1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/f_202/88319/trang-63.ttvn
    hic hic tớ có post ảnh lên rồi đấy mà.
    Đây là bài của saumummim, đọc nha

    Thạch thảo, những bông hoa đồng nội [​IMG]
    Lưu ly phớt tím màu mong đợi
    Những cánh êm êm tiếng thở dài
    Bâng khuâng như nhớ như không nhớ
    Như một mình ta như với ai .
    Đây là hình ảnh hoa Thạch thảo tím, hay còn gọi là hoa lưu ly. Ở Đà Lạt, người ta gọi hoa này là hoa cúc sao. Thực ra thạch thảo thuộc loài hoa cúc dại. Thạch thảo có 3 màu: màu tím xanh, màu tím hồng và màu trắng. Hoa màu trắng thường nhỏ hơn, nếu cắm chung cùng với hoa hồng nhung đỏ thì đẹp không thua gì hoa baby. Hoa thạch thảo có suốt 4 mùa, nhiều nhất là thạch thảo cánh đơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hoa thạch thảo cánh kép, là những bông hoa với nhiều lớp cánh chồng lên nhau, dày dặn. Tôi thích cắm hoa thạch thảo trong những chiếc giỏ bằng tre hoặc mây, để trên kệ sách hoặc bàn ăn, cảm giác như hương đồng gió nội tràn ngập trong phòng.
    Thạch thảo - cỏ đá, tôi thích cái tên này hơn là lưu ly. Bạn hãy nghe một loài hoa nhỏ bé mọc ra từ những ngọn cỏ trên đá, sẽ thấy sức sống của nó mạnh mẽ xiết bao.
    For-get-me-not, biểu tượng của lòng thuỷ chung
    [​IMG]
    For-get-me-not là loại hoa bên trời Tây. Tôi chưa bao giờ được nhìn tận mắt loại hoa này, nhưng qua ảnh thì thấy nó hơi giống hoa của cây me đất, loại cây thường mọc ở triền đê hay bờ ruộng. Về sự tích cái tên rất chi là kêu ấy, tôi còn nhớ mang máng thế này: Ngày xửa ngày xưa, có một đôi trai gái, chàng trai là một chiến binh dũng cảm, cô gái thì rất xinh đẹp nết na. Tình yêu của họ nồng nàn thắm thiết như Romeo và Juliet. Ngày cưới, chàng trai nhận được lệnh phải ra chiến trường gấp, chàng chỉ kịp tặng cho cô gái bó hoa hái vội trên thảo nguyên mà họ vẫn thường dạo chơi, cùng lời nhắn nhủ cuối cùng "For get me not". Chàng trai không bao giờ trở về nữa, còn cô gái gìn giữ mãi những cánh hoa tím với mối tình đầu trong tim.
    Bông hoa đã mang cái tên đầy ý nghĩa như vậy, cùng với màu tím, nó đã trở thành biểu tượng của lòng thuỷ chung
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/f_202/88319/trang-63.ttvn
    hic hic tớ có post ảnh lên rồi đấy mà.
    Đây là bài của saumummim, đọc nha

    Thạch thảo, những bông hoa đồng nội [​IMG]
    Lưu ly phớt tím màu mong đợi
    Những cánh êm êm tiếng thở dài
    Bâng khuâng như nhớ như không nhớ
    Như một mình ta như với ai .
    Đây là hình ảnh hoa Thạch thảo tím, hay còn gọi là hoa lưu ly. Ở Đà Lạt, người ta gọi hoa này là hoa cúc sao. Thực ra thạch thảo thuộc loài hoa cúc dại. Thạch thảo có 3 màu: màu tím xanh, màu tím hồng và màu trắng. Hoa màu trắng thường nhỏ hơn, nếu cắm chung cùng với hoa hồng nhung đỏ thì đẹp không thua gì hoa baby. Hoa thạch thảo có suốt 4 mùa, nhiều nhất là thạch thảo cánh đơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hoa thạch thảo cánh kép, là những bông hoa với nhiều lớp cánh chồng lên nhau, dày dặn. Tôi thích cắm hoa thạch thảo trong những chiếc giỏ bằng tre hoặc mây, để trên kệ sách hoặc bàn ăn, cảm giác như hương đồng gió nội tràn ngập trong phòng.
    Thạch thảo - cỏ đá, tôi thích cái tên này hơn là lưu ly. Bạn hãy nghe một loài hoa nhỏ bé mọc ra từ những ngọn cỏ trên đá, sẽ thấy sức sống của nó mạnh mẽ xiết bao.
    For-get-me-not, biểu tượng của lòng thuỷ chung
    [​IMG]
    For-get-me-not là loại hoa bên trời Tây. Tôi chưa bao giờ được nhìn tận mắt loại hoa này, nhưng qua ảnh thì thấy nó hơi giống hoa của cây me đất, loại cây thường mọc ở triền đê hay bờ ruộng. Về sự tích cái tên rất chi là kêu ấy, tôi còn nhớ mang máng thế này: Ngày xửa ngày xưa, có một đôi trai gái, chàng trai là một chiến binh dũng cảm, cô gái thì rất xinh đẹp nết na. Tình yêu của họ nồng nàn thắm thiết như Romeo và Juliet. Ngày cưới, chàng trai nhận được lệnh phải ra chiến trường gấp, chàng chỉ kịp tặng cho cô gái bó hoa hái vội trên thảo nguyên mà họ vẫn thường dạo chơi, cùng lời nhắn nhủ cuối cùng "For get me not". Chàng trai không bao giờ trở về nữa, còn cô gái gìn giữ mãi những cánh hoa tím với mối tình đầu trong tim.
    Bông hoa đã mang cái tên đầy ý nghĩa như vậy, cùng với màu tím, nó đã trở thành biểu tượng của lòng thuỷ chung
  3. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn nghĩ forget-me-not là hoa lưu ly. Còn thạch thảo là hoa cúc tím. Forget-me-not giống như trong hình của deny_me post ở trên, hoàn toàn khác hẳn hoa cúc tím. Lưu ly và thạch thảo là hai loại hoa khác hẳn nhau, tại sao lại có sự nhầm lẫn lung tung thế nhỉ?
    Ở chỗ mình sống mùa xuân có rất nhiều hoa lưu ly. Mình cũng hay thích đem lưu ly về cắm trong nhà, như một chút "hương đồng gió nội". Hoa lưu ly nhỏ li ti, chỉ cao chừng 15-20 cm, rất mong manh.
    Hungarian_dance
  4. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn nghĩ forget-me-not là hoa lưu ly. Còn thạch thảo là hoa cúc tím. Forget-me-not giống như trong hình của deny_me post ở trên, hoàn toàn khác hẳn hoa cúc tím. Lưu ly và thạch thảo là hai loại hoa khác hẳn nhau, tại sao lại có sự nhầm lẫn lung tung thế nhỉ?
    Ở chỗ mình sống mùa xuân có rất nhiều hoa lưu ly. Mình cũng hay thích đem lưu ly về cắm trong nhà, như một chút "hương đồng gió nội". Hoa lưu ly nhỏ li ti, chỉ cao chừng 15-20 cm, rất mong manh.
    Hungarian_dance
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    còn tứa, hoa lưu ly là lưu ly ( trong thơ thấy có bài dịch forget me not thì nghĩ ngay tới loài hoa này như bạn vầy ) nói tên nghĩ được ra trúng hoa luôn nhưng thi thoảng buột miệng tứa lại nhầm với violet hé hé ( đúng là cũng chả hiểu ra làm seo Nạn nhân đây lày
    [​IMG]
    Hoa thạch thảo trong ý thức hệ của tớ là màu trắng li ti
    Hoa cúc tím thì là loại hoa tròn xoe, cánh nhỏ xíu xíu xíu hị hị và cứng, màu sắc tím rất ánh. Lúc nó khô xác đi tội cực. tặc tặc, xem nào... tìm hình hoa ở đâu bi giờ ừhm..
    à tớ lúc nãy quên mất không cảm ơn mấy bạn cho tớ xem hình hoa lưu ly bên kia.. chỉ muốn nhảy vào ôm cho hoa lá cọ vào má hic hic
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 23/07/2004
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    còn tứa, hoa lưu ly là lưu ly ( trong thơ thấy có bài dịch forget me not thì nghĩ ngay tới loài hoa này như bạn vầy ) nói tên nghĩ được ra trúng hoa luôn nhưng thi thoảng buột miệng tứa lại nhầm với violet hé hé ( đúng là cũng chả hiểu ra làm seo Nạn nhân đây lày
    [​IMG]
    Hoa thạch thảo trong ý thức hệ của tớ là màu trắng li ti
    Hoa cúc tím thì là loại hoa tròn xoe, cánh nhỏ xíu xíu xíu hị hị và cứng, màu sắc tím rất ánh. Lúc nó khô xác đi tội cực. tặc tặc, xem nào... tìm hình hoa ở đâu bi giờ ừhm..
    à tớ lúc nãy quên mất không cảm ơn mấy bạn cho tớ xem hình hoa lưu ly bên kia.. chỉ muốn nhảy vào ôm cho hoa lá cọ vào má hic hic
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 23/07/2004
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Mình hiểu thế này đúng chưa nhỉ: Mình cũng nghĩ như bạn Hungarian Dance nói, thạch thảo và forget-me-not là hai loại hoa khác nhau, như trên hình em Deny_me đã post. Ngoài ra còn có một loại hoa khác nữa cũng họ cúc, màu tím gần như thạch thảo (nên mọi người hay nhầm), tên là Lưu Ly (Deny_me trang 63). Cám ơn tất cả các bạn nha.
    Bạn thân mến, có lẽ nhờ hương thơm thanh khiết đặc trưng mà Ngọc Lan nói riêng, và những bông hoa thuộc họ Mộc Lan nói chung mang ý nghĩa sự cao quý. (Ngọc Lan nằm trong nhóm Michelia, thuộc họ Magnoliaceae - họ Hoa Mộc Lan. )
    Dưới đây là một bài viết mình sưu tầm được về hoa Ngọc Lan.

    Hoa Ngọc Lan​
    Trước hết xin nói rõ đây là loài cây không họ hàng gì với họ Hoa Lan (Orchidaceae), mà đơn thuần chỉ do tên gọi. Trong khuôn viên nhà ở, biệt thự người ta thiết kế non bộ, giả sơn, trồng cây xanh, thảm cỏ... tạo cảnh quan gần gũi với thiên nhiên. Trong các loại cây, có thể trồng 2 loài lan đại mộc vừa cho bóng mát, vừa có hoa thơm như sau:
    1. Hoàng lan (Ngọc Hoàng Lan, Hoàng Ngọc Lan) , còn có tên khác: cây Công chúa, Ngọc Lan tây, Ylang Ylang, Ylang Công Chúa; tên khoa học: Canangium odoratum (Lamb.) Hook.F & Thoms, tên cũ Uvaria odorata, thuộc họ Mãng Cầu (Annonaceae). Đây là loài đại mộc cao 15-25m; vỏ màu xám trắng; nhánh ngang hay thòng, mang lá song đính, không lông. Hoa màu vàng xanh, rất thơm, nở quanh năm từ tháng 11 đến tháng 12. Mỗi hoa cho ra một chùm phì quả, mỗi phì quả chứa 10 - 12 hột, giống như hột mãng cầu
    Cây Hoàng Lan phân bố: Luang Prabang (Lào); Bangkok, Chiang Mai (Thái Lan); 3 miền Bắc, Trung, Nam (Việt Nam). Cây được trồng khắp miền Nam trong khuôn viên những biệt thự. Hoàng Lan gây nhiều cảm xúc, là đề tài sáng tác cho văn nghệ sĩ. Thạch Lam một nhà văn tiền chiến trong tác phẩm "Dưới bóng hoàng lan", Chuyện kể một mối tình chớm nở giữa chàng thanh niên và cô bạn láng giềng, với kỷ niệm cùng nhật hoàng lan rơi trong sân vườn và trưởng thành khi đi xa hay trở về vườn cũ chàng vẫn nhớ "Cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ xuống... Đêm khuya, khi trăng lên, đi qua hai bên bờ lá đã ướt sương, mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió... Mỗi mùa cô lại giắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương". Gần đây, nhạc sĩ Trần Long Ẩn trong bài hát "Đêm thành phố đầy sao" vẫn nhắc "Vườn nhà em bát ngát hương hoàng lan tỏa bay..."
    Gần gũi với loài này có cây Cananga latifolia (Hook.f & Thoms) Fin.& Gagn. Công chúa lá rộng, cây này phân bố tự nhiên ở rừng Tây Ninh, Thủ Đức, Biên Hòa; hoa cũng màu vàng xanh rất thơm. Tuy nhiên chỉ có 1-3 hoa đối diện với lá, phì quả có eo chứa 1 hột. Ngoài ra, cùng tên công chúa, trong họ này có loại dây leo to gọi là Dây Công Chúa, tên khoa học: Artabotrys hezapetalus (L.f). Hoàng Lan cũng còn là tên gọi một loài địa lan Cymbidium lowianum Rchb.f thuộc họ Lan; chùm hoa to, màu vàng, thường được trồng ở Đà Lạt, có hoa vào mùa xuân.


    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng Lan - Ylang Ylang​

    2. Ngọc Lan: Cùng họ với Dạ hợp (Magnoliaceae). Loài đại mộc cao trên 25m; lá to, màu lục tươi; lá bẹ to dính nhau thành ống bao lấy chồi, rạch ra và vụng khi lá lớn lên. Hoa mọc ở ngọn nhánh ngắn, to, trắng, thơm và lưỡng phái; đài làm thành một bao có lông, rụng sớm lúa hoa chớm nở; cánh hoa màu trắng dày, gắn theo 3-4 luân sinh tam phân trên đế hoa rất lồi. Rất nhiều tiểu nhụy, chỉ ngắn, bao phấn nhỏ; tâm bì rất nhiều, rời nhau gắn theo đường xoắn ốc; mỗi tâm bì cho ra 1 manh nang, tư khai ở lằn bung.
    Ngọc Lan thường được trồng trong khuôn viên nhà ở, biệt thự, đình chùa. Ngọc Lan trồng là loài nhập nội. có 2 loài khác nhau:
    - Michelia alba DC - Ngọc Lan trắng, Sứ Ngọc Lan, Đại mộc to cao 15 - 25m; vỏ nhẵm màu xám, cành dài thẳng. Lá mọc so le, phiến thuôn bầu dục, chóp nhọn gốc tù, có lông thưa ở mặt dưới. Hoa màu trắng, thơm, mọc ở chót nhánh ngắn, ra hoa từ tháng 4-11, nở rộ khoảng tháng 4 - 6, có thể dùng chưng cất nước hoa. Nguồn gốc: Ấn Độ, được trồng phổ biến ở đồng bằng Nam Bộ. Đối với người Campuchia, cây Ngọc Lan chỉ được trồng trong khuôn viên đình chùa, kiêng trồng trong sân nhà.
    [​IMG]
    Ngọc Lan Trắng​
    - Michelia champaca L. Ngọc Lan ngà, Sứ vàng. Đại mộc cao đến 35m; là hình bầu dục thuôn dài, xanh đậm bóng ở mặt trên, xanh nhạt và có lông ở mặt dưới. Hoa màu vàng cam cam, rất thơm, dùng ướp trà hoặc chiết tinh dầu. Nguồn gốc Ấn Độ, đảo Java (Indonesia). Loài này được trồng ở miền Bắc, Đà Lạt.
    [​IMG]
    Ngọc Lan Ngà​
    Giống Michelia ở rừng tự nhiên nước ta cũng có 2 loài; M.braianensis Gagn - Giổi lông, phân bố ở Di Linh, ra hoa vào tháng 2; M. mediocris Dandy - Giổi xanh, phân bố vùng Quy Nhơn, Bảo Lộc, Kin Tum, Cao nguyên Đắc Nông. Cả 2 loài này tên địa phương thường gọi là Dầu gió, hoa cũng rất thơm; gỗ có mùi thơm dễ chịu, mềm, dễ gia công, không bị mối mọt, thường được dùng làm mộc trang trí nội thất hoặc mộc gia dụng, đặc biệt gỗ này làm cạt giường thì không có rệp.
    Hai loài nhập nội thường thấy bán ở các điểm hoa kiểng cây chiết cành. Hai loài phân bố ở rừng tự nhiên thì có hạt và một số đơn vị lâm trường vùng Tây Nguyên đã thu hái, gieo hạt thành công để phục vụ trồng rừng, và nên chăng 2 loại này đưa vào chủng loại cây xanh trồng ở đường phố vừa cho bóng mát vừa có mùi hương.
    (Hoa cảnh - số 10/1998)

    "Hoa Ngọc Lan"
    Kỷ niệm thời trẻ là kỷ niệm khó quên. Mỗi lần nhớ Huế là mỗi lần tôi nhớ hoa ngọc lan. Một hôm viếng chùa, một đại đức đã đọc và giảng bài thơ chữ nho trên vách cho tôi nghe. Tác giả bài thơ là nhà chí sĩ Phan Bội Châu. Bài thơ ca ngợi đức hạnh của Hòa thượng Thích Tịnh Khiết qua hoa ngọc lan. Làn hương ngọc lan và đức hạnh của Hòa thượng đã quyện chặt vào tuổi trẻ của tôi từ đó. Tôi yêu bài thơ ấy và học thuộc lòng :
    " Tiền thân chưởng tự xuất bồng lai
    Duy hướng bồ đề viện lý tài.
    Tố nhụy quang tranh đông dạ tuyết
    Kỳ phương phẩm đoạt lảnh đầu mai.
    Trang tỉ thường nga nguyệt ám xai.
    Hương chân vương giả thiên thùy thưởng
    Duy Phật tùng lai năng thức Phật
    Ân cần huệ ngã thử hoa khôi."

    Dịch nghĩa :
    Thân trước vốn người tự cõi tiên
    Sao vì trí giác đến rừng thiền,
    Sắc màu đông tuyết còn thua thắm
    Hương chất hoàng mai lại kém duyên.
    Dáng vẻ triều vương trời ái mộ
    Hằng nga trang tỉ nguyệt ưu phiền.
    Phật duyên tương cảm nên tương ngộ
    Cành ngọc lan trao tới cựu hiền .

    Ai đã một lần diện kiến Hòa thượng mà có thể quên được hình ảnh giải thoát của Người? Lần đầu tiên hầu Người là lần đầu tiên tôi có ý niệm về giải thoát. Từ đó, tôi nuôi dưỡng ý chí xuất gia. Ba năm sau, đến năm 1961, tôi may mắn có mặt trong hàng đệ tử nhỏ xuất gia của Người. Tôi đã đến với đạo qua Người, nghĩa là tôi đã đến với niềm tin giải thoát trước chánh kiến qua kinh tạng.
    Nay nhìn lại, tôi nhận ra nếp sống nhà chùa là nếp sống tình thương và trí tuệ. Người trong thơ đã mở nguồn cho tôi vào đạo và mở nguồn cảm xúc cho tôi bây giờ. Tôi chọn tên cho tập sách nhỏ nầy "Hoa Ngọc Lan" là vì thế...

    Thích Chân Thiện


    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 23/07/2004
  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Mình hiểu thế này đúng chưa nhỉ: Mình cũng nghĩ như bạn Hungarian Dance nói, thạch thảo và forget-me-not là hai loại hoa khác nhau, như trên hình em Deny_me đã post. Ngoài ra còn có một loại hoa khác nữa cũng họ cúc, màu tím gần như thạch thảo (nên mọi người hay nhầm), tên là Lưu Ly (Deny_me trang 63). Cám ơn tất cả các bạn nha.
    Bạn thân mến, có lẽ nhờ hương thơm thanh khiết đặc trưng mà Ngọc Lan nói riêng, và những bông hoa thuộc họ Mộc Lan nói chung mang ý nghĩa sự cao quý. (Ngọc Lan nằm trong nhóm Michelia, thuộc họ Magnoliaceae - họ Hoa Mộc Lan. )
    Dưới đây là một bài viết mình sưu tầm được về hoa Ngọc Lan.

    Hoa Ngọc Lan​
    Trước hết xin nói rõ đây là loài cây không họ hàng gì với họ Hoa Lan (Orchidaceae), mà đơn thuần chỉ do tên gọi. Trong khuôn viên nhà ở, biệt thự người ta thiết kế non bộ, giả sơn, trồng cây xanh, thảm cỏ... tạo cảnh quan gần gũi với thiên nhiên. Trong các loại cây, có thể trồng 2 loài lan đại mộc vừa cho bóng mát, vừa có hoa thơm như sau:
    1. Hoàng lan (Ngọc Hoàng Lan, Hoàng Ngọc Lan) , còn có tên khác: cây Công chúa, Ngọc Lan tây, Ylang Ylang, Ylang Công Chúa; tên khoa học: Canangium odoratum (Lamb.) Hook.F & Thoms, tên cũ Uvaria odorata, thuộc họ Mãng Cầu (Annonaceae). Đây là loài đại mộc cao 15-25m; vỏ màu xám trắng; nhánh ngang hay thòng, mang lá song đính, không lông. Hoa màu vàng xanh, rất thơm, nở quanh năm từ tháng 11 đến tháng 12. Mỗi hoa cho ra một chùm phì quả, mỗi phì quả chứa 10 - 12 hột, giống như hột mãng cầu
    Cây Hoàng Lan phân bố: Luang Prabang (Lào); Bangkok, Chiang Mai (Thái Lan); 3 miền Bắc, Trung, Nam (Việt Nam). Cây được trồng khắp miền Nam trong khuôn viên những biệt thự. Hoàng Lan gây nhiều cảm xúc, là đề tài sáng tác cho văn nghệ sĩ. Thạch Lam một nhà văn tiền chiến trong tác phẩm "Dưới bóng hoàng lan", Chuyện kể một mối tình chớm nở giữa chàng thanh niên và cô bạn láng giềng, với kỷ niệm cùng nhật hoàng lan rơi trong sân vườn và trưởng thành khi đi xa hay trở về vườn cũ chàng vẫn nhớ "Cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ xuống... Đêm khuya, khi trăng lên, đi qua hai bên bờ lá đã ướt sương, mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió... Mỗi mùa cô lại giắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương". Gần đây, nhạc sĩ Trần Long Ẩn trong bài hát "Đêm thành phố đầy sao" vẫn nhắc "Vườn nhà em bát ngát hương hoàng lan tỏa bay..."
    Gần gũi với loài này có cây Cananga latifolia (Hook.f & Thoms) Fin.& Gagn. Công chúa lá rộng, cây này phân bố tự nhiên ở rừng Tây Ninh, Thủ Đức, Biên Hòa; hoa cũng màu vàng xanh rất thơm. Tuy nhiên chỉ có 1-3 hoa đối diện với lá, phì quả có eo chứa 1 hột. Ngoài ra, cùng tên công chúa, trong họ này có loại dây leo to gọi là Dây Công Chúa, tên khoa học: Artabotrys hezapetalus (L.f). Hoàng Lan cũng còn là tên gọi một loài địa lan Cymbidium lowianum Rchb.f thuộc họ Lan; chùm hoa to, màu vàng, thường được trồng ở Đà Lạt, có hoa vào mùa xuân.


    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng Lan - Ylang Ylang​

    2. Ngọc Lan: Cùng họ với Dạ hợp (Magnoliaceae). Loài đại mộc cao trên 25m; lá to, màu lục tươi; lá bẹ to dính nhau thành ống bao lấy chồi, rạch ra và vụng khi lá lớn lên. Hoa mọc ở ngọn nhánh ngắn, to, trắng, thơm và lưỡng phái; đài làm thành một bao có lông, rụng sớm lúa hoa chớm nở; cánh hoa màu trắng dày, gắn theo 3-4 luân sinh tam phân trên đế hoa rất lồi. Rất nhiều tiểu nhụy, chỉ ngắn, bao phấn nhỏ; tâm bì rất nhiều, rời nhau gắn theo đường xoắn ốc; mỗi tâm bì cho ra 1 manh nang, tư khai ở lằn bung.
    Ngọc Lan thường được trồng trong khuôn viên nhà ở, biệt thự, đình chùa. Ngọc Lan trồng là loài nhập nội. có 2 loài khác nhau:
    - Michelia alba DC - Ngọc Lan trắng, Sứ Ngọc Lan, Đại mộc to cao 15 - 25m; vỏ nhẵm màu xám, cành dài thẳng. Lá mọc so le, phiến thuôn bầu dục, chóp nhọn gốc tù, có lông thưa ở mặt dưới. Hoa màu trắng, thơm, mọc ở chót nhánh ngắn, ra hoa từ tháng 4-11, nở rộ khoảng tháng 4 - 6, có thể dùng chưng cất nước hoa. Nguồn gốc: Ấn Độ, được trồng phổ biến ở đồng bằng Nam Bộ. Đối với người Campuchia, cây Ngọc Lan chỉ được trồng trong khuôn viên đình chùa, kiêng trồng trong sân nhà.
    [​IMG]
    Ngọc Lan Trắng​
    - Michelia champaca L. Ngọc Lan ngà, Sứ vàng. Đại mộc cao đến 35m; là hình bầu dục thuôn dài, xanh đậm bóng ở mặt trên, xanh nhạt và có lông ở mặt dưới. Hoa màu vàng cam cam, rất thơm, dùng ướp trà hoặc chiết tinh dầu. Nguồn gốc Ấn Độ, đảo Java (Indonesia). Loài này được trồng ở miền Bắc, Đà Lạt.
    [​IMG]
    Ngọc Lan Ngà​
    Giống Michelia ở rừng tự nhiên nước ta cũng có 2 loài; M.braianensis Gagn - Giổi lông, phân bố ở Di Linh, ra hoa vào tháng 2; M. mediocris Dandy - Giổi xanh, phân bố vùng Quy Nhơn, Bảo Lộc, Kin Tum, Cao nguyên Đắc Nông. Cả 2 loài này tên địa phương thường gọi là Dầu gió, hoa cũng rất thơm; gỗ có mùi thơm dễ chịu, mềm, dễ gia công, không bị mối mọt, thường được dùng làm mộc trang trí nội thất hoặc mộc gia dụng, đặc biệt gỗ này làm cạt giường thì không có rệp.
    Hai loài nhập nội thường thấy bán ở các điểm hoa kiểng cây chiết cành. Hai loài phân bố ở rừng tự nhiên thì có hạt và một số đơn vị lâm trường vùng Tây Nguyên đã thu hái, gieo hạt thành công để phục vụ trồng rừng, và nên chăng 2 loại này đưa vào chủng loại cây xanh trồng ở đường phố vừa cho bóng mát vừa có mùi hương.
    (Hoa cảnh - số 10/1998)

    "Hoa Ngọc Lan"
    Kỷ niệm thời trẻ là kỷ niệm khó quên. Mỗi lần nhớ Huế là mỗi lần tôi nhớ hoa ngọc lan. Một hôm viếng chùa, một đại đức đã đọc và giảng bài thơ chữ nho trên vách cho tôi nghe. Tác giả bài thơ là nhà chí sĩ Phan Bội Châu. Bài thơ ca ngợi đức hạnh của Hòa thượng Thích Tịnh Khiết qua hoa ngọc lan. Làn hương ngọc lan và đức hạnh của Hòa thượng đã quyện chặt vào tuổi trẻ của tôi từ đó. Tôi yêu bài thơ ấy và học thuộc lòng :
    " Tiền thân chưởng tự xuất bồng lai
    Duy hướng bồ đề viện lý tài.
    Tố nhụy quang tranh đông dạ tuyết
    Kỳ phương phẩm đoạt lảnh đầu mai.
    Trang tỉ thường nga nguyệt ám xai.
    Hương chân vương giả thiên thùy thưởng
    Duy Phật tùng lai năng thức Phật
    Ân cần huệ ngã thử hoa khôi."

    Dịch nghĩa :
    Thân trước vốn người tự cõi tiên
    Sao vì trí giác đến rừng thiền,
    Sắc màu đông tuyết còn thua thắm
    Hương chất hoàng mai lại kém duyên.
    Dáng vẻ triều vương trời ái mộ
    Hằng nga trang tỉ nguyệt ưu phiền.
    Phật duyên tương cảm nên tương ngộ
    Cành ngọc lan trao tới cựu hiền .

    Ai đã một lần diện kiến Hòa thượng mà có thể quên được hình ảnh giải thoát của Người? Lần đầu tiên hầu Người là lần đầu tiên tôi có ý niệm về giải thoát. Từ đó, tôi nuôi dưỡng ý chí xuất gia. Ba năm sau, đến năm 1961, tôi may mắn có mặt trong hàng đệ tử nhỏ xuất gia của Người. Tôi đã đến với đạo qua Người, nghĩa là tôi đã đến với niềm tin giải thoát trước chánh kiến qua kinh tạng.
    Nay nhìn lại, tôi nhận ra nếp sống nhà chùa là nếp sống tình thương và trí tuệ. Người trong thơ đã mở nguồn cho tôi vào đạo và mở nguồn cảm xúc cho tôi bây giờ. Tôi chọn tên cho tập sách nhỏ nầy "Hoa Ngọc Lan" là vì thế...

    Thích Chân Thiện


    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 23/07/2004
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Một số hình ảnh về loài hoa tương cận với Ngọc Lan, hoa Mộc Lan: (Hoa Mộc Lan: http://ttvnol.com/f_202/88319/trang-12.ttvn)
    Hoa Mộc Lan
    [​IMG]
    Cây mộc lan
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mộc Lan Sao​
    Còn đây là hoa Thiết Mộc Lan, hay còn gọi là cây Thần Tài, hình như người ta nói khi nào cây nở hoa thì chủ nhà gặp may mắn? Người ta bảo nó là Thiết Mộc Lan vì thân cây cứng như sắt. Nhìn hình thì các bạn cũng thấy, mặc dù tên như vậy nhưng cây này chắc không có họ hàng gì với Mộc Lan cả bạn nhỉ.
    [​IMG]
    Thiết Mộc Lan
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 23/07/2004
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Một số hình ảnh về loài hoa tương cận với Ngọc Lan, hoa Mộc Lan: (Hoa Mộc Lan: http://ttvnol.com/f_202/88319/trang-12.ttvn)
    Hoa Mộc Lan
    [​IMG]
    Cây mộc lan
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mộc Lan Sao​
    Còn đây là hoa Thiết Mộc Lan, hay còn gọi là cây Thần Tài, hình như người ta nói khi nào cây nở hoa thì chủ nhà gặp may mắn? Người ta bảo nó là Thiết Mộc Lan vì thân cây cứng như sắt. Nhìn hình thì các bạn cũng thấy, mặc dù tên như vậy nhưng cây này chắc không có họ hàng gì với Mộc Lan cả bạn nhỉ.
    [​IMG]
    Thiết Mộc Lan
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 23/07/2004

Chia sẻ trang này