1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ảnh : Nguyễn Như Khôi
    HOA LAN CHUỖI NHỆN
    Hình Như Tình Yêu Trong Trắng
    Loài hoa nào cũng dạy ta về tình yêu trong trắng, biết đợi chờ, tiến hoá theo thời gian. Chẳng có hoa nào nở sớm trước khi thành nụ và chẳng có nụ nào kết trái trước khi thành hoa.
    Vì thế, xin ngừng lại ở nụ hôn này thôi nhé, dù lòng em có rạo rực và người anh có bốc lửa vì dụng vọng đam mê của mình. Anh không muốn đứa con chúng ta phải sinh ra trên mặt biển lênh đênh để đời nó khỏi trôi nổi, bồng bềnh theo sóng nước. Anh không muốn nó phải èo uột vì thiếu sữa, thiếu cơm. Cuộc hành trình còn dài em ạ. Nước biển sẽ làm cay mắt nó. Tiếng nó khóc sẽ làm em xót xa và tay chân anh bủn rủn, để rồi không còn can đảm đi trọn con đường.
    Anh không muốn con chúng mình phải giành giật từng lon sắt sữa bò, từng cái bao ni lông trong những đống rác ngập đầu như bao trẻ hiện naỵ chắc em cũng không nỡ để chúng sâu răng vì cha mẹ vội hái ăn trái xanh tình yêu khi tuổi đời chưa đủ, việc học dở dang, sự nghiệp chưa thành, thiếu khả năng chung vai góp sức tạo lập một gia đình ấm no, hạnh phúc.
    Hình như tình yêu trong trắng xin cả hai chúng ta khôn ngoan chờ đợi trái chín ngọt ngào và tôn trọng thân xác của nhau như bảo vật nhiệm màu. Hạt mầm con cái chỉ sung mãn trong hồn lành, xác mạnh.
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 20/10/2006
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ảnh : Đình Tóan
    HOA CÁNH CHUỒN
    Hình Như Tình Yêu Trong Trắng
    Loài hoa nào cũng dạy ta về tình yêu trong trắng, biết đợi chờ, tiến hoá theo thời gian. Chẳng có hoa nào nở sớm trước khi thành nụ và chẳng có nụ nào kết trái trước khi thành hoa.
    Vì thế, xin ngừng lại ở nụ hôn này thôi nhé, dù lòng em có rạo rực và người anh có bốc lửa vì dụng vọng đam mê của mình. Anh không muốn đứa con chúng ta phải sinh ra trên mặt biển lênh đênh để đời nó khỏi trôi nổi, bồng bềnh theo sóng nước. Anh không muốn nó phải èo uột vì thiếu sữa, thiếu cơm. Cuộc hành trình còn dài em ạ. Nước biển sẽ làm cay mắt nó. Tiếng nó khóc sẽ làm em xót xa và tay chân anh bủn rủn, để rồi không còn can đảm đi trọn con đường.
    Anh không muốn con chúng mình phải giành giật từng lon sắt sữa bò, từng cái bao ni lông trong những đống rác ngập đầu như bao trẻ hiện naỵ chắc em cũng không nỡ để chúng sâu răng vì cha mẹ vội hái ăn trái xanh tình yêu khi tuổi đời chưa đủ, việc học dở dang, sự nghiệp chưa thành, thiếu khả năng chung vai góp sức tạo lập một gia đình ấm no, hạnh phúc.
    Hình như tình yêu trong trắng xin cả hai chúng ta khôn ngoan chờ đợi trái chín ngọt ngào và tôn trọng thân xác của nhau như bảo vật nhiệm màu. Hạt mầm con cái chỉ sung mãn trong hồn lành, xác mạnh.
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 20/10/2006
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ảnh : Tiến Đạt
    HOA PHÁT TÀI
    Hoa phát tài nhắc nhở ta ý thức tiết kiệm và tình thần nghèo khó. Loài hoa này có khi vài chục năm mới nở một lần và người Trung Hoa thường cho rằng: nhà nào có hoa nở sẽ làm ăn thịnh phát suốt năm hay suốt cả đời người. Nhưng sự giàu mạnh của từng cá nhân hay của đất nước đâu nằm trong việc nở tàn may rủi của một bông hoa.
    Mỗi ngày bao học sinh còn trốn học trong các rạp xi-nê thường trực, bao thanh niên còn lãng phí suốt buổi bên chén rượu quân cờ, bao cuộc hội họp hay liên hoan tốn kém chỉ để ca tụng lẫn nhau thay vì tích cực học hành, làm việc. Anh đã gặp những đứa bé giành giật nhau húp bát nước phở ăn thừa ngay trong tiệm ăn góc phố.
    Ðồng bào ta nhiều người còn lãng phí nên quê hương ta còn khổ trăm bề.
    - Anh đi kiếm vở cũ để làm tập giấy nháp vì thầy anh bảo thế. Giá gạo, giá củi mới lên làm ánh mắt mẹ thêm âu lo. Thầy anh bảo hãy tiết kiệm thời giờ, tiền bạc trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay như những đồng tiền nhỏ ta bỏ vào con heo đất. Sẽ có ngày nó biến thành heo sống khi lòng rỗng đầy tiền.
    - Thưa thầy, con chẳng còn xấu hổ khi dùng tập vở cũ nháp bài vì tâm hồn con vẫn trắng đẹp như các trang còn sót lại. Con không còn e ngại khi đạp chiếc xe xấu xí bên cạnh xe ?ocúp? bóng loáng của bạn bè vì nhờ nó chân con sẽ cứng cáp hơn trên đường đời sỏi đá sau này.
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 20/10/2006
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hương càng đượm lửa càng nồng,
    Càng sôi vẻ ngọc càng ***g màu sen.
    Nửa năm hơi tiếng vừa quen,
    Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng.
    Giậu thu vừa nảy giò sương,..
    Thú quê thuần hức bén mùi,
    Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô.
    Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ,
    Một màu quan tái mấy mùa gió trăng.
    Tình riêng chưa dám rỉ răng,..
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
    Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.
    Nẻo xa mới tỏ mặt người,
    Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.
    Hài văn lần bước dặm xanh,
    Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.
    Thoắt thôi tay lại cầm tay,
    Càng yêu vì nết càng say vì tình.
    Thêm nến giá nối hương bình,
    Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan .
    Tình xưa lai láng khôn hàn,..
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho em hỏi tí hoa ni hoa gì thế ạ????
    [​IMG]
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 18/10/2006
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Kính mời mí anh mí chị ngó vào đây "chút chíu " . Ảnh đẹp lém đấy ạ!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    xin mạn phép bác fỏ-get-me-not nhe'''''''' !!!! Ảnh của bác đẹp quá nên tại hạ vô phép mượn bài bác đưa vào đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng!!!
    mời bác cụng ly xí xóa hehehe
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 18/10/2006 [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 18/10/2006
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá!!!
  9. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sao Nhái
    Cây sao nhái có hoa đẹp, lá của nó có thể ăn được như rau sống. Cây này có tên là "sao nhái" có lẽ do màu hoa của nó vàng giống như cái sao nhái (trong ruột con nhái).
    Vào khoảng gần tết là mùa sao nhái. Lúc này đi dọc theo đường lộ, hai bên đường có nhiều bông sao nhái màu vàng và vàng xậm rất đẹp.
    Các hình dưới đây chụp ở Phú Quốc, ngày 5/12/2005.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh :Thanh Thúy
    Bổ sung 2 ảnh hoa Sao Nhái trồng tại Đà Lạt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh :MT
    (Hình chụp tại chùa Tuyền lâm)
    Loài Sao Nhái này cũng ra hoa ở ĐBSCL, nhưng cây thấp, hoa nhỏ, kém sặc sỡ hơn và khó thu hột già để gieo tiếp (vì hột bị lép, chắc do nóng quá! )
    Loài Cosmos (gọi tên theo dân Dalat của cây Sao Nhái) thường trồng ở ĐBSCL cho hoa màu vàng chanh và cam (ảnh ĐVXê) có lá lớn (đọt và lá còn non mà cuống bánh Xèo và bánh Cống thì tuyệt vời! , dân Châu Đốc ưa dùng!) so với Sao Nhái của Lâm Đồng (lá nhỏ) và cũng hơi bị quang cảm hơn (trồng gần đèn cho cây cao lớn, chậm ra hoa!).
    Sách vở thì chia Sao Nhái (cosmos) thành 2 loài, đều thuộc họ Cúc (Asteraceae): Cosmos bipinnatus (garden cosmos/Cosmos bipenne) và Cosmos atrosanguineus (black cosmos/Pháp: Cosmos)
    MT
    Mời mí anh mí chị đọc thêm ( trích từ báo tuổi trẻ)
    Hoa Sao Nhái
    "Cánh đồng hoang" là tên của một công viên mới mở...
    TTO - Xuất xứ của cái tên đó kể ra cũng khá thú vị. Ngày xưa, khi đất chưa có giá, nơi này là một nơi hoang vu, lau sậy và những hầm hố xen kẽ nhau.
    Nói đúng ra nó vẫn là một khu vực nằm trong thị xã, nhưng vì nơi đây chưa phát triển nên người ta vẫn để nó hoang vu như thế... và gọi nó bằng tên gọi thật ấn tượng ấy.
    Lúc bấy giờ, những khu đất như thế thường được cấp cho các viên chức nhà nước để xây nhà. Họ vẫn nhận, nhưng không cất nhà vì nó hoang vu quá. Đến những năm thị xã lên Thành phố, người ta mở đường, mở trường đại học... dân số gia tăng, nhu cầu dịch vụ gia tăng... Vì có ưu thế nằm trong khu đất gần trường đại học nên "Cánh đồng hoang" trở thành một khu đất vô giá...
    Bây giờ, nơi ấy không còn lau sậy nữa, mà thay vào đó là các dãy phố sáng rực được cất theo kiến trúc hiện đại nhất, công viên được thi công xây dựng... và cái tên vẫn được giữ lại vì người ta đã quen gọi nó như thế. Có lẽ họ sợ rằng đổi tên, người ta sẽ không biết đường tìm ra nó...?!
    Ở giữa các dãy phố khang trang ấy, lọt thỏm một khu đất trống... Không còn lau sậy và đã được đổ cát cẩn thận. Điều đặc biệt là trên khu đất trống kia, chủ nhân chỉ trồng một loại hoa duy nhất: hoa Sao Nhái với màu vàng rực lửa. Cứ chiều chiều, tôi và đám bạn lại tụ tập ra công viên, ngồi hóng mát trên ghế đá nhìn về khu đất trống và cười vang với ý nghĩ vơ vẩn "Những buổi chiều vàng"...
    Thời gian cứ thế trôi qua... suốt sáu tháng, chúng tôi đến đó đi tản bộ, ngồi chơi, rồi về mà vẫn không biết khu vườn đó của ai... Cho đến một một chiều nọ, chúng tôi ra công viên chơi, nhìn về khu đất thấy một đoàn người với kèn trống, với những băng rôn đen, với vòng hoa, với khăn tang trắng... Chúng tôi đến gần... Người ta đang đưa linh cửu của một bà cụ xuống khu đất ấy. Kế bên linh cửu, cô gái xinh đẹp nước mắt ràn rụa... Kế bên cô là người chồng nước ngoài sang trọng...
    Người ta kể rằng có bà mẹ bán chè nuôi con học hết đại học. Ra trường, cô đi làm công ty nước ngoài, lấy chồng nơớc ngoài và không về thăm bà suốt 8 năm trời. Cô gái gửi tiền nuôi bà, mua đất cho bà để cất nhà nhưng bà đều gửi tiền cho trẻ mồ côi... Bà vẫn giữ khu đất, không bán cho bất kì ai dù có trả bao nhiêu tiền... Và những hoa Sao Nhái được trồng, được chăm sóc, tràn sức sống dưới đôi tay run rẩy già nua của bà... Bà luôn kể với hàng xóm về ước muốn của con gái ngày xưa "Ước gì con có một mảnh đất trống mẹ nhỉ? Con sẽ trồng toàn hoa Sao Nhái... Nhà mình sẽ sáng rực với màu vàng của nó cho mà xem...".
    Sau đám tang, chúng tôi không còn thấy cô gái lần nào nữa. Chúng tôi vẫn đến công viên mỗi chiều, vẫn thấy khu đất trống với ngôi mộ được xây cất rực rỡ. Nhưng những hoa Sao Nhái thì ngày càng tàn lụi... Chúng héo tàn vì không còn ai chăm sóc hay chúng héo tàn vì không còn muốn sống một kiếp sống cô đơn...?
    16-04-2004
    VÂN LAM
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0

    CÂY RẺ QUẠT
    Tên tiếng Việt: Rẽ quạt
    Tên khoa học: Belamcanda chinensis
    Tên Hán Việt: Xạ can
    Thuộc họ lay-ơn. Cây thân thảo, rễ dài khỏe, cao khoảng 0,5-1m. Cụm hoa thưa, phân nhánh nhiều. Hoa xếp trên một mặt phẳng, màu vàng cam có đốm đỏ.
    Sao em không đợi anh về phố núi
    Mà để trăng non chia cắt hai miền
    Con dốc cũ chiều chiều ta hò hẹn
    Còn gì đâu, chỉ có một nỗi niềm
    (Sưu tầm)
    Crazy Wolf
    Rẻ quạt trong Đông y có tên thuốc là xạ can, trị đau hầu họng rất tốt. Ngoài ra, nó còn có tác dụng trừ đờm, dịu ho, chữa trị khuẩn đường hô hấp trên.
    Rẻ quạt là một loại cây mọc hoang sống lâu năm; thân rễ mọc bò. Lá mọc thẳng đứng, bẹ lá xếp vào nhau xòe ra như cái quạt. Lá hình mác dài 20-40 cm, rộng 1,5-2 cm. Hoa có cán dài 20-40 cm, chia thành nhiều cành, mỗi cành mang một cụm hoa. Hoa có 6 cánh màu vàng cam đỏ điểm đốm tía. Quả nang hình trứng. Hạt hình cầu xanh đen bóng, đường kính 5 mm.
    Thân rễ được gọi là củ rẻ quạt; thu hoạch vào mùa đông, cắt bỏ rễ con, rửa sạch rồi phơi sấy khô làm thuốc.
    Cao cồn xạ can có tác dụng ức chế các chủng vi khuẩn trực khuẩn lỵ, tụ cầu vàng, cầu khuẩn ruột. Xạ can có tác dụng kháng viêm cấp tính và mãn tính. Flavonoid toàn phần của xạ can làm giảm hoạt độ của men polyphenol oxydase và các men có vai trò trong viêm cấp và mãn tính...
    BS : Trần Xuân Thuyết
    [​IMG]
    Thêm cái hình tai tượng đuôi chồn nì
    [​IMG]
    Tên tiếng Việt: Tai tượng đuôi chồn
    Tên khoa học: Acalypha hispida
    Thuộc họ thầu dầu. Cây gỗ nhỏ hay bụi, cao 1-3m, màu nâu xanh. Cụm hoa dạng bông dày đặc, dài hơn lá, màu đỏ tươi. Hoa nở quanh năm rất đẹp.
    Suốt đêm gió giỡn đuôi chồn.
    Sáng nay hoa đỏ thắm màu hơn xưa
    Ngàn ngày gom lại một đêm
    Gió cười, hoa thẹn bởi vì đang yêu.
    (Sưu tầm)
    Crazy Wolf

Chia sẻ trang này