1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Dạo này topic này lặng lẽ quá mí anh mí chị uiiiii!!!!!
    Trở lại đi mà vực topic dậy chứ......
    HIXHIX " THEO CHỒNG BỎ CUỘC CHƠI " BUỒN LẮM ÁA ÁAAA.....


  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hoa lại nhớ người.
    Có ai biết ở HN cây Muồng Bò Cạp mọc ở những phố nào không? Mình thích nhìn lắm.
    Cám ơn các bạn trước nhé!!!
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là tớ rất yêu hoa và chồng tương lai của tớ anh ấy cũng vậy ..Hihi nên theo chồng chắc không bỏ cuộc chơi
    Ở nhà tớ chăm mỗi cây hoa này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Xương rồng Bát Tiên
    Bát tiên tên khoa học Euphobia milii thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae khác họ Cactaceae
    -Ưa ánh sáng ,ánh sáng trực tiếp rất tốt ,nếu ít hơn thì lá phát triển và ít hoa ,những nơi có gió nhiều rất tốt cho bát tiên ,trong ở trên sân thượng rất tốt ,bát tiên trồng trong nhà kính màu bông không đẹp lắm ,cách trông nhà kính có anh Tùng ở Mỹ tho trồng chung với xương rồng củ.
    -Đất trồng gồm có đất cát ,rác,tro trấu ,,phân rơm là những chất trồng tốt .Tỉ lệ trộn tuỳ vào mỗi người.
    Chậu hoa là chậu sứ ,dùng mảnh sứ vỡ che lỗ ở đáy chậu ,đặt cây bát Tiên vào chậu ,mức đất thấp miệng 1-2 đốt ngón tay ,đem bóng râm rồi dần ra nắng .
    -Tưới nước trung hoà ,ngày 2 lần tránh tưới lên hoa ,thường ngày mưa không tưới nhưng các bạn cũng cẩ thận là nước mưa bị cành nhánh che lại không xuống dưới chậu.
    -Cắt tỉa những cành vì nhiều cành cây kém ra hoa ,lá còn là nơi cư trú côn trùng.Sau khi cắt xong bôi vôi hoặc xi măng đều tốt để tranh thối nhũng .
    Tớ thấy trồng cây hoa này rất dễ, tớ chẳng chịu chăm nó nhiều đâu, thế mà nó nở hoa suốt hoa màu da cam như màu vàng của nắng Tớ thấy nó rất thích hợp với mô hình sinh sống ở nhà chung cư , nhà tập thể trồng và trồng nó cũng không quá khó
    Ngày trước hồi nhỏ nhà tớ có cây hoa gần giống như thế này ,tớ gọi nó là hoa cúc Nhật ( nghe ai đó nói )chỉ nở vào đúng vào dịp Tết rất lâu mới tàn , cánh hoa màu đỏ nhung , lá cây giống y hệt trong ảnh
    Chăm sóc cả năm chỉ để Tết được hưởng
    Thực tế hoa này nó tên là gì đến giờ tớ cũng không chắc
    Các bạn có ai biết không ??? Mua nó ở đâu nhỉ
    Tớ đang muốn mua và trồng một cây hoa gì đó ý nghĩa theo mình về nhà chồng
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 30/10/2006
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ..Hồi nhỏ tớ đọc truyện sự tích Chim Thiên Đường và chỉ mơ ước nhìn thấy con chim đó xem nó đẹp như thế nào ....Hehe
    Và điều đặc biệt hơn nữa là còn có loài hoa mang tên Loài chim thiên đường .
    Đó là Hoa thiên điểu ( hay còn gọi là Hoa chim thiên đường)
    Loài hoa tượng trưng cho niềm vui , thường được đem tặng khi chia sẻ niềm vui .
    Nhưng tớ không biết mua ở đâu cả , để trồng , ở nhà chỉ mua được 10 bông hoa giả thôi
    Cho cuộc sống của mình với ý nghĩa luôn luôn có niềm vui ..Keke
    Đến tranh vẽ để treo tường tớ cũng lựa chọn tranh vẽ loài hoa này đấy , anh ấy chẳng hiểu được lý do vì sao tớ chọn bông hoa trông lạ đời thế
    Các bạn biết cây hoa này bán ở đâu không???
    Một năm nở hoa mấy lần , trồng như thế nào , nói cho tớ biết nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 01/11/2006
  9. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khờ dại
    LÂU ĐẨU _ COLUMBINE
    Loài hoa này có tên là columbine nhưng người dân ở đây thường gọi là lucky, có nghĩa là may mắn. Loài hoa này có nhiều màu sắc khác nhau, đỏ, vàng, tím, hồng, v.v. và có thể tìm thấy khắp nơi ở thành phố này nhưng tôi thấy màu tím là đẹp hơn cả. Cũng thật có lý khi loài hoa này được người dân Colorado chọn là một trong những biểu tượng của tiểu bang.
    Thi hào Shakespeare vốn rất am tường về ngôn ngữ loài hoa, và trong tác phẩm Hamlet bất hủ, ông đã để cho nàng Ophelia điên rồn khốn khổ ôm những cánh hoa Lâu đẩu trong vòng tay. Những cánh Lâu đẩu hoàn toàn thi''ch hợp để kết thành bó hoa cho một người tình bị bỏ rơi. Riêng những đó màu đỏ lại tượng trưng cho sự lo âu và những đóa màu trắng, sự quả quyết.
    Ở vùng thôn quê nước Anh, hoa Lâu đẩu có tên là Granny''s Bonnet (mũ trùm đầu của bà) , và trên khoa học của nhóm hoa này là Aquilegia, chữ Latinh để chỉ chim ưng, bởi vì đài hoa có hình dáng giống như móng vuốt của loài mãNh cầm. Hoa Lâu đẩu còn gợi cho một số người hình ảnh một đàn chim bồ câu, vì tên Columbine xuất xứ từ chữ Latinh "columba", nghĩa là bồ câu. Cũng do sự liên tưởng này mà hoa Lâu đẩu đã trở thành biểu tưỢng của Thánh thần và đã thường xuyên xuất hiện trong các họa phẩm tôn giáo của c''ac danh họa bậc thầy phương Tây.
    Lâu đẩu là loại cây trong vườn nở ra nhữNg đóa hoa xinh xắn đa sắc, có c''anh mỏng, nhọn
    Ta đã đến trong hình hài đơn giản
    Hồn nát tan môi vẫn nở tiếng cười
    Ta không khóc, ta không còn đâu khổ
    Trái tim non ai lấy mất đi rồi
    HAMLET, WILLIAM SHAKESPEARE, 1564-1616
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thanh xuân
    NGỌC TRÂM _ PRIMROSE
    Ngọc trâm - hay còn gọi là Anh thảo, hoa Báo xuân - là loài hoa dại, mọc nhiều ở các vùng ôn đới, có một đài hoa hình ống và năm cánh hoa mùa vàng lợt
    Ít có loài hoa nào được chờ đón nồng nhiệt như hoa Ngọc trâm, bởi vì nó là một trong những dấu hiệu đầu tiên báo tin mùa Xuân đã về. Trong tiếng Anh, hoa này được gọi là Primrose nghĩa là "hoa hồng đầu tiên" , mặc dù ngày nay không còn ai coi nó là một trong số các loại hoa Hồng. Ở một số nơi thuộc miền Tây nước Anh, loài hoa này còn được gọi một cách mộc mạc là Butter-rose, do hoa có màu vàng lợt rất giống với loại bơ được làm trong các trang trại ở đó.
    Dưới triều đại Nữ hoàng Victoria, hoa Ngọc trâm trở thành một loại hoa thời thượng và được Thủ tướng Disreali yêu thi''ch nhất. Nữ hoàng Anh thường gửi ông những bó Ngọc trâm hái từ khu vườn Hoàng gia, và khi ông mất, Nữ hoàng đã gửi đến một vòng hoa lớn kết bằng những đóa Ngọc trâm để bày tỏ mối thiện cảm và sự kính trọng.
    Với tâm hồn thi sĩ, Shakespeare đã nhìn những đóa Ngọc trâm bằng cái nhìn ảm đạm - khi trong một bài thơ - ông so sánh loài hoa này với những nàng thiếu nữ chết ở tuổi thanh xuân khi chưa kịp kết hôn, chưa kịp nhìn thấy vầng ánh dương vào lúc rạng rỡ nhất.
    Yêu em bạn ngọc bên đời
    Hồng xuân xin tặng tim bồi hồi đau
    Hoa trinh một nụ tươi cười
    Tuổi thơ xanh ngát một đời nhớ thương
    THE WINTER''S TALE,
    WiILLIAM SHAKESPEARE,1564-1616

Chia sẻ trang này