1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hoa Mộc Lan
    Hôm nay có 1 người mang nick nguyenhoamoclan ghé qua nơi này
    [​IMG]
    ( Có ai xem phim hoạt hình Mulan chưa nhỉ ? Hồi bé Vịt kết Mulan lắm đấy , xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần bộ Phim này )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hoa Mộc Lan
    Hôm nay có 1 người mang nick nguyenhoamoclan ghé qua nơi này
    [​IMG]
    ( Có ai xem phim hoạt hình Mulan chưa nhỉ ? Hồi bé Vịt kết Mulan lắm đấy , xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần bộ Phim này )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ở VN tớ thấy người ta gọi hình hoa phía dưới này là hoa Mẫu đơn. Nó có màu đỏ, trắng và vàng. Hình hoa đỏ hôm nay mạng chậm quá tớ không tìm lại được còn hình hoa vàng này là ảnh anh Ma_Xo chụp đấy. Tớ đi hỏi thì rất nhiều người gọi hoa này là Mẫu đơn. Nhưng cũng có người bảo đó là hoa Đơn thôi. Có lẽ nó là hoa Đơn thật. Tớ quên mất tên tiếng Anh của hoa Đơn rồi, để về tìm rồi google xem có phải không.
     
    [​IMG]
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ở VN tớ thấy người ta gọi hình hoa phía dưới này là hoa Mẫu đơn. Nó có màu đỏ, trắng và vàng. Hình hoa đỏ hôm nay mạng chậm quá tớ không tìm lại được còn hình hoa vàng này là ảnh anh Ma_Xo chụp đấy. Tớ đi hỏi thì rất nhiều người gọi hoa này là Mẫu đơn. Nhưng cũng có người bảo đó là hoa Đơn thôi. Có lẽ nó là hoa Đơn thật. Tớ quên mất tên tiếng Anh của hoa Đơn rồi, để về tìm rồi google xem có phải không.
     
    [​IMG]
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hình hoa màu đỏ mà mình nói ở trên đây:
    [​IMG]
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hình hoa màu đỏ mà mình nói ở trên đây:
    [​IMG]
  7. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gái (anh mượn giọng của bọn TL nhá) nên mới mong mình cũng khô cứng và lạnh lùng như hoa đá
    Ngày trước nhà anh cũng trồng mấy cây hoa đá, giống loại ở hình thứ 2 của em ấy. Hồi đấy nhà anh ở tít tận trên tầng 4 của 1 khu tập thể cao tầng, mấy bồn hoa đá con con được đặt ở chuồng cọp (có khi em chả biết chuồng cọp nó là gì nhỉ?). Mấy cây hoa đá này rất dễ chết nếu bị ngâm nước lâu, chỉ cần 1 đêm mưa dai dẳng là mấy hôm sau cây bị thối hết cả rễ và lá rồi. Anh phải lấy 1 cái hộp xà phòng nhựa, cắt phần đầu đi rồi chọc thủng rất nhiều lỗ cả ở dưới và xung quanh rồi đổ đất tơi vào, như thế nếu có bị để quên ngoài trời mưa thì cái "bồn cây" đó cũng thoát được hết nước. Bản chất của cái cây hoa đá tất nhiên là không đổi, cái chính là cách mình xử lý nước thôi. Hiểu anh nói gì không ngố?
  8. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gái (anh mượn giọng của bọn TL nhá) nên mới mong mình cũng khô cứng và lạnh lùng như hoa đá
    Ngày trước nhà anh cũng trồng mấy cây hoa đá, giống loại ở hình thứ 2 của em ấy. Hồi đấy nhà anh ở tít tận trên tầng 4 của 1 khu tập thể cao tầng, mấy bồn hoa đá con con được đặt ở chuồng cọp (có khi em chả biết chuồng cọp nó là gì nhỉ?). Mấy cây hoa đá này rất dễ chết nếu bị ngâm nước lâu, chỉ cần 1 đêm mưa dai dẳng là mấy hôm sau cây bị thối hết cả rễ và lá rồi. Anh phải lấy 1 cái hộp xà phòng nhựa, cắt phần đầu đi rồi chọc thủng rất nhiều lỗ cả ở dưới và xung quanh rồi đổ đất tơi vào, như thế nếu có bị để quên ngoài trời mưa thì cái "bồn cây" đó cũng thoát được hết nước. Bản chất của cái cây hoa đá tất nhiên là không đổi, cái chính là cách mình xử lý nước thôi. Hiểu anh nói gì không ngố?
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Bé Bỏng cây hoa đá lạnh lùng và khô chứ , chỉ là bề ngoài thôi bé ạ , hãy thử tách 1 nhánh ra , lấy dao cắt 1 đường bé sẽ thấy bên trong nhiều nước lắm đấy , còn nhiều nước hơn bất kì loài cây nào khác . Bé không thấy những nhánh của Hoa Đá cứ căng mọng như sắp vỡ oà ra đấy sao . Đừng mong mình là cây hoa đá , bề ngoài thì cứng cáp đấy , tươi tắn như 1 bông hoa đấy nhưng chỉ cần 1 lần quá nước cũng đủ làm nó mềm nhũn ra và tan chảy vào đất , bé ạ .
    1 Nhà triết học của Pháp đã từng nói " L''homme est un roseau pensant " _ Con người là 1 cây sậy có tư duy . Có biết vì sao không Bé Bỏng ?

  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Bé Bỏng cây hoa đá lạnh lùng và khô chứ , chỉ là bề ngoài thôi bé ạ , hãy thử tách 1 nhánh ra , lấy dao cắt 1 đường bé sẽ thấy bên trong nhiều nước lắm đấy , còn nhiều nước hơn bất kì loài cây nào khác . Bé không thấy những nhánh của Hoa Đá cứ căng mọng như sắp vỡ oà ra đấy sao . Đừng mong mình là cây hoa đá , bề ngoài thì cứng cáp đấy , tươi tắn như 1 bông hoa đấy nhưng chỉ cần 1 lần quá nước cũng đủ làm nó mềm nhũn ra và tan chảy vào đất , bé ạ .
    1 Nhà triết học của Pháp đã từng nói " L''homme est un roseau pensant " _ Con người là 1 cây sậy có tư duy . Có biết vì sao không Bé Bỏng ?

Chia sẻ trang này