1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện khó chấp nhận đối với đại đa số đàn ông VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi KabutoKagi, 06/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khó chấp nhận đối với đại đa số đàn ông VN

    Tôi yêu một người con gái. Nàng và tôi đã có những giây phút hạnh phúc vui vẻ bên nhau trong 2 năm trời. Chuyện "ấy" với chúng tôi được chia sẻ rất thẳng thắn, nên cả hai có những giây phút hoà hợp tuyệt vời. Nhưng do dù sao vẫn là con gái. Cũng bởi vì nàng còn e thẹn không dám nói, nên có một số lần tôi không làm nàng thoả mãn. Thông thường rất ít khi lần đầu tiên tôi làm nàng thoả mãn, chỉ đến lần thứ hai nàng mới đạt được đỉnh điểm.
    Nàng là một cô gái mạnh mẽ, độc lập, và quyến rũ. Tôi ngày càn say mê nàng, cũng có một chút tự cho là mình đã sở hữu được nàng nên chúng tôi có những mâu thuẫn khó giải quyết. Và thế là điều tôi không mong muốn đã xảy ra. Nàng ra đi yêu một người con trai khác.
    Chợt tỉnh ra tôi vội vàng tìm cách giành lại nàng về tay mình. Điều làm tôi sung sướng là nàng vẫn yêu tôi, tôi cảm thấy vậy vì nàng vẫn quan tâm đến tôi, lo lắng cho sức khoẻ của tôi. Nhưng nàng vẫn không chia tay với người yêu mới, vẫn để tình trạng một bà hai ông. Tôi nghĩ, có lẽ bây giờ chưa tìm được cách mở lời nên nàng chưa thể làm được gì, thế nên tôi đã kiên nhẫn chờ đợi.
    Trong thời gian chờ đợi, những phút giây ngọt ngào bên nhau lại tái hiện. Tôi bây giờ đã hiểu nàng hơn, yêu nàng hơn bao giờ hết nên đã tìm mọi cách để nàng thoả mãn, và đúng như vậy. Nàng hoàn toàn thoả mãn, sung sướng. Thế nhưng trong khi đó tôi biết vẫn đi chơi vui vẻ với người yêu mới, chẳng hề băn khoăn điều gì.

    Tôi cũng là đàn ông, tôi hiểu nếu cậu trai kia biết được chuyện như vậy, chắc khó có thể chấp nhận được. Có thể họ đã quan hệ với nhau, và nàng không thoả mãn chăng. Hoặc đơn giản tôi chỉ là một người ********, không phải là người yêu của nàng. Người nàng yêu là cậu trai kia chăng?
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài ba hôm tớ mới đọc được một câu truyện của một cô gái cũng trên diễn đàn này. Cô ta nói đã chia tay với người yêu cũ vì không hợp nhau và đã yêu người khác. Tuy nhiên 2 người lại hợp nhau trong chuyện chăn gối nên cô ấy vẫn tìm đến người yêu cũ để QHTD, mặt khác vẫn đi lại với người yêu mới. Không biết cậu có phải nhân vật trong mẩu chuyện đó không?
  3. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng không loại trừ bởi vì có thể cô ấy viết câu chuyện này và thay đổi một số chi tiết nên tôi không nhận ra cô ấy. Nhưng tôi tin rằng mình không phải là nhân vật trong truyện của cô ấy.
    Phân tích một chút về trường hợp của tôi:
    1. Cô ấy vẫn yêu tôi, nhưng không thể chia tay chàng kia vì một số lý do: Bạn bè, công việc hiện tại luôn luôn phải gắn liền với chàng kia (cô ấy luôn coi công việc là trên hết mà). Bạn bè tôi đưa ra kết luận: Ích kỷ hết chỗ nói, vừa muốn được cái này, vừa muốn được cái kia, không chấp nhận được!
    2. Cô ấy chỉ tìm thú vui QHTD với tôi. Và chàng người yêu ngây thơ tội nghiệp kia vẫn tin vào hạnh phúc của mình. Họ không lấy nhau thì thôi, lấy rồi thì đúng là khổ chàng ta quá. Tôi muốn chấm dứt quan hệ này, bởi vì tôi không muốn bị quả báo.
    3. Chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Có chỗ đi lại, tội gì phải không.
    Nhưng thưa các bạn, theo quan điểm của riêng tôi, một người có quan điểm là "thoáng" như nhiều người nhận xét, một phần cũng bởi tôi đã từng sống ở phương Tây 4 năm thì có một số vấn đề cần nói đến.
    - Phụ nữ thường bênh nhau, và thông cảm với những bức xúc về TD của nhau. Thế nhưng sao không giải quyết vấn đề bằng cách tìm một người khác, vừa yêu vừa có thể QHTD thoả mãn. Số người đàn ông có thể đáp ứng cả hai điều trên, đất thị thành có lẽ là không ít lắm. Trừ khi là nàng không can đảm để dứt bỏ một trong hai để tìm được cái hai trong một.
    - Chấp nhận quá khứ (nàng không còn trong trắng chẳng hạn) - Ok, nô vấn đề. Nhưng liệu có chấp nhận được hiện tại sờ sờ trước mắt không? Và kể cả chấp nhận được hiện tại, lấy gì đảm bảo tương lai chuyện này không thể tái diễn. Canh bạc này ít cửa thắng quá ...
    - Và chẳng hiểu sao tôi có thể lạnh lùng ngồi đây nói về chuyện của mình như vậy. Có lẽ là tôi đã tìm ra được con đường đi của mình. Nhu cầu ai cũng có, nhưng với nhiều đối tượng khác nhau có lẽ ta đã đi ngược lại quá trình tiến hoá văn minh của loài người. Phần con đã lấn át phần người mất rồi. Phương Tây là xã hội đề cao sự tự do, trong đó có tự do TD. Anh với tôi thích nhau, okie, qua một đêm vui vẻ, ai đi đường nấy, nhưng khi yêu, hoặc nên vợ nên chồng, họ đề cao và tôn trọng lòng chung thuỷ.
    Qua một mớ những trần thuật và lý thuyết lộn xộn của tôi, tôi thấy xã hội VN hiện nay đang bị xoáy trong hai luồng gió mạnh: Một là tư tưởng Phương Đông, hai là trào lưu tự do TD (bị hiểu lệch lạc) của phương Tây. Do ngập ngừng giữa hai luồng gió này mà phụ nữ, nhất là các cô gái thành thị bị rơi vào những tình huống quái đản như vậy. Chỉ khổ cho bác nào làm người yêu, làm chồng của những nàng như vậy. Tôi là một trong số những người khổ, nhưng ít ra tôi ở trong thế có thể rút lui được êm đẹp hơn.
    Tôi thấy trong diễn đàn này có những ý kiến của cả hai giới rất xác đáng và sâu sắc, tôi cũng chắc vì hoạt động offline của box này khó có thể diễn ra nên mọi người nói rất thẳng thắn, nên chọn nơi này để gửi gắm niềm tâm sự, và tham gia một vài ý kiến. Mong mọi người góp ý chân thành, và nếu có thể hãy tranh luận!
  4. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Em nói thực là em sợ người con gái kiểu này, em cũng chẳng dấu là em cũng đang ở ngoài Việt Nam nhưng em ko thể chấp nhận được cái lối sống như vầy.
    Em mà như vầy thì em lướt, chịu sao nổi. Yêu thì yêu ko yêu thì thôi, nói thật, nếu mà vã quá thì ra ngoài mà chén, mấy lít rồi ok, về nhà ngủ 1 giấc cho lòng nó thanh thản. Chứ sống cái kiểu như vầy thì tệ nạn quá, phải nghĩ về sau nữa chứ.



    Đa tình khước tự tổng vô tình
    Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
    Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
    Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh.
    tinhlagiacmo
  5. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Kabuto: Mới ở bên kia đọc 1 bài của 1 cô nghe giống bạn gái cũ của bạn giờ thì tới bạn không biết bao giờ tới lược anh chàng bạn trai mới của cô gái lên tiếng hihi mình nghĩ trong trường hợp này cả hai bạn và bạn gái cũ nên dừng lại ngay trước khi có chuyện không hay xảy ra. Bạn đã biết bạn gái cũ của bạn đang quen 1 người khác và đã chính thức chia tay với bạn vậy mà còn chấp nhận quan hệ với cô ta vốn không đúng cho người bạn trai mới. Mình hy vọng không phải đàn ông nào cũng vậy. Nếu bạn còn độc thân thì không sao nhưng nếu đang quen người khác thì hành động của 2 người càng đáng bị lên án hơn bởi vì 2 người khác đang bị 2 bạn làm tổn thương trầm trọng đấy. Đừng đùa với lửa kẻo có ngày bị cháy
  6. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui quá ! He he ,...Cuối cùng tớ nghĩ ,người sung sướng và hài lòng nhất trong chuyện này là cô bạn gái cậu .Vừa được đáp ứng tất cả các nhu cầu tình cảm ,vừa thoải mái lựa chọn người để giải quyết nhu cầu của mình theo cảmhứng ... mà chả ai phản đối gì .
    Đành rằng yêu thì người ta có thể chấp nhận tất cả ,nhưng đánh mất bản thân thì....
    Tớ thì có thể cùng lúc ngủ với 2 con điếm hoặc gái chơi bời ,nhưng không thể cùng lúc ngủ với 2 người tử tế yêu mình thật lòng... He he he ,bạn gái cậu đáng phục...!!!
  7. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Công nhận rằng có đôi lúc tôi nghĩ đến một ý tưởng độc ác: Báo cho cậu kia biết chuyện này. Tôi cũng không rõ là độc ác hay không nữa. Có thể là phá hoại hạnh phúc của người ta đấy, nhưng ít ra không để cho ít ra là một người khác chịu khổ.
    Ý của các bạn thế nào? Hay là để im lặng biến thành vàng ròng???
    Mong!
  8. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra chuyện của mình cũng không phải là ngoại lệ,nhưng mình cũng chẳng lấy đấy làm vui!
    Said I love you but I lied!
  9. whitetulip

    whitetulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    theo to thi cau nen chia tay quach cho roi con gai ma nhu vay ve lau dai ko co hanh phuc dau lo sau nay no lam vo minh ma van chay theo thang khac thi sao?
  10. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha, tôi suýt nữa chết vì cười.
    Thực ra câu chuyện này của thằng bạn tôi, suốt ngày ca cẩm, rên rỉ vì chuyện này. Đột nhiên hôm qua nó nói một câu làm tôi vừa ngạc nhiên và buồn cười.
    Chả là chàng gặp nàng, nàng tuy chưa dứt khoát hẳn, nhưng đã khẳng định là yêu chàng tha thiết. Chàng nói với nàng một câu: Em làm thế nào thì làm, đừng để sau này anh phải suy nghĩ: Trời ơi may mà mình không lấy phải con này làm vợ.
    Xin lỗi các bạn gái nếu như có gì động chạm tự ái. Tôi chỉ trích nguyên văn lời nói của bạn tôi.

Chia sẻ trang này