1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về tôi với chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngalt2811, 05/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    abc
  2. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    def
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cho tôi nói leo một tí:

    Cuối cùng thì chủ topic đã li dị vì anh ta ngoại tình chưa, hay là vẫn còn đang đắm chìm trong ảo tưởng khi nhẩm lại những kỷ niệm đẹp?
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Viết thì dài nhưng toát lên là một cô gái bình thường, yêu và lấy một người đàn ông bình thường, thế thì nếu có tan vỡ cũng là bình thường thôi, chả thấy có dấu hiệu gì đặc biệt để đôi này yêu nhau say đắm trọn đời cả.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế nên phải viết văn (văn chương hóa, thi vị hóa) để làm cho cái sự bình thường đó trở nên đặc biệt đẹp đẽ và éo le hơn bình thường chứ.
  6. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
  7. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hhh
  8. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    .
  9. caongyenxanh2012

    caongyenxanh2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    xin làm quen
  10. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mm

Chia sẻ trang này