1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một kiếp linh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu .........
    Hôm nay học được của Sói Đồng Hoang 1 câu . Hoài niệm.
    ( Ok thôi chị Oshin , sẽ tiếp tục đến khi còn có thể )
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một kiếp linh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu .........
    Hôm nay học được của Sói Đồng Hoang 1 câu . Hoài niệm.
    ( Ok thôi chị Oshin , sẽ tiếp tục đến khi còn có thể )
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Lysimachia punctata L

    Họ : Primulaceae ( Họ hoa Anh Thảo_ Hoa Báo Xuân )
    [​IMG]
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay

    Mỗi khi mùa xuân đến , trên những sườn đồi , đồng cỏ ......của khắp châu Âu lại phủ đầy những cánh hoa Anh Thảo . Hoa Anh Thảo đến mang theo mùa xuân , xoá tan mọi băng giá .......... .Hoa Anh Thảo đánh thức mọi sinh khí của đất trời .
    Có người đã từng bảo với tôi , Mùa Xuân và Hoa Anh Thảo là 1 cặp tình nhân , cho nên khi mùa xuân qua đi thì những cánh hoa Anh Thảo cũng bạc màu và héo úa dần .
    Hôm nay bất chợt ngồi ngắm những bông hoa Anh Thảo trên dọc đường về nhà , những bông hoa mỏng manh đó đang dần dần mất đi màu sắc tươi tắn vốn có , vẫn rung rinh đùa cùng gió đấy nhưng sao trông thật vô hồn . Giật mình nhìn lại , 1 mùa hè nữa lại sắp sang . Sót xa . 1 mùa hè nữa không hoa Phượng , không tiếng ve , và không có cả mùi hoa sữa ........

    Nhắn những người yêu hoa !
    Đã lâu rồi sao không ai chịu nói câu nào thế ? Cứ lẳng lặng vào rồi lại lẳng lặng ra . Thờ ơ quá . Vườn hoa này sắp thành vườn........ hoang mất rồi . Làm ơn hãy đem ít gió lạ đến với vườn hoa này đi , hãy để những bông hoa lại có thể toả hương , khoe sắc ...
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 24/05/2004
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Lysimachia punctata L

    Họ : Primulaceae ( Họ hoa Anh Thảo_ Hoa Báo Xuân )
    [​IMG]
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay

    Mỗi khi mùa xuân đến , trên những sườn đồi , đồng cỏ ......của khắp châu Âu lại phủ đầy những cánh hoa Anh Thảo . Hoa Anh Thảo đến mang theo mùa xuân , xoá tan mọi băng giá .......... .Hoa Anh Thảo đánh thức mọi sinh khí của đất trời .
    Có người đã từng bảo với tôi , Mùa Xuân và Hoa Anh Thảo là 1 cặp tình nhân , cho nên khi mùa xuân qua đi thì những cánh hoa Anh Thảo cũng bạc màu và héo úa dần .
    Hôm nay bất chợt ngồi ngắm những bông hoa Anh Thảo trên dọc đường về nhà , những bông hoa mỏng manh đó đang dần dần mất đi màu sắc tươi tắn vốn có , vẫn rung rinh đùa cùng gió đấy nhưng sao trông thật vô hồn . Giật mình nhìn lại , 1 mùa hè nữa lại sắp sang . Sót xa . 1 mùa hè nữa không hoa Phượng , không tiếng ve , và không có cả mùi hoa sữa ........

    Nhắn những người yêu hoa !
    Đã lâu rồi sao không ai chịu nói câu nào thế ? Cứ lẳng lặng vào rồi lại lẳng lặng ra . Thờ ơ quá . Vườn hoa này sắp thành vườn........ hoang mất rồi . Làm ơn hãy đem ít gió lạ đến với vườn hoa này đi , hãy để những bông hoa lại có thể toả hương , khoe sắc ...
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 24/05/2004
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không thấy ai nói gì cả , lại tiếp tục độc thoại ( Chẳng khác nào rượu ngon không có bạn hiền cả )
    Hoa cúc trắng

    Tôi yêu hoa , nhưng không thích được tặng hoa , mọi người thường ngạc nhiên vì điều đó , nhưng có gì đáng ngạc nhiên đâu , với tôi , mọi bông hoa khi đã ngắt ra khỏi cành đều là vô nghĩa , ngắt hoa ra khỏi cành thì có khác nào đem cá ra khỏi nước .
    La Terre rit par les fleurs _ Hoa là nụ cười của đất trời
    Hoa cũng có tâm hồn , và hơn thế nữa , với những người yêu hoa , Tâm hồn chính là hoa . Trồng hoa chứ đừng ngắt hoa ( mình là bảo vệ công viên )
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 29/05/2004
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không thấy ai nói gì cả , lại tiếp tục độc thoại ( Chẳng khác nào rượu ngon không có bạn hiền cả )
    Hoa cúc trắng

    Tôi yêu hoa , nhưng không thích được tặng hoa , mọi người thường ngạc nhiên vì điều đó , nhưng có gì đáng ngạc nhiên đâu , với tôi , mọi bông hoa khi đã ngắt ra khỏi cành đều là vô nghĩa , ngắt hoa ra khỏi cành thì có khác nào đem cá ra khỏi nước .
    La Terre rit par les fleurs _ Hoa là nụ cười của đất trời
    Hoa cũng có tâm hồn , và hơn thế nữa , với những người yêu hoa , Tâm hồn chính là hoa . Trồng hoa chứ đừng ngắt hoa ( mình là bảo vệ công viên )
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 29/05/2004
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang ở box Cuộc Sống đã lâu nhưng sao mãi đến bây giờ mới phát hiện topic thú vị này nhỉ? Mấy hôm nay chiều nào cũng ngồi lại văn phòng sau giờ làm việc, đọc say sưa đến đói meo và xung quanh không còn ai?Các bạn, các anh chị ở đây đều dễ thương như những bông hoa, những cảm nhận và những câu chuyện về các loài hoa vậy!
    Quan tâm và yêu thích nên tôi cũng có biết một ít hạn hẹp về hoa, nhất là các loại hoa dại vùng đất phương Nam đất nước mình. (Bông điêng điểng vàng, hoa bần tim tím, hoa ve chai xanh, hoa nhãn lòng trắng muốt, hoa muồng vàng mơ, hoa chuối mũm mĩm, hoa trốc tím biếc, hoa tràm bé li ti thơm nồng, hoa rong như một chiếc hoa tai vàng lửng lơ trên mặt nước, hoa so đũa trắng mơ, hoa ô rô kết thành chùm kín đáo ẩn trong bụi rậm thấp thoáng như đàn đom đóm đèn tìm nơi nghỉ mệt, hoa bồn bồn trông hệt một cây nhang loại lớn, hoa cỏ ***g vực, cỏ hôi, cỏ lau, cỏ may ...lơ thơ phất phơ trong chiều lộng gió...Và khi mùa mưa về, trong khu vườn nhà mỗi người có biết bao nhiêu là loại hoa xinh đẹp từ những loại rau, những "đồ hàng bông" theo phương ngữ Nam Bộ...Nghe "ghiền" chưa!) Tiếc một điều là ngày trước gặp hoài nhưng mình chưa từng chụp ảnh chúng, còn bây giờ khó có dịp vì đang ở giữa SG!
    Cho mình gia nhập hội yêu hoa với nhé những trái tim đồng điệu dễ thương ơi!
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang ở box Cuộc Sống đã lâu nhưng sao mãi đến bây giờ mới phát hiện topic thú vị này nhỉ? Mấy hôm nay chiều nào cũng ngồi lại văn phòng sau giờ làm việc, đọc say sưa đến đói meo và xung quanh không còn ai?Các bạn, các anh chị ở đây đều dễ thương như những bông hoa, những cảm nhận và những câu chuyện về các loài hoa vậy!
    Quan tâm và yêu thích nên tôi cũng có biết một ít hạn hẹp về hoa, nhất là các loại hoa dại vùng đất phương Nam đất nước mình. (Bông điêng điểng vàng, hoa bần tim tím, hoa ve chai xanh, hoa nhãn lòng trắng muốt, hoa muồng vàng mơ, hoa chuối mũm mĩm, hoa trốc tím biếc, hoa tràm bé li ti thơm nồng, hoa rong như một chiếc hoa tai vàng lửng lơ trên mặt nước, hoa so đũa trắng mơ, hoa ô rô kết thành chùm kín đáo ẩn trong bụi rậm thấp thoáng như đàn đom đóm đèn tìm nơi nghỉ mệt, hoa bồn bồn trông hệt một cây nhang loại lớn, hoa cỏ ***g vực, cỏ hôi, cỏ lau, cỏ may ...lơ thơ phất phơ trong chiều lộng gió...Và khi mùa mưa về, trong khu vườn nhà mỗi người có biết bao nhiêu là loại hoa xinh đẹp từ những loại rau, những "đồ hàng bông" theo phương ngữ Nam Bộ...Nghe "ghiền" chưa!) Tiếc một điều là ngày trước gặp hoài nhưng mình chưa từng chụp ảnh chúng, còn bây giờ khó có dịp vì đang ở giữa SG!
    Cho mình gia nhập hội yêu hoa với nhé những trái tim đồng điệu dễ thương ơi!
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Bienvenue à " Chuyện kể về các loài hoa"
    Welcome to " Chuyện kể về các loài hoa" !
    Nhiệt liệt chào mừng thành viên mới đến với vườn hoa
    To _Hoa : chị ( chắc phải gọi bằng chị) _ chắc không chỉ có chị ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Topic này trên diễn đàn Cuộc Sống , vì thực ra Vườn hoa này cũng mới được " hạ thổ " trên diễn đàn này thôi , 1 vị hàng xóm mới , vườn hoa trước đây được đặt ở " Quán trọ Zimbabwe " . Mới mà không mới chút nào . Chị và mọi người có thể tham khảo bài viết "Chuyện kể các loài hoa" - xứ sở diệu kỳ " trên chuyên mục F5 tại đây http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/344969
    Nghe chị kể về các loài hoa dại của miền Nam em cũng rất thèm được xem , hi vọng chị sẽ tiếp tục vào đây để cùng chia sẻ với những người yêu hoa khác : 1 câu hỏi , 1 lời tự cảm , hay 1 câu chuyện nho nhỏ về những bông hoa ...........tất cả đều có thể làm cho Vườn hoa này thêm phong phú và gắn kết mọi người lại với nhau hơn
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Bienvenue à " Chuyện kể về các loài hoa"
    Welcome to " Chuyện kể về các loài hoa" !
    Nhiệt liệt chào mừng thành viên mới đến với vườn hoa
    To _Hoa : chị ( chắc phải gọi bằng chị) _ chắc không chỉ có chị ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Topic này trên diễn đàn Cuộc Sống , vì thực ra Vườn hoa này cũng mới được " hạ thổ " trên diễn đàn này thôi , 1 vị hàng xóm mới , vườn hoa trước đây được đặt ở " Quán trọ Zimbabwe " . Mới mà không mới chút nào . Chị và mọi người có thể tham khảo bài viết "Chuyện kể các loài hoa" - xứ sở diệu kỳ " trên chuyên mục F5 tại đây http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/344969
    Nghe chị kể về các loài hoa dại của miền Nam em cũng rất thèm được xem , hi vọng chị sẽ tiếp tục vào đây để cùng chia sẻ với những người yêu hoa khác : 1 câu hỏi , 1 lời tự cảm , hay 1 câu chuyện nho nhỏ về những bông hoa ...........tất cả đều có thể làm cho Vườn hoa này thêm phong phú và gắn kết mọi người lại với nhau hơn

Chia sẻ trang này