1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thấy nó kì kì.Hoa bát tiên hoa có vẻ giống hình 1,nhưng nhớ rõ ràng là lá của nó khác hẳn.Chả thấy ai gọi cẩm tú là bát tiên cả.Nhà mình có trồng,nhưng chẳng có cách nào cho ảnh lên đây,mà nếu có cũng chỉ có lá thôi.Còn hoa tóc tiên thì MS biết cũng giống như Chiaki.Thấy nó còn cả màu trắng nữa.
    Ma_xo à, tớ mới đổi avatar từ lúc bắt đầu vào đây,chứ trước vẫn là cái hoa đỏ đấy..
    Mẫu đơn có nhiều loại,trong đấy có cả cái loại hoa đỏ và hoa vàng chụp ở mấy bài trước.Mẫu đơn trắng là to nhất và đẹp nhất,lại có hương thơm.Còn bây giờ có mẫu đơn Nhật,hoa to và đỏ chót.Tớ thỉnh thoảng gặp thì mua về cắm,được nửa tháng.
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 02/08/2004
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thấy nó kì kì.Hoa bát tiên hoa có vẻ giống hình 1,nhưng nhớ rõ ràng là lá của nó khác hẳn.Chả thấy ai gọi cẩm tú là bát tiên cả.Nhà mình có trồng,nhưng chẳng có cách nào cho ảnh lên đây,mà nếu có cũng chỉ có lá thôi.Còn hoa tóc tiên thì MS biết cũng giống như Chiaki.Thấy nó còn cả màu trắng nữa.
    Ma_xo à, tớ mới đổi avatar từ lúc bắt đầu vào đây,chứ trước vẫn là cái hoa đỏ đấy..
    Mẫu đơn có nhiều loại,trong đấy có cả cái loại hoa đỏ và hoa vàng chụp ở mấy bài trước.Mẫu đơn trắng là to nhất và đẹp nhất,lại có hương thơm.Còn bây giờ có mẫu đơn Nhật,hoa to và đỏ chót.Tớ thỉnh thoảng gặp thì mua về cắm,được nửa tháng.
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 02/08/2004
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Bác Vil lại nhà ạ !
    Mong bác ghé thăm và chỉ bảo thường xuyên !

    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 04/08/2004
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Bác Vil lại nhà ạ !
    Mong bác ghé thăm và chỉ bảo thường xuyên !

    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 04/08/2004
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
     Đôi lúc em muốn trở về làng quê xưa, thăm lại những gốc cây đã gắn bó với mình suốt những tháng năm thơ ấu. Giá như em có thể trở lại ngày xưa dù chỉ một phút em biết em sẽ thanh thản hơn bây giờ. Ở một nơi nào đó những đoá Rong giềng sẽ nở tung những cánh hoa đỏ dịu dàng, đỏ như những đam mê và mong manh như những giấc mơ.
    Nhưng tiếc rằng những giấc mơ bao giờ cũng bắt đầu bằng hai chữ "Giá như..."
    [​IMG]
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 04/08/2004
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
     Đôi lúc em muốn trở về làng quê xưa, thăm lại những gốc cây đã gắn bó với mình suốt những tháng năm thơ ấu. Giá như em có thể trở lại ngày xưa dù chỉ một phút em biết em sẽ thanh thản hơn bây giờ. Ở một nơi nào đó những đoá Rong giềng sẽ nở tung những cánh hoa đỏ dịu dàng, đỏ như những đam mê và mong manh như những giấc mơ.
    Nhưng tiếc rằng những giấc mơ bao giờ cũng bắt đầu bằng hai chữ "Giá như..."
    [​IMG]
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 04/08/2004
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    À đấy là cây rong giềng cô Tâm làm miến trong "Những thiên đường mù" đấy à?
    "Bà cô tôi có nghề làm miến bằng củ rong riềng. Hồi ở làng, cô thấy rong riềng chỉ để ăn độn những ngày đó kém. Không ai ngờ rằng mài rong, lắng bột, tráng như bánh đa rồi phơi khô thái nhỏ, nó trở thành 1 thứ miến sợi sai, trong suốt, nấu rất ngon. Dạo mới làm thuê, ngày nào tôi cũng ôm cối đá vành to như chiếc mẹt, ngồi quay bột lại. Bột rong riềng mài và lọc rồi, phải xay thêm cho nhuyễn. Sau tôi học được cách lắng bột, cách pha thuốc tẩy cho bột trắng, cách tráng và thái bánh thành sợi nhỏ. Tiền công dành dụm được, tôi mua 1 bộ đồ nấu và vài tạ rong riềng làm vốn đầu tiên. Mò mẫm cả tuần học nghề mộc, tôi cũng tự đóng được cái trục mài rong riềng quay tay. 1 mình, vừa làm bột, tráng bánh vừa thái thành sợi, đưa giao hàng lên chợ huyện."
    -----
    Ở miền Nam gọi là cây hoa chuối.
    u?c Milou s?a vo 09:28 ngy 04/08/2004
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    À đấy là cây rong giềng cô Tâm làm miến trong "Những thiên đường mù" đấy à?
    "Bà cô tôi có nghề làm miến bằng củ rong riềng. Hồi ở làng, cô thấy rong riềng chỉ để ăn độn những ngày đó kém. Không ai ngờ rằng mài rong, lắng bột, tráng như bánh đa rồi phơi khô thái nhỏ, nó trở thành 1 thứ miến sợi sai, trong suốt, nấu rất ngon. Dạo mới làm thuê, ngày nào tôi cũng ôm cối đá vành to như chiếc mẹt, ngồi quay bột lại. Bột rong riềng mài và lọc rồi, phải xay thêm cho nhuyễn. Sau tôi học được cách lắng bột, cách pha thuốc tẩy cho bột trắng, cách tráng và thái bánh thành sợi nhỏ. Tiền công dành dụm được, tôi mua 1 bộ đồ nấu và vài tạ rong riềng làm vốn đầu tiên. Mò mẫm cả tuần học nghề mộc, tôi cũng tự đóng được cái trục mài rong riềng quay tay. 1 mình, vừa làm bột, tráng bánh vừa thái thành sợi, đưa giao hàng lên chợ huyện."
    -----
    Ở miền Nam gọi là cây hoa chuối.
    u?c Milou s?a vo 09:28 ngy 04/08/2004
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này