1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nằm ngủ trong mây
    Nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời
    Cây bưởi trắng ngát hương đời
    Nụ là tay Phật chỉ người qua sông
    PTT.
    Hoa Bưởi
    Hương tháng ba
    Cứ mỗi độ tháng ba về, bưởi vườn nhà lại nở trắng đầy lối ngõ. Mồng tám tháng ba, tôi có dịp thầm thì: ?oMẹ ơi, bưởi tỏa hương tặng mẹ rồi kìa?.
    Mẹ tôi cười vui trong mùi hương thơm bảng lảng.
    Ngày tôi xa mẹ lên Hà Nội, mẹ dẫn tôi ra góc vườn ngắt chùm hoa bưởi để ướp hương. Cái mùi hương dìu dịu, ngọt ngào phảng phất luôn gợi nhắc tôi dù đi đâu vẫn mang trong lòng một khoảng đất nhỏ trắng muốt hoa bưởi mỗi độ tháng ba về, có quê hương, có cội nguồn của năm tháng ấu thơ.
    Màu hoa ấy không rực rỡ, chói chang mà lại trắng trong, thuần khiết đến mức tôi ngỡ như làn tơ sương, ngỡ như mái tóc mẹ ngày nào, cứ nhẹ nhàng vương vấn trong tôi như một dòng sông hoài niệm.
    Phố phường Hà Nội bạt ngàn hoa với hàng trăm hương sắc. Mỗi sáng tinh mơ, nhìn cô bán hàng hoa xinh xắn chở những bông hoa còn ngậm hạt sương trời, tôi lại nhớ quê nhà xa xôi. Nơi ấy, mẹ tôi hằng ngày chăm chút từng bông bưởi ngát thơm, ướp hương từ trong mái tóc, chén trà đến cả bột khoai sắn.
    Tháng ba này trên giảng đường, tôi nghe sôi động bước chân bạn bè tuổi trẻ. Họ đốt cháy những giọt mồ hôi, miệt mài trên từng trang giấy, hăm hở trên mọi nẻo đường để hiến dâng sức trẻ. Tôi lại nhớ chị tôi một thời áo đỏ, khi tháng ba về thì đám cưới đã đi qua, chỉ còn hoa bưởi rụng lặng lẽ dưới góc sân, chỉ còn tôi thẫn thờ, loanh quanh bên ngõ vắng.
    Tôi đã đi qua rất nhiều những nẻo đường xa lạ, nhưng bất chợt gặp nẻo đường với hương bưởi ngát thơm trong tôi lại thức dậy cảm giác nao nao khó tả. Nhớ tháng ba nào có màu hoa trắng hiếu thảo trong câu chuyện cổ tích mẹ kể trong vườn. Nhớ tháng ba nào chị đã vội lỗi hẹn cùng hoa bưởi. Tôi chợt nhận ra hương bưởi vẫn bay bên thềm mơ ước.
    - Quê hương
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 19/10/2004
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nằm ngủ trong mây
    Nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời
    Cây bưởi trắng ngát hương đời
    Nụ là tay Phật chỉ người qua sông
    PTT.
    Hoa Bưởi
    Hương tháng ba
    Cứ mỗi độ tháng ba về, bưởi vườn nhà lại nở trắng đầy lối ngõ. Mồng tám tháng ba, tôi có dịp thầm thì: ?oMẹ ơi, bưởi tỏa hương tặng mẹ rồi kìa?.
    Mẹ tôi cười vui trong mùi hương thơm bảng lảng.
    Ngày tôi xa mẹ lên Hà Nội, mẹ dẫn tôi ra góc vườn ngắt chùm hoa bưởi để ướp hương. Cái mùi hương dìu dịu, ngọt ngào phảng phất luôn gợi nhắc tôi dù đi đâu vẫn mang trong lòng một khoảng đất nhỏ trắng muốt hoa bưởi mỗi độ tháng ba về, có quê hương, có cội nguồn của năm tháng ấu thơ.
    Màu hoa ấy không rực rỡ, chói chang mà lại trắng trong, thuần khiết đến mức tôi ngỡ như làn tơ sương, ngỡ như mái tóc mẹ ngày nào, cứ nhẹ nhàng vương vấn trong tôi như một dòng sông hoài niệm.
    Phố phường Hà Nội bạt ngàn hoa với hàng trăm hương sắc. Mỗi sáng tinh mơ, nhìn cô bán hàng hoa xinh xắn chở những bông hoa còn ngậm hạt sương trời, tôi lại nhớ quê nhà xa xôi. Nơi ấy, mẹ tôi hằng ngày chăm chút từng bông bưởi ngát thơm, ướp hương từ trong mái tóc, chén trà đến cả bột khoai sắn.
    Tháng ba này trên giảng đường, tôi nghe sôi động bước chân bạn bè tuổi trẻ. Họ đốt cháy những giọt mồ hôi, miệt mài trên từng trang giấy, hăm hở trên mọi nẻo đường để hiến dâng sức trẻ. Tôi lại nhớ chị tôi một thời áo đỏ, khi tháng ba về thì đám cưới đã đi qua, chỉ còn hoa bưởi rụng lặng lẽ dưới góc sân, chỉ còn tôi thẫn thờ, loanh quanh bên ngõ vắng.
    Tôi đã đi qua rất nhiều những nẻo đường xa lạ, nhưng bất chợt gặp nẻo đường với hương bưởi ngát thơm trong tôi lại thức dậy cảm giác nao nao khó tả. Nhớ tháng ba nào có màu hoa trắng hiếu thảo trong câu chuyện cổ tích mẹ kể trong vườn. Nhớ tháng ba nào chị đã vội lỗi hẹn cùng hoa bưởi. Tôi chợt nhận ra hương bưởi vẫn bay bên thềm mơ ước.
    - Quê hương
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 19/10/2004
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    bông Điên Điển vàng
    Hoa nước lũ
    TTCN - Tôi trở về Đồng Tháp giữa một chiều cuối thu. Trời chìm trong đồng nước, ruộng đồng mênh mông chỉ một màu trắng xóa. Tôi cố dõi mắt tìm con đường đê quen thuộc ngày xưa đến trường nhưng không thể nhận ra nó giữa mênh mông sóng nước.
    Đồng Tháp mùa này là vậy, cứ đến tháng này là bà con phải cùng sống với lũ, phải chuẩn bị tránh lũ, nhưng tránh ở đâu cho khỏi khi vẫn phải sống ở đất này.
    Tôi còn nhớ ngày xưa, cứ đến mùa nước nổi là bọn trẻ cùng xóm tôi bơi xuồng đi cả buổi dang nắng ngoài đồng thả lưới, giăng câu, hái bông điên điển. Bông điên điển, loài hoa đã nuôi sống, gắn bó với người dân nơi đây như một điều hiển nhiên: ở đâu có nước nổi thì ở đó có điên điển. Khi mùa nước lên, cây cối, lúa mạ đều bị chìm ngập trong biển nước, chỉ có điên điển tuy mỏng manh nhưng vẫn vươn mình tươi tốt giữa mênh mông sóng nước, trở thành món ăn không thể thiếu trong bữa cơm đạm bạc của người dân mùa lũ.
    Nó đã góp phần nuôi sống bao thế hệ người dân vùng Đồng Tháp này và tất nhiên có cả gia đình tôi. Điên điển nấu canh chua cá linh thì chắc rằng không ai có thể quên được hương vị ngon lạ lùng của nó: vị hơi đăng đắng của hoa, vị ngọt của cá quyện vào nhau. Cái vị đăng đắng ấy như chứa đựng cả nỗi vất vả, khó nhọc của người dân nơi đây.
    Tôi nhớ những ngày mưa lũ, có hôm mẹ tôi cả đêm không ngủ được vì bận hong lúa, không cho thóc nẩy mầm để bán, kiếm chút tiền xoay sở, lo cho chúng tôi ăn học. Những năm nước lên cao, chúng tôi không có chỗ để ngủ, chỉ biết thức suốt đêm ngồi nhìn nước, trong khi lũ gà phải nhảy lên nóc nhà, còn đàn trâu không có cỏ để ăn vì nước ngập trắng đồng. Lũ trẻ chúng tôi cứ đến mùa nước nổi là phải nghỉ học. Mỗi lần nước lên, tôi lấy tập sách của mình cho vào bao nilông cột thật kín rồi treo thật cao lên vách, và mong từng ngày nước rút để đến trường, để gặp lại cô giáo, bạn bè...
    Chiều mưa, đi trên đường phố Sài Gòn hôm nay, nhìn cảnh nước ngập, tôi chợt bồi hồi nhớ lại khung cảnh của vùng quê mình ngày ấy, nhớ mái nhà lá đơn sơ đã bao năm che chở cho chúng tôi, và nhớ nhất màu hoa vàng rực vào mùa lũ, nhớ hương vị đăng đắng ngọt ngào của bông điên điển mà nay chỉ còn là một hoài niệm của ngày xưa, ngày còn bơi xuồng đi hái hoa giữa biển nước mênh mông... CHÂU NGỌC
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 20/10/2004
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    bông Điên Điển vàng
    Hoa nước lũ
    TTCN - Tôi trở về Đồng Tháp giữa một chiều cuối thu. Trời chìm trong đồng nước, ruộng đồng mênh mông chỉ một màu trắng xóa. Tôi cố dõi mắt tìm con đường đê quen thuộc ngày xưa đến trường nhưng không thể nhận ra nó giữa mênh mông sóng nước.
    Đồng Tháp mùa này là vậy, cứ đến tháng này là bà con phải cùng sống với lũ, phải chuẩn bị tránh lũ, nhưng tránh ở đâu cho khỏi khi vẫn phải sống ở đất này.
    Tôi còn nhớ ngày xưa, cứ đến mùa nước nổi là bọn trẻ cùng xóm tôi bơi xuồng đi cả buổi dang nắng ngoài đồng thả lưới, giăng câu, hái bông điên điển. Bông điên điển, loài hoa đã nuôi sống, gắn bó với người dân nơi đây như một điều hiển nhiên: ở đâu có nước nổi thì ở đó có điên điển. Khi mùa nước lên, cây cối, lúa mạ đều bị chìm ngập trong biển nước, chỉ có điên điển tuy mỏng manh nhưng vẫn vươn mình tươi tốt giữa mênh mông sóng nước, trở thành món ăn không thể thiếu trong bữa cơm đạm bạc của người dân mùa lũ.
    Nó đã góp phần nuôi sống bao thế hệ người dân vùng Đồng Tháp này và tất nhiên có cả gia đình tôi. Điên điển nấu canh chua cá linh thì chắc rằng không ai có thể quên được hương vị ngon lạ lùng của nó: vị hơi đăng đắng của hoa, vị ngọt của cá quyện vào nhau. Cái vị đăng đắng ấy như chứa đựng cả nỗi vất vả, khó nhọc của người dân nơi đây.
    Tôi nhớ những ngày mưa lũ, có hôm mẹ tôi cả đêm không ngủ được vì bận hong lúa, không cho thóc nẩy mầm để bán, kiếm chút tiền xoay sở, lo cho chúng tôi ăn học. Những năm nước lên cao, chúng tôi không có chỗ để ngủ, chỉ biết thức suốt đêm ngồi nhìn nước, trong khi lũ gà phải nhảy lên nóc nhà, còn đàn trâu không có cỏ để ăn vì nước ngập trắng đồng. Lũ trẻ chúng tôi cứ đến mùa nước nổi là phải nghỉ học. Mỗi lần nước lên, tôi lấy tập sách của mình cho vào bao nilông cột thật kín rồi treo thật cao lên vách, và mong từng ngày nước rút để đến trường, để gặp lại cô giáo, bạn bè...
    Chiều mưa, đi trên đường phố Sài Gòn hôm nay, nhìn cảnh nước ngập, tôi chợt bồi hồi nhớ lại khung cảnh của vùng quê mình ngày ấy, nhớ mái nhà lá đơn sơ đã bao năm che chở cho chúng tôi, và nhớ nhất màu hoa vàng rực vào mùa lũ, nhớ hương vị đăng đắng ngọt ngào của bông điên điển mà nay chỉ còn là một hoài niệm của ngày xưa, ngày còn bơi xuồng đi hái hoa giữa biển nước mênh mông... CHÂU NGỌC
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 20/10/2004
  5. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trong những lần đi ngang sông Đồng Nai, từ trên chiếc cầu, tôi luôn dõi mắt trông về hai bờ, bởi những lúc ấy, tôi chợt nhớ "Cây bàng bên dòng sông Đồng Nai" của bạn. Xa quá, hay mắt tôi không đủ tinh mà nhìn thấy được cây bàng bạn nói, vậy mà những buổi sáng hay chiều tà, từ Vũng Tàu hay Biên Hoà về SG, vẫn cứ ngóng trông!
    Quen nhau từ một diễn đàn Thơ Trẻ, tôi không phải là kẻ có chút tài hoa của câu chữ như bạn, nên cũng chỉ biết ngồi đó nhìn những vần thơ bạn nhảy múa, lâi lâu bất chợt bắt gặp một phần tâm hồn mình trong ấy, cũng thấy đủ vui. Rồi những buổi cafê bất tận, trong cái nắng rát da của Sài Gòn, cái lạnh run người của mưa phùn Đà Lạt, tôi thấy được bên trong một cô bé "bụi đời,lãng tử" ấy là một tâm hồn của "đồng hoang, thảo nguyên" xanh bất tận, và bạn nằm đó, ngửa mặt lên trời và có thể ngủ quên đời...
    Có thể cuộc sống không cho phép cái nhóm Thơ Trẻ gần nhau như trước, nhưng ở một góc nào đó của mỗi người, kỉ niệm là điều vĩnh cửu. Xin gởi đến "cây bàng bên dòng sông Đồng Nai" một chút gió nhẹ, chút nắng hồng...cây bàng sẽ mãi xanh tươi, che chở cuộc đời của bạn!
  6. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trong những lần đi ngang sông Đồng Nai, từ trên chiếc cầu, tôi luôn dõi mắt trông về hai bờ, bởi những lúc ấy, tôi chợt nhớ "Cây bàng bên dòng sông Đồng Nai" của bạn. Xa quá, hay mắt tôi không đủ tinh mà nhìn thấy được cây bàng bạn nói, vậy mà những buổi sáng hay chiều tà, từ Vũng Tàu hay Biên Hoà về SG, vẫn cứ ngóng trông!
    Quen nhau từ một diễn đàn Thơ Trẻ, tôi không phải là kẻ có chút tài hoa của câu chữ như bạn, nên cũng chỉ biết ngồi đó nhìn những vần thơ bạn nhảy múa, lâi lâu bất chợt bắt gặp một phần tâm hồn mình trong ấy, cũng thấy đủ vui. Rồi những buổi cafê bất tận, trong cái nắng rát da của Sài Gòn, cái lạnh run người của mưa phùn Đà Lạt, tôi thấy được bên trong một cô bé "bụi đời,lãng tử" ấy là một tâm hồn của "đồng hoang, thảo nguyên" xanh bất tận, và bạn nằm đó, ngửa mặt lên trời và có thể ngủ quên đời...
    Có thể cuộc sống không cho phép cái nhóm Thơ Trẻ gần nhau như trước, nhưng ở một góc nào đó của mỗi người, kỉ niệm là điều vĩnh cửu. Xin gởi đến "cây bàng bên dòng sông Đồng Nai" một chút gió nhẹ, chút nắng hồng...cây bàng sẽ mãi xanh tươi, che chở cuộc đời của bạn!
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hoa rau Diếp cá
    Vườn rau của tôi sau hơn thời gian dài không chăm sóc chỉ còn lại rau Diếp Cá (Houttuynia cordata). Rau này còn gọi là rau Dấp Cá hay cây Lá Giấp. Loại rau này tôi trồng vài năm trước cùng những rau khác. Thời gian qua để chỉ còn rau này sót lại. Không những đã chiếm trọn cả vườn mà còn lan ra những chỗ khác. Rau Diếp Cá là loại rau có vị chua, mùi nồng và hơi cay. Vì có lá giống hình trái tim nên tôi gọi riêng là rau Trái Tim Xanh (TTX). Rau TTX dễ trồng, khi trồng thì sống lâu, lan rộng. Rau này cho dẫu lá bị nhỏ khi không được chăm sóc hay lá lớn vì bị chăm sóc quá độ cũng đều giữ được vị riêng. Thỉnh thoảng rau TTX ra hoa. Hoa lúc đơm nụ trông như đọt hoa sen tí hon. Khi hoa nở thì bề dưới có 4 cánh trắng trông như đóa Mai, bề trên là phần mang hột. Hoa nở khá lâu mới tàn.
    Tương tự trường hợp trái sầu riêng; hễ ai không chịu được thì rất ghét rau này, hễ ai thích thì ghiền. Tôi là người thuộc nhóm sau, nghĩa là qua những món như Bún Chả, Thịt Bò Nướng, Chả Cá, Chả Giò, Bún Thịt Nướng, Cuốn, vv.. là phải có rau này tôi mới yên tâm mà ăn.
    So với rau rau Ngò Gai chỉ ăn với phở, rau Muống chỉ ăn một mình thì rau TTX ăn được với nhiều món. Theo nhiều tài liệu thì rau TTX có khả năng làm tăng độ bền của mạch máu. Ngoài ra rau TTX còn có tác dụng chữa đau mắt (chỉ chữa thôi chứ không làm mắt tốt lên được).
    Tôi đã định nhổ một phần rau này đi để chỗ trồng thêm rau khác nhưng khi nhìn những chiếc lá xanh xanh hình trái tim tôi lại đổi ý. Tôi sẽ làm thêm cái vườn bên cạnh trồng thêm loại rau khác. Tôi sẽ gọi vườn rau TTX là vườn thủy chung vì chăm sóc hay không rau trong vườn vẫn vậy. Vườn kia tôi tôi sẽ gọi là vườn đổi thay vì mỗi năm mỗi trồng mỗi chăm bón.
    (sưu tầm)
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hoa rau Diếp cá
    Vườn rau của tôi sau hơn thời gian dài không chăm sóc chỉ còn lại rau Diếp Cá (Houttuynia cordata). Rau này còn gọi là rau Dấp Cá hay cây Lá Giấp. Loại rau này tôi trồng vài năm trước cùng những rau khác. Thời gian qua để chỉ còn rau này sót lại. Không những đã chiếm trọn cả vườn mà còn lan ra những chỗ khác. Rau Diếp Cá là loại rau có vị chua, mùi nồng và hơi cay. Vì có lá giống hình trái tim nên tôi gọi riêng là rau Trái Tim Xanh (TTX). Rau TTX dễ trồng, khi trồng thì sống lâu, lan rộng. Rau này cho dẫu lá bị nhỏ khi không được chăm sóc hay lá lớn vì bị chăm sóc quá độ cũng đều giữ được vị riêng. Thỉnh thoảng rau TTX ra hoa. Hoa lúc đơm nụ trông như đọt hoa sen tí hon. Khi hoa nở thì bề dưới có 4 cánh trắng trông như đóa Mai, bề trên là phần mang hột. Hoa nở khá lâu mới tàn.
    Tương tự trường hợp trái sầu riêng; hễ ai không chịu được thì rất ghét rau này, hễ ai thích thì ghiền. Tôi là người thuộc nhóm sau, nghĩa là qua những món như Bún Chả, Thịt Bò Nướng, Chả Cá, Chả Giò, Bún Thịt Nướng, Cuốn, vv.. là phải có rau này tôi mới yên tâm mà ăn.
    So với rau rau Ngò Gai chỉ ăn với phở, rau Muống chỉ ăn một mình thì rau TTX ăn được với nhiều món. Theo nhiều tài liệu thì rau TTX có khả năng làm tăng độ bền của mạch máu. Ngoài ra rau TTX còn có tác dụng chữa đau mắt (chỉ chữa thôi chứ không làm mắt tốt lên được).
    Tôi đã định nhổ một phần rau này đi để chỗ trồng thêm rau khác nhưng khi nhìn những chiếc lá xanh xanh hình trái tim tôi lại đổi ý. Tôi sẽ làm thêm cái vườn bên cạnh trồng thêm loại rau khác. Tôi sẽ gọi vườn rau TTX là vườn thủy chung vì chăm sóc hay không rau trong vườn vẫn vậy. Vườn kia tôi tôi sẽ gọi là vườn đổi thay vì mỗi năm mỗi trồng mỗi chăm bón.
    (sưu tầm)
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hoa Cúc
    Cô gái "hoa cúc"
    Như bao nhiêu trẻ em khác, Thùy Dương rất say mê truyện cổ tích. Lớn lên, Thùy Dương lại nghiền đọc sách văn học hơn. Nhưng lên cấp III cô lại học ban B của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh). Từ mái trường này, đã khơi dậy trong Thùy Dương niềm khao khát tìm hiểu những chân trời của khoa học mới. Cô muốn mình trở thành một kỹ sư sinh học. Thùy Dương không chỉ giỏi văn mà còn giỏi toàn diện và 12 năm liền cô luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với tấm bằng tốt nghiệp tú tài loại giỏi, cô có quyền chọn một trường đại học mình thích. Và Thùy Dương không ngần ngại chọn khoa Sinh, ĐH Khoa học tự nhiên (KHTN). Thùy Dương giải thích việc chọn khoa Sinh ĐH KHTN là do: "Em thấy nước mình là một nước nông nghiệp mà đội ngũ cán bộ nghiên cứu công nghệ sinh học để áp dụng cho việc sản xuất giống cây trồng còn quá ít. Em muốn học ngành này, mong có thể góp một phần nào đó cho sự phát triển kinh tế đất nước".
    Bốn năm miệt mài ở Trường ĐH KHTN với chuyên ngành Sinh học, Thùy Dương ấp ủ một đề tài tốt nghiệp rất thú vị: Nhân giống hoa cúc bằng chính cánh hoa. Để chuẩn bị cho đề tài hóc búa này, ngay từ năm thứ 2, Thùy Dương đều đặn mỗi ngày ngồi lì tại phòng thí nghiệm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Rời phòng thí nghiệm, Thùy Dương lại hối hả đến nhà thầy hướng dẫn để được tiếp cận và bổ sung thêm kiến thức. Buổi tối về nhà Thùy Dương tiếp tục tìm kiếm những thông tin có liên quan trên mạng.
    Khi những mầm đầu tiên được nhân giống từ cánh hoa cúc nhú ra, Thùy Dương đã sung sướng reo lên: "Thế là mình thành công rồi!". Tuy nhiên, cô vẫn thấp thỏm lo âu. Cây hoa cúc đầu tiên được nhân giống từ cánh hoa đã lớn lên khỏe mạnh từng ngày và tuyệt vời hơn cả là những bông hoa của nó trông còn đẹp và rực rỡ hơn những cây hoa cùng loại được nhân giống từ đốt cây hoặc lá hoa cúc.
    Với Thùy Dương hoa cúc là một loài hoa rất phổ biến ở Việt Nam, giá rẻ. Hiện tại bên cạnh lan và hồng, hoa cúc cũng rất được ưa chuộng, nhưng ở Việt Nam lại thiếu những giống cúc đẹp trên thế giới. Em muốn tạo giống đột biến mới làm nguồn giống hoa cúc cho những nhà sản xuất hoa, đem lại lợi ích kinh tế nhiều hơn".
    Bước đầu Thùy Dương đã gặt hái được những thành công ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, theo Thùy Dương, cần phải khắc phục thêm vài yếu tố khác để hoa cúc nhân giống từ cánh hoa có thể trồng phù hợp với bất cứ loại thổ nhưỡng nào chứ không chỉ trong phòng thí nghiệm. Hiện nay, Thùy Dương đang nghiên cứu để "nâng cấp" đề tài này lên mức cao hơn, xứng tầm với một đề tài cao học hoặc hơn thế nữa.
    Không chỉ chăm lo chuyện học hành, nghiên cứu đề tài, Thùy Dương còn tham gia công tác đoàn, hội của ĐH KHTN. Cô bảo: "Em muốn đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ chuyện gì, miễn là công việc đó có ích cho mọi người".
    Với tài năng học tập, tốt nghiệp đại học loại giỏi, Thùy Dương là sinh viên Việt Nam đầu tiên được vinh dự chọn tham gia Hội nghị thượng đỉnh Sinh viên thế giới do 3 trường đại học UPEACE (University of Peace), APU (Ritsumeikan Asian Pacific University), RU (Ritsumeikan University) tại Nhật Bản đồng tổ chức từ ngày 28/10/2002-3/11/2002. Trong hành trang lên đường của mình Thùy Dương phải mang theo một khối lượng kiến thức đáng kể để giới thiệu với sinh viên thế giới về đất nước, con người, tuổi trẻ Việt Nam. Cô còn đại diện cho sinh viên Việt Nam trình bày chính kiến của mình về vấn đề toàn cầu hóa, vấn đề bảo vệ môi trường thế giới. Thùy Dương còn tự hào bật mí: "Em sẽ trao đổi với các bạn sinh viên thế giới về kinh nghiệm tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh của sinh viên Việt Nam...".
    (Nhân Dân-Tài hoa trẻ)
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hoa Cúc
    Cô gái "hoa cúc"
    Như bao nhiêu trẻ em khác, Thùy Dương rất say mê truyện cổ tích. Lớn lên, Thùy Dương lại nghiền đọc sách văn học hơn. Nhưng lên cấp III cô lại học ban B của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh). Từ mái trường này, đã khơi dậy trong Thùy Dương niềm khao khát tìm hiểu những chân trời của khoa học mới. Cô muốn mình trở thành một kỹ sư sinh học. Thùy Dương không chỉ giỏi văn mà còn giỏi toàn diện và 12 năm liền cô luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với tấm bằng tốt nghiệp tú tài loại giỏi, cô có quyền chọn một trường đại học mình thích. Và Thùy Dương không ngần ngại chọn khoa Sinh, ĐH Khoa học tự nhiên (KHTN). Thùy Dương giải thích việc chọn khoa Sinh ĐH KHTN là do: "Em thấy nước mình là một nước nông nghiệp mà đội ngũ cán bộ nghiên cứu công nghệ sinh học để áp dụng cho việc sản xuất giống cây trồng còn quá ít. Em muốn học ngành này, mong có thể góp một phần nào đó cho sự phát triển kinh tế đất nước".
    Bốn năm miệt mài ở Trường ĐH KHTN với chuyên ngành Sinh học, Thùy Dương ấp ủ một đề tài tốt nghiệp rất thú vị: Nhân giống hoa cúc bằng chính cánh hoa. Để chuẩn bị cho đề tài hóc búa này, ngay từ năm thứ 2, Thùy Dương đều đặn mỗi ngày ngồi lì tại phòng thí nghiệm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Rời phòng thí nghiệm, Thùy Dương lại hối hả đến nhà thầy hướng dẫn để được tiếp cận và bổ sung thêm kiến thức. Buổi tối về nhà Thùy Dương tiếp tục tìm kiếm những thông tin có liên quan trên mạng.
    Khi những mầm đầu tiên được nhân giống từ cánh hoa cúc nhú ra, Thùy Dương đã sung sướng reo lên: "Thế là mình thành công rồi!". Tuy nhiên, cô vẫn thấp thỏm lo âu. Cây hoa cúc đầu tiên được nhân giống từ cánh hoa đã lớn lên khỏe mạnh từng ngày và tuyệt vời hơn cả là những bông hoa của nó trông còn đẹp và rực rỡ hơn những cây hoa cùng loại được nhân giống từ đốt cây hoặc lá hoa cúc.
    Với Thùy Dương hoa cúc là một loài hoa rất phổ biến ở Việt Nam, giá rẻ. Hiện tại bên cạnh lan và hồng, hoa cúc cũng rất được ưa chuộng, nhưng ở Việt Nam lại thiếu những giống cúc đẹp trên thế giới. Em muốn tạo giống đột biến mới làm nguồn giống hoa cúc cho những nhà sản xuất hoa, đem lại lợi ích kinh tế nhiều hơn".
    Bước đầu Thùy Dương đã gặt hái được những thành công ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, theo Thùy Dương, cần phải khắc phục thêm vài yếu tố khác để hoa cúc nhân giống từ cánh hoa có thể trồng phù hợp với bất cứ loại thổ nhưỡng nào chứ không chỉ trong phòng thí nghiệm. Hiện nay, Thùy Dương đang nghiên cứu để "nâng cấp" đề tài này lên mức cao hơn, xứng tầm với một đề tài cao học hoặc hơn thế nữa.
    Không chỉ chăm lo chuyện học hành, nghiên cứu đề tài, Thùy Dương còn tham gia công tác đoàn, hội của ĐH KHTN. Cô bảo: "Em muốn đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ chuyện gì, miễn là công việc đó có ích cho mọi người".
    Với tài năng học tập, tốt nghiệp đại học loại giỏi, Thùy Dương là sinh viên Việt Nam đầu tiên được vinh dự chọn tham gia Hội nghị thượng đỉnh Sinh viên thế giới do 3 trường đại học UPEACE (University of Peace), APU (Ritsumeikan Asian Pacific University), RU (Ritsumeikan University) tại Nhật Bản đồng tổ chức từ ngày 28/10/2002-3/11/2002. Trong hành trang lên đường của mình Thùy Dương phải mang theo một khối lượng kiến thức đáng kể để giới thiệu với sinh viên thế giới về đất nước, con người, tuổi trẻ Việt Nam. Cô còn đại diện cho sinh viên Việt Nam trình bày chính kiến của mình về vấn đề toàn cầu hóa, vấn đề bảo vệ môi trường thế giới. Thùy Dương còn tự hào bật mí: "Em sẽ trao đổi với các bạn sinh viên thế giới về kinh nghiệm tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh của sinh viên Việt Nam...".
    (Nhân Dân-Tài hoa trẻ)

Chia sẻ trang này