1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết tên tiếng Việt của nó không ?
  2. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Daisy đã trả lời .Mình được biết đến hoa ti gôn qua bài
    2 sắc hoa Ti gôn của TTKH ,bây giờ xem được hình mới thấy quả thật :
    "Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy"
    sau đó có cả màu đỏ hồng nữa :
    "Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha "
    nhà thơ ví hoa để tả tâm trạng thật tuyệt vời !!!
  3. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Daisy đã trả lời .Mình được biết đến hoa ti gôn qua bài
    2 sắc hoa Ti gôn của TTKH ,bây giờ xem được hình mới thấy quả thật :
    "Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy"
    sau đó có cả màu đỏ hồng nữa :
    "Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha "
    nhà thơ ví hoa để tả tâm trạng thật tuyệt vời !!!
  4. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Bạn Oshin có nói đến hoa Đỗ Quyên ,bên cạnh nhà mình cũng có trồng một bụi nhưng không biết là có phải Đỗ Quyên không ?

    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  5. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Bạn Oshin có nói đến hoa Đỗ Quyên ,bên cạnh nhà mình cũng có trồng một bụi nhưng không biết là có phải Đỗ Quyên không ?

    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  6. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Tulip nhà mình trồng đây này

    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  7. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Tulip nhà mình trồng đây này

    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một số cách để hoa ly bền đẹp
    Dù mọc trong vườn hay được cắm trong bình, những bông hoa ly vẫn quyến rũ vì vẻ đẹp nhiệt đới yêu kiều. Gia công thêm một chút, bạn sẽ giữ được hoa bền và tươi hơn.
    Hương hoa ly thơm ngào ngạt. Muốn thưởng thức mùi hương ấy một cách tự nhiên, bạn hãy đặt hoa ngoài hiên hoặc ban công, nơi thoáng đãng. Đừng để hoa bị gió thổi vì cuống hoa rất mỏng mảnh, dễ gãy.
    Giữa các loại thảo mộc, hoa ly có vẻ đẹp quý phái nhất. Tuy nhiên, củ của hoa thuộc họ hành, không chịu được sự úng nước. Vì vậy, bạn hãy thận trọng khi tưới nước.
    Nếu cắm hoa vào lọ thủy tinh, nên đặt bình hoa trên mặt bàn thấp hoặc bàn trang điểm vì ban ngày, thủy tinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh sẽ rất đẹp.
    Hoa ly da cam đang rất được ưu chuộng, thích hợp với bình kim loại màu lạnh.
    Ly trắng hoặc phớt hồng phối hợp với hoa tú cầu và mõm chó trông rất trang nhã và duyên dáng.
    Đương nhiên không nên đặt bình hoa ở những nơi quá ấm. Hãy bảo vệ hoa khỏi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào và nên thay nước hằng ngày.
    (Theo Thế Giới Phụ nữ)
    VNEXP
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một số cách để hoa ly bền đẹp
    Dù mọc trong vườn hay được cắm trong bình, những bông hoa ly vẫn quyến rũ vì vẻ đẹp nhiệt đới yêu kiều. Gia công thêm một chút, bạn sẽ giữ được hoa bền và tươi hơn.
    Hương hoa ly thơm ngào ngạt. Muốn thưởng thức mùi hương ấy một cách tự nhiên, bạn hãy đặt hoa ngoài hiên hoặc ban công, nơi thoáng đãng. Đừng để hoa bị gió thổi vì cuống hoa rất mỏng mảnh, dễ gãy.
    Giữa các loại thảo mộc, hoa ly có vẻ đẹp quý phái nhất. Tuy nhiên, củ của hoa thuộc họ hành, không chịu được sự úng nước. Vì vậy, bạn hãy thận trọng khi tưới nước.
    Nếu cắm hoa vào lọ thủy tinh, nên đặt bình hoa trên mặt bàn thấp hoặc bàn trang điểm vì ban ngày, thủy tinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh sẽ rất đẹp.
    Hoa ly da cam đang rất được ưu chuộng, thích hợp với bình kim loại màu lạnh.
    Ly trắng hoặc phớt hồng phối hợp với hoa tú cầu và mõm chó trông rất trang nhã và duyên dáng.
    Đương nhiên không nên đặt bình hoa ở những nơi quá ấm. Hãy bảo vệ hoa khỏi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào và nên thay nước hằng ngày.
    (Theo Thế Giới Phụ nữ)
    VNEXP
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Bạn Aozola, đúng mấy bông đó là hoa Mẫu đơn rồi, theo như những tấm hình mình được nhìn thấy về hoa này (chứ mình cũng chưa thấy nó ngoài đời nữa bạn à ). Còn hoa bạn hỏi tiếng Việt cũng gọi phiên âm từ tiếng Anh, hoa Lys, hay loa kèn (thực ra loa kèn là loài Calla Lily, hơi khác một chút, hôm nào có thời gian mình sẽ post về hoa này cho bạn nhé, chưa dám hứa trước nhưng sẽ cố gắng). Nhà bạn ở đâu mà trồng được Đỗ quyên, và cả Tulip nữa, bạn ở vùng ôn đới hay núi cao à ?
    Bác Anhdialan, em cũng xin kính bác . Hic, còn lạy thì quả thật em không dám nhận đâu ạ , em xin, bác chắc là lớn hơn em mà, không dám phạm thượng với tiền bối ! Với lại, em phải cám ơn bác nữa mới đúng, vì nhờ bác mà em mới đi tìm hiểu và biết được về loài hoa đẹp này. Lúc trước, em không để ý mấy vì chưa bao giờ thấy hoa Đỗ Quyên cả. Hồi đó cứ tưởng là hoa một loại đậu đỗ gì đó cơ Ah, còn về lòng chung thủy của Mẫu đơn vương, em đang chờ nghe bác kể chuyện đây ạ. Em sẽ có bài về hoa này sau, bác cho em thời gian "ngâm kíu" đã hén.
    Bác Milou đã post hình rồi đấy em. Hoa Pensée chị Falling-Rain đã cũng đã post ở trang 10 :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_88319/10
    Chị thêm vào chút nhé :
    Păng-xê ~ Hoa ****​
    Nhớ nhung​
    Hoa Păng-xê xinh đẹp
    Đủ màu xanh, tím, vàng...
    Như cầu vồng bảy sắc
    Nhuộm hoàng hôn mênh mang.
    (Thomas J.Ouseley)​
    Tên tiếng Việt : Hoa ****, Păng-xê, Tử La Lan
    Tên tiếng Anh : Pansy
    Tên tiếng Pháp : Pensée
    Tên Latin : Violatricolor
    Biệt danh : "Heartsease" - Sự thanh thản
    Biểu tượng : Vật kỷ niệm
    Ý nghĩa : Tương tư
    Thông điệp : Nhớ về em (Thinking of You); Người đã chiếm giữ mọi ý nghĩ của tôi
    Hoa ****, có lẽ vì cánh hoa nhiều màu sắc, mỏng mượt như nhung và có hình dạng như con **** đang đậu trên cành. Hoa **** còn được gọi là Tử La Lan, nhưng thông dụng hơn là hoa Păng-xê. Tên Păng-xê có nguồn gốc từ "Pensée" trong tiếng Pháp (sự tơ tưởng, nhớ nhung). Chữ "tricolor" trong tên Latin Violatricolor là "ba màu" và Viola do hoa thuộc họ hoa tím Violet.Tuy số lượng ba màu ở mỗi hoa không bao giờ thay đổi và đã trở thành đặc trưng của hoa Pensée, nhưng ba màu này được "tổ hợp ngẫu nhiên" từ các màu tím, đen, đỏ, vàng, xanh, trắng, cam để tạo nên nhiều giống hoa Pensée với những màu sắc lạ, rất hấp dẫn. (Theo bài của chị Falling-Rain ở trang 10).



    Người đời đã yêu mến tặng cho loài hoa này nhiều biệt danh khác nhau, mà quen thuộc nhất có lẽ là "Heartsease", bởi vì người ta tin rằng những cánh hoa hình trái tim này có phép màu tình yêu kỳ diệu, có thể chữa lành những trái tim tan vỡ, an ủi những nỗi đau tình yêu, và nhất là, nếu bạn luôn giữ chúng bên mình thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người mình yêu. (Trời, thật thế này thì chẳng ai phải "chết trong lòng một ít" khi yêu nữa các bác nhỉ ! Hi hi hi ). Pansy là một thành phần trong "Bùa Yêu" của người Celt (ở Anh). Chính Shakespeare cũng đã đưa ý tưởng này vào trong vở kịch nổi tiếng "Giấc Mộng Đêm Hè" - với vài giọt nước cốt hoa Pansy nhỏ lên mắt khi say ngủ, Titania đã yêu "sinh vật đầu tiên mà nàng nhìn thấy".
    [​IMG]
    Theo một truyền thuyết của Đức, ngày xưa Pansy có mùi hương thơm ngào ngạt. Người ta kéo nhau đi từ hàng dặm xa đến chỉ để được ngửi mùi hương đó. Nhưng chính vì vậy mà lớp cỏ xung quanh bị giẫm nát, tàn phá. Pansy cầu xin Chúa giúp đỡ những ngọn cỏ mong manh đó. Thế là, từ đó, Chúa lấy đi hương thơm của Pansy, nhưng bù lại cho nó một vẻ đẹp tuyệt vời.
    Păng-xê là một bông hoa Tình Yêu làm người ta liên tưởng đến thánh Valentine. Từ lâu, bông hoa đã được những người đang yêu trao gửi cho nhau như lời nhắn nhủ thương nhớ "Thinking of You". Tuy nhiên, theo dân gian, người ta cho rằng không nên hái đóa hoa Păng-xê khi trên nó có đọng giọt sương, bởi vì như thế có thể gây nên cái chết của người yêu và rất nhiều nước mắt sẽ phải tuôn rơi...

    Gửi tặng em hoa Păng-xê tươi trẻ
    Vàng như ánh dương, tím tựa trời đêm
    Kỷ niệm ùa về khúc hát dịu êm
    Bằng ánh sáng rõ ràng và dào dạt
    Những giấc mơ hoang những ngày tẻ nhạt
    Tiếc núi vô bờ hoài niệm khôn nguôi
    Với Păng-xê xin được nói cùng người
    Hoa thanh thản một trái tim thi sĩ
    Hoa khơi gợi một hướng về suy nghĩ
    Hãy nhận và trao yêu quý ngọt ngào
    (Sarah Dowdney)​
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 15/07/2003

Chia sẻ trang này