1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đúng rồi! Đúng là bông hoa bạn post lên là hồng tường vi. Mình cũng đã có một số ảnh về hoa này, màu trắng, hồng nhẹ, hồng tím, khá đẹp. Hiện nay ở TPHCM người ta còn lai tạo ra giống hồng tường vi có cánh kép nữa, nhưng Hoa chưa tìm được. Nếu vậy thì hoa hồng tường vi có trái xinh thế, thú vị thật!
    Nhưng hồng tường vi ở Việt Nam mình thì cũng có trái hả bạn?
    Còn hoa tường vi mình nhắc có tên là Lagerstroemia indica L. , còn có tên khác là Crape Myrtle , tiếng Việt gọi tường vi, tử vi tàu, bá tử kinh. Nó thuộc họ tử vi (Lythraceae). Được mô tả là lòai cây thân gỗ nhỏ, cụm hoa hình chuỳ đầu cành, nụ hoa hình cầu màu tím, tím hồng. Hoa này cũng đẹp đấy chứ, mình thích loại tím hồng, trông nó nhẹ nhàng làm sao!
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đúng rồi! Đúng là bông hoa bạn post lên là hồng tường vi. Mình cũng đã có một số ảnh về hoa này, màu trắng, hồng nhẹ, hồng tím, khá đẹp. Hiện nay ở TPHCM người ta còn lai tạo ra giống hồng tường vi có cánh kép nữa, nhưng Hoa chưa tìm được. Nếu vậy thì hoa hồng tường vi có trái xinh thế, thú vị thật!
    Nhưng hồng tường vi ở Việt Nam mình thì cũng có trái hả bạn?
    Còn hoa tường vi mình nhắc có tên là Lagerstroemia indica L. , còn có tên khác là Crape Myrtle , tiếng Việt gọi tường vi, tử vi tàu, bá tử kinh. Nó thuộc họ tử vi (Lythraceae). Được mô tả là lòai cây thân gỗ nhỏ, cụm hoa hình chuỳ đầu cành, nụ hoa hình cầu màu tím, tím hồng. Hoa này cũng đẹp đấy chứ, mình thích loại tím hồng, trông nó nhẹ nhàng làm sao!
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ..........em chịu , chưa nhìn thấy cây bá tử kinh bao giờ cả , chỉ thấy hoa của nó giống giống hoa Bằng Lăng mà thôi ( mà có lẽ nhìn rồi mà không để ý , vì những cây cao cao , trừ khi ở cửa xổ mới ngắm được còn không thì chắc phải vác theo ông nhòm )
    Còn cây Tầm Xuân thì đích thực là có quả ( kể cả cây ở VN ) , cây nhà em trồng có quả , nhưng không to lắm , thường thì toàn để nó héo và khô cong thôi , chẳng làm gì cả ( quả của nó hình như cũng làm 1 vị thuốc bắc thì phải , nhưng không nhớ tên )
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ..........em chịu , chưa nhìn thấy cây bá tử kinh bao giờ cả , chỉ thấy hoa của nó giống giống hoa Bằng Lăng mà thôi ( mà có lẽ nhìn rồi mà không để ý , vì những cây cao cao , trừ khi ở cửa xổ mới ngắm được còn không thì chắc phải vác theo ông nhòm )
    Còn cây Tầm Xuân thì đích thực là có quả ( kể cả cây ở VN ) , cây nhà em trồng có quả , nhưng không to lắm , thường thì toàn để nó héo và khô cong thôi , chẳng làm gì cả ( quả của nó hình như cũng làm 1 vị thuốc bắc thì phải , nhưng không nhớ tên )
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ngắm hoa dại nhé, hoa chua me. Những cành hoa hồng dịu dàng cong cong mềm mềm lẫn trong cỏ, những cái lá xanh mướt có vị chua dịu dàng. Ui cha, hồi bé tớ hay ăn lá và quả chua me lắm, hì. Đây là ảnh anh bạn chụp tại một cái chùa ở Hà Nội, tớ quên không hỏi chùa gì. Chủ nhật này anh ấy lại đi chụp ảnh nữa, chắc sắp có ảnh mới rồi. Hoa đây:
    [​IMG]

  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ngắm hoa dại nhé, hoa chua me. Những cành hoa hồng dịu dàng cong cong mềm mềm lẫn trong cỏ, những cái lá xanh mướt có vị chua dịu dàng. Ui cha, hồi bé tớ hay ăn lá và quả chua me lắm, hì. Đây là ảnh anh bạn chụp tại một cái chùa ở Hà Nội, tớ quên không hỏi chùa gì. Chủ nhật này anh ấy lại đi chụp ảnh nữa, chắc sắp có ảnh mới rồi. Hoa đây:
    [​IMG]

  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư vừa rồi Hoa du lịch ở Phong Nha, cũng có gặp bông hoa tím dại bé xinh này mọc lẫn trong cỏ nơi bến thuyền, giờ mới biết là hoa chua me. Nghe dân địa phương nói hoa này có thể luộc hoặc nấu canh chua ăn ngon lắm phải không chiaki_ruanhoc? (Nick của bạn nhỏ dễ thương ghê! )
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 11/06/2004
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư vừa rồi Hoa du lịch ở Phong Nha, cũng có gặp bông hoa tím dại bé xinh này mọc lẫn trong cỏ nơi bến thuyền, giờ mới biết là hoa chua me. Nghe dân địa phương nói hoa này có thể luộc hoặc nấu canh chua ăn ngon lắm phải không chiaki_ruanhoc? (Nick của bạn nhỏ dễ thương ghê! )
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 11/06/2004
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chua Me còn có hoa màu vàng và trắng nữa thì phải , hồi bé vẫn hay ăn lá của nó , lớn lên 1 chút thì bị papa cấm vì sợ bẩn , nên chỉ thích bóp quả của nó cho hạt bắn tung toé ( đến bây giờ vẫn thích ) , kêu tách 1 cái như Pháo ấy ( thế cho nên đã có 1 lần vào viện mắt vì bị hạt của nó bắn vào mà ko lấy ra được )
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chua Me còn có hoa màu vàng và trắng nữa thì phải , hồi bé vẫn hay ăn lá của nó , lớn lên 1 chút thì bị papa cấm vì sợ bẩn , nên chỉ thích bóp quả của nó cho hạt bắn tung toé ( đến bây giờ vẫn thích ) , kêu tách 1 cái như Pháo ấy ( thế cho nên đã có 1 lần vào viện mắt vì bị hạt của nó bắn vào mà ko lấy ra được )

Chia sẻ trang này