1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện kể...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MiSu_nd, 28/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể...

    Tớ kể chuyện này cho mà nghe :

    Trâu với cọc chơi với nhau khá lâu rồi, chưa được gọi là thân, chưa được coi là hiểu nhau nhưng đại khái là cũng khá hoà đồng. Có hôm cọc nhờ trâu in cho một số trang tài liệu, trâu bắt cọc hứa là phải trả ơn bằng cái hôn môi. Cọc chẳng ngại ngần gì mà không đồng ý vì môi ở nhà cọc cũng không thiếu, toàn môi inox xịn thôi.

    Trâu đem bản in đến nhà cọc, hai người đi chơi một vòng. Trâu đưa cọc đi ăn chè ở quán chè mà cọc thường ăn. Ăn gần hết cốc chè rồi trâu hỏi cọc : Đây là chè mặn hay chè ngọt nhỉ ? Cọc tưởng tượng có một con khỉ đang ngồi trước mình ngắm bát mắm ruốc vậy. :((

    Đi ăn chè xong thì trâu chở cọc về nhà. Trước khi ra về trâu nhắc nhở cọc : Em còn nợ anh đấy nhé! Cọc mới nhớ ra và chạy vào nhà để kiếm cái môi cho trâu, nhưng trời ạ, chưa có cái môi nào được rửa sau bữa ăn trưa cả. Chẳng nhẽ đưa môi bẩn ra cho trâu... Eo ui, thế thì kinh lắm. Thế là cọc đành chào thua mấy cái môi inox kia vậy. Cọc ra chào trâu khi trâu ra về, cọc cứ cố nhìn xem cái mặt của trâu nó như thế nào. Cả cái khuôn mặt cười toe toét của trâu làm cọc thấy yêu kinh khủng. Thế là không kìm chế được, cọc kéo trâu lại và trao cho trâu một nụ hôn bằng ...môi thật. Chắc không gian lúc đấy chẳng còn gì ngoài trâu với cọc cả, chỉ vì nụ hôn quá ngọt ngào mà lại.

    Sau này cọc mới phát hiện ra trâu cao thật, để hôn được trâu cọc toàn phải nhón chân lên thôi.
  2. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có hôm xem một bộ phim, có nhân vật giống trâu đến ngạc nhiên! Nhất là nụ cười và cái cách mím môi của anh chàng đó, cọc cứ tưởng như là trâu học theo thằng cha đó, hoặc giả thằng cha đó học của trâu.Cọc xem hết cả bộ phim mà thực sự thì chỉ nhìn mỗi nhân vật đó mà thôi, đến nội dung phim cũng không hiểu. :D
    Khi đến nhà người bạn, nhìn khuôn mặt của đứa cháu 2 tuổi lại một lần nữa cọc lại thấy giống trâu đến kinh khủng.Tất cả những gì lúc ấy cọc có thể nghĩ đến là khuôn mặt của trâu.Không thể tưởng được khuôn mặt đó lại ám ảnh cọc đến như thế. Cọc thề là cọc không nghĩ đến trâu nhiều như thế cho đến khi thấy được những điểm giống trâu đến lạ lùng.
    Trâu đáng ra không nên ám ảnh cọc như thế đâu. Lần đầu tiên cọc không thích cảm giác đấy của mình. Trước đó cọc chẳng trách gì trâu, nhưng bây giờ cọc lại thấy trách trâu kinh khủng. Hì, đừng có quá lo lắng nhé, không có gì đâu trâu ạ.Chỉ là một khoảnh khắc nào đó thôi.Đôi lúc cọc ghét cái kiểu hờ hững vô lí đang có giữa hai đứa. Cọc muốn nó bình thường như trước, giờ thay đổi quá nên cọc ghét.Cọc không thích thay đổi, đã bao lần cọc nói với trâu rồi đúng không ? Thế nên chính sự thay đổi này làm cọc thấy hụt hẫng.
    Thôi, bỏ qua đi. Cọc không muốn mình có quá nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều về trâu sẽ làm cho quan hệ của chúng ta xấu đi.Vui vẻ và hãy như trước đi trâu nhé !
  3. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trâu hỏi cọc là tự đi tìm cọc như thế có dễ không? Đến bây giờ cọc mới hiểu rõ được câu hỏi của trâu. Hì, thật sự là cũng chẳng biết có dễ hay không. Khi đôi môi của cọc chạm vào đôi môi của trâu thì tất cả mọi thứ xung quanh cọc chẳng có gì tồn tại nữa. Nhưng khi mà cả hai đã dứt ra khỏi nhau rồi, cọc nghĩ đến cái thế giới mà cọc và trâu đang sống, nó không cho cọc và trâu được đơn giản như những cọc, những trâu khác. Cọc không được đòi hỏi trâu ở bên cạnh cọc những lúc cọc cần, và trâu cũng không được phép đến gần cọc như trâu muốn. Thế là tất cả mọi việc trở nên khó khăn đến nhường nào. Và đến khi nào thì mọi việc chấm dứt.
    Cọc đang chạy theo cảm xúc của mình mà quên mất chúng ta là hai thế giới đang không thể hoà hợp và sợ rằng sẽ chẳng bao giờ hoà hợp được. Giá như không có 2 bức tường ngăn cản, thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đẹp như chúng ta muốn.
    Trâu đã từng bảo chúng ta hãy chấm dứt đi, hãy quên đi và hãy trở về với trước đây như chúng ta từng sống, những người bạn thú vị. Ừ, cọc đã làm được điều đó rồi nếu như trâu đừng đến nhà cọc ngày hôm ấy. Và từ sau ngày ấy, có lẽ chúng ta đã quên mất cái giao ước mà chúng ta đã có với nhau. Dù chưa có gì vượt quá sự cho phép, nhưng những nụ hôn và những suy nghĩ về nhau có lẽ cũng là điều nguy hiểm đấy trâu thân yêu.
    Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ như thế nào ?
  4. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mấy hôm nay Trâu và Cọc có vấn đề gì đó. Cũng chẳng biết là vấn đề gì, nhưng trâu biết ko, tự dưng cọc vỡ ra được rất nhiều vấn đề.
    Trâu với cọc, thật ra nó chẳng là gì cả gói gọn trong 2 từ : Say nắng. Khi mà cọc trở về với cuộc sống của mình, cọc mới biết được điều gì thực sự quan trọng với mình. Và hỡi ôi, không có trâu nằm trong đó.
    Hôm nay cọc đọc 1 bài báo nói về những mối tình say nắng. Giá như cọc có thể đưa bài viết đó cho trâu đọc nhỉ. Chúng ta đang là thế đấy. Có những khi vô tình bước qua đời nhau, để lại những cơn gió mát thật ngọt ngào cho nhau trong lúc tâm hồn đang khô cằn, rồi lại bay biến đi như những cơn gió.
    Cọc cảm ơn ai đó đã để cho cọc được gặp trâu, cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn vì nụ cười của trâu đã in vào trong trái tim cọc, cảm ơn vì ánh mắt của trâu đã ăn vào trong trí óc cọc. Nó là một dấu ấn mà chắc hẳn rằng không bao giờ cọc có thể quên.
    Cọc không muốn chúng ta tiếp tục một điều gì nữa, cọc không muốn tiếp tục những nụ hôn, không muốn tiếp tục những ngọt ngào. Hãy giữ cho nhau những giây phút ban đầu đẹp đẽ nhất, nếu không chúng ta sẽ tự hành hạ nhau bởi những gì không thể hoà hợp nhau. Trâu biết không ?
    Có lẽ hôm nay thế đã, nếu có thể viết thêm gì, cọc sẽ viết cho trâu.
    Chúc trâu và bà vợ hai hạnh phúc.
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Uh, hay đấy. Say nắng...
  6. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tự dưng xem lại ảnh trước đây, những ngày đầu mình gặp nhau. Trâu biết không, có lẽ đến cuối đời cọc sẽ vẫn bị trâu "lừa" bởi cái vẻ mặt hiền lành của trâu. Hì, chẳng hiểu vì sao cọc bị cuốn hút bởi vẻ mặt của trâu như thế nhỉ? Thật đấy, cọc không thể nào hiểu nổi chính mình nữa.
    Cọc vẫn còn nhớ sự nhiệt tình lần đầu tiên cọc gặp trâu. Cọc biết cọc đã nói nhiều trong ngày đầu tiên mình gặp nhau, thế đấy. Rõ ràng rằng cọc vẫn là một cô gái vô duyên lắm, thế vì sao mình lại xích gần nhau thế cọc nhỉ?
    Nhiều lần cọc hỏi trâu vì sao trâu thích cọc, trâu chẳng bao giờ trả lời được.Con trai chẳng đơn giản tí nào nhỉ, dù rằng con gái cũng thế. Cọc sẽ tìm hiểu, vì sao trâu lại thích cọc. Vì sao ?
  7. Sharina

    Sharina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Misu thân mến, tôi cũng say nắng với một con cún đáng yêu, tôi muốn ôm con cún ấy và thủ thỉ với nó cả ngày mà không thể. Tôi và con cún không sinh ra dành cho nhau, giữa chúng tôi cũng là những bức tường ngăn cách, mà bức tường lớn nhất là chính bản thân hai chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều đã bước qua ngưỡng cửa của những tình yêu bình thường, và với mỗi chúng tôi giờ đây là những trách nhiệm và những thứ chuẩn mực mà chúng tôi không thể vượt qua được. Tôi muốn chạy lại ôm con cún, muốn ghì chặt lại thoả nỗi nhớ mong, muốn trêu đùa với cún mà không thể. Khi cún con xoè tay ra, tôi thậm chí còn không dám cầm tay cún con, mặc dù trong lòng tôi tình yêu mách bảo và mong muốn hơn như thế nhiều.
    Tình yêu là một cảm giác hạnh phúc và là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng tiếc là đối với tôi và cún bây giờ, tình yêu chỉ là một phần nho nhỏ của cuộc sống hiện tại, không thể để cơn say nắng này đảo lộn những bước đi bình thường của hai phần đời không phải để dành cho nhau.
    Nhớ và yêu cún của tôi!
  8. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết bạn sha yêu con chó nhà bạn ra sao, nhưng nếu như tớ mà như bạn sha thì tớ cũng chẳng khác gì.

Chia sẻ trang này