1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Tem Việt Nam và hình hoa Mua tím

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 01/07/2004
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Tem Việt Nam và hình hoa Mua tím

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 01/07/2004
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa của cây Marronnier d''Inde hay là Faux-châtaignier, chụp tại Jardin des Tuileries , Paris .vào khỏang tháng trước ..không biết có phải là hoa dẻ như ở Việt Nam không ?
    Aesculus hippocastanum
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hoa của cây Marronnier d''Inde hay là Faux-châtaignier, chụp tại Jardin des Tuileries , Paris .vào khỏang tháng trước ..không biết có phải là hoa dẻ như ở Việt Nam không ?
    Aesculus hippocastanum
  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Hi, mình cũng nghĩ như Bonbon vậy.
    Ah, Chiaki nói có nụ Giao nhỉ, khi nào em tìm được tài liệu kia lại post lên nhé! Thỉnh thoảng đọc được mấy bài cảm nhận âm nhạc của Chiaki viết hay lắm!
    [​IMG]

    Hoa tầm xuân
    Tầm xuân hoa nở bên rào...
    Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều
    Ngày đang khuất, mắt trông theo
    Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời
    Ngây ngây chút nhớ xa vời
    Giơ bàn tay, vói ra ngoài không gian
    Chạm vào một nhánh tầm xuân
    Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên
    Lích cha lích chích vành khuyên
    Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng
    Thấy thương con nhện lang thang
    Giăng tơ
    Cứ tưởng thời gian mắc vào...

    Tháng chạp 1989
    BẾ KIẾN QUỐC

    ...Trong thế chữ hút lấy nhau, tỉnh như người thì vì tiếc thời gian mà thử tìm kiếm nơi không gian; vô tư, con vành khuyên tích góp từng hạt vàng hoàng hôn quý giá; riêng anh nhện ca dao thì giăng tơ mảnh và nhà thơ đã liên tưởng một cách thú vị "cứ tưởng thời gian mắc vào..." rất sáng tạo.
    Rồi có lúc nào, con người ta tìm được thời gian đã mất không? Nào ai biết, chỉ biết, có thứ hoa dại bên rào đang lặng lẽ đi tìm mùa xuân của mình.
    TRẦN QUỐC TOÀN
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 02/07/2004
  6. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Hi, mình cũng nghĩ như Bonbon vậy.
    Ah, Chiaki nói có nụ Giao nhỉ, khi nào em tìm được tài liệu kia lại post lên nhé! Thỉnh thoảng đọc được mấy bài cảm nhận âm nhạc của Chiaki viết hay lắm!
    [​IMG]

    Hoa tầm xuân
    Tầm xuân hoa nở bên rào...
    Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều
    Ngày đang khuất, mắt trông theo
    Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời
    Ngây ngây chút nhớ xa vời
    Giơ bàn tay, vói ra ngoài không gian
    Chạm vào một nhánh tầm xuân
    Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên
    Lích cha lích chích vành khuyên
    Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng
    Thấy thương con nhện lang thang
    Giăng tơ
    Cứ tưởng thời gian mắc vào...

    Tháng chạp 1989
    BẾ KIẾN QUỐC

    ...Trong thế chữ hút lấy nhau, tỉnh như người thì vì tiếc thời gian mà thử tìm kiếm nơi không gian; vô tư, con vành khuyên tích góp từng hạt vàng hoàng hôn quý giá; riêng anh nhện ca dao thì giăng tơ mảnh và nhà thơ đã liên tưởng một cách thú vị "cứ tưởng thời gian mắc vào..." rất sáng tạo.
    Rồi có lúc nào, con người ta tìm được thời gian đã mất không? Nào ai biết, chỉ biết, có thứ hoa dại bên rào đang lặng lẽ đi tìm mùa xuân của mình.
    TRẦN QUỐC TOÀN
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 02/07/2004
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ở dọc 2 bên đường nhà Vịt có rất nhiều cây dẻ này đấy ( trong Parc Floral nữa và khắp Paris ) , tầm 2 tháng trước hoa nở rất nhiều , đầu tiên là màu trắng rồi chuyển sang màu hồng , đậm dần , đậm dần cho đến khi rụng , đẹp lắm . Nhưng chắc không phải là hoa dẻ ở VN đâu , ở VN chỉ phổ biến loại dẻ có hạt nhỏ như đầu ngón tay thôi thì phải , còn quả dẻ của cây này to lắm ( rơi vào đầu thì ) , phải to gấp 4 lần , ở Việt Nam vẫn kêu là hạt dẻ Trung Quốc ( nướng lên thì ngon , nhưng luộc lên thì ..........hình như càng ninh càng cứng ) , ở Hà Nội hình như khoảng đến cuối hè , đầu thu trở đi sẽ bán khá nhiều dẻ ( hồi ở nhà cũng không để ý lắm , bây giờ nhớ lại rất rõ nhưng cũng rất mơ hồ " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở , khi ta đi , đất bỗng hoá tâm hồn " , thèm mùi hạt dẻ nóng ở nhà , nhưng cũng chẳng nhớ mùi vị thế nào , nhưng vẫn thèm ), còn ở Paris thì đến mùa đông đi đâu cũng thấy người ta nướng hạt dẻ bán , nhất là ở các bến tầu điện ngầm
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 02/07/2004
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ở dọc 2 bên đường nhà Vịt có rất nhiều cây dẻ này đấy ( trong Parc Floral nữa và khắp Paris ) , tầm 2 tháng trước hoa nở rất nhiều , đầu tiên là màu trắng rồi chuyển sang màu hồng , đậm dần , đậm dần cho đến khi rụng , đẹp lắm . Nhưng chắc không phải là hoa dẻ ở VN đâu , ở VN chỉ phổ biến loại dẻ có hạt nhỏ như đầu ngón tay thôi thì phải , còn quả dẻ của cây này to lắm ( rơi vào đầu thì ) , phải to gấp 4 lần , ở Việt Nam vẫn kêu là hạt dẻ Trung Quốc ( nướng lên thì ngon , nhưng luộc lên thì ..........hình như càng ninh càng cứng ) , ở Hà Nội hình như khoảng đến cuối hè , đầu thu trở đi sẽ bán khá nhiều dẻ ( hồi ở nhà cũng không để ý lắm , bây giờ nhớ lại rất rõ nhưng cũng rất mơ hồ " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở , khi ta đi , đất bỗng hoá tâm hồn " , thèm mùi hạt dẻ nóng ở nhà , nhưng cũng chẳng nhớ mùi vị thế nào , nhưng vẫn thèm ), còn ở Paris thì đến mùa đông đi đâu cũng thấy người ta nướng hạt dẻ bán , nhất là ở các bến tầu điện ngầm
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 02/07/2004
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đọc lại những vần thơ về loài hoa em thích kinh khủng thấy vui lắm.cảm ơn oshin về bức hoa tầm xuân nhé. Loài hoa của nhà nghèo.. ko bao giờ để người lèo lái...
    đây là bài của em mà trong thông tin cá nhân em chỉ ghi một chút ít thôi

    Tầm xuân nở hoa ​
    Tầm xuân đang nở rộ rồi anh ạ. Ở quê em, loài hoa ấy đâu có giống hoa hồng mang cái sắc đài các, chỉ dăm ba nhà thưa thớt trồng, tầm xuân còn miên man ở góc vườn, bờ rào và dọc con đường. Nhớ ngày xưa nội bảo: đem ít tầm xuân về giâm ở vườn cho đỡ trống trải, phải chăng vì loài hoa ấy gần với hoa dại chẳng cần chăm chút nhiều có sức sống ngồn ngộn cũng vẫn cứ thế mà vươn ra làm đẹp cho đời? Loài hoa ấy cánh mềm hoa mỏng mảnh nhỏ xinh có hương thơm thanh bạch mà cứ ngan ngát, cứ sống , làm nên sức sống vừa hoang dã , vừa thơ mộng, sơm mai sương đọng, tối mềm mại rủ xuống, mộc mạc chân chất như níu kéo cả mùa xuân.
    Hoa của nhà nghèo nên mấy ai cắm trong lọ, mấy ai cắt mang tặng bạn, hoa chỉ nồng nàn khoe sắc giữa đời, vô tư và hào phóng, lòng ai nỡ ngoảnh đi...?
    Màu hoa trắng trong ấy không có gì thay đổi được, nhưng trong một bài ca dao xưa kia đã có "nụ tầm xuân nở ra xanh biếc" , có phải tâm trạng của người đang yêu , đang thất vọng nên nhìn cây, nhìn hoa xao xuyến nỗi nhớ mông lung trong lòng mà màu hoa trong tâm thức cũng đổi sắc. Hoa cũng là chứng nhân của tình yêu.
    Bụi tầm xuân tắm nắng hạ, sương mưa mùa thu , đông để rồi mùa xuân cho những chùm hoa sáng mảnh vườn, và khắp chốn quê......
    0202/03
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đọc lại những vần thơ về loài hoa em thích kinh khủng thấy vui lắm.cảm ơn oshin về bức hoa tầm xuân nhé. Loài hoa của nhà nghèo.. ko bao giờ để người lèo lái...
    đây là bài của em mà trong thông tin cá nhân em chỉ ghi một chút ít thôi

    Tầm xuân nở hoa ​
    Tầm xuân đang nở rộ rồi anh ạ. Ở quê em, loài hoa ấy đâu có giống hoa hồng mang cái sắc đài các, chỉ dăm ba nhà thưa thớt trồng, tầm xuân còn miên man ở góc vườn, bờ rào và dọc con đường. Nhớ ngày xưa nội bảo: đem ít tầm xuân về giâm ở vườn cho đỡ trống trải, phải chăng vì loài hoa ấy gần với hoa dại chẳng cần chăm chút nhiều có sức sống ngồn ngộn cũng vẫn cứ thế mà vươn ra làm đẹp cho đời? Loài hoa ấy cánh mềm hoa mỏng mảnh nhỏ xinh có hương thơm thanh bạch mà cứ ngan ngát, cứ sống , làm nên sức sống vừa hoang dã , vừa thơ mộng, sơm mai sương đọng, tối mềm mại rủ xuống, mộc mạc chân chất như níu kéo cả mùa xuân.
    Hoa của nhà nghèo nên mấy ai cắm trong lọ, mấy ai cắt mang tặng bạn, hoa chỉ nồng nàn khoe sắc giữa đời, vô tư và hào phóng, lòng ai nỡ ngoảnh đi...?
    Màu hoa trắng trong ấy không có gì thay đổi được, nhưng trong một bài ca dao xưa kia đã có "nụ tầm xuân nở ra xanh biếc" , có phải tâm trạng của người đang yêu , đang thất vọng nên nhìn cây, nhìn hoa xao xuyến nỗi nhớ mông lung trong lòng mà màu hoa trong tâm thức cũng đổi sắc. Hoa cũng là chứng nhân của tình yêu.
    Bụi tầm xuân tắm nắng hạ, sương mưa mùa thu , đông để rồi mùa xuân cho những chùm hoa sáng mảnh vườn, và khắp chốn quê......
    0202/03

Chia sẻ trang này