1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nangthuytinh78 mỏi mắt thật rồi cho nên không thấy ở trang 56 http://www.ttvnol.com/f_202/88319/trang-56.ttvn có 1 bài Cane post về hoa thạch thảo ( hoa thạch thảo trong 1 bài thơ của Victor Hugo ) nhưng không biết có phải loại hoathuytinh78 tìm không , vì theo cách gọi của người Việt Nam còn có 1 loài hoa nữa được gọi la Hoa Thạch Thảo , giống bạn ( anh , chị ) gì post ở trên ấy
    Còn đây là Hoa Thạch Thảo được bác Petalia post ở bên Sở Thích

    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***

  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nangthuytinh78 mỏi mắt thật rồi cho nên không thấy ở trang 56 http://www.ttvnol.com/f_202/88319/trang-56.ttvn có 1 bài Cane post về hoa thạch thảo ( hoa thạch thảo trong 1 bài thơ của Victor Hugo ) nhưng không biết có phải loại hoathuytinh78 tìm không , vì theo cách gọi của người Việt Nam còn có 1 loài hoa nữa được gọi la Hoa Thạch Thảo , giống bạn ( anh , chị ) gì post ở trên ấy
    Còn đây là Hoa Thạch Thảo được bác Petalia post ở bên Sở Thích

    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***

  3. 30_oman

    30_oman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nangthuytinh
    bạn qua trang này xem nhé (bấm chuột vào đây) hoa Đừng Quên Tôi các bác bên đấy bảo hoa Thạch Thảo chính là cỏ Lưu Ly (của Vịt Con) , hay còn gọi là hoa Tai Chuột năm cánh mầu tím xanh nhụy vàng , có khi cánh mầu trắng ...hoa này tên là Myosotis hay Forget-Me-Not ....còn khi ngày trước , bố già Phạm Duy dịch thơ Apollinaire ra hoa Bruyère là hoa Thạch Thảo là dịch cho xuôi tai đấy thôi !!!
    Hoa Thạch Thảo
    Trên đỉnh LangBiang
    Soi Dong Hoang
    Lang Biang
    Anh gọi tên em giữa chiều gió lộng
    Giữa rừng sương - mây - gió mênh mông
    Từ đỉnh cao chất ngất của niềm cô quạnh
    Anh nghĩ về em
    Nơi đây hơn hai ngàn mét cách xa mặt đất
    Cách xa mặt người
    Xa cuộc tình vô vọng
    Xa nhành Thạch Thảo mong manh
    Khuôn mặt em vẫn ẩn hiện trong làn mây
    Sầu vẫn chất sầu
    Không thể nào leo qua nổi
    Lang Biang
    Anh nhớ về em trong đêm giá lạnh
    Dưới kia thành phố đã lên đèn
    Dưới kia loài người yên giấc
    Anh thu mình trong nỗi cô đơn
    Mong tìm thấy cho mình chút hơi ấm
    Trên da thịt tình nhân
    Chỉ thấy cỏ xanh và sương lạnh
    Thấu lên tận non ngàn
    Của cuộc tình lận đận
    Của rừng thiêng u uẩn
    Tấu khúc thê lương
    Vọng về niềm sầu biệt tương tư
    Lang Biang
    Đêm trắng ngày tàn
    Trăng lên đầu ngàn
    Tiêu sầu ai đó
    Gọi hồn đi hoang
    Lang Biang
    Sương mờ che đỉnh
    Khuất mặt nhân tình
    Khói vương tàn thuốc
    Đốt mòn tử sinh
    Lang Biang
    Anh hướng về em khi bình minh thức giấc
    Khi sương mù đêm chết
    Gặp gỡ vầng dương sinh tồn
    Đất trời ngập tràn một màu tím
    Ngà ngọc Lưu Ly
    Ngất ngây Thạch Thảo
    Và anh bước đi giữa biển hoa cúc tím
    Trong một Tình Yêu
    Bất - Khả - Diệt - Vong
    02-05-2002
    Được 30_oman sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 23/07/2004
  4. 30_oman

    30_oman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nangthuytinh
    bạn qua trang này xem nhé (bấm chuột vào đây) hoa Đừng Quên Tôi các bác bên đấy bảo hoa Thạch Thảo chính là cỏ Lưu Ly (của Vịt Con) , hay còn gọi là hoa Tai Chuột năm cánh mầu tím xanh nhụy vàng , có khi cánh mầu trắng ...hoa này tên là Myosotis hay Forget-Me-Not ....còn khi ngày trước , bố già Phạm Duy dịch thơ Apollinaire ra hoa Bruyère là hoa Thạch Thảo là dịch cho xuôi tai đấy thôi !!!
    Hoa Thạch Thảo
    Trên đỉnh LangBiang
    Soi Dong Hoang
    Lang Biang
    Anh gọi tên em giữa chiều gió lộng
    Giữa rừng sương - mây - gió mênh mông
    Từ đỉnh cao chất ngất của niềm cô quạnh
    Anh nghĩ về em
    Nơi đây hơn hai ngàn mét cách xa mặt đất
    Cách xa mặt người
    Xa cuộc tình vô vọng
    Xa nhành Thạch Thảo mong manh
    Khuôn mặt em vẫn ẩn hiện trong làn mây
    Sầu vẫn chất sầu
    Không thể nào leo qua nổi
    Lang Biang
    Anh nhớ về em trong đêm giá lạnh
    Dưới kia thành phố đã lên đèn
    Dưới kia loài người yên giấc
    Anh thu mình trong nỗi cô đơn
    Mong tìm thấy cho mình chút hơi ấm
    Trên da thịt tình nhân
    Chỉ thấy cỏ xanh và sương lạnh
    Thấu lên tận non ngàn
    Của cuộc tình lận đận
    Của rừng thiêng u uẩn
    Tấu khúc thê lương
    Vọng về niềm sầu biệt tương tư
    Lang Biang
    Đêm trắng ngày tàn
    Trăng lên đầu ngàn
    Tiêu sầu ai đó
    Gọi hồn đi hoang
    Lang Biang
    Sương mờ che đỉnh
    Khuất mặt nhân tình
    Khói vương tàn thuốc
    Đốt mòn tử sinh
    Lang Biang
    Anh hướng về em khi bình minh thức giấc
    Khi sương mù đêm chết
    Gặp gỡ vầng dương sinh tồn
    Đất trời ngập tràn một màu tím
    Ngà ngọc Lưu Ly
    Ngất ngây Thạch Thảo
    Và anh bước đi giữa biển hoa cúc tím
    Trong một Tình Yêu
    Bất - Khả - Diệt - Vong
    02-05-2002
    Được 30_oman sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 23/07/2004
  5. bimeocao

    bimeocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    bimeocao nghĩ là Vịt coong đã post đúng hình lọai hoa Thạch Thảo rồi ...(hay hoa cúc tím). Tuy nhiên rất nhiều người vẫn nghĩ hoa Thạch Thảo là hoa Đừng Quên Tôi
    bài thơ về hoa Thạch Thảo
  6. bimeocao

    bimeocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    bimeocao nghĩ là Vịt coong đã post đúng hình lọai hoa Thạch Thảo rồi ...(hay hoa cúc tím). Tuy nhiên rất nhiều người vẫn nghĩ hoa Thạch Thảo là hoa Đừng Quên Tôi
    bài thơ về hoa Thạch Thảo
  7. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tớ rất thích hoa ngọc lan ai có ảnh post lên cho tớ ngắm với, àh có ai biết ý nghĩa của nó không vậy?
  8. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tớ rất thích hoa ngọc lan ai có ảnh post lên cho tớ ngắm với, àh có ai biết ý nghĩa của nó không vậy?
  9. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! cảm ơn cảm ơn bạn lắm lắm......... về những bức ảnh cũng như những chỉ dẫn chu đáo
    Mình cũng thích hoa, nhưng kiến thức về các loài hoa thì còn kém cỏi lắm, vì thế đọc bài của các bạn hơi bối rối chút xíu. Mình vẫn thấy mọi người thường gọi loài hoa màu tím cánh mảnh như trong bài của bạn hungarian_dance caneton0901 là hoa LƯU LY. Còn loài hoa THẠCH THẢO - TAI CHUỘT trong bài của bạn 30_oman sao lại cũng có tên LƯU LY????
    Bạn nào có thể giải thích rõ giúp mình không??? Cảm ơn trước nhiều nhiều......nhé!!!
  10. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! cảm ơn cảm ơn bạn lắm lắm......... về những bức ảnh cũng như những chỉ dẫn chu đáo
    Mình cũng thích hoa, nhưng kiến thức về các loài hoa thì còn kém cỏi lắm, vì thế đọc bài của các bạn hơi bối rối chút xíu. Mình vẫn thấy mọi người thường gọi loài hoa màu tím cánh mảnh như trong bài của bạn hungarian_dance caneton0901 là hoa LƯU LY. Còn loài hoa THẠCH THẢO - TAI CHUỘT trong bài của bạn 30_oman sao lại cũng có tên LƯU LY????
    Bạn nào có thể giải thích rõ giúp mình không??? Cảm ơn trước nhiều nhiều......nhé!!!

Chia sẻ trang này