1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về tôi với chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngalt2811, 05/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caongyenxanh2012

    caongyenxanh2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thôi đến với anh em nhé, anh chờ, đúng là : "kẻ ăn không hết, người lần không ra"
  2. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    jjj
  3. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bbb
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn định giết anh ta à?
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có thể!
  6. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    vvv
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không nên cố níu tay một người đã buông mình.
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Yêu thương bản thân và bố mẹ mình đi bạn ơi, bạn cứ buông hẳn anh ta ra mà xem, thiếu anh ta bạn ko chết được đâu, nhưng bạn vật vã thế này thì gia đình sẽ đến chết vì bạn đấy. Lúc đầu sẽ khó khăn vì cảm giác của chính bạn, 9 năm kỉ niệm ko phải là ít, nhưng chắc chắn là bạn sẽ lại bình thường như bạn vốn vẫn bình thường. Lờ anh ta đi có khi anh ta lại ngẫm nghĩ và tiếc chứ cứ như bây giờ thì anh ta chẳng buồn để ý đến bạn.
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Buông ra là đúng đấy. Càng níu giữ càng khiến anh ta chán ghét bạn thôi.
    Anh ta không phải bầu trời mà là đám mây xám xịt đã che mất bầu trời của bạn bấy lâu nay. Đừng vì cái đau buồn trước_mắt mà chối bỏ cả tương lai sau này. Lẽ ra bạn nên buông tay từ lâu lắm rồi. Thật uổng phí bao nhiêu năm tuổi trẻ!
  10. drspillermpsh

    drspillermpsh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này