1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về TÍ EM ...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về TÍ EM ...

    Tí em quê ở Hải Dương- hàng xóm láng giềng của Hải Phòng.Từ Hải Phòng sang Hải Dương cũng gần như từ phòng chú sang phòng tí em vậy.
    Tí em cũng xinh, xinh một cách chân chất.Cuộc gặp đầu tiên của chú với tí em ở khu nhà trọ là do ...quả roi sắp đặt.
    Chú ăn trộm roi nhà bà chủ.Tí em lại khoái ăn roi.Thế là hai chú em làm quen thôi.Đơn giản như cái phản.
    Câu chuyện tiếp theo về tí em thế nào mời bà con chăm chú chờ đến hồi sau sẽ rõ.


    oеня зовf, Ц​
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Em muốn xem tiếp những hồi sau càng nhanh càng tốt ,sau đó sẽ là hồi của em. cảm ơn chú nhiều lắm chú ơi có lẽ là sẽ chẳng bao giờ quên được lần đầu tiên lơ ngơ đến đó thật là thú vị.Chú trông già như ông cụ đó, mồm thì đầy râu là râu, áo xanh với hai chữ rất việt nam, quần bò thì rách, đầu thì lởm chởm toàn............ .Mà lại còn nhìn em trừng trừng chứ ,lúc đó chú thấy em thế nào hả chú ?Thôi em chỉ viết vậy thôi để hối sau viết tiếp.tối rồi!
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày chú nhận được tin tí em đã có người yêu.Chú chết lặng người.Rồi tí em cũng cho chú xem mặt nó.Ối giời, sao mà tí em lại có thể yêu một thằng vừa lùn vừa xấu như thế được nhỉ.Không bằng một cái móng tay của tí em.Chú khuyên tí em bỏ hắn để...yêu chú.Tí em lưỡng lự.Nhưng cuối cùng bao lời dèm pha của chú cũng có tác dụng.Tí em bỏ hắn.Hắn tức tối chạy sang Nhật.Tí em và chú ở nhà sung sướng cười hả hê.
    oеня зовf, Ц​
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha !Cuối cùng thì chú cũng khen tí em rồi đấy ,tưởng chú không biết khen chứ.Ai bảo la em yêu hăn chứ?Ai bảo là nghe lời chú bỏ người yêu hồi nào chứ?.Chỉ tại vì con tim nó cứ đứng ỳ ra như chưa đươc gắn mô tơ đó thôi,chứ có mô tơ thì chạy tốt rồi. Nhưng cuối cùng có yêu chú đâu chứ bây giờ vân bị cô đơn đấy,chú xem có anh bạn nào thì alô cho tí em nhé.Không là chú phải đền đạn đấy,bà con gần xa cho ý kiến nào.
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    He he...mới nghe cứ tưởng tí em là con trai...
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    `Chú và tí em hợp nhau nhất về khoản ăn uống.Khắp cái làng đấy còn chỗ nào mà chú và tí em chưa đặt chân đâu.
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Những quán mà chú và Tí em đã đi qua:
    Quán chè chị xấu gái
    Không hẳn chị bán chè xấu gái nhưng những cô bán chè các quán bên cạnh rất xinh nên đành gọi chị là chị xấu gái.Chè nhà chị vừa ngon vừa rẻ.Đặc biệt nhà chị có cô phục vụ vừa trẻ vừa xinh.Mới 16 tuổi mà nghe nói sang tháng đi lấy chồng.Sự ra đi của cô phục vụ này là một tổn thất nặng nề cho quán chè của chị.Tự dưng các quý ông vào ăn chè ít hẳn.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic !Rồi một ngày gần đây chú đã phải đền đạn .Viên đạn đó là ông bạn của chú,cuộc gặp gỡ bất ngờ tại căn nhà hoang của chú đã làm cho tí em là một bé cô đơn không thương không nhớ ai.Đã thành cô bé O..T.....T đấy.Bắt đên chú đó,chú đã gieo mầm yêu vào tí em rồi lỡ không thành thì híc...híc..híc buồn lắm.
    Minus you Im half
    Plus you Im whole !</
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    TRỜI Ơi ! Nay mới phát hiện ra lí do tại sao lại cứ đòi đi ăn chè chị xấu gái hoá ra là mê cô bé bán hàng .Phát hiện hơi muộn màng ,à mà chú đã từng nói chú có họ nhà BÁT GIỚI mà tí em không nhớ .Chú ý bà con cần cảnh giác cho .
    Minus you Im half
    Plus you Im whole !</
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    tí em vào kể tiếp cho mọi người nghe đi.Chú mệt quá rồi.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này