
    Kính xin bác Milou chuyển giùm em topic này sang box Cuộc Sống ạ. Cám ơn bác nhiều nha! Hic, em lại phiền bác lần thứ hai dời nhà rồi.
    Tạm biệt Zimbabwe...
    Hoa cúc
    [​IMG]

    Hoa cúc vàng ...

    Cũng như trong thơ Xuân Quỳnh (vợ anh), hoa cúc vàng luôn là nỗi ám ảnh thường trực trong thơ Lưu Quang Vũ:
    ?oNhững cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng
    Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại?

    Và:
    ?oChẳng gặp em - chỉ màu hoa vàng rực
    Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi??

    Có lẽ, cùng với ?onhững đám mây xô dạt? và những ?ocây bàng lên búp nhỏ, xanh như là thương nhau??, những chùm hoa cúc vàng của mùa thu, Lưu Quang Vũ đã vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về Hà Nội. Một Hà Nội với mây trắng, những cành bàng và sắc vàng riêng có?mà chỉ có anh và những ai từng sống, từng yêu Hà Nội mới nhận ra, một Hà Nội với :
    ?oNơi ấy em về mưa sẽ tạnh
    Hoa cúc nở vàng trên cánh tay??

    THU THỦY

  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    To Rose_knight : Thì Caneton cũng có biết ai ở đây đâu , trước lạ sau quen mà , nick thế nào thì cứ gọi thế đi ( có thể gọi caneton là Vịt cho tiện ) . Đã gọi là vườn Hoa thì chủ nhân thực sự chính là những bông hoa , còn con người chỉ là những khách viếng thăm thôi mà .
    To chị Oshin : hoá ra ý kiến chuyển nhà là của chị , làm em tìm hết hơi , lần sau chị nên niêm yết thông báo . Trước khi viết được 1 cái gì đó ra hồn 1 chút em cũng sẽ ít quay lại đây , nhưng chị yên tâm đi , em và mọi người sẽ không để Vườn Hoa do chị khai phá tụt xuống nơi hoang vắng đâu hì hì
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    To Rose_knight : Thì Caneton cũng có biết ai ở đây đâu , trước lạ sau quen mà , nick thế nào thì cứ gọi thế đi ( có thể gọi caneton là Vịt cho tiện ) . Đã gọi là vườn Hoa thì chủ nhân thực sự chính là những bông hoa , còn con người chỉ là những khách viếng thăm thôi mà .
    To chị Oshin : hoá ra ý kiến chuyển nhà là của chị , làm em tìm hết hơi , lần sau chị nên niêm yết thông báo . Trước khi viết được 1 cái gì đó ra hồn 1 chút em cũng sẽ ít quay lại đây , nhưng chị yên tâm đi , em và mọi người sẽ không để Vườn Hoa do chị khai phá tụt xuống nơi hoang vắng đâu hì hì

Chia sẻ trang này