1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Đã có người từng hỏi Cane " Nếu được tặng hoa , mày thích được tặng hoa gì nhất ? " Lúc đấy Cane chỉ cười và bảo " Tặng hoa làm gì , tốn tiền , mất công cắm , nó héo lại phải mang đổ , phí lắm " . Nó cười và bảo " Mày chẳng có chút lãng mạn nào cả , lại còn lười nữa , chưa cắm hoa đã nghĩ đến chuyện nó héo phải mang đổ rồi , không biết thưởng thức gì cả " . Cane lại cười và gân cổ lên nói " Ừh đấy thì sao , sau này có đứa vô phúc nào yêu tao , tao sẽ ra nghị định " Cấm tặng hoa" , không tuân thủ bỏ luôn " . Nó lại cười " Thằng đấy có phúc chứ , tiết kiệm tiền mua hoa "
    Đấy là chuyện của 3 năm trước , còn có lẽ bây giờ , khi trở thành bạn thân rồi , nó đã hiểu vì sao Cane ghét tặng hoa ; Vì với Cane " Mọi loài hoa khi đã ngắt ra khỏi cành rồi đều vô nghĩa " . Hoa cứ ở trên cây là đẹp nhất . Hãy cứ để nó như bản chất nó thế , cắm tỉa để làm gì , ừ thì cắm tỉa cũng là nghệ thuật , cũng đẹp lắm chứ , nhưng sẽ chẳng còn tự nhiên nữa , khi đấy hồn của hoa đã mang đậm hồn người mất rồi , gò bó và chật hẹp tù túng . Hãy cứ để hoa là 1 nghệ thuật của thiên nhiên , của tạo hoá , giản dị nhưng tinh khiết , tràn đầy nhựa sống .............
    Có người đã từng nói " Hoa là nụ cười của Đất " đừng ngắt mất nụ cười của đất , nụ cười ngắt đi đâu còn là nụ cười

  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Đã có người từng hỏi Cane " Nếu được tặng hoa , mày thích được tặng hoa gì nhất ? " Lúc đấy Cane chỉ cười và bảo " Tặng hoa làm gì , tốn tiền , mất công cắm , nó héo lại phải mang đổ , phí lắm " . Nó cười và bảo " Mày chẳng có chút lãng mạn nào cả , lại còn lười nữa , chưa cắm hoa đã nghĩ đến chuyện nó héo phải mang đổ rồi , không biết thưởng thức gì cả " . Cane lại cười và gân cổ lên nói " Ừh đấy thì sao , sau này có đứa vô phúc nào yêu tao , tao sẽ ra nghị định " Cấm tặng hoa" , không tuân thủ bỏ luôn " . Nó lại cười " Thằng đấy có phúc chứ , tiết kiệm tiền mua hoa "
    Đấy là chuyện của 3 năm trước , còn có lẽ bây giờ , khi trở thành bạn thân rồi , nó đã hiểu vì sao Cane ghét tặng hoa ; Vì với Cane " Mọi loài hoa khi đã ngắt ra khỏi cành rồi đều vô nghĩa " . Hoa cứ ở trên cây là đẹp nhất . Hãy cứ để nó như bản chất nó thế , cắm tỉa để làm gì , ừ thì cắm tỉa cũng là nghệ thuật , cũng đẹp lắm chứ , nhưng sẽ chẳng còn tự nhiên nữa , khi đấy hồn của hoa đã mang đậm hồn người mất rồi , gò bó và chật hẹp tù túng . Hãy cứ để hoa là 1 nghệ thuật của thiên nhiên , của tạo hoá , giản dị nhưng tinh khiết , tràn đầy nhựa sống .............
    Có người đã từng nói " Hoa là nụ cười của Đất " đừng ngắt mất nụ cười của đất , nụ cười ngắt đi đâu còn là nụ cười

  3. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 mùa thu, mùa lys nở nhiều...
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 mùa thu, mùa lys nở nhiều...
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0


    MÙA HOA DOI ĐI QUA
    (Riêng gửi những ngày xưa)

    Có một lúc nào đó chợt muốn tan ra trong những ngày xưa cũ, tan ra giữa mùa hoa doi. Nhưng đó chỉ là ước mơ. Những ngày xưa không thể đi ngược con đường một chiều - thời gian - để mà quay về. Chỉ có mùa hoa doi năm nào cũng trở lại. Mà không hẳn, chẳng có mùa hoa doi nào giống nhau?
    Còn nhớ hồi đấy con nhóc lách chách suốt ngày nghịch ngợm leo trèo trong vườn nhà bà ngoại. Sát bên vườn nhà bà ngoại có một vườn doi lớn của bà cụ nhà bên, cách một dậu mây đầy gai góc. Vậy mà con bé vẫn tìm được một cái khe giữa những dây mây chằng chịt đủ để cho nó chui qua lại giữa hai khu vườn.
    Năm nào cũng thế, cứ nghỉ hè là con bé về bà, về với vườn doi. Đầu hè những cây roi nở hoa rắc tung những cánh mảnh mai như những chiếc kim khâu bé xíu trong gió. Hoa doi màu trắng xanh, cũng chẳng biết đặt tên màu ấy là gì, nên cứ gọi là "màu hoa doi" vậy ?" cái tên vừa rất thực vừa mơ hồ như ký ức. Con bé thường ngồi dưới gốc doi ngửa cổ ngắm những chùm hoa. Vui con bé cũng ra vườn doi ngồi. Buồn, dỗi bà ngoại con bé ra đó khóc, bà dỗ thế nào cũng không về. Để rồi ngồi dưới gốc doi ăn ngon lành cơm của bà cụ hàng xóm mà đâu biết chính bà ngoại mình đã mang cơm sang nhờ bà hàng xóm dỗ giúp đứa cháu ương bướng.
    Bà cụ hàng xóm sống một mình trong căn nhà dễ đến vài chục năm có lẻ. Cụ có con mà cũng như không, những đứa con vô tình. Hình như có bao nhiêu yêu thương cụ dồn cả cho đám cây cối trong vườn. Mùa doi chín người ta đến hái giúp cụ và cụ mang những quả roi đỏ hồng ấy ra chợ, mắt mờ đục, tay run run?
    Những tháng ngày trôi qua, con bé giờ đã lớn. Lâu lắm rồi cũng chẳng về thăm vườn doi. Mỗi lần gặp bà ngoại bà lại vuốt mái tóc giờ ngắn củn và cười "cha bố cô, hồi bé dỗi là ra vườn doi khóc, thế giờ dỗi cô đi đâu?" Bà cười, cháu cũng cười. Nghe đâu đó có mùi hoa thơm dìu dịu.
    Tháng 7. Nắng cháy rát cả những bước chân. Hoa roi vẫn nở trắng. Con bé về quê nhưng chỉ kịp ra mộ ông ngoại, không về được khu vườn ngày cũ. Bác nó bảo "Cháu cắm nhang cho những ngôi mộ bên cạnh mộ ông nữa đi. Sống có hàng xóm láng giềng thì thác đi rồi cũng thế". Nó ngước lên nhìn bác "Bác ơi thế bà Khuyến nhà bên cạnh bây giờ thế nào rồi ạ?" "Khổ lắm cháu ạ, có con cái mà như không. Giờ bà ấy yếu lắm rồi." ?" "Giờ bà ấy yếu lắm rồi?vậy thì ai sẽ chăm sóc cho vườn doi, ai sẽ mang doi đi bán mỗi mùa doi đi qua ?" con bé nghĩ thế nhưng im lặng không hỏi.
    Rồi sẽ có một ngày nào đó không còn vườn xưa, cho dù năm nào mùa hoa doi cũng trở lại?.

    Hà Nội 6/8/2004
    T.H.


    [​IMG]

     
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 06/08/2004
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0


    MÙA HOA DOI ĐI QUA
    (Riêng gửi những ngày xưa)

    Có một lúc nào đó chợt muốn tan ra trong những ngày xưa cũ, tan ra giữa mùa hoa doi. Nhưng đó chỉ là ước mơ. Những ngày xưa không thể đi ngược con đường một chiều - thời gian - để mà quay về. Chỉ có mùa hoa doi năm nào cũng trở lại. Mà không hẳn, chẳng có mùa hoa doi nào giống nhau?
    Còn nhớ hồi đấy con nhóc lách chách suốt ngày nghịch ngợm leo trèo trong vườn nhà bà ngoại. Sát bên vườn nhà bà ngoại có một vườn doi lớn của bà cụ nhà bên, cách một dậu mây đầy gai góc. Vậy mà con bé vẫn tìm được một cái khe giữa những dây mây chằng chịt đủ để cho nó chui qua lại giữa hai khu vườn.
    Năm nào cũng thế, cứ nghỉ hè là con bé về bà, về với vườn doi. Đầu hè những cây roi nở hoa rắc tung những cánh mảnh mai như những chiếc kim khâu bé xíu trong gió. Hoa doi màu trắng xanh, cũng chẳng biết đặt tên màu ấy là gì, nên cứ gọi là "màu hoa doi" vậy ?" cái tên vừa rất thực vừa mơ hồ như ký ức. Con bé thường ngồi dưới gốc doi ngửa cổ ngắm những chùm hoa. Vui con bé cũng ra vườn doi ngồi. Buồn, dỗi bà ngoại con bé ra đó khóc, bà dỗ thế nào cũng không về. Để rồi ngồi dưới gốc doi ăn ngon lành cơm của bà cụ hàng xóm mà đâu biết chính bà ngoại mình đã mang cơm sang nhờ bà hàng xóm dỗ giúp đứa cháu ương bướng.
    Bà cụ hàng xóm sống một mình trong căn nhà dễ đến vài chục năm có lẻ. Cụ có con mà cũng như không, những đứa con vô tình. Hình như có bao nhiêu yêu thương cụ dồn cả cho đám cây cối trong vườn. Mùa doi chín người ta đến hái giúp cụ và cụ mang những quả roi đỏ hồng ấy ra chợ, mắt mờ đục, tay run run?
    Những tháng ngày trôi qua, con bé giờ đã lớn. Lâu lắm rồi cũng chẳng về thăm vườn doi. Mỗi lần gặp bà ngoại bà lại vuốt mái tóc giờ ngắn củn và cười "cha bố cô, hồi bé dỗi là ra vườn doi khóc, thế giờ dỗi cô đi đâu?" Bà cười, cháu cũng cười. Nghe đâu đó có mùi hoa thơm dìu dịu.
    Tháng 7. Nắng cháy rát cả những bước chân. Hoa roi vẫn nở trắng. Con bé về quê nhưng chỉ kịp ra mộ ông ngoại, không về được khu vườn ngày cũ. Bác nó bảo "Cháu cắm nhang cho những ngôi mộ bên cạnh mộ ông nữa đi. Sống có hàng xóm láng giềng thì thác đi rồi cũng thế". Nó ngước lên nhìn bác "Bác ơi thế bà Khuyến nhà bên cạnh bây giờ thế nào rồi ạ?" "Khổ lắm cháu ạ, có con cái mà như không. Giờ bà ấy yếu lắm rồi." ?" "Giờ bà ấy yếu lắm rồi?vậy thì ai sẽ chăm sóc cho vườn doi, ai sẽ mang doi đi bán mỗi mùa doi đi qua ?" con bé nghĩ thế nhưng im lặng không hỏi.
    Rồi sẽ có một ngày nào đó không còn vườn xưa, cho dù năm nào mùa hoa doi cũng trở lại?.

    Hà Nội 6/8/2004
    T.H.


    [​IMG]

     
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 06/08/2004
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhất Chi Mai đấy , tiếc là hình không có màu , nếu có màu , mọi người sẽ thấy nó không chỉ có màu trắng , trên cánh hoa còn có màu hồng nữa , càng về phía nhị , màu hồng càng đậm
    Tiện đây cho Cane hỏi , có ai biết tên khoa học của Nhất Chi Mai ko ?

  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhất Chi Mai đấy , tiếc là hình không có màu , nếu có màu , mọi người sẽ thấy nó không chỉ có màu trắng , trên cánh hoa còn có màu hồng nữa , càng về phía nhị , màu hồng càng đậm
    Tiện đây cho Cane hỏi , có ai biết tên khoa học của Nhất Chi Mai ko ?

  9. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Kingdom Plantae ?" Plants
    Subkingdom Tracheobionta ?" Vascular plants
    Superdivision Spermatophyta ?" Seed plants
    Division Magnoliophyta ?" Flowering plants
    Class Magnoliopsida ?" Dicotyledons
    Subclass Rosidae ?"
    Order Rosales ?"
    Family Rosaceae ?" Rose family
    Genus Prunus L. ?" plum
    Species Prunus mume Siebold & Zucc. ?" Japanese apricot
    Cultivars: Alba (white), Albo-plena (white), Alphandii (pink), Benishidare (crimson), Bonita (rose), Dawn (pink), Matsubara Red (dark red), Peggy Clarke (rose), Rosebud, Viridicalyx (white).
    Chúc người đẹp Cane học giỏi, xinh tươi, chăm viết bài. Khi nào buồn, nhớ gọi Hai lúa đi nhậu nhé.
  10. vil

    vil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Kingdom Plantae ?" Plants
    Subkingdom Tracheobionta ?" Vascular plants
    Superdivision Spermatophyta ?" Seed plants
    Division Magnoliophyta ?" Flowering plants
    Class Magnoliopsida ?" Dicotyledons
    Subclass Rosidae ?"
    Order Rosales ?"
    Family Rosaceae ?" Rose family
    Genus Prunus L. ?" plum
    Species Prunus mume Siebold & Zucc. ?" Japanese apricot
    Cultivars: Alba (white), Albo-plena (white), Alphandii (pink), Benishidare (crimson), Bonita (rose), Dawn (pink), Matsubara Red (dark red), Peggy Clarke (rose), Rosebud, Viridicalyx (white).
    Chúc người đẹp Cane học giỏi, xinh tươi, chăm viết bài. Khi nào buồn, nhớ gọi Hai lúa đi nhậu nhé.

Chia sẻ trang này