1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về các loài hoa - Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Oshin, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoa chuông (tên tiếng Pháp là Muguet; tên khoa học là convallaria majalis) còn gọi là hoa ly của thung lũng, hay hoa ly của tháng năm. Cây thân cỏ sống dai này có nguồn gốc từ châu Á, chính xác là từ Nhật Bản. Cây chỉ có hai lá, bao quanh một cành duy nhất; ra hoa từ tháng tư đến tháng sáu tuỳ theo điều kiện thời tiết và địa lí. Những bông hoa trắng, thơm ngai ngái mang hình những chiếc chuông xinh xắn, vì thế hoa mới có tên là hoa chuông
    Hôm nay là Quốc tế lao động, ở châu Âu, mọi người thường tặng nhau loài hoa này. Vì sao lại thế?
    Từ lâu, hoa chuông là biểu tượng của sự đổi mới và của mùa xuân. Vì thế cũng rất hợp lí khi nó trở thành biểu tượng của hạnh phúc, của sự may mắn. 1/5/1561 vua Charles IX ( Pháp) đã lấy ngày này làm ngày truyền thống tặng hoa chuông với ý nghĩa là mang lại may mắn.
    Trong một cuộc biểu tình ở Pairis năm 1890, những người biểu tình đã cài vào khuy áo một tam giác đỏ biểu tượng cho những yêu sách của họ. Đó là sự phân chia lí tưởng của một ngày thành 3 cái tám (8h) : lao động - ngủ - giải trí . Sau đó, hình tam giác này được thay bằng cành hoa tầm xuân, rồi hoa chuông. Và chính từ ngày này hoa chuông và Quốc tế lao động mới gắn liền với nhau.
    Nhưng chỉ đến năm 1936 hoa chuông đầu tiên mới mới được bán nhân dịp Quốc tế lao động.
    Một vài dòng về loài hoa trắng nhỏ xinh, và nhân ngày Quốc tế lao động.
  2. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoa chuông (tên tiếng Pháp là Muguet; tên khoa học là convallaria majalis) còn gọi là hoa ly của thung lũng, hay hoa ly của tháng năm. Cây thân cỏ sống dai này có nguồn gốc từ châu Á, chính xác là từ Nhật Bản. Cây chỉ có hai lá, bao quanh một cành duy nhất; ra hoa từ tháng tư đến tháng sáu tuỳ theo điều kiện thời tiết và địa lí. Những bông hoa trắng, thơm ngai ngái mang hình những chiếc chuông xinh xắn, vì thế hoa mới có tên là hoa chuông
    Hôm nay là Quốc tế lao động, ở châu Âu, mọi người thường tặng nhau loài hoa này. Vì sao lại thế?
    Từ lâu, hoa chuông là biểu tượng của sự đổi mới và của mùa xuân. Vì thế cũng rất hợp lí khi nó trở thành biểu tượng của hạnh phúc, của sự may mắn. 1/5/1561 vua Charles IX ( Pháp) đã lấy ngày này làm ngày truyền thống tặng hoa chuông với ý nghĩa là mang lại may mắn.
    Trong một cuộc biểu tình ở Pairis năm 1890, những người biểu tình đã cài vào khuy áo một tam giác đỏ biểu tượng cho những yêu sách của họ. Đó là sự phân chia lí tưởng của một ngày thành 3 cái tám (8h) : lao động - ngủ - giải trí . Sau đó, hình tam giác này được thay bằng cành hoa tầm xuân, rồi hoa chuông. Và chính từ ngày này hoa chuông và Quốc tế lao động mới gắn liền với nhau.
    Nhưng chỉ đến năm 1936 hoa chuông đầu tiên mới mới được bán nhân dịp Quốc tế lao động.
    Một vài dòng về loài hoa trắng nhỏ xinh, và nhân ngày Quốc tế lao động.
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là cùng 1 loài , ảnh của bạn và của mình đều chụp cùng 1 loại hoa , chính xác là Magnolia soulangeana
    Magnolia : Hoa Mộc Lan ( trước đây mình nghĩ nó chỉ có màu trắng , nhưng bây h thì thấy nó cũng có nhiều màu )
    Chị OShin đã viết 1 bài về hoa Mộc Lan ở trang 12 đấy , ai quan tâm thì nên đọc thử :
    http://www.ttvnol.com/f_424/88319/trang-12.ttvn
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 01/05/2004
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là cùng 1 loài , ảnh của bạn và của mình đều chụp cùng 1 loại hoa , chính xác là Magnolia soulangeana
    Magnolia : Hoa Mộc Lan ( trước đây mình nghĩ nó chỉ có màu trắng , nhưng bây h thì thấy nó cũng có nhiều màu )
    Chị OShin đã viết 1 bài về hoa Mộc Lan ở trang 12 đấy , ai quan tâm thì nên đọc thử :
    http://www.ttvnol.com/f_424/88319/trang-12.ttvn
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 01/05/2004
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Je te souhaite beaucoup de bonheur : Tôi chúc bạn có nhiều điều may mắn ( chính xác là bạn ......Mèo nhưng bây h là tất cả mọi người nhìn thấy tấm thiệp đó )
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc !
    ( Quốc Tế Lao Động lại là ngày đầu tiên bắt đầu trở lại với coong việc của tôi , beaucoup de travail , beaucoup d''argent )
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Je te souhaite beaucoup de bonheur : Tôi chúc bạn có nhiều điều may mắn ( chính xác là bạn ......Mèo nhưng bây h là tất cả mọi người nhìn thấy tấm thiệp đó )
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc !
    ( Quốc Tế Lao Động lại là ngày đầu tiên bắt đầu trở lại với coong việc của tôi , beaucoup de travail , beaucoup d''argent )
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Mình thật mừng khi thấy topic dạo này được duy trì và có thêm sự tham gia của các bạn mới nữa. Rất cám ơn các bạn, các em. Các bạn tiếp tục phát huy nhé!
    Hoa mang vẻ đẹp lắng sâu
    Thẹn thùng trong chiếc áo màu trắng trong
    Lánh xa sắc nắng trời hồng
    Lại yêu đất đến kiệt lòng dâng hương.
    William Wordsworth​
    [​IMG]
    Hoa Linh Lan - Hoa Lan Chuông
    The Lily of the Valley - Hoa huệ của thung lũng
    Sự trở về của hạnh phúc​
    http://images.mere***h.com/bhg/images/09/l_lilyvalley_09172001.jpg​
    Họ: N.O. Liliaceae
    Tên thường gọi: "Ladder to Heaven" (Chiếc thang đến Thiên Đàng), May Lily (Lily tháng 5), Our Lady''s Tears (Những giọt nước mắt của Đức Mẹ), Convall-lily (Lily quân anh ?).
    Ý nghĩa: Hạnh phúc tìm lại, Sự khiêm tốn
    Its scientific name, ~Majalis~ or ~Maialis~ means ~that which belongs to May. (May Lily) Old astrological books place the plant under the dominion of Mercury, since Maia, the daughter of Atlas, was the mother of Mercury or Hermes.
    Hoa Linh Lan (hoa lan chuông) thuộc loài lưu niên thân thảo thường mọc ở thung lũng sâu, dưới bóng râm những cây sồi hay ven những bờ suối mát. Mỗi cây chỉ có một cặp nhánh mà mỗi nhánh mang những chiếc lá thuôn dài cùng với một chùm hoa nở rộ. Những đóa hoa nhỏ trắng, xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào này mang ý nghĩa sự trở về của hạnh phúc (the return of happiness - hạnh phúc tìm lại). Có một huyền thoại kể về tình yêu của bông hoa Linh Lan dành cho chú chim Sơn Ca đã không trở lại khu rừng xưa cho đến khi hoa Linh Lan nở vào tháng 5.
    Hoa Linh Lan còn là biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa. Lily of the valley còn có tên là Our Lady''s Tears vì theo truyền thuyết, chúng mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá. Lily of the valley thường được các linh mục trồng để trang trí bệ thờ và còn được gọi là Ladder to Heaven (thang dẫn lên Thiên Đàng) bởi những bông hoa nhỏ bé hình chuông xinh xắn này mọc lên đều đặn từ cuống, giống như những bậc thang.
    Linh lan còn dùng làm thuốc. Xa xưa, người ta tin rằng hoa lan chuông có thể làm tăng trí nhớ, hoàn lại giọng nói; bôi dung dịch hoa trên trán và sau cổ giúp thông minh. Mặc dù mang nhiều năng lực huyền thoại vậy, tất cả các bộ phận của cây hoa đều độc.Lá của chúng có thể tạo ra thuốc nhuộm màu xanh cỏ với nước vôi.
    [​IMG]
  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Mình thật mừng khi thấy topic dạo này được duy trì và có thêm sự tham gia của các bạn mới nữa. Rất cám ơn các bạn, các em. Các bạn tiếp tục phát huy nhé!
    Hoa mang vẻ đẹp lắng sâu
    Thẹn thùng trong chiếc áo màu trắng trong
    Lánh xa sắc nắng trời hồng
    Lại yêu đất đến kiệt lòng dâng hương.
    William Wordsworth​
    [​IMG]
    Hoa Linh Lan - Hoa Lan Chuông
    The Lily of the Valley - Hoa huệ của thung lũng
    Sự trở về của hạnh phúc​
    http://images.mere***h.com/bhg/images/09/l_lilyvalley_09172001.jpg​
    Họ: N.O. Liliaceae
    Tên thường gọi: "Ladder to Heaven" (Chiếc thang đến Thiên Đàng), May Lily (Lily tháng 5), Our Lady''s Tears (Những giọt nước mắt của Đức Mẹ), Convall-lily (Lily quân anh ?).
    Ý nghĩa: Hạnh phúc tìm lại, Sự khiêm tốn
    Its scientific name, ~Majalis~ or ~Maialis~ means ~that which belongs to May. (May Lily) Old astrological books place the plant under the dominion of Mercury, since Maia, the daughter of Atlas, was the mother of Mercury or Hermes.
    Hoa Linh Lan (hoa lan chuông) thuộc loài lưu niên thân thảo thường mọc ở thung lũng sâu, dưới bóng râm những cây sồi hay ven những bờ suối mát. Mỗi cây chỉ có một cặp nhánh mà mỗi nhánh mang những chiếc lá thuôn dài cùng với một chùm hoa nở rộ. Những đóa hoa nhỏ trắng, xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào này mang ý nghĩa sự trở về của hạnh phúc (the return of happiness - hạnh phúc tìm lại). Có một huyền thoại kể về tình yêu của bông hoa Linh Lan dành cho chú chim Sơn Ca đã không trở lại khu rừng xưa cho đến khi hoa Linh Lan nở vào tháng 5.
    Hoa Linh Lan còn là biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa. Lily of the valley còn có tên là Our Lady''s Tears vì theo truyền thuyết, chúng mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá. Lily of the valley thường được các linh mục trồng để trang trí bệ thờ và còn được gọi là Ladder to Heaven (thang dẫn lên Thiên Đàng) bởi những bông hoa nhỏ bé hình chuông xinh xắn này mọc lên đều đặn từ cuống, giống như những bậc thang.
    Linh lan còn dùng làm thuốc. Xa xưa, người ta tin rằng hoa lan chuông có thể làm tăng trí nhớ, hoàn lại giọng nói; bôi dung dịch hoa trên trán và sau cổ giúp thông minh. Mặc dù mang nhiều năng lực huyền thoại vậy, tất cả các bộ phận của cây hoa đều độc.Lá của chúng có thể tạo ra thuốc nhuộm màu xanh cỏ với nước vôi.
    [​IMG]
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chị Oshin à , sao chị vào rồi lại ra thế , ở đây bắt đầu trở nên nhàm chán khi thiếu những bài viết của chị rồi . Nếu như chỉ có hình thì đâu thể gọi là " Chuyện kể về các loài hoa " chứ ( em bắt đầu cảm thấy mình mắc lỗi làm loãng chủ đề của chị rồi đấy )
    Ylang ylang : Hoa Ngọc Lan ( Cananga odorata )
    ........nhành ngọc lan xoà bóng mát , báo với em ngày cuối thu ........;
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chị Oshin à , sao chị vào rồi lại ra thế , ở đây bắt đầu trở nên nhàm chán khi thiếu những bài viết của chị rồi . Nếu như chỉ có hình thì đâu thể gọi là " Chuyện kể về các loài hoa " chứ ( em bắt đầu cảm thấy mình mắc lỗi làm loãng chủ đề của chị rồi đấy )
    Ylang ylang : Hoa Ngọc Lan ( Cananga odorata )
    ........nhành ngọc lan xoà bóng mát , báo với em ngày cuối thu ........;

Chia sẻ trang này