1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể về văn hoá và con người nước Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi raiva, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tỉ phú Nga Roman Abramovich trả lời phỏng vấn lần đầu tiên sau ba năm
    "Tiền không mua được hạnh phúc"
    Lần đầu tiên sau ba năm, ông trùm dầu hỏa Nga, chủ nhân Câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea trả lời phỏng vấn của báo chí Anh (lần thứ nhất là khi Abramovich trả lời BBC lúc mua lại Câu lạc bộ Chelsea).
    Cảm giác của nhà báo Observer phỏng vấn Abramovich: "Thật khó tin, nhưng quả thật, Abramovich là một người rụt rè".
    Trong cuộc phỏng vấn, Abramovich không cho phép nhà báo Davis Smith sử dụng máy ghi âm, vì thế bài báo của tác giả có vẻ giống như một hồi ký, gần như không có lời nói trực tiếp. Smith khẳng định Abramovic tạo cho ông cảm giác "là một người rụt rè". Cuộc nói chuyện diễn ra tại Matxcơva, trong đó người giàu nhất nước Nga nói về vùng đất Chukotka mà ông đang là thống đốc (nhưng vừa xin từ chức), về mối quan hệ với bóng đá và cả với điện Cremlin.
    Roman Abramovich khẳng định việc mình mua lại Chelsea không phải là một bồng bột nhất thời, vì theo ông, đến nay ông vẫn còn ủng hộ cho mỗi trận đấu của câu lạc bộ mình yêu thích, cho dù Chelsea đã hai lần đoạt cúp vô địch Anh quốc. Ông phản bác nhận định rằng quá nhiều tiền có thể làm hỏng bóng đá: "Tài trợ lớn sẽ làm bóng đá có nhiều công chúng hơn" và vì thế Abramovich tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư tiền tiếp tục cho sự phát triển câu lạc bộ này.
    Trả lời câu hỏi vì sao ông quyết định đến Chukotka (làm thống đốc thời gian qua), Abramovich đáp vì thấy ở đó người dân sống quá khó khăn nên cho rằng mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ 50.000 nguời dân vùng xa xôi hẻo lánh này. "Nhiều người nghĩ tôi giúp Chukotka vì tôi đã trải qua một tuổi thơ khó khăn. Người thì nghĩ tôi ăn cắp tiền ở đó. Tất cả mọi điều đó đều không đúng sự thật. Khi anh đến đó và thấy tình cảnh mọi người, anh sẽ muốn làm một điều gì đó".
    Ngày 20-12 vừa qua, Abramovich đã gặp tổng thống Nga. Theo lời ông, tổng thống Nga đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế xã hội tại Chukotka, mức sống tại đây, và sau đó ông đã đề nghị tổng thống cho mình chấm dứt làm thống đốc. Ông cho biết tuy từ chức, nhưng sẽ tiếp tục thực hiện một loạt các dự án kinh tế nhắm vào việc tăng mức sống cho người Chukotka. Hiện Cremlin vẫn chưa trả lời đề xuất của Abramovich. Nhìn về nước Nga hiện nay nói chung, Abramovich không đồng tình với nhận định rằng nước Nga đang khép kín hơn. Theo Abramovic, "Nước Nga hiện nay không ít dân chủ hơn trước đây. Tôi nghĩ đây là đất nước dân chủ, khá đủ dân chủ".
    Khi được hỏi tiền có mua được hạnh phúc không, người giàu nhất nước Nga khẳng định: "Không". Rồi nói thêm: "Nhưng một chút độc lập thì có". Abramovich nói nếu phải chọn lựa nơi để sống, ông không coi Anh Quốc là nơi sẽ sinh sống trọn đời. "Tôi sống trên máy bay. Tôi thích tới London. Nếu phải suy nghĩ nên sống ở đâu nếu không phải là Matxcơva, trước tiên tôi chọn London, sau là New York. Ở Matxcơva tôi cảm thấy tiện nghi hơn. Tôi đã quen với bốn mùa, sống ở London sẽ không hiểu được điều đó. Những người lớn lên ở nước Nga, như các con tôi chẳng hạn, rất thích nghịch tuyết".
    Về quan hệ với tổng thống V. Putin, Abramovich nói ông luôn gọi tổng thống ở nhân xưng tôn trọng (trong tiếng Nga là "Vy") vì "ông ta lớn tuổi hơn tôi". Trả lời về thái độ trước cái chết bí ẩn do nhiễm phóng xạ của cựu điệp viên Cơ quan an ninh Nga V. Litvinenko, thống đốc Chukotka nói ông không có một ý kiến cụ thể, nhưng tin rằng vấn đề sẽ được các cơ quan hữu trách làm sáng tỏ hoàn toàn. Đến lượt mình, ông cũng nhấn mạnh chưa bao giờ cảm thấy ông bị mối đe dọa nào đó khi ở London.
    Bác bỏ tin đồn là vợ ông đang đệ đơn ly dị, Abramovich cũng bác bỏ tin nói mình có một tuổi thơ bất hạnh. "Nói thật, tôi không thể nói tuổi thơ tôi là tồi tệ, ở tuổi thơ không có gì có thể so sánh cả. Ai đó ăn cà rốt, ai đó ăn kẹo - nhưng cả cái này lẫn cái kia (người ta) đều cảm thấy ngon".
    Hiện nay Abramovich có tài sản khoảng 10 tỉ 800 nghìn bảng Anh, đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất nước Anh. Smith viết: "Với mức tăng tài sản của Abramovich, thế giới đang chờ xem ông trùm tài chính này sẽ tìm ra món "đồ chơi" nào mới sau Chelsea. Nhưng chiến thắng trong cuộc đời, cũng như trong bóng đá, đều rất mỏng manh". Abramovic trầm ngâm nói với tác giả trước khi chia tay: "Nga có câu ngạn ngữ rằng "Đừng khước từ nhà tù lẫn tiền" (ý nói không ai có thể khẳng định sẽ không bao giờ bị tù tội hay nghèo khó) . Nhà báo kết luận: Vì thế có thêm một nguyên nhân để mà khiêm tốn.
    (Tuổi trẻ dịch từ Observer)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chân dài và tỷ phú ở Nga
    Trở thành một người mẫu thời trang ở Nga đã khó. Tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy tinh vi trong nghề càng khó hơn. Nhiều tỷ phú Nga mua lại các công ty thời trang để thỏa mãn ý thích sở hữu những người đẹp nhất nước.

    Andrei Konchalovsky, đạo diễn bộ phim Cuộc sống hào nhoáng nói về nghề người mẫu ở Nga, khẳng định: ?oTôi không thấy có gì lạ trong việc các nhà tài phiệt hoặc các nhà giàu mua các hãng thời trang. Ở nước Nga hiện nay có tình trạng mọi thứ đều được mua, được bán và mua đi bán lại?.
    Theo nhà tài phiệt Petr Listerman, người đóng vai nhà giải phẫu trong bộ phim nói trên, thị trường người mẫu Nga đã lớn mạnh trong mấy năm gần đây và đã bắt đầu có lợi nhuận. Hiện các tập đoàn kinh doanh lớn của Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây đã bắt đầu mua các công ty thời trang thế giới. Sau các câu lạc bộ bóng đá, đây là sở thích đứng hàng thứ hai của họ. Năm 2006, một luật sư nổi tiếng phương Tây đã giúp một tài phiệt Nga mua một công ty thời trang ở London. Listerman cho biết ở Nga và châu Âu, làm chủ một hãng thời trang có uy tín đương nhiên được coi như một ông hoàng.
    Cách đây 17 năm, chính Listerman và Ilya Medkovyi, một trong những nhà tài phiệt Nga đầu tiên, đã mua một công ty thời trang ở Paris. ?oLúc ấy, tôi hiểu rằng sắc đẹp cai trị thế giới này. Một năm sau đó, tôi đã quen biết hầu như tất cả mọi nhà hoạt động trong guồng máy quốc gia Pháp. Và trong ngày kỷ niệm sinh nhật công ty thời trang của chúng tôi, các ngôi sao Hollywood đến dự còn nhiều hơn buổi lễ trao giải Oscar?, Listerman tiết lộ.
    Cũng theo Listerman, cần phải chi 5.000 ?" 10.000 euro để có được một người đẹp cùng đi du lịch đến châu Âu. Nhưng để chiếm được trái tim một trang tuyệt sắc, cần phải tốn rất nhiều công sức và thời gian, cộng thêm khoảng 200.000 ?" 300.000, đôi khi 500.000 euro, để mua quà tặng nàng và cùng nàng du lịch khắp thế giới trên máy bay riêng hoặc thuyền buồm riêng.
    Nếu người mẫu hàng đầu nào dưới quyền ông ta muốn kết thúc sự nghiệp một cách tốt đẹp bằng cách lập gia đình, điều đó không đơn giản chút nào, bởi ?otôi như một thiên thần có sừng của quỷ dữ. Chính tôi là người quyết định cô nào được hạnh phúc?. Qua đó, người đời đủ thấy quyền lực của Listerman nói riêng và các ?oông trùm? nói chung đối với các cô người mẫu như thế nào. Thậm chí Listerman từng có ý định ?omua? cả cuộc thi Hoa hậu Nga.
    ?oTai họa là ở chỗ, ở nước Nga hiện nay, đạo đức xuống thấp đến mức cô gái bước qua nó và chẳng thèm để ý đến nó nữa?, Listerman phát biểu.
    (Người Lao Động)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ dạy lại lòng yêu nước cho học sinh
    Sau nhiều năm lơi lỏng, sắp tới, Nga sẽ tăng cường việc truyền đạt kiến thức lịch sử, triết học và chính trị trong nhà trường nhằm nuôi dưỡng tinh thần ái quốc ở công dân ngay từ tuổi nhỏ.
    Báo Độc lập ngày 22-6 dẫn lời một quan chức cao cấp trong Điện Cremli cho biết, thời gian tới, Nga sẽ tổ chức một loạt hội thảo và hội nghị để giáo viên, các nhà khoa học và đại diện chính quyền thống nhất với nhau về "bộ khung" tư tưởng trong sự nghiệp "trồng người".
    Đây cũng là chủ đề chính mà Tổng thống Vladimir Putin ngày 21-6 đã đề cập trong buổi tiếp các thầy cô dạy lịch sử, triết học và chính trị là đại biểu tham dự Hội nghị giáo viên khoa học xã hội toàn Nga bàn về cách dạy và học lịch sử trong trường phổ thông, đại học.
    Tổng thống Putin không hài lòng với nội dung sách giáo khoa của các môn khoa học xã hội, vì "tiêu chí chọn lựa tư liệu không rõ ràng, phản ánh hời hợt và trừu tượng, lắm khi mâu thuẫn các sự kiện của thời đại".
    Ông nói: Hoàn toàn thiếu những cuốn giáo khoa phản ánh thời đại một cách sâu sắc và khách quan. Không có hệ thống sắp xếp các chủ đề. Hệ thống các tiêu chí giáo dục cũng không hoàn toàn phù hợp với thời đại. Cần phải có các tiêu chí mới tác động không chỉ đối với người học mà cả đối với người dạy. Giáo viên cũng phải thu nạp những kiến thức mới. Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ cho việc đào tạo lại thầy cô giáo. Không nên cấm những quan điểm không chính thống, nhưng cũng không nên thái quá.
    Tổng thống Putin đồng tình với quan điểm của thầy giáo dạy lịch sử Vladislay Golovanov ở thành phố Yakutsk, Sibiri: Trẻ em cần luôn luôn tự hào về đất nước mình, về những thành tựu của tổ quốc. Mỗi học sinh là một người ái quốc, tự hào với mảnh đất Nga thân thương, nơi đã sinh ra mình.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nữ hoàng sắc đẹp mới của Matxcơva
    Natalia Andreeva, 23 tuổi, đã vượt qua hàng chục cô gái xinh đẹp để giành vương miện hoa khôi Matxcơva hôm 28/6/2007.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 30/06/2007
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sự thật về nguyên soái G.Zhukov
    Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ khi vị Nguyên soái Xôviết huyền thoại Georgi Zhukov qua đời nhưng những thông tin tư liệu, lắm khi cực kỳ mâu thuẫn nhau, vẫn đều đặn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước Nga.
    Không ít nhân vật ác ý muốn tung bùn lên danh tiếng của con người đã từng góp công lớn trong việc cùng đất nước Xôviết giải phóng châu Âu khỏi mối đe dọa phát xít. Tuy nhiên, sự thật bao giờ cũng "ương ngạnh" và cho tới hôm nay vẫn còn rất nhiều người không tiếc công sức để bảo vệ thanh danh cho Nguyên soái Zhukov. Một trong những người như thế chính là bà Margarita Zhukova, 77 tuổi, con gái của Nguyên soái.
    Danh bất hư truyền
    Nhìn nhận một cách công bằng, Nguyên soái Zhukov đã phải chấp nhận một số phận không chỉ nhiều nguy hiểm đạn lửa mà còn rất bất trắc về chính trị. Và cũng nhiều chiến công xứng đáng để kiêu hãnh. Ông trong quân phục nhà binh đã dành cho Tổ quốc Xôviết tới nửa thế kỷ của đời mình. Khi kết thúc chiến tranh tháng 5/1945, Zhukov đang giữ vị trí Tư lệnh Phương diện quân Belorusia, chiếm lĩnh hang ổ chính yếu của nước Đức phát xít. Khi đó ông chưa tới 45 tuổi!
    Bà Margarita tâm sự: "Cha tôi không bao giờ là người hai mặt, một dành cho các cuộc diễu binh, một dành cho cuộc sống và công việc trong quân ngũ. Ông là một con người nhất quán, nổi bật trong mọi sự. Một thí dụ nhỏ, trong những ngày cuốn hồi ức của cha tôi được xuất bản năm 1969, một người bạn chiến đấu tới chơi với cha tôi; ông này cũng là một vị tướng nhưng lại than thở về chuyện những vết thương từ chiến tranh hành hạ mình và về chuyện lắm lúc không đủ tiền để mua thuốc đắt tiền chạy chữa.
    Ông ấy nói: "Chúng ta là người kiểu gì mà lại để cuộc đời xoay ngược lại như thế?". Cha tôi im lặng lấy từ trên giá xuống cuốn sách và viết tặng cho bạn mình: "Cậu hỏi rằng đời chúng ta kiểu gì mà lại thế? Tôi trả lời: Đời chúng ta, đó là một trận chiến Borodino liên tục vì Tổ quốc của mình". Câu trả lời ngắn nhưng đấy thực sự là khẩu khí điển hình của Zhukov!...".
    Chính vì những phẩm chất cá nhân như thế nên Zhukov ngay từ khi còn sống đã trở thành huyền thoại: "Ở đâu Zhukov xuất hiện, ở đó xuất hiện bước ngoặt chiến sự, ở đó chuẩn bị có tấn công". Năm 1941, khi Zhukov đang làm Tư lệnh Mặt trận Leningrad, lãnh tụ Stalin gọi điện cho ông và nói rõ tình hình nguy cấp sát cửa ngõ Moskva. Và ra lệnh cho ông bay ngay về thủ đô. Lúc này vận mệnh quốc gia Xôviết như trứng để đầu đẳng. Hitler lớn tiếng huênh hoang rằng Moskva sắp sửa sụp đổ và ra lệnh cho chở tới gần thủ đô Liên Xô mấy toa tàu hỏa đầy đá hoa cương Italia để nếu chiếm được Moskva sẽ dựng tượng kỷ niệm cao 15m chiến thắng to lớn đó của nước Đức phát xít trên đỉnh đồi Poklonnaya(?!). Thế nhưng, với sự xuất hiện của Zhukov trong vai trò chỉ huy chiến dịch phòng thủ thủ đô, Moskva đã phá tung vòng vây sắt của quân đội Đức, tạo nên một bước ngoặt lớn trong giai đoạn đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại?
    Trước chiến dịch Moskva, Hitler đã chủ quan vì không nắm được những thông tin cần thiết về Zhukov. Người ta kể lại rằng, năm 1941, có lần Hitler yêu cầu đồng minh Nhật Bản hỗ trợ trong chiến tranh. Người Nhật hỏi: "Hiện giờ phía Nga ai chỉ huy mặt trận Moskva?". Hitler nói đầy vẻ ngạo mạn: "Một viên tướng nào đó tên là Zhukov".
    Người Nhật nói luôn: "Chúng tôi vẫn nhớ viên tướng này. Chúng tôi sẽ gửi cho ngài một cái đĩa vàng, ngài hãy bắt ông ta, đặt đầu ông ta lên đĩa và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn nhớ ông ta từ hồi ông ta đập tan đội quân Quan Đông của chúng tôi năm 1939. Nhận được đầu ông ta, chúng tôi sẽ hỗ trợ nước Đức các ngài, còn giờ, hãy thứ lỗi, chúng tôi đang cần tập trung sức để khôi phục lại tiềm lực quân sự của mình".
    Kẻ thù sợ hãi Zhukov. Còn lãnh tụ Stalin trong chiến tranh đã có đủ mắt xanh để biệt đãi ông. Cũng trong chiến dịch bảo vệ Moskva, có giai đoạn Zhukov 24 ngày đêm liền không được ngủ hơn 2-3 giờ mỗi ngày vì phải lên phương án phản công. Sau khi cuộc phản công bắt đầu đêm mùng 5 rạng ngày 6/12/1941, Zhukov nhìn vào đồng hồ và bảo với các cán bộ dưới quyền: "Tôi quên mất rằng ngày 2/12 là sinh nhật của tôi. Hãy cho tôi tự tặng mình một món quà, ngủ khoảng nửa tiếng. Nếu có chuyện gì quan trọng hãy đánh thức tôi dậy ngay!". Và ông thiếp đi vào giấc ngủ rất say sưa.
    Trong thời gian đó, hai lần Tổng chỉ huy tối cao Stalin gọi điện thoại tới và nghe lời báo cáo về việc suốt hai ngày đêm nay không ai đánh thức nổi Tư lệnh Mặt trận Zhukov. "Có thể đồng chí ấy bị ốm chăng? Có cần gửi bác sĩ tới không?" - Stalin hỏi. Và ông nói tiếp: "Mà thôi, không cần đánh thức đồng chí ấy dậy đâu. Đồng chí ấy xứng đáng được ngủ. Cuộc phản công đang diễn ra theo đúng dự định".
    Năm 1943, trong thời gian Hồng quân dưới sự chỉ huy của Zhukov đang tích cực phá vòng vây phong tỏa của quân đội Đức ở Leningrad, Stalin ra lệnh phong cho Zhukov quân hàm Nguyên soái (ông là người đầu tiên được phong quân hàm cao cấp nhất trong quốc gia Xôviết): "Hình như chúng ta đã quên tặng thưởng xứng đáng cho Zhukov khi ông ấy cứu thoát Moskva. Quân hàm Nguyên soái sẽ là đủ cho cả hai chiến công ở Moskva và Leningrad cộng lại?".
    Thị phi muôn thuở
    Là một danh tướng lừng lẫy nhưng Zhukov ngay từ khi còn sống cũng không thoát khỏi miệng lưỡi thị phi của thiên hạ. Một số tác giả cực hữu thường miêu tả Zhukov như một người lính thô bạo, "bàn tay sắt" trừng trị không thương tiếc những cán bộ cấp dưới mỗi khi họ phạm phải sai lầm nào đó.
    Zhukov cũng từng bị một số nhà nghiên cứu lịch sử ác ý buộc tội đã phung phí tính mạng quân sĩ trong trận chiến ở Khalkin Gol, về việc ông "vô can" trong chiến thắng Stalingrad và về tham vọng muốn là người đầu tiên chinh phục Berlin nên đã hy sinh hàng trăm mạng lính ở đồi Zeelov? Những lời buộc tội này đã tồn tại rất dai dẳng.
    Mãi tới năm 2006, nhà nghiên cứu lịch sử Aleksey Isayev trong cuốn sách "Georgi Zhukov - Lý lẽ cuối cùng của vua" mới chính thức bác bỏ được những lời buộc tội trên nhờ những tư liệu xác thực, trước đây vẫn đóng dấu tối mật và hầu như chưa được nhà nghiên cứu nào để tâm tới.
    Về trận Khalkin Gol, Isayev trên cơ sở tư liệu xác thực đã chứng minh được rằng, từ mệnh lệnh đầu tiên cho tới mệnh lệnh cuối cùng bao giờ Zhukov cũng nhấn mạnh tới yêu cầu giữ gìn sinh mạng cho các quân nhân. Và có những tư liệu xác thực về việc Zhukov đã "xạc" rất nghiêm khắc những chỉ huy đã để cho đơn vị của mình thương vong nhiều.
    Không những thế, ông còn đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, sát thực để các cấp chỉ huy tránh được những tổn thất nặng nề hoặc giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Những chỉ dẫn như thế đã được Zhukov đưa ra rất nhiều trong các trận đánh chiếm vị trí ở gần Moskva hoặc trong các chiến dịch chiến lược.
    Chính Zhukov đã có sáng kiến thành lập những nhóm tấn công đặc biệt và các đội chuyên chiếm lĩnh vị trí của đối phương và ông đã yêu cầu cấp dưới phải thực hiện bằng được nhiệm vụ này. Lý do: "Để tránh những tổn thất không cần thiết". Bản thân Nguyên soái chỉ chấp nhận những hy sinh nhất định, nhìn bên ngoài có vẻ như đáng kể, khi đã thấy rõ ràng là, nếu không chấp nhận những hy sinh đó thì có thể thất bại khi triển khai chiến dịch này hay chiến dịch khác (thí dụ như trong trận Khalkin Gol, khi mà Zhukov đã buộc phải "thí" một số lượng không nhỏ xe tăng), hoặc có nguy cơ sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn trong tương lai.
    Trường hợp tấn công chính diện ở ngọn đồi Zeelov được miêu tả rất kỹ lưỡng trong sách của nhà nghiên cứu Isayev. Đã chứng minh một cách hai năm rõ mười rằng cần phải chiếm lĩnh điểm cao đó chứ không thể lảng tránh nó được. "Những khu vực chiến sự khó khăn tất yếu sẽ dẫn tới những thiệt hại nặng nề mà một số người muốn lợi dụng để đổ cho Zhukov tội "nướng lính" - Isayev kết luận - thì thực sự là, việc cử Zhukov tới những mặt trận khó khăn đã giúp giảm mức độ thiệt hại bởi tầm cỡ của ông".
    Tác giả sách đã chỉ rõ điều đã được chứng minh một cách khoa học là, tại tất cả các mặt trận và trong tất cả các chiến dịch mà Zhukov đã chỉ huy hoặc chỉ đạo, thiệt hại tính theo phần trăm trên số quân thường thấp hơn so với các tướng lĩnh Xôviết khác, kể cả so với Nguyên soái Konstantin Rokossovsky, người thường được nêu ra như một thí dụ ngược lại với Zhukov. Lắm lúc sự khác nhau đó lên tới hàng chục phần trăm!
    Theo Isayev, từ các tư liệu vốn có có thể thấy, Zhukov biết rất rõ cần phải tác chiến như thế nào. Ông giành được thắng lợi bằng những lực lượng mà ông đã gom góp lại từng tí một và tập trung vào những hướng thiết yếu nhất (thí dụ như ở gần Moskva mùa thu đông năm 1941). Không ngẫu nhiên mà từ năm 1939, Zhukov đã được tung tới những chiến trường gay go phức tạp nhất (Isayev gọi Zhukov theo cách hiện đại là "manager khủng hoảng" của Hồng quân). Và trong mọi tình huống, Zhukov đã biến thảm họa ít nhất cũng trở thành "không chiến bại", vô hiệu hóa những mối hiểm nguy và tạo dựng một thế cân bằng động yên ổn nhất.
    Sau chiến tranh, đã có lúc Zhukov bị mang tiếng vì tại trang trại của ông ở Sosnovka đã khám phá ra nhiều đồ chiến lợi phẩm quý giá, trong đó có 16kg đồ bạc, 218 mảnh lụa và da thú, 21 khẩu súng săn, nhiều đồ gốm và sứ cổ, nhiều tranh cổ của Pháp và Flamandria?
    Hoá ra là, một cấp phó của ông đã bí mật đưa những đồ chiến lợi phẩm ấy về mà không báo cho ông biết. Đôi khi những người ở gần Nguyên soái đã làm hại ông đến như vậy. Tuy nhiên, cuộc đời thanh tịnh của ông về sau đã cho thấy, Zhukov không phải là người ham hố những của cải phù du.
    Anh hùng mã thượng
    Là một quân nhân theo đúng nghĩa oai hùng nhất của từ này, Zhukov sinh thời rất được phụ nữ yêu thích. Nhưng chỉ có 4 phụ nữ đã để lại dấu ấn trong cuộc đời ông. Zhukov yêu cả 4 người vợ, mỗi người theo một kiểu riêng. Tuy nhiên, ông không dành cho họ được nhiều thời gian vì công việc chính của ông là phục vụ Tổ quốc.
    Người vợ cuối cùng của Nguyên soái là một bác sĩ, Galina Semenova, kém ông tới 30 tuổi. Hai người làm quen với nhau năm 1950 tại Sverdlovsk. Lúc ấy, Zhukov đang là Tư lệnh Quân khu Ural, còn Semenova mới tốt nghiệp đại học y khoa. Bà đã giúp Nguyên soái lấy lại hơi ấm gia đình và cố gắng hát khúc "kết đoàn" với ba con gái mà ông có từ các cuộc hôn nhân trước. Năm 1957, Semenova đã sinh cho Zhukov người con gái thứ tư, tên là Maria.
    (CAND)
    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 02/08/2007
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người đẹp Nga đăng quang Nữ hoàng du lịch quốc tế 2007



    Cô Olga Zarubina, người đẹp xứ sở bạch dương đã bất ngờ giành danh hiệu Nữ hoàng du lịch quốc tế 2007 trong đêm chung kết 31.7 tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc.
    [​IMG]
    24 tuổi, cao 1m78, Olga Zarubina mang đến cuộc thi vẻ đẹp dịu dàng, tươi sáng. 3 năm "chinh chiến" tại các đấu trường nhan sắc đã giúp cô bứt phá ở giai đoạn cuối và đăng quang mặc dù trước đó, cô không giữ vị trí cao trong cuộc bình chọn qua mạng cũng như chưa giành được giải thưởng phụ nào.
    Đêm chung kết diễn ra khá hồi hộp khi ứng viên sáng giá nhất - Tamara Almeida Silva của Fernando De Noronha lọt vào top 5 và người ta cứ nghĩ rằng cô đã chạm đến gần vương miện. Tuy nhiên, câu trả lời ứng xử thông minh của Olga lại chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và giúp cô chiến thắng. Niềm vui cũng chợt vỡ òa với người Thái khi tên Vasana Wongbuntree được xướng lên cho danh hiệu Á hậu 1. 23 tuổi, cao 1m74, Vasana đã đẩy người được kỳ vọng nhất là cô Tamara Almeida Silva xuống vị trí thứ ba. Trong danh sách 5 cô gái đẹp nhất của cuộc thi còn có người đẹp của Mỹ và Trinidad & Tobago.
    Ngoài giải thưởng chính, còn có các giải phụ như: Hoa hậu Tài năng thuộc về đại diện Curacao, giải Nụ cười đẹp nhất thuộc về Hoa hậu Trung Quốc, giải Người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về đại diện Honduras, danh hiệu Người đẹp nhân ái thuộc về thí sinh Tokelau. Đại diện Puerto Rico đoạt danh hiệu Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất và đại diện Tây Ban Nha vui vẻ với giải Người đẹp thanh lịch...
    [​IMG]
    Năm cô gái đẹp nhất cuộc thi chụp ảnh với các thành viên ban tổ chức
    Các cô gái đã cùng trải qua quãng thời gian thật đẹp với nhiều kỷ niệm khó quên, từ những buổi tập luyện đi đứng kéo dài mệt mỏi đến lúc đội mưa thăm thành phố Hàng Châu xinh đẹp, khi chèo thuyền trên sông và chiêm ngưỡng vẻ đẹp các điểm du lịch nổi tiếng Trung Hoa.
    Các hoạt động tuyên truyền của cuộc thi đều nhắm tới mục tiêu chung là quảng bá du lịch. Trên trang web chính thức của ban tổ chức, ở phần giới thiệu các thí sinh tham gia cuộc thi, ngoài thông tin ngắn gọn về thí sinh như chiều cao, cân nặng, tên tuổi, còn có các số liệu căn bản về dân số, diện tích và đường link đến website quảng bá du lịch của quốc gia mà thí sinh đó đại diện. Tuy người đẹp Nga đoạt vương miện, nhưng quốc gia có lợi nhất trong cuộc thi này rõ ràng là nước chủ nhà Trung Quốc. Hàng loạt bức ảnh chụp người đẹp và danh lam thắng cảnh của quốc gia đăng cai đã bay đến khắp nơi trên thế giới, trở thành lời mời gọi có ý nghĩa nhất với du khách năm châu.
    (Thanhnien)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Những người Nga đáng kính trọng
    Aragông - nhà thơ Pháp vĩ đại - đã khẳng định "Tôi đã khổ đau, nên tôi có đủ quyền". Thực sự, suốt bao năm sống trên đất nước Nga và bao năm trên con đường đau khổ tìm đứa con gái thân yêu, tôi có đủ quyền để nhận xét về người Nga và tính cách Nga.
    Để xem toàn văn bài đăng báo Lao Dong 11-9-2007, click vào phần in đậm.
    TS Nguyễn Huy Hoàng (từ Mátxcơva)
    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 13/09/2007
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tỷ phú nào giàu nhất nước Nga?
    Ông trùm kim loại Nga Oleg Deripaska đã đánh bại Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich, một trong 50 người đàn ông giàu nhất thế giới, để giành danh hiệu người giàu nhất nước Nga.
    Tạp chí Tài chính Nga ngày 18/2 đã công bố bảng xếp hạng 500 người giàu nhất nước này. Đứng đầu danh sách này là tỷ phú mới nổi Deripaska, 40 tuổi, với số tài sản lên tới 40 tỷ USD. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, ông Deripaska chiếm vị trí quán quân của bảng xếp hạng.
    Oleg Deripaska, ông chủ công ty cổ phần công nghiệp Basic Element (BasEl), có quan hệ thân thiết với điện Kremlin, đã gia tăng tài sản của ông lên gấp đôi trong năm 2007.
    Công ty nhôm khổng lồ UC RusAl, do BasEl kiểm soát, đã trở thành nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới sau khi sát nhập với Sual, một đối thủ của RusAl tại Nga, và Glencore của Thuỵ Sĩ hồi tháng 3 năm ngoái.
    Trong khi đó, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich, thị trưởng Chukotka của Nga nhưng chủ yếu sinh sống tại London, về thứ hai với số tài sản ước đạt 23 tỷ USD.
    Tỷ phú Vladimir Lisin, ông chủ hãng thép Novolipetsk, xếp thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất tại Nga với tổng tài sản vào khoảng 22,3 tỷ USD.
    Theo tạp chí Forbes của Mỹ, chỉ riêng trong năm ngoái đã có thêm 19 người Nga ?ogia nhập? danh sách những người giàu nhất thế giới. Và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên trong những năm tới.
    (Dan tri)
  10. leejangpark

    leejangpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em chưa dược sang nga lần nào nhưng em rất thích nước nga và con ng` nga :)

Chia sẻ trang này