1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hoa Cỏ May
    Sáng tác: Dương Đức Thuỵ
    Gió heo may tìm theo những bông bỏ may
    Mùa thu đã qua cùng gió
    Tìm trong ký ức ngọt ngào
    Xót thương thu vàng về nơi chốn cũ
    Đêm quạnh hiu nhớ thương cuộc tình.
    Thời gian vẫn trôi lặng lẽ
    Cùng theo cơn gió mong manh
    Dưới đêm dài mùa đông buốt giá.
    Mình em vẫn đi tìm ước hẹn
    Của thời thơ ấu chìm trong nỗi nhớ
    Xin hãy quay về
    Cuộc tình cô đơn trong tim ngày xưa
    Ngàn lời yêu thương
    Giấc mơ bình yên
    Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ
    Để lời yêu mong manh như làn khói
    Khi đã tan rồi
    Lặng lẽ vẫn ôm một nỗi buồn
    Còn lại mùa thu
    Tìm gió heo may cuối chân trời xa.

  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hoa Cỏ May
    Sáng tác: Dương Đức Thuỵ
    Gió heo may tìm theo những bông bỏ may
    Mùa thu đã qua cùng gió
    Tìm trong ký ức ngọt ngào
    Xót thương thu vàng về nơi chốn cũ
    Đêm quạnh hiu nhớ thương cuộc tình.
    Thời gian vẫn trôi lặng lẽ
    Cùng theo cơn gió mong manh
    Dưới đêm dài mùa đông buốt giá.
    Mình em vẫn đi tìm ước hẹn
    Của thời thơ ấu chìm trong nỗi nhớ
    Xin hãy quay về
    Cuộc tình cô đơn trong tim ngày xưa
    Ngàn lời yêu thương
    Giấc mơ bình yên
    Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ
    Để lời yêu mong manh như làn khói
    Khi đã tan rồi
    Lặng lẽ vẫn ôm một nỗi buồn
    Còn lại mùa thu
    Tìm gió heo may cuối chân trời xa.

  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hoa Tóc Tiên Ipomoea quamoclit
    Khi những dây leo phủ kín bụi mía của bà, tôi mới biết tên nó là Tóc Tiên. Cũng phải lâu lắm rồi, anh em tôi không còn đến đó chơi . Mà có lẽ dãy hàng rào kẽm gai ấy chẳng còn trổ hoa - những bông hoa đỏ thắm đẹp như những ngôi sao . Trưa nào anh Hai cũng trốn mẹ, rủ tụi tôi đi hái hoa về trang trí cho hang đá. Anh Hai bảo: "Trong các loài hoa, hoa sao là đẹp nhất." Hang đá của chúng tôi được dựng trên đống cát bằng mấy viên gạch nhỏ. Anh Hai ngắm nghía từng viên đá rồi đặt tên: đây là Chúa Hài Đồng, đây là Đức Mẹ, viên này gù gù là con bò..." Ngày nào chúng tôi cũng chơi hang đá, hang đá không đèn chỉ toàn đá và hoa sao . Chị Cẩm đến chơi nâng niu từng cánh hoa: "Chẳng phải hoa sao đâu, hoa tóc tiên đấy!" Rồi chẳng biết tự lúc nào, trong bụi mía của bà lại mọc lên cây hoa sao . Thân nó mảnh mai, quấn chặt vào thân cây mía; khi mưa xuống, chúng phát triển rất mau, lá xòe xanh mượt như chiếc lược bé tí ti.
    Vào mùa mưa, trời vần vũ như trút nước, đêm tôi nằm mơ thấy nước ngập hết đám mía . Buổi sáng trời thôi không khóc, tôi chạy vội ra thăm giàn hoa và la lên ầm ĩ: "Anh Hai ơi, cây mía nhà mình nở hoa màu đỏ kìạ" Anh Hai mắt nhắm mắt mở chạy theo : "Ừ, đẹp nhỉ !". Dạo ấy chị Cẩm đến chơi nhà tôi thường xuyên. Chị đứng hàng giờ trước giàn hoa, mắt mở to hiền hiền, dại dại: "Hoa Tóc Tiên đấy, cho chị xin một nhành nhé." Chị đội vòng hoa lên đầu đi vòng khắp xóm, đám con nít xúm lại chọc ghẹo, trông tồi tội.
    Chú Hòa thấy thế đùng đùng nổi giận lấy dao phá nát bụi hoa . Anh em tôi sợ xanh mặt không dám thở mạnh. Chú Hòa học chung với chị Cẩm từ nhỏ cho đến khi lên trung học. Sau đó, bỗng dưng chị phát bệnh ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt ngày . Từ đó, chú Hòa trở nên lầm lì ít nói và hay cáu gắt. Cả nhà ai cũng biết chú thương chị Cẩm. Nội tôi than vắn thở dài: "Đợi với chờ gì nữa, chỉ hy vọng hão thôi, biết lúc nào nó mới tỉnh táo lại được."
    Tôi mau quên những câu chuyện người lớn, toàn những chuyện gợi lên nỗi buồn. Niềm hy vọng của tôi là mong sao những dây leo mau sống lại . Hàng năm, sau mùa nắng nóng, hoa tóc tiên của tôi lại đỏ thắm và xum xuê lá. Chị Cẩm lại sang chơi, coi bộ tươi tỉnh và bình thường trở lại, nói cười vui vẻ với tụi tôi . Mưa rây qua khung cửa những hạt nước li ti, chị Cẩm chải tóc ngó mông lung ra ngoài . Tôi cảm thấy thương chị vô cùng. Mẹ tôi bảo trời mưa mát mẻ làm cho những người như chị Cẩm mau bình phục. Tôi thầm nghĩ, con người sống vui vẻ và hạnh phúc cũng phụ thuộc theo mùa hay sao ? Nếu phải thế, tôi ước gì trời cứ mãi đổ mưa.
    Khánh Trang (Q. Gò Vấp, TP. HCM)
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 24/07/2004
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hoa Tóc Tiên Ipomoea quamoclit
    Khi những dây leo phủ kín bụi mía của bà, tôi mới biết tên nó là Tóc Tiên. Cũng phải lâu lắm rồi, anh em tôi không còn đến đó chơi . Mà có lẽ dãy hàng rào kẽm gai ấy chẳng còn trổ hoa - những bông hoa đỏ thắm đẹp như những ngôi sao . Trưa nào anh Hai cũng trốn mẹ, rủ tụi tôi đi hái hoa về trang trí cho hang đá. Anh Hai bảo: "Trong các loài hoa, hoa sao là đẹp nhất." Hang đá của chúng tôi được dựng trên đống cát bằng mấy viên gạch nhỏ. Anh Hai ngắm nghía từng viên đá rồi đặt tên: đây là Chúa Hài Đồng, đây là Đức Mẹ, viên này gù gù là con bò..." Ngày nào chúng tôi cũng chơi hang đá, hang đá không đèn chỉ toàn đá và hoa sao . Chị Cẩm đến chơi nâng niu từng cánh hoa: "Chẳng phải hoa sao đâu, hoa tóc tiên đấy!" Rồi chẳng biết tự lúc nào, trong bụi mía của bà lại mọc lên cây hoa sao . Thân nó mảnh mai, quấn chặt vào thân cây mía; khi mưa xuống, chúng phát triển rất mau, lá xòe xanh mượt như chiếc lược bé tí ti.
    Vào mùa mưa, trời vần vũ như trút nước, đêm tôi nằm mơ thấy nước ngập hết đám mía . Buổi sáng trời thôi không khóc, tôi chạy vội ra thăm giàn hoa và la lên ầm ĩ: "Anh Hai ơi, cây mía nhà mình nở hoa màu đỏ kìạ" Anh Hai mắt nhắm mắt mở chạy theo : "Ừ, đẹp nhỉ !". Dạo ấy chị Cẩm đến chơi nhà tôi thường xuyên. Chị đứng hàng giờ trước giàn hoa, mắt mở to hiền hiền, dại dại: "Hoa Tóc Tiên đấy, cho chị xin một nhành nhé." Chị đội vòng hoa lên đầu đi vòng khắp xóm, đám con nít xúm lại chọc ghẹo, trông tồi tội.
    Chú Hòa thấy thế đùng đùng nổi giận lấy dao phá nát bụi hoa . Anh em tôi sợ xanh mặt không dám thở mạnh. Chú Hòa học chung với chị Cẩm từ nhỏ cho đến khi lên trung học. Sau đó, bỗng dưng chị phát bệnh ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt ngày . Từ đó, chú Hòa trở nên lầm lì ít nói và hay cáu gắt. Cả nhà ai cũng biết chú thương chị Cẩm. Nội tôi than vắn thở dài: "Đợi với chờ gì nữa, chỉ hy vọng hão thôi, biết lúc nào nó mới tỉnh táo lại được."
    Tôi mau quên những câu chuyện người lớn, toàn những chuyện gợi lên nỗi buồn. Niềm hy vọng của tôi là mong sao những dây leo mau sống lại . Hàng năm, sau mùa nắng nóng, hoa tóc tiên của tôi lại đỏ thắm và xum xuê lá. Chị Cẩm lại sang chơi, coi bộ tươi tỉnh và bình thường trở lại, nói cười vui vẻ với tụi tôi . Mưa rây qua khung cửa những hạt nước li ti, chị Cẩm chải tóc ngó mông lung ra ngoài . Tôi cảm thấy thương chị vô cùng. Mẹ tôi bảo trời mưa mát mẻ làm cho những người như chị Cẩm mau bình phục. Tôi thầm nghĩ, con người sống vui vẻ và hạnh phúc cũng phụ thuộc theo mùa hay sao ? Nếu phải thế, tôi ước gì trời cứ mãi đổ mưa.
    Khánh Trang (Q. Gò Vấp, TP. HCM)
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 24/07/2004
  5. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thấy một loài hoa mà mình chưa biết tên, nên lại phải vào đây hỏi các bạn Hoa này thoạt nhìn thì giống hoa oải hương (lavender), nhưng nhìn kỹ hơn thì hơi giống hoa húng chó nhà mình, mỗi tội màu tím. Có ai biết đây là hoa gì không?
    hungarian_dance
  6. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thấy một loài hoa mà mình chưa biết tên, nên lại phải vào đây hỏi các bạn Hoa này thoạt nhìn thì giống hoa oải hương (lavender), nhưng nhìn kỹ hơn thì hơi giống hoa húng chó nhà mình, mỗi tội màu tím. Có ai biết đây là hoa gì không?
    hungarian_dance
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Hungarian Dance ơi, mình nhìn không rõ lắm nên cũng không biết là hoa gì, đợi chút nữa mình sẽ post các đối tượng nghi vấn của mình lên cho bạn xem là hoa nào nhé! Ah, mình cũng không biết hoa húng chó nữa. Ở trong nam có cây hương nhu màu tím, giống như một loại cỏ rau thơm, thơm lắm, hồi mình còn nhỏ về quê hay thấy.
    Nhân bạn nhắc đến Lavender, mình post bài về hoa oải hương luôn nha. Ah, không hiểu sao mà trong cuốn Ngôn Ngữ Loài Hoa của tác giả Nguyễn Bích Nhã - Châu Nhiên Khanh, hoa Oải Hương lại là biểu tượng cho sự Ngờ Vực (?). Còn theo tài liệu mà mình đọc trên mạng thì không thấy nói gì về điều này cả.
    [​IMG]
    Hoa Oải Hương - Lavender ​
    Tên khoa học: Lavandula angustifolia
    Họ: Lamiaceae Lindl
    Tên tiếng Anh: Lavender, Spike, Nard (cây cam tùng thơm?), Elf (người tí hon)...
    Tình cờ tìm được tên của cây oải hương bằng đủ thứ tiếng :
    [​IMG]
    Albanian Livandë e vërtetë
    Bulgarian >авандfла Lavandula
    Croatian Ljekovita lavanda
    Czech Levandule
    Danish Lavendel, Hunlavendel
    Dutch Lavendel, Spijklavendel
    Esperanto Lavendo
    French Lavande
    Gaelic Lus-na-tùise, An lus liath
    German Lavendel
    Greek >εβάν"α Levanta
    Hebrew o'נ"ר Lavender
    Hungarian Levendula
    Italian Lavanda
    Maltese Lavandra
    Norwegian Lavendel
    Polish Lawenda w.skolistna
    Portuguese Alfazema; Rosmaninho (Lavandula stoechas)
    Romanian Levănţică
    Russian >аванда Lavanda
    Slovak Lavandin, Levanduľa úzkolistá
    Slovenian Lavendin, Sivka
    Spanish Lavanda
    Swedish Lavendel
    [​IMG]
    Cây oải hương - Lavender là loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng , xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Tên khoa học của nó Lavendula từ tiếng Latin lavare có nghĩa là rửa (to wash).
    Cây oải hương đã từng được biết đến cách đây hàng ngàn năm, từ thời Hy Lạp cổ đại. Người La Mã đã mang nó phổ biến ra khắp châu Âu, tất cả những nơi nào mà họ đặt chân đến, nhằm có tạo nên nguồn cung cấp dầu oải hương tại địa phương. Đây chính là một loại dược liệu thiên nhiên được ưa chuộng thời cổ đại. Người Hy Lạp và La Mã sử dụng nó pha vào nước tắm bởi hương thơm và khả năng chữa bệnh của oải hương.
    Suốt thời Trung Cổ, nó được xem như là thứ thảo dược của tình yêu (herb of love).
    Do mùi hương thơm sạch và tính chất đuổi côn trùng, nó là loại thảo mộc được ứng dụng rộng rãi. Nó từng được dùng để sát trùng vết thương trong thời chiến.
    Oải hương cũng là một loại cây phổ biến trong vườn cảnh. Oải hương còn được gói trong những túi thơm để chống những con nhậy (cắn quần áo) và tạo nên mùi thơm cho căn phòng, quần áo.
    [​IMG]
    Hàng thế kỉ nay, oải hương đã được dùng như một loại thảo mộc kẹp trong nhà bếp. Trà làm từ những bông hoa có tác dụng làm dịu cơn nhức đầu. Nước rửa mặt từ hoa oải hương kích thích tế bào phát triển và giúp chống mụn.
    Oải hương cũng được dùng làm thuốc an thần, và cả chất kháng khuẩn. Oải hương có tính sát trùng mạnh, giúp làm lành vết thương, vết phỏng (được dùng nhiều trong thế chiến thứ nhất và thứ hai).
    Suốt thế kỉ 13 và 14, oải hương được trồng trong khu vườn của những tu viện để dùng chữa bệnh. Những người làm găng tay ở Grasse (Pháp?) dùng dầu oải hương tạo mùi thơm cho da, vì thế mà người ta nói rằng họ ít bị những bệnh dịch.
    Người ta bắt đầu mang oải hương bên mình để phòng ngừa bệnh. Còn có tập tục đặt những cành oải hương trong bàn tay người phụ nữ đang đau đẻ để mùi hương của nó cho họ sức mạnh và sự can đảm lúc vượt cạn.
    Những bó hoa oải hương cũng được trao cho các cặp vợ chồng mới cưới để mang lại may mắn. Và rắc tung những bông oải hương khô trong nhà được cho là mang lại sự bình yên, hoà thuận.
    [​IMG]
    Người ta cũng nói nhiều về những điều kì bí huyền hoặc của loài hoa này, như là cầm oải hương và hít nó sẽ làm bạn có thể nhìn thấy những hồn ma. Một nhành oải hương kết hợp với một nhành hương thảo (rosemary) là biểu tượng của sự trinh bạch.
    Oải hương là một trong những loài thảo mộc thiêng liêng giữa mùa hè. Người ta nói rằng Đức Mẹ Đồng Trinh đã trải những chiếc tã quấn khăn cho em bé mới sinh của mình trên tấm thảm những bông hoa dại oải hương.
    [​IMG]
    Đồng hoa Lavender - Pháp

    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 26/07/2004
  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Hungarian Dance ơi, mình nhìn không rõ lắm nên cũng không biết là hoa gì, đợi chút nữa mình sẽ post các đối tượng nghi vấn của mình lên cho bạn xem là hoa nào nhé! Ah, mình cũng không biết hoa húng chó nữa. Ở trong nam có cây hương nhu màu tím, giống như một loại cỏ rau thơm, thơm lắm, hồi mình còn nhỏ về quê hay thấy.
    Nhân bạn nhắc đến Lavender, mình post bài về hoa oải hương luôn nha. Ah, không hiểu sao mà trong cuốn Ngôn Ngữ Loài Hoa của tác giả Nguyễn Bích Nhã - Châu Nhiên Khanh, hoa Oải Hương lại là biểu tượng cho sự Ngờ Vực (?). Còn theo tài liệu mà mình đọc trên mạng thì không thấy nói gì về điều này cả.
    [​IMG]
    Hoa Oải Hương - Lavender ​
    Tên khoa học: Lavandula angustifolia
    Họ: Lamiaceae Lindl
    Tên tiếng Anh: Lavender, Spike, Nard (cây cam tùng thơm?), Elf (người tí hon)...
    Tình cờ tìm được tên của cây oải hương bằng đủ thứ tiếng :
    [​IMG]
    Albanian Livandë e vërtetë
    Bulgarian >авандfла Lavandula
    Croatian Ljekovita lavanda
    Czech Levandule
    Danish Lavendel, Hunlavendel
    Dutch Lavendel, Spijklavendel
    Esperanto Lavendo
    French Lavande
    Gaelic Lus-na-tùise, An lus liath
    German Lavendel
    Greek >εβάν"α Levanta
    Hebrew o'נ"ר Lavender
    Hungarian Levendula
    Italian Lavanda
    Maltese Lavandra
    Norwegian Lavendel
    Polish Lawenda w.skolistna
    Portuguese Alfazema; Rosmaninho (Lavandula stoechas)
    Romanian Levănţică
    Russian >аванда Lavanda
    Slovak Lavandin, Levanduľa úzkolistá
    Slovenian Lavendin, Sivka
    Spanish Lavanda
    Swedish Lavendel
    [​IMG]
    Cây oải hương - Lavender là loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng , xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Tên khoa học của nó Lavendula từ tiếng Latin lavare có nghĩa là rửa (to wash).
    Cây oải hương đã từng được biết đến cách đây hàng ngàn năm, từ thời Hy Lạp cổ đại. Người La Mã đã mang nó phổ biến ra khắp châu Âu, tất cả những nơi nào mà họ đặt chân đến, nhằm có tạo nên nguồn cung cấp dầu oải hương tại địa phương. Đây chính là một loại dược liệu thiên nhiên được ưa chuộng thời cổ đại. Người Hy Lạp và La Mã sử dụng nó pha vào nước tắm bởi hương thơm và khả năng chữa bệnh của oải hương.
    Suốt thời Trung Cổ, nó được xem như là thứ thảo dược của tình yêu (herb of love).
    Do mùi hương thơm sạch và tính chất đuổi côn trùng, nó là loại thảo mộc được ứng dụng rộng rãi. Nó từng được dùng để sát trùng vết thương trong thời chiến.
    Oải hương cũng là một loại cây phổ biến trong vườn cảnh. Oải hương còn được gói trong những túi thơm để chống những con nhậy (cắn quần áo) và tạo nên mùi thơm cho căn phòng, quần áo.
    [​IMG]
    Hàng thế kỉ nay, oải hương đã được dùng như một loại thảo mộc kẹp trong nhà bếp. Trà làm từ những bông hoa có tác dụng làm dịu cơn nhức đầu. Nước rửa mặt từ hoa oải hương kích thích tế bào phát triển và giúp chống mụn.
    Oải hương cũng được dùng làm thuốc an thần, và cả chất kháng khuẩn. Oải hương có tính sát trùng mạnh, giúp làm lành vết thương, vết phỏng (được dùng nhiều trong thế chiến thứ nhất và thứ hai).
    Suốt thế kỉ 13 và 14, oải hương được trồng trong khu vườn của những tu viện để dùng chữa bệnh. Những người làm găng tay ở Grasse (Pháp?) dùng dầu oải hương tạo mùi thơm cho da, vì thế mà người ta nói rằng họ ít bị những bệnh dịch.
    Người ta bắt đầu mang oải hương bên mình để phòng ngừa bệnh. Còn có tập tục đặt những cành oải hương trong bàn tay người phụ nữ đang đau đẻ để mùi hương của nó cho họ sức mạnh và sự can đảm lúc vượt cạn.
    Những bó hoa oải hương cũng được trao cho các cặp vợ chồng mới cưới để mang lại may mắn. Và rắc tung những bông oải hương khô trong nhà được cho là mang lại sự bình yên, hoà thuận.
    [​IMG]
    Người ta cũng nói nhiều về những điều kì bí huyền hoặc của loài hoa này, như là cầm oải hương và hít nó sẽ làm bạn có thể nhìn thấy những hồn ma. Một nhành oải hương kết hợp với một nhành hương thảo (rosemary) là biểu tượng của sự trinh bạch.
    Oải hương là một trong những loài thảo mộc thiêng liêng giữa mùa hè. Người ta nói rằng Đức Mẹ Đồng Trinh đã trải những chiếc tã quấn khăn cho em bé mới sinh của mình trên tấm thảm những bông hoa dại oải hương.
    [​IMG]
    Đồng hoa Lavender - Pháp

    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 26/07/2004
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ là các đối tượng nghi vấn cho bông hoa mà bạn post: Liliatris và Larkspur, cũng có thể nó là một loài nào khác nữa mình cũng thực sự không biết. Mình cũng không biết hai loại hoa này, tại vì thấy nó trên net mà giống giống lavender
    thôi à.

    Liatris


    Liatris callilepis

    Family Asteraceae
    (Aster family)
    Common Names: Purple Poker, Kansas Gay Feather, Button Snakeroot, Blazing Star, Spire, Spike (giống oải hương?), Gayfeather
    [​IMG]
    Hay là Lakspur
    [​IMG]

    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 25/07/2004
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ là các đối tượng nghi vấn cho bông hoa mà bạn post: Liliatris và Larkspur, cũng có thể nó là một loài nào khác nữa mình cũng thực sự không biết. Mình cũng không biết hai loại hoa này, tại vì thấy nó trên net mà giống giống lavender
    thôi à.

    Liatris


    Liatris callilepis

    Family Asteraceae
    (Aster family)
    Common Names: Purple Poker, Kansas Gay Feather, Button Snakeroot, Blazing Star, Spire, Spike (giống oải hương?), Gayfeather
    [​IMG]
    Hay là Lakspur
    [​IMG]

    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 25/07/2004

Chia sẻ trang này